Chung kết Copa: Những giá trị vĩ đại

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chung kết Copa: Những giá trị vĩ đại

Điều gì làm nên một đội bóng vĩ đại? Đó là những phạm trù trừu tượng và thật khó để diễn giải bằng logic bởi trong mắt những CĐV của mình: tất cả những điều thuộc về đội bóng con cưng của họ đều lung linh và rạng ngời hơn những đội bóng khác. Sẽ thật dễ hiểu khi đem số lượng danh hiệu ra để làm thước đo cho đẳng cấp của mỗi đội bóng.

Nhờ vào danh hiệu, Los Blanco tự hào là đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20, nhờ vào danh hiệu người Brazil tự hào mình vẫn đang là số 1 thế giới. Nhưng ở Vicente Calderon đêm 25/5 tới đây, những giá trị vĩ đại của hai đội bóng không phụ thuộc quá nhiều vào số cup ở trong phòng truyền thống của họ. Sẽ là đêm của bản sắc, của truyền thống và cả những giá trị văn hoá.

Barcelona và Athletic Bilbao, hai đại diện kì lạ không chỉ của bóng đá châu Âu mà còn trên toàn thế giới. Sẽ thật khó tìm được ở bất kì nơi nào khác, những người con bản xứ coi việc được khoác lên mình chiếc áo của CLB và ra sân thi đấu là một niềm vinh hạnh, họ hôn lên logo đội bóng như một cách thể hiện tình yêu thiêng liêng và sâu sắc đối với mảnh đất quê hương. Với Athletic Bilbao, giá trị vĩ đại mà họ tự hào là dòng máu xứ Basque luôn tuôn chảy dạt dào trong mỗi cầu thủ, chỉ với những con người bản xứ. Bilbao vẫn mạnh mẽ và vững vàng trong suốt chiều dài lịch sử của CLB, 8 chiếc cúp Liga và 24 danh hiệu Copa... Chưa một lần chạm tay tới đỉnh vinh quang châu Âu dù đã hai lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường. Có lẽ ngần ấy danh hiệu chẳng thể nào so sánh được với bộ sưu tập đồ sộ của hoàng gia Tây Ban Nha, dù vậy Bilbao vẫn oai hùng, giương cao lá cờ tự trị trên Đồi Sư Tử. Không tự hào làm sao được khi chính sách cây nhà lá vườn được tận dụng triệt để nhất thế giới cho đến giờ phút này, qua 84 năm hình thành và phát triển vẫn đứng vững trước bao nhiêu sóng gió và biến động của lịch sử. Về phía Barcelona, đội bóng này không có được những giá trị bất biến như Bilbao nhưng triết lý và bản sắc của họ đã được thể hiện vô cùng rõ ràng: lối chơi Tấn công là niềm tự hào của những con người xứ Catalan. Từ Joan Gamper - người đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế Blaugrana khổng lồ cho đến những vĩ nhân bóng đá đã từng dừng chân, lưu lại tại thành phố Barcelona xinh đẹp vẫn sẽ lưu giữ mãi những giá trị khắc cốt ghi tâm của đội bóng. Cruyff đã từng phát biểu một câu tuyên ngôn gây shock cho thế giới bóng đá rằng: "Người Hà Lan thà thua 9-10 còn hơn thắng 1-0", hay bậc thầy bóng đá người Argentina, Menotti cũng đã nhận xét: “Cái đáng kể không chỉ là chiến thắng mà còn là con đường người ta muốn dành được nó”. Barcelona luôn kế thừa được những gì tinh tuý nhất của bóng đá tấn công, từ lối chơi tổng lực, cho đến pressing và bây giờ là tiki-taka, mục tiêu của các cầu thủ Blagrana khi ra sân trước hết là phải phục vụ cho những người đã bỏ công sức đến xem họ thi đấu. Chính vì lẽ đó, tấn công được mặc định là bản sắc bất biến của CLB, kết hợp cùng niềm tự hào Catalan. Barcelona luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh, kết liễu đối thủ bằng những đường kiếm đẹp mắt dù cũng chịu không ít những thương tổn từ đòn phản công của địch thủ.

Những câu nói khô khan của lịch sử, có thể không thuyết phục được nhiều người tin vào tầm vóc và sự vĩ đại của Barcelona… nhưng có lẽ họ sẽ phải nghĩ lại khi chứng kiến những thước phim về Pep và đêm cuối cùng của ông tại Camp Nou. Ngày hôm ấy, gần một trăm nghìn khán giả hô vang tên ông trong suốt trận đấu. Sau một mùa giải có thể nói là thất bại, nếu là ở một CLB khác… liệu Pep Guardiola có nhận được sự yêu thương và trìu mến đến như vậy ở khắp các khán đài như tại Camp Nou không?

Phải rồi… danh hiệu và những chiếc cup cuối cùng cũng chỉ là những hiện vật ghi dấu về một quá khứ vàng son, nhưng bản sắc, truyền thống của những CLB như Barcelona và Athletic Bilbao sẽ là dấu ấn đậm nét không bao giờ phai mờ trong lòng mỗi CĐV của họ. Một bản sắc được nâng tầm trở thành giá trị văn hoá vùng miền và nó sẽ trường tồn mãi mãi cùng lịch sử hai đội bóng.

Vicente Calderon 25/5 – ngày hội festival văn hoá của bóng đá.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.