Tạm biệt Pep, người con của Catalunya, người bạn của chúng tôi

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Visca el Pep Guardiola!

Thông tin Pep sẽ ra đi đã được dự đoán từ hôm qua. Nhưng quả thực giờ phút chia tay vị HLV trưởng gắn bó với Barça 4 năm qua đã khiến khán phòng nghẹn ngào. Pep chính thức nói lời tạm biệt với đội bóng.

Bỏ qua những lý do, bỏ qua những cảm xúc khó tả, Barça chào tạm biệt người con của Catalan, người thầy của những học trò xuất sắc và trên hết là lời tạm biệt của những Barçamania gửi đến tượng đài của mình. Tạm biệt anh! Chúc anh sức khoẻ và thành công trong bước đường sắp tới. Chúng tôi luôn dõi theo anh và hẹn ngày gặp lại. Visca el Barça, visca el Catalunya, visca el Pep Guardiola!

Autumnruv: thế là cuối cùng Pep đã chính thức ra đi! Tôi không thể nói thêm một lời nào, chỉ mong hẹn ngày trở lại! Cảm ơn và tạm biệt ông.

tung_ng_x: Lục tìm lại những tấm hình chụp lại khi Pep vừa được giao nhiệm vụ tại đội A, có cảm giác như quãng thời gian dẫn dắt của Pep vừa qua không phải là 4 năm mà như 8, 9 năm vậy. Khoan hãy đề cập tới chuyện Pep thật sự quá tài năng (điều này gần như chỉ có fan của Mourinho và các thể loại anti mù quáng không công nhận, cũng phải thôi khi việc phủ nhận khả năng của người đã chiến thắng mình không phải là việc mà bất cứ kẻ thất bại nào cũng có thể làm được), nội sự tâm huyết mà Pep dành cho Barça trong quãng thời gian 4 năm cũng đã chứng tỏ ông là một nhân cách lớn, đáng được tôn vinh rồi. Một HLV đúng nghĩa là người trăn trở đến bạc tóc để hoàn thiện chiến thuật cho đội bóng, truyền đạt kinh nghiệm và động viên cho cầu thủ chứ không phài là một hlv chỉ chăm chăm kể tội, lăng mạ và kích động doạ dẫm trọng tài. Pep, cảm ơn ông!

kanematsu: Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, Pep đã không còn là HLV của Barça mùa giải sau nữa.

Chúc ông luôn khoẻ, vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết cống hiến cho Barça ngay cả khi không còn là HLV. Hãy nghỉ ngơi & thư giãn sau 4 năm cống hiến cho Barca. Và chắc chắn tên tuổi của ông sẽ được lưu danh tại bảo tàng của Barça như là 1 trong những cầu thủ & HLV xuất sắc nhất.

Mình hy vọng Pep sẽ làm HLV của Argentina, và đưa họ vô địch WC 2014. Hãy cùng Messi làm lên lịch sử nhé Pep, ông và Messi chính là 1 cặp đôi hoàn hảo trong suy nghĩ của mọi người đó.

Van Helsing: "Cuộc hành trình vĩ đại" của nhà truyền giáo cũng đã kết thúc rồi.

Ngày ông lên tiếp nhận đống lộn xộn ấy, có lẽ người mơ mộng nhất cũng chẳng dám nghĩ đến 3 năm ngọt ngào đến thế.

3 năm, ông đã biến Barça thành 1 trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. 3 năm, ông đã đưa tập thể của những chàng lùn đến những vinh quanh tột đỉnh. 3 năm, ông đã phủ màu xanh đỏ khắp địa cầu. 3 năm, ông truyền đi 1 thứ bóng đá say cuồng và mê mệt. 3 năm, mà ngỡ như cả 1 thập kỉ, ngày ông đến, ông còn là 1 gã trai trẻ trung, giờ ông đi, tóc ông đã rụng gần hết.

Ông có thể sai lầm, có thể bảo thủ, nhưng tài năng của ông là độc nhất. Tình yêu của ông dành của 2 màu đỏ xanh của xứ Catalan là không phải bàn cãi. Ông đã tận lực cống hiến rồi. Đừng trách ông, đừng đổ lỗi cho ông. Ông xứng đáng nhiều hơn thế.

Nghỉ ngơi đi Pep nhé. Rồi lại tìm thách thức mới, để hoàn thiện mình. Rồi lại gặp nhau vào một ngày nào không xa, lại cùng thắt dây an toàn để đắm mình trong 1 cuộc hành trình kì diệu khác.

