'Tôi muốn được chơi trận Chung kết tại Munich'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Với chấn thương gặp phải (gãy xương chàychân trái) trong trận Bán kết 2 tại Cúp Thế giới các CLB, El Guaje sẽ phải rời xa sân cỏ từ 4 - 6 tháng. Chiến thắng trước Al Saad gần như không còn ý nghĩa với tin tức này. Nhưng David Villa luôn có sự lạc quan rất lớn, thể hiện qua những hành động của anh khi đồng đội tới thăm, và cả những dòng viết vội trên trang Facebook cá nhân...

"Xin chào tất cả! Cảm ơn sự động viên của các bạn! Chấn thương này như một cú đấm mạnh đối với tôi, nhưng tôi tin rằng mình sẽ hồi phục nhanh chóng. Giờ tôi chỉ nghĩ về đêm chung kết tại Munich (tôi biết các đồng đội của mình sẽ đưa tôi đến đó) và Euro. Tôi sẽ làm việc  chăm chỉ vì mục tiêu đó. Hãy tin tưởng vào tôi! Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Tây Ban Nha. Một cái ôm thật chặt!"

Hãy chờ đợi đêm tháng 5, tại Munich. Ở đó, chúng ta sẽ một lần nữa được thấy hình ảnh tuyệt đẹp khác: David Villa đeo chiếc băng đội trưởng và chiếc cúp Champions League được giơ cao!

* Một số hình ảnh về cuộc viếng thăm Villa của các đồng đội sau trận đấu:

 

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.