Víctor Valdés - thiên thần trong khung gỗ

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Víctor Valdés đang hướng danh hiệu Zamora lần thứ 4 trong sự nghiệp của mình. Theo đó, Valdes có đủ những tố chất cần thiết để trở thành người gác đền xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona. Thách thức cuối cùng mà Valdes cần phải vượt qua là cần phải dành 5 danh hiệu Zamora, kỷ lục đang được nắm giữ bởi huyền thoại Antoni Ramallets.

Điều quan trọng nhất tạo nên một đội bóng lớn chính là khi họ sở hữu một tiền đạo xuất sắc và một người nhện tuyệt vời . Lúc ấy đội bóng sẽ không bị mất điểm vì thủ môn đã cản phá những pha nguy hiểm cùng với những bàn thắng của tiền đạo sẽ giúp CLB dành chiến thắng. Rất nhiều đội bóng đã sống sót trong vài năm qua với triết lý đơn giản này, tuy nhiên phần thưởng và lòng biết ơn mà người ta luôn dành cho người tiền đạo nhiều hơn vì họ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong 1 giây xuất thần.

Barcelona của Pep Guardiola đã rất may mắn khi sở hữu một siêu sao như Messi. Nhưng sự ngưỡng mộ mà người ta dành cho anh quá lớn vô tình làm nhỏ giá trị đóng góp của những đồng đội khác tại CLB. Không có gì bất ngờ khi Victor Valdés chính là nạn nhân, và đằng sau anh còn có hàng tá cầu thủ khác đang xếp hàng "chờ đợi" tới lượt. Bóng đá bây giờ luôn đánh giá cao những bàn thắng. Vì thế bóng đá tấn công luôn luôn có giá trị nhiều hơn phòng thủ, và khi bàn thắng đến kèm theo một sai lầm nhỏ của thủ môn, họ sẽ bị chỉ trích thậm tệ. Và luôn là mục tiêu lớn nhất trong những cuộc công kích từ phía cổ động viên. Tuy nhiên, khi những người gác đền cản phá những pha bóng nguy hiểm, người ta thường nói hay viết rằng đó là sai lầm của tiền đạo mười lần như mười, họ thậm chí không công nhận những đóng góp của họ dù chỉ là nhỏ nhoi.

Victor Valdés là một kịch bản hoàn hảo. Anh ấy biết rằng, nếu là một thủ môn thì phải chấp nhận những cái nhìn không thiện cảm từ phía cổ động viên trong suốt 90 phút, và đặc biệt khi thi đấu cho một đội bóng lớn như Barcelona, cảm giác "cô đơn" trong 1 cây số vuông càng lớn hơn rất nhiều. Cuộc đời chứa đựng 2 từ "được và mất". Làm thủ môn cho một đội bóng lớn như Barça cũng vậy. Cái được là khi gác đền cho đội quân xứ Catalan sẽ nhận được vinh quang bên cạnh niềm vinh dự, tuy nhiên họ luôn phải cảm thấy thủi thân và lẻ loi vì những chiến công không bao giờ gắn liền với tên họ, đó là cái mất. Valdes hiểu được điều đó nhưng anh vẫn cứ muốn là một phần của đội bóng, bất chấp những con mắt nhìn vào anh với vẻ khinh thường, vì anh biết rằng được thi đấu cho đội bóng mình yêu mến đó mới là quan trọng, giúp đội bóng giành chiến thắng chẳng khác nào nấu một món ăn thật ngon dành tặng cho người hâm mộ cuối tuần.

Lẻ loi trên sân nhưng không phải là không có việc làm, thậm chí lại rất quan trọng một khi khoác lên mình chiếc áo xanh đậm và đỏ. Những phẩm chất cần thiết để trở thành một thủ môn giỏi là phải luôn giữ một thái độ chủ động: hết sức cẩn thận với những thợ săn, khả năng đọc trận đấu tốt để biết khi nào cần lao lên để phá bóng, tiếp nhận những "rủi ro" mà hậu vệ "dọn" chưa sạch, cảnh báo đồng đội trước khi tai họa ập đến...và đặc biệt sức mạnh tinh thần của thủ môn cần phải được chế tạo bằng "chất thép". Barça có rất nhiều thủ môn giỏi trong quá khứ, và họ đều tài năng cả, tuy nhiên chỉ một người có thể đảm nhận vị trí đó ổn định từ khi người nhện Andoni Zubizarreta giã từ sân cỏ năm 1994 ( hiện đang là giám đốc thể thao của Barcelona ) không ai khác chính là Victor Valdes. Xen kẽ 17 năm, chúng ta đã thấy rất nhiều "anh hùng" đến rồi đi cụ thể như: Carlos Busquets (cha của Sergio Busquets và hiện là HLV thủ môn đội một), Angoy, Julen Lopetegui, Vitor Baia, Ruud Hesper, Arnau Dutruel, Pepe Reina, Bonano, Robert Enke và Rüştü Reçber. "Triều đại" của Valdés đã cùng Barça giành rất nhiều thành công, không cần phải giải thích thêm, anh chính là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại của CLB. Trên con đường đến với thành công, anh đã gặp không ít khó khăn, nhiều lúc thậm chí anh đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Anh đã vượt qua được một thử thách lớn, phải đối mặt với nỗi cô đơn khi ra sân thi đấu, cùng với những màn cứu thua ngoạn mục, để giờ đây Valdes luôn xuất hiện trong top 10 thủ môn xuất sắc nhất giới. 