Cảm ơn, Thank you, Gracias & Gràcies, Pep!!!

Diep_Romy: Một cú "không ăn ba" đáng quên của mùa giải: la liga, CL, và Pep! Tạm biệt Pep - thần tượng của tôi!,...mọi người hâm mộ vẫn sẽ dõi theo ông. Gửi tới ông những lời chúc tốt đẹp nhất, hẹn gặp lại ông!...

FC BarcelonaNo1: Cuộc vui nào cũngcó lúc tàn 13 danh hiệu ông giành được cho Barça sẽ lưu mãi trong lịch sử CLB. Ông đã quá thành công ở Barça và bây giờ là lúc ông tìm một thử thách mới cho chính mình. Mong Pep thành công sau khi rời Barca.

N.T.G: Thank so much! And goodluck for you, Pep!

Hạ Trắng: Người truyền giáo đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và bây giờ là lúc để trở thành huyền thoại. Gracias Pep. Cules toàn thế giới sẽ nhớ mãi tên ông. Cảm ơn vì đã cho Barça nói riêng và bóng đá thế giới nói chung 3 năm có một không hai trong lịch sử.

Hy vọng rằng hình ảnh này sẽ được tái hiện trong một tương lai không xa.

Chúc ông thành công.

vongocduc89: Hết thật rồi sao? Chia tay rồi sao? Dù sao cũng cảm ơn ông và chúc ông luôn gặp may mắn, hy vọng một ngày nào đó Pep sẽ quay lại và bắt đầu một sự khởi đầu mới. 4 năm của Pep - Barcelona là 4 năm tuyệt vời nhất trong cuộc đời cules của mình!

6 ngày vừa qua có lẽ là 6 ngày tồi tệ nhất trong lịch sử CLB! Một tuần lễ đáng quên!

CULEVN: Thật buồn, dù không mong muốn nhưng cái ngày này đến đột ngột quá. Tạm biệt Pep Guardiola, chúc ông sẽ luôn thành công. Hẹn gặp lại ông trong một tương lai gần - Huấn luyện viên xuất sắc nhất lịch sử Barça , à không, theo mình là xuất sắc nhất trong lịch sử túc cầu.

Barcelona_hae: Thực ra trước đây em chưa từng biết coi bóng đá là gì, từ cái ngày mà lần đầu tiên Pep dẫn dắt Barça đá trận El Clasico đầu tiên của mình. Em tình cờ coi được trận đấu đó (do tối đó tự nhiên mất ngủ nên lên mạng mở Sopcast coi linh tinh), đó là trận bóng đầu tiên em coi hết cả trận. Thật lòng thì khi coi trận đó em đã bị cuốn hút thật sự vào lối đá Tiqui-Taca của Barça và từ đó em đã rất hâm mộ đội bóng. Chính vào triều đại của Pep em mới bắt đầu coi Barça đá. Chính lối đá mà ông và Barça tôn sùng và trung thành đã cho em định nghĩa từ "đá banh" là gì.

Chưa bao giờ em nghĩ Pep sẽ ra đi vì em luôn luôn nghĩ rằng Pep luôn gắn liền với từ "Barcelona", luôn nghĩ rằng ông sẽ cho em được xem Tiqui-Taca của ông thêm nhiều lần nữa. Thật tiếc khi Pep đã ra đi, luôn hi vọng ông sẽ thành công tại 1 đội bóng mới ở 1 thử thách mới.

Xin một lần nữa cảm ơn ông. Cảm ơn vì đã cho tôi thưởng thức "điệu nhạc" Tiqui-Taca của ông, cảm ơn vì đã cho tôi niềm vui chiến thắng trong quãng thời gian qua. Chúng tôi sẽ luôn chờ ông quay trở lại, tiếp tục đưa chúng tôi vào 1 cuộc hành trình mới, 1 cuộc hành trình vĩ đại hơn, thành công hơn trước

Gracias Pep !!!!

Best Wishes For You!!

Thanh Vy: Nhìn nét mặt của các cầu thủ tham dự họp báo cũng đủ hiểu chẳng ai mong muốn sự ra đi này. Pep ra đi chắc chắn là một tổn thất lớn đối với Barça hiện tại nhưng chúng ta nên tôn trọng quyết định của ông. Hi vọng rằng trợ lí Tito sẽ cáng đáng được vị trí mà Pep để lại trong mùa bóng tới. Barça sẽ có những thay đổi, tiqui-taca sẽ có những thay đổi, điều đó đã được dự báo nhưng mong rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Dù Pep có ra đi thì kỉ nguyên của Barça vẫn chưa thể tàn được, hãy tin là như vậy.

Cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ, Nhà truyền giáo PEP G-O-D-IOLA. Thêm một lần làm người ra đi, mong rằng ông sẽ từ biệt Camp Nou với nụ cười thật sự chứ không phải là lời chia tay đầy chua chát hồi năm 2001. Chúc ông hoàn thành những dự định của riêng mình và sớm chạm đến ước mơ theo đuổi bấy lâu. Cảm ơn ông vì tất cả!!!

GRACIAS, PEP!!!

@Riêng lời tạm biệt mình sẽ để dành đến cuối mùa, lúc Pep ra đi thật sự. Còn bây giờ, đành chờ đợi những trận đấu còn lại của Barça mùa này, cũng là những lần cuối cùng có thể thấy hình ảnh một con người đã quá đỗi quen thuộc đứng bên ngoài đường pitch chỉ đạo như ông đã từng trong suốt 4 năm qua... Sẽ nhớ ông lắm đấy, Pep ạ.

lusabu: Pep chính thức ra đi, 1 thuyền trưởng vĩ đại của 1 kỷ nguyên vĩ đại, ô là HLV có tâm nhất với Barça từ trước đến giờ vì đơn giản ông mang trong mình dòng máy Catalunya. Goodbye & Good luck Pep!!! Hôm nay lại tiếp tục là 1 ngày buồn sau 1 tuần ác mộng.

quốc: Đã lâu lắm rồi mới cảm thấy buồn như lúc này, thật tình mình hoàn toàn không muốn Pep ra đi, hoàn toàn không muốn mà... Nhưng dù sao cũng cảm ơn ông Pep, cảm ơn vì thứ văn hóa bóng đá tuyệt vời mà ông đã mang đến cho Barça và các cule', chưa bao giờ mình yêu Barça nhiều như yêu Barça của Pep bây giờ, Pep sẽ mãi là 1 phần của chúng ta, mãi là 1 quý ông cule' đáng kính, 1 lần nữa cảm ơn ông, Pep. Luôn cầu chúc cho ông thành công trên con đường phía trước. GRACIAS PEP!!!

PentiumT: Mình thực sự rất hiếm khi comment trên forum. Bởi mình thuộc tuýt trầm lặng theo dõi anh em bàn luận, trầm lặng hưởng thụ vẻ đẹp của Barca. Nhưng thực sự là PEP ra đi khiến mình buồn quá. Vẫn mong ông ở lại như lão già gân của ManU. Thật buồn, thật tiếc. Hi vọng một ngày thật sớm, ông sẽ quay trở lại mái nhà Barca, như Ces đã được ông gọi về... Chân thành chúc ông đạt những thành công mới! Tạm biệt...!

Anaconda: Tạm biệt Pep. Cảm ơn vì 4 năm qua ông đã mang lại cho tôi những niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mong ông sẽ quay lại vào một ngày không xa.

denpietrau: Tôi từng chứng kiến nhiều cuộc chia tay. Tôi biết nhiều người bỏ Barça thật phũ phàng. Tôi thương nhiều con người ra đi dù trái tim vẫn trọn vẹn dòng máu. Tôi đừng đứng quá nhiều lần trên sân ga chờ khuất tầm mắt người thân để cảm cái nỗi lòng của Nguyễn Bính. Tôi đã đoán trước và khẳng định cuộc chia ly từ lúc thất bại trước Real. Tôi khá rắn rỏi. Nhưng không hiểu sao giờ phút này với chút rượu trong người thì tôi lại thấy dường như tình cảm của cả vạn khán giả Camp Nou tràn hết vào tôi. Nó quá nhiều cho một con người.

Barça vẫn sẽ thành công và bất diệt. Chỉ có điều ông như Che Guevara sống lại giữa rừng xanh. Đến khi xa nhau rồi tôi mới biết hoá ra tôi rất hâm mộ ông. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong một ngày không xa.

Visca el Barça!

Visca el Pep Guardiola!

 

Những cuộc chia lìa khởi từ đây

Cây đàn sum họp đứt từng dây

Những đời phiêu bạt thân đơn chiếc

Lần lượt theo nhau suốt tối ngày.

 

Có lần tôi thấy hai cô bé

Sát má vào nhau khóc sụt sùi

Hai bóng chung lưng thành một bóng

- “Đường về nhà chị chắc xa xôi?”

