Khai vị tại hang dơi

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Liga đang quay lưng lại với Barcelona, chiếc cúp vô địch đang ngày càng xa rời tầm với của Pep và các học trò. Thật khó hiểu cho phong độ mùa này của gã khổng lồ xứ Catalan! Chẳng cần phải nói đâu xa ngay trận đấu với Villarreal mới đây thôi cũng đã là một ví dụ điển hình nhất của tình trạng "cười buồn trên sân khách mùa này", lượt đi tại Camp Nou, Barca đè bẹp tàu ngầm vàng đem bán sắt vụn thì lượt về trên sân El Madrigal, Messi và các đồng đội thậm chí còn không vượt qua nổi cái đống sắt vụn đang ngụp lặn tại đáy bảng xếp hạng ấy.

Khoảng cách 7 điểm buộc Pep và các học trò phải xác định những mục đích rõ ràng hơn trong mùa giải này mà tiêu biểu sẽ là bữa tiệc khó chịu tại Mestala, một nhà hàng mà Pep Guardiola không hề muốn chọn cho món khai vị của mình.

Đối với Barcelona, có thể nói Valencia là một trong những đội bóng mang đến lối chơi khó chịu nhất, triết lý bóng đá của Unai Emery đã mang đến một diện mạo đáng kể cho bầy dơi bất chấp việc họ liên tục bán đi những chàng batman đẳng cấp: David Villa chuyển đến Barca, David Silva chuyển sang ManC và Huan Mata đang thi đấu tại Chelsea. Thế mới thấy Valencia mới là hình mẫu chính xác nhất của lối chơi tập thể không phụ thuộc vào bất kì cá nhân nào chứ không phải Barcelona - đội bóng luôn chiến thắng với dấu giày Lionel Messi. Giờ đây khi Messi đang tỏ ra thiếu sắc bén khi rời xa tổ ấm Camp Nou thì Pep lại không có một cá nhân nào đủ sức lãnh trọng trách ghi bàn, cũng thật xui xẻo cho Pep khi mùa giải này ông đã không đem về một số 9 thật sự mà trao chiếc áo và lời nguyền đó cho Alexis Sanchez, một bản sao trong phong cách đá bóng của Messi. Không một tiền đạo nào đủ khả năng lĩnh ấn tiên phong khi Messi không đạt phong độ cao đang là vấn đề vô cùng đáng lo ngại đối với BHL. Tuy vậy không còn đường lùi cho đoàn quân của Pep Guardiola nữa, thậm chí một trận hoà cũng không thể có trong suy nghĩ của bất kì học trò nào của Pep. Vấn đề không còn nằm ở mặt điểm số hay những chiếc cúp, giờ đây Barcelona phải chiến đấu và chiến thắng cho danh dự của mình, cho thương hiệu: Đội bóng xuất sắc nhất thế giới đã tồn tại từ ba mùa bóng trước và đảm bảo nó sẽ không thay đổi dù cho mùa bóng này có tuột khỏi tay bất kì chiếc cúp nào đi nữa.

Thịt dơi sẽ là món khai vị trong bữa tiệc tấn công của Pep mặc dù món này chả mấy người ăn được. Nạn nhân Valencia sẽ là lời khẳng định đầu tiên hướng thẳng về phía thành Madrid. Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.