Vilanova, Roura và Altimira: Từ La Masia tới băng ghế chỉ đạo

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vilanova, Roura và Altimira: Từ La Masia tới băng ghế chỉ đạo

Tình bạn giữa Tito Vilanova, Jordi Roura và Aureli Altimira là một tình bạn đã có niên đại. Hơn một phần tư thế kỷ trước khi 3 người họ vào hôm nay cùng nhau ngồi trên băng ghế chỉ đạo của FC Barcelona, La Masia chính là nơi đã mở đầu cho tất cả.

Họ từng là một phần của một nhóm những cá nhân trong đó có Pep Guardiola và Guillermo Amor – những cầu thủ về sau trở thành một phần biểu tượng của sân Camp Nou. Bức ảnh chụp hồi mùa giải 1985/1986 như các bạn đang xem đã lưu giữ cho hậu thế những gương mặt của những chàng trai trẻ Vilanova, Roura và Altimira thời kỳ đó.

Cả 3 đều là những cầu thủ giỏi ở đội trẻ và đội Barça B, nhưng tiếc là họ không thể có bước nhảy vọt thành công lên màu áo đội một. Roura là người suýt bước qua cánh cửa dẫn đến đội một Barça nhất, nhưng chấn thương đầu gối nghiêm trọng đã huỷ hoại hoàn toàn ước mơ của ông. Tito Vilanova, Jordi Roura và Aureli Altimira về sau đều rời Barça để tìm cho mình những bến đỗ mới và định mệnh đưa họ lại với nhau trong màu áo của Figueras ở giải hạng 2 vào năm 1992.

Còn giờ đây, sau nhiều năm, chiếc đồng hồ thời gian vẫn cứ quay và cái mốc định mệnh 1992 một lần nữa tái lập, cả 3 hội ngộ, lần này địa điểm đã khác, đó là Camp Nou, nơi mà những chàng trai trẻ này thuở nào từng mơ ước. Tito – HLV trưởng, Roura – trợ lý HLV trưởng và Altimira – trưởng nhóm physio. Hành trình của họ bắt đầu!

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.