 

Có lần tôi thấy một người yêu

Tiễn một người yêu một buổi chiều

Ở một ga nào xa vắng lắm

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu...

 

…Có lần tôi thấy một bà già

Đưa tiễn con đi trấn ải xa

Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga.

 

Có lần tôi thấy một người đi

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì

Chân bước hững hờ theo bóng lẻ

Một mình làm cả cuộc phân ly.

 

Những chiếc khăn màu thổn thức bay

Những bàn tay vẫy những bàn tay

Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt

Buồn ở đâu hơn ở chốn này?

 

Xin thưa bác Nguyễn Bính, mọi cuộc chia ly đều đẫm nước mắt và sân ga chưa phải là nơi buồn nhất.

 

bigbang2009: Một cách cửa đóng lại là một cách cửa khác mở ra

PEP ra đi là điều không Cule nào muốn nhưng có lẽ chỉ có PEP mới là người hiểu được hết quyết định của mình. 4 năm ở Barça với bao kỉ niệm ngọt ngào nhưng cũng hao tâm bao sức lực, có lẽ PEP đã cảm thấy quá căng thẳng, mệt mỏi, bế tắc trong những ý tưởng mới. Tình yêu đối với Barça của PEP vẫn không thay đổi như tình yêu của Cule dành cho Barça và dành cho PEP, nhưng có lẽ PEP đã nhận ra rằng, chia tay là điều tốt hơn cho cả hai.

Tôi nghĩ rằng bản thân PEP đã nhìn thấy những hạn chế của Tiki Taka hiện tại và đã cố gắng tìm tòi những phương án mới như sơ đồ 3-4-3 hay sử dụng những miếng đánh ở biên với những cái tên Cuenca, Tello... Nhưng để tạo ra một làn gió mới là điều không dễ và đôi khi cuộc chia ly này, theo PEP, chính là làn gió mới nhất mà ông cần mang đến cho Barça.

Giả sử PEP vẫn tiếp tục ở lại Barça:

- La Liga: Rõ ràng với chiến thuật hiện tại, các phương án tấn công của Barça dựa nhiều vào các pha chọc khe trung lộ và sự tỏa sáng của siêu Messi. Nhưng trước những đối thủ tử thủ, có thể lực tốt hoặc lúc Barça bị dẫn truớc hay một ngày Messi không tỏa sáng, ta có thể thấy những miếng đánh này tỏ ra khá bế tắc lúc cả 10 cầu thủ của đội bạn tập trung trong vòng cấm địa. Số trận hòa của Barça sẽ nhiều lên và việc dành La Liga mùa giải năm sau là cực kì khó khăn vì hiện tại Real đã hình thành một lối đá rất phù hợp với cuộc đua đường dài (giành điểm tối đa cho từng trận). Cách biệt 10 điểm ở La Liga mùa này là minh chứng rõ nét nhất.

- Champiosn League: Đội hình và phong cách hiện tại của Barça rất hợp để đá Champions League và nếu như không phải do số phận như muốn bù đắp cho Chelsea thì có lẽ năm nay Barça đã vô địch vì về thực lực ta hoàn toàn đủ sức để làm điều đó. Nhưng điều đó cũng để nói lên rằng Champions League khắc nghiệt như thế nào và không gì đảm bảo là Barça sẽ vô địch CL năm sau khi Barça sẽ đương đầu với rất nhiều các phong cách bóng đá khác nhau, những huấn luyện viên bậc thầy và những đội bóng xuất sắc nhất.

Tôi nghĩ rằng PEP hơn ai hết đã nhìn thấy những vấn đề khó khăn đó và PEP chắc đã miệt mài tìm cách giải bài toán đó nhưng 4 năm đã lấy đi của PEP nhiều thứ, sự thanh thản, các ý tưởng và đôi khi là cả sự mạo hiểm để thay đổi.

Với tình yêu và sự hiểu biết của mình về Barca, PEP hiểu rằng một HLV mới sẽ mang đến sự tươi mới, một động lực mới cho Barça để bắt đầu một chu kỳ thành công mới.

Dù không biết nhiều về khả năng huấn luyện của Tito nhưng hi vọng rằng ông sẽ kế thừa những gì PEP đã làm được và mang đến nhiều phương án tấn công hơn cho Barca.

Cảm ơn PEP và hãy tin rằng Tito sẽ cùng đội bóng bắt đầu một cuộc hành trình vĩ đại mới.

Donkihote: Vậy là Pep, người đội trưởng