Thông điệp Cam Nou: Đừng có đụng đến La Masia

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

La Masia - No es toca

Khán đài B của Camp Nou đã dành tặng FIFA, khán giả cũng như toàn bộ những ai xem trận đấu với Real Betis một thông điệp: La Masia No Es Toca (Không được đụng đến La Masia).

Hình ảnh khổ lớn chạy dọc giữa khán đài Camp Nou trước khi trận đấu bắt đầu được coi là thông điệp chính thức từ phía câu lạc bộ cũng như người hâm mộ đến án phạt cấm chuyển nhượng mới đây mà FIFA áp đặt.

Xem Clip "Banner in defense of the Masia" dù chỉ vẻn vẹn một phút nhưng chứa đựng trong tôi thật nhiều cảm xúc và có nhiều điều đáng nói.

"La Masia No Es Toca" – tạm dịch là "Đừng có đụng đến học viện La Masia". Đây là một câu trích trong bài phát biểu tuần vừa rồi của chủ tịch Bartomeu chống lại lệnh cấm chuyển nhượng gần hai năm của FIFA.

Đập vào mắt mọi người trong Banner "Đừng có đụng đến học viện La Masia" mà các bạn xem phía trên là hình ảnh của các học viên nhí La Masia đang tay kề tay, vai kề vai chụm đầu vào nhau như đang "hội ý, đồng lòng, đoàn kết" chống lại FIFA và những kẻ ghen tị, điên cuồng, phá hoại đội bóng xứ Catalonia trong những năm qua.

Dù biết rằng, đây là một trong những trận đấu cuối ở La Liga và có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến ngôi vô địch. Thế nhưng trong bối cảnh tiếp đội bóng cuối bảng "Hoàng Gia Betis" với nhiều khả năng xuống hạng, tôi không nghĩ SVĐ Camp Nou lại đông nghẹt khán giả đến thế. Nếu xem trực tiếp trận đấu tối qua, ta thấy dường như khán đài không còn một chỗ trống, điều đó cho thấy sự đồng lòng, niềm tin, ủng hộ hết mình của các Cules đối với các cầu thủ, với ban huấn luyện, với La Masia và thật sự rất, rất ăn nhập với hình ảnh các cầu thủ nhí trong banner trên Camp Nou tối qua.

Một chi tiết thú vị nữa mà tôi rất thích trong banner trên là cử chỉ khi vai kề vai chụm đầu vào nhau, các học viên trẻ La Masia "chĩa mông" vào mắt người xem – Một cử chỉ rất khiếm nhã ở Châu Âu và nhiều nơi trên thế giới. Tất nhiên, những "cái mông" này không dành cho những Cules tại SVĐ xứ Catalonia hoặc các cổ động viên của FC Barcelona trên toàn thế giới mà chắc chắc "những cái mông tròn trịa" này được chuẩn bị để dành tặng cho những kẻ luôn tìm cách đâm sau lưng người khác, những tên côn đồ ghen ăn tức ở với những thành công của Messi, Xavi, Iniesta,... trong những năm qua, với tập thể đội bóng xuất sắc nhất thế giới từ đầu thế kỷ XXI.

Những Cái mông trên có lẽ cũng được dành cho chủ tịch FIFA - Josep Blatter.

Tôi nghĩ câu lạc bộ bóng đá duy nhất mà tôi hâm mộ đã chọn lọc một hình ảnh rất hay và chứa đựng nhiều ý nghĩa.

FCB_U&I

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.