Joan Gamper Cúp và hương vị của đêm Wembley

Giao hữu
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Joan Gamper Cúp và hương vị của đêm Wembley

20 năm sau trận chung kết tại Wembley, FC Barcelona một lần nữa đối đầu với UC Sampdoria trong lần thứ 47 Cúp Joan Gamper được tổ chức. Chắc chắn giải đấu nhằm tôn vinh người con Thụy Sỹ năm nay sẽ mang về rất nhiều kỷ niệm đối với các cules.

"Joan Gamper Estrella Damm Trophy" năm nay nhất định sẽ gợi lại biết bao kỷ niệm và cảm xúc của 20 năm về trước, bởi FC Barcelona sẽ đón tiếp UC Sampdoria, đối thủ trong trận chung kết khó quên tại Wembley ngày 20 tháng 5 năm 1992 của Blaugrana, mang về chiếc Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử CLB xứ Catalan. Ngày hôm nay, FC Barcelona đón tiếp "người xưa" với niềm tự hào cùng 4 chiếc cúp châu Âu trong phòng truyền thống.

Vì vậy, hơn bao giờ hết, người hâm mộ xứ Catalan sẽ rất trông đợi Cúp Joan Gamper năm nay (22h ngày 20 tháng 8 năm 2012). Cùng với đó là rất nhiều hoạt động ở Camp Nou và màn ra mắt đội hình trước trận đấu. Những người anh hùng năm xưa cũng được CLB mời đến dự khán trận đấu, và đặc biệt là "vị khách danh dự" - đội bóng đã hứng chịu cú sút phạt kinh điển của Koeman trong hiệp phụ - UC Sampdoria. Nhiều "nhân vật chính" trong đêm Wembley 1992 đã xác nhận sẽ có mặt tại Barcelona trong cuộc gặp gỡ thú vị này.

Maxi López, người bạn cũ

Kỷ niệm cũ, nhưng những người tham gia trận đấu này sẽ là lớp thế hệ mới, như những Gianluca Pagliuca, Attilio Lombardo, Gianluca Vialli và Roberto Mancini của Sampdoria năm xưa giờ chỉ là "quá khứ" - thế hệ vàng biến đội bóng nước Ý trở thành một trong những thế lực hùng mạnh nhất châu Âu. Nhưng ngày hôm nay, Sampdoria đã không còn như xưa, họ vừa mới được thăng hạng trở lại Serie A vào cuối mùa bóng năm ngoái. Nhưng họ trở lại với tham vọng mới, mục tiêu là khôi phục hình ảnh của đội bóng cuối những năm 80, đầu thập niên 90.

Để làm được điều đó, trước tiên là sự thay đổi ở vị trí HLV. Cựu ngôi sao của Napoli và Juventus, Ciro Ferrara đã được bổ nhiệm vào "chiếc ghế nóng" tại Sampdoria hồi đầu tháng bảy. Sau đó là ký hợp đồng với cựu tiền đạo Barcelona, Maxi López để kết hợp với Nicola Pozzi - cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở Italia mùa bóng năm ngoái. Điều mà người hâm mộ xứ Catalan nhớ nhất về Maxi López là bàn thắng duy nhất anh ghi được trong 1 năm rưỡi ở Barcelona, cùng đường kiến tạo trong trận đấu đó, trận đấu với Chelsea do Mourinho chỉ đạo tại vòng 2 Champions League mùa 2004/2005.

Chuyến viếng thăm thứ hai

Đây là lần thứ hai Sampdoria được mời tham dự Joan Gamper Cup. Điều tương tự đã xảy ra vào năm 1997, và sau AC Milan (2010) và Napoli (2011), đây sẽ là lần thứ ba liên tiếp CLB mời một đội bóng đến từ đất nước hình chiếc ủng. Trong thực tế, FC Barcelona đã từng đối đầu với 7 đội bóng khác nhau của nước Ý tại giải đấu kỷ niệm này gồm: Inter Milan, Juventus, Parma, Brescia, AC Milan, Napoli và Sampdoria. Và chỉ duy nhất "Bà đầm già thành Turin" là một trong số ít đội bóng hiếm hoi có thể giành được chiếc cúp này từ tay Barcelona (năm 2005), nhưng khi nhắc đến cái đêm hôm đó, người ta thường chỉ nhớ đến mà trình diễn tuyệt vời của chàng trai trẻ lúc bấy giờ vẫn chưa được nhiều người biết đến, Lionel Messi.

Trận đấu với Sampdoria sẽ là một trong 3 trận liên tiếp diễn ra trên sân Camp Nou. Trước đó, Tito Vilanova và các học trò sẽ tiếp đón Real Sociedad tại vòng 1, rồi đến ngày 23 tháng 8 là trận El Clasico đầu tiên của mùa giải 2012/2013, trong khuôn khổ Siêu cúp Tây Ban Nha. Do đó, Gamper Cup lần này sẽ là bài kiểm tra chất lượng quan trọng trước khi Barcelona hướng đến danh hiệu chính thức đầu tiên của mùa giải.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.