Xavi: “Chúng tôi lấn lướt Real Madrid ở chính sân nhà của họ'

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chàng nhạc trưởng tài hoa khẳng định: “Chung cuộc chỉ có một đội chơi trội hơn, và đó chính là Barça”.

Một lần nữa FC Barcelona đã khiến đội bóng Hoàng gia phải nhận lãnh một thất bại khó nuốt ngay tại chính pháo đài Santiago Bernabéu và dễ hiểu là các cầu thủ của chúng ta đã tỏ ra rất vui mừng và phấn khích sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Xavi Hernandez cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng với chiến thắng tại Bernabéu, giờ thì không khí hân hoan tràn ngập khắp đội bóng. Chúng tôi đã nhập cuộc với một quyết tâm cao và đã có một trận đấu thành công trước một đối thủ mạnh và giàu truyền thống như Madrid. Một màn trình diễn tuyệt vời!”. Ngoài ra, Xavi khẳng định rằng anh cùng đồng đội đã hoàn toàn chiếm ưu thế so với thầy trò Mourinho: “Trong hiệp đấu thứ nhất, chúng tôi chơi lấn lướt hơn họ nhưng đã quá nôn nóng khi dứt điểm bóng. Vào hiệp hai thế trận tương đối “dễ thở” hơn đối với chúng tôi và cả đội đã thi đấu với tinh thần thoải mái. Tựu chung, chỉ có một đội bóng xuất sắc hơn, và đó là Barça!”

Dù chúng ta đã có một chiến thắng thuyết phục ngay tại đất khách, các cầu thủ vẫn đề cao cảnh giác rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hướng cái nhìn về trận lượt về trên sân Camp Nou, Xavi cho biết: “Chúng tôi cần tiếp tục cố gắng hơn nữa. Chúng tôi cần vượt trội hơn vì vẫn còn đó 90’ phía trước. Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ”.

Ngoài ra, nhiều cầu thủ khác cũng bày tỏ cảm nghĩ của mình về trận Siêu Kinh Điển đêm qua:

{youtube}9Kx2TJy71pM{/youtube}

Alves:

”Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Barça đã phải rượt đuổi tỉ số, điều này tạo sức ép khá lớn nhưng toàn đội đã vượt qua”.

“Tôi tin rằng chúng tôi nhận định diễn biến trận đấu rất tốt, tinh thần của toàn đội vẫn giữ vững trong suốt thời gian thi đấu”.

“Chúng tôi vẫn còn trận lượt về trên Camp Nou. Hi vọng rằng CĐV tiếp tục dành sự mến mộ và cổ vũ chúng tôi nhiệt tình tại sân nhà”.

Busquets:

“Chúng tôi đã thắng nhưng trước mắt là trận lượt về”.

Cesc Fàbregas:

“Chúng tôi đã thắng, và giờ đây chúng tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó”.

“Puyol và Abidal đã ghi bàn tại Bernabéu, điều đó làm chiến thắng của đội vĩ đại hơn rất nhiều”.

Carles Puyol:

“Chúng tôi biết rằng một đội bóng lớn không cần phải thực hiện quá nhiều pha va chạm. Chúng tôi đã kiểm soát rất tốt”.

“Chúng ta đã có một kết quả như mong đợi nhưng đối thủ là một đội bóng mạnh và nhiều cầu thủ giỏi. Họ sẽ đến Camp Nou để lấy lại những gì đã mất, và sẽ càng nguy hiểm hơn gấp bội”.

Đội bóng sẽ trở lại Barcelona vào thứ Năm và có buổi luyện tập “đóng cửa” vào lúc 12h30 tại sân tập Ciutat Esportiva. Gerard Pique sẽ phát biểu trước báo giới sau buổi tập.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.