Số phận của anh thay đổi khi mùa giải 2002/2003 khởi tranh. Valdés đã chia "khung gỗ" với Roberto Bonano trong mùa giải đó, thậm chí anh còn được xuất hiện vài lần tại Champions League. Mùa giải đó cũng là lần đầu tiên Valdes được nếm mùi "đội 1". Tuy lúc đó mới 20 tuổi nhưng Valdes lại có một tính cách rất bướng bỉnh. Và đó là lý do tại sao HLV Van Gaal chế ngự anh và "tống cổ" anh xuống đội Barça B. Thủ môn đến từ vùng L'Hospitalet không phục quyết định của người thầy mình và anh nổi loạn bằng cách nghỉ tập 3 ngày. May thay chủ tịch Joan Gaspart đã ra mặt và cho rằng đó là một quyết định đúng đắn của Van Gaal và mọi thứ trở lại bình thường . Sự kiện trên sẽ để lại một 'vết nhơ' trong lòng người hâm mộ, bởi vì tất cả mọi người cho rằng anh là một đứa trẻ bướng bỉnh và vô ơn. Tính cách bướng bỉnh tưởng như đã phá hoại sự nghiệp của anh khi báo chí lúc nào cũng moi móc và người hâm mộ luôn dành cho anh cái nhỉn ghẻ lạnh. Họ thậm chí càng "ghét tợn" khi Iniesta xuất hiện. Vì Iniesta đã chiếm hết cảm tình của người hâm mộ bằng cái tính khiêm tốn và nhút nhát.

Vài tháng sau cuộc chiến giữa Valdes và van Gaal, HLv người Hà Lan bị sa thải nhưng phải đến cuối mùa 2003/04 Valdes mới lại được trao cho cơ hội, và lần này anh đã không bỏ lỡ. Mùa giải kế tiếp anh trở thành cầu thủ không thể thay thế tại Barça, thi đấu 35 trận và để lọt lưới 25 bàn. Trung bình mỗi trận đấu anh phải vào lưới nhặt bóng 0,71 lần và thành tích đó đã đưa danh hiệu Zamora về tay anh, đó cũng là giải thưởng đầu tiên trong 3 giải thưởng mà anh đang sở hữu.

Đó là một cậu chuyện của một đứa trẻ bướng bình ở độ tuổi 20. Bây giờ Valdes đã gần 30, anh ấy trưởng thành hơn rất nhiều, thi đấu tập trung và trở thành một "người gác đền" xuất sắc. Không còn cái đầu dựng đứng mỗi khi ra sân thay vào đó là một cái đầu trọc. Vì anh tin rằng, "kiểu tóc" đó đã mang lại may mắn cho anh trong thời gian qua và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. "Kiểu tóc" đó có vẻ hợp với sự nghiệp của anh, vì nó "tự do và trống rỗng" giống cách cách anh lủi thủi trong khung gỗ suốt ngày này qua ngày khác. Đầu trọc biểu tượng cho con đường tu khổ hạnh hay thậm chí liên quan đến Phật Giáo. Sự trầm tỉnh của Valdes làm nhiều người liên tưởng đến điều đó. Luôn thi đấu tập trung, bình tĩnh và điều chỉnh hàng phòng ngự, tuy nhiên, trên hết chính là cái cá tính sắt thép đã giúp anh trụ vững tại Camp Nou trong suốt 7 năm qua. Không chỉ dùng đôi tay cản phá những đường bóng nguy hiểm mà anh còn có thể điều khiển trái bóng rất tốt bằng chân. Valdes luôn luôn có một vị trí quan trọng trong hệ thống của Pep Guardiola khi cần anh có thể phát động tấn công như một tiền vệ đích thực.

Víctor Valdés vẫn không ngừng phát triển hoàn thiện các kỹ năng cần thiết kể từ khi giành danh hiệu Zamora đầu tiên ở mùa giải 2004-05. Tuy nhiên anh cũng không tránh khỏi những chỉ trích nhiều lúc gây ra cho anh phiền toái và mệt mỏi. Dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola, Valdes thi đấu hoàn toàn lột xác và cải thiện rất nhiều ở khâu 1vs1 và giành 2 danh hiệu Zamora liên tiếp: năm 2008/09, lọt lưới 31 bàn trong 35 trận (0,89), và mùa giải năm ngoái 24 bàn trong 38 trận (0.63). Bây giờ, Valdes trở nên chắc chắn hơn khi anh cải thiện thống kê của mình bằng cách chỉ để lọt lưới 11 bàn sau 22 trận, trung bình 0.5/1 trận, một hiệu xuất quá đối ấn tượng với bất kỳ thủ môn nào. Cứ tiếp tục với phong độ như hiện nay, việc anh sở hữu danh hiệu Zamora thứ 4 chỉ còn là vấn đề thời gian, và danh hiệu đó cũng sẽ giúp anh đứng ngang hàng với những bậc tiền bối Juan Acuña của Deportivo và Santiago Canizares cựu thủ môn Valencia. Juan Acuña và Santiago Canizares là hai thủ môn duy nhất giành được cú "poker" Zamora. Tuy nhiên thử thách lớn nhất của anh chính là san bằng kỉ lục của huyền thoại Antonio Ramallets người đã từng 5 lần sở hữu phần thưởng Zamora ở các mùa 1951/52, 55/56, 56/57, 58/59 và 59/60.

"Ác quỷ" ngày nào nay đã thành "thiên thần", một "thiên thần" tốt nhất mà Barça may mắn có được trong khung gỗ !

Nhoemnhieu (theo totalBarça.com)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.