Tình yêu của một culer Trung Quốc

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tình yêu dành cho đội bóng lam – đỏ đã thôi thúc Zhe Dong – một culer đến từ Hà Bắc (Trung Quốc) thực hiện chuyến đi bộ từ quê hương của mình đến Barcelona để tận mắt xem các cầu thủ xứ Catalunya bằng xương bằng thịt thi đấu. Và ước mơ của fan bóng đá cuồng nhiệt này đã trở thành hiện thực vào tháng trước khi anh được chứng kiến chiến thắng 3-2 của Barça trước Villarreal.

Hành trình từ Trung Quốc đến Camp Nou quả thực rất dài và gian khổ. Zhe Dong xuất phát từ tỉnh Hà Bắc – nơi anh đang sinh sống, sau đó anh di chuyển đến Bắc Kinh rồi tới Mãn Châu. Từ đây Zhe Dong tiếp tục hành trình tiến về phương Tây và quốc gia đầu tiên anh đến là Nga, sau đó là các quốc gia trong khối Baltic: Estonia, Lithuania và Latvia. Trước khi đến được Barcelona, Ze Dong còn đi qua các quốc gia Ba Lan, CH Czech, Áo, Ý, và Pháp.

"Đã có nhiều khó khăn xảy ra trong chuyến đi nhưng những lúc như thế tôi may mắn nhận được sự giúp đỡ và khuyến khích của nhiều người. Khi tôi cảm thấy xuống tinh thần thì Barça chính là ngôi sao đưa đường dẫn lối tôi đến Barcelona và Camp Nou."

Vào ngày 30 tháng Một, sau hơn một tháng đi bộ du lịch, cuối cùng Zhe cũng đã đặt chân đến Camp Nou. Trải qua một quãng đường dài để chinh phục ước mơ, Zhe đã trải nghiệm những khung bậc cảm xúc khác nhau: "Lúc chạm được đến đích, tôi cảm thấy rất tự hào khi là một Culer và việc tôi làm hoàn toàn xứng đáng."

Tình yêu anh dành cho FC Barcelona bắt đầu từ lúc Ronaldinho đang là tâm điểm của FC Barcelona. Kể từ đó, Zhe tự hứa với chính mình rằng anh sẽ đến Barcelona để xem đội bóng của mình thi đấu trực tiếp. "Tôi có một ước mơ, và bây giờ nó đã trở thành hiện thực. Ý tưởng và hành động của chuyến đi là minh chứng cho tình yêu nồng nhiệt tôi dành cho Barça."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.