Atletico quả cảm suýt nữa hất văng Barça khỏi cúp Nhà Vua

Copa del Rey
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Barça chính thức đặt vé dự trận chung kết Cúp Nhà Vua sau trận lượt về kịch tính đến nghẹt thở trước Los Rojiblancos. Trận đấu có đến 3 thẻ đỏ nhưng không đồng nghĩa sự thô bạo là chủ đề chính đáng được nhắc đến mà trên hết là một trận đấu tuyệt vời của cả hai đã cống hiến một trong những trận đấu giàu cảm xúc cho mùa giải.

[Ảnh] Barça - Atletico (1-1)Chiến thắng sát nút 2-1 ở lượt đi giúp Barça có lợi thế rất lớn khi đá lượt vệ trên sân nhà. Đã thế, Los Blaugrana chào đón sự trở lại của Iniesta và Busquets. Nhưng Barça lại thiếu vắng nhân tố khuấy đảo quan trọng bậc nhất Neymar trên hàng công. Bước vào trận đấu, không khó để thấy rằng hàng tiền vệ gồm Rakitic, Gomes và Denis Suarez tỏ ra lép vế trước sức mạnh hừng hực của các học trò Simoene. Đặc biệt bên cánh trái của các cầu thủ 'nhà nghèo Madrid' với sự có mặt của Gaitan và Filipe Luis khiến Roberto và Rakitic vất vả. Với phong độ không tốt của mình, Rakitic thường xuyên để Roberto một mình phải chống lại sức tấn công vũ bão của đối phương. Hai đội tấn công ăn miếng trả miếng nhau suốt hiệp 1. Bàn thắng mở tỷ số phải đến phút 42 mới xuất hiện khi Luis Suarez đá bồi vào lưới đối phương sau khi Moya đổ người cản phá cú sút chéo góc hiểm hóc của Messi.

Bước sang hiệp 2, đến phút 57, Sergi Roberto vào bóng với hành vi đạp gầm giầy cao chân vào Filipe Luis đồng nghĩa với chiếc thẻ vàng thứ 2. Ngay lập tức Atletico thay đổi chiến thuật. Đến phút 69, lần này đến lượt Carrasco phạm lỗi với Turan phải nhận thẻ đỏ thứ hai. Cầu thủ vào sân thay người Gaimero bên phía Atletico càng khiến hành lang cánh phải của Barça chao đảo và đến phút 80 thì Pique dù cố gắng không chạm chân vào đối phương vẫn không tránh khỏi đầu gối của mình va chạm với Gaimero và trọng tài Jesus Manzano không ngần ngại cho Atletico hưởng phạt đền. Chính Gaimero là người thực hiện cú sút và anh đưa bóng thẳng đến mép xà ngang bay ra ngoài. Thoát bàn thua, hàng thủ của Barça vẫn không thể tìm ra cách hóa giải lối đá biến ảo của đối phương. Trong tình huống ở phút 83, bóng được chọc khe cho Griezmann đứng phía dưới Pique. Nhưng Umtiti lại là người chôn chân khiến bẫy việt vị bị hỏng và tiền đạo người Pháp chắc cú chuyền ngang sang cho Gaimero dễ dàng đệm bóng gỡ hòa.

Trận đấu diễn ra rất căng khi trọng tài Manzano liên tục rút ra các thẻ vàng không đáng có. Luis Suarez liên tiếp nhận hai thẻ vàng và rời sân khiến Barça chỉ còn thi đấu với 9 cầu thủ. Nhưng khoảng thời gian đến cuối trận là lúc hàng thủ Barça tập trung hóa giải các cơ hội của Atletico và bảo toàn tỷ số hòa 1-1. Với kết quả tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận, Barça vượt qua Atletico để bước vào trận chung kết Cúp Nhà Vua.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.