Carles Alena tỏa sáng, Barça giành lợi thế trước Hercules

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Blaugrana đến làm khách của Hercules trong khuôn khổ vòng 6 Cúp nhà Vua mà không có mặt của đội hình 1. Đây là điều tất yếu khi chỉ 2 ngày sau Barça sẽ đón tiếp đại kình địch Real Madrid trên Camp Nou.

Hercules - Barça (1-1)Hercules năm nay đá ở Segunda División B (tương đương hạng 3) nên là đối thủ phù hợp để Lucho sử dụng các cầu thủ trẻ và đội B. Cơ hội đầu tiên đến với Paco Alcacer ngay phút thứ 10, nhưng đôi tay thần kì Ivan Buiges của Hercules đã từ chối quả bóng đi vào lưới.

Với bộ 3 Rafinha (đội trưởng), Denis Suarez và Carbonell ở giữa sân; Barça hoàn toàn làm chủ trận đấu với khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Trên hàng công, Paco và Arda Turan là cặp tiền đạo đội 1 sát cánh cùng tài năng trẻ Carles Alena. Nhưng bất ngờ của trận đấu diễn ra ở hiệp 2. Phút 52, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Hercules, bóng đi khá khó chịu loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của cặp trung vệ Umtiti và Borja. Ở khoảng cách quá gần khung thành, David Mainz đỡ bóng bị động mở tỷ số trước sự bất lực của Cillessen điệu đà trong bộ quần áo màu hồng. 

Barça vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Chỉ 6 phút sau, bóng đến chân Alena. Từ khoảng cách gần 30m, tiền vệ trẻ tung cú sút chân trái rất kỹ thuật. Bóng đi sát cột dọc bên phải và liệng xuống chạm vạch cầu môn trước khi chui vào lưới kể cả Buiges đã tung người rướn hết cỡ. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Alena trong màu áo đội 1. Mặc dù vẫn ép sân sau bàn gỡ hòa nhưng Hercules đã có một trận đấu rất thành công bảo toàn tỷ số hòa.

Với bàn thắng ghi được trên sân khách, Barça giành được chút lợi thế cho trận đấu lượt về sau này.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.