Thư chia tay từ Victor Valdes

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Valdes trong hầm sân Camp Nou

"Đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt và chia tay tất cả mọi người. Thật đáng tiếc là tôi không thể từ biệt bằng cách mà tôi thích nhất đó là chơi bóng. Nhưng cuộc sống đôi khi là như vậy và năm nay quả là tàn nhẫn đối với tôi. Tôi đã có thời gian để xem lại mình từ đâu đến và trưởng thành như thế nào. Trong tư tưởng của tôi lúc này, luôn là sự nhớ nhung tới tất cả những người đã giúp tôi có được vị trí ngày hôm nay.

Tôi nhớ tới Oriol Tort, José Antonio Pozanco, Juan Manuel Asensi, Ursicinio López, Albert Benaiges, Antonio Olmo, Juan Carlos Pérez Rojo,  Pep Segura, Quique Costas, Joan Vilà, Jordi Castel ....những người thầy giúp tôi trở thành một nhà thể thao như tôi hằng mong muốn. Họ là những người đã đào tạo một cậu bé 10 tuổi trở thành một thủ môn bảo vệ khung thành của sân Camp Nou vào đúng một thập kỷ sau. Xin cám ơn tất cả.

Cám ơn Louis Van Gaal, vì dũng cảm đặt cược vào tài năng mà chỉ mắt ông nhìn thấy. Ông là người bắt đầu xây dựng nên một Barça lịch sử mà tôi vinh dự được là một thành viên.

Cám ơn Frank Rijkaard, vì truyền cho tôi niềm tin cần thiết và giúp tôi đạt được vinh quang, giành được Cúp châu Âu tại Paris bằng chính bàn tay của mình. Dù ông ở đâu, tôi nhắc lại, thì cuộc đời tôi luôn mắc nợ ông.

Cám ơn Pep, bởi vì đã mở cửa để chơi một thứ bóng đá mà tôi chưa hề biết, vì là người soi sáng con đường mà một cầu thủ cần đi theo để tìm chiến thắng và cùng nhau chính phục. Với tôi, Pep mãi mãi ở bên và bất tử.

Cám ơn Tito! Dù ông ở đâu, tôi vẫn biết ơn ông không chỉ vạch ra con đường đề tiếp tục giành chiến thắng với tư cách là một đội bóng mà còn chỉ ra sức mạnh và tính cách cần thiết để đối đầu với cuộc sống.

Cám ơn tất cả các đồng đội, những người tôi có niềm vui được chia sẻ trong lao động, đem biểu tượng của Barça đeo trên ngực hàng ngày, làm cho tôi thấy mình là quan trọng trong đội bóng này giống như các thành viên khác.

Tất nhiên tôi không muốn quên những người quan trọng nhất đối với tôi trong 12 năm qua, đó là những cổ động viên trung thành, những người bất chấp tất cả, luôn có mặt để động viên một cầu thủ khi họ cần, tự hào về tôi và ủng hộ tôi trong từng trận đấu, truyền năng lượng cho tôi trong suốt thời gian qua, mà nếu không có điều này, tôi không thể một mình tạo ra những thành công như ngày hôm nay.

Cám ơn, xin một nghìn lần cám ơn. Tôi xin mọi người mãi mãi ủng hộ.

Mãi mãi. Tiến lên Barça.

Víctor Valdés Arribas".

Khang Chi

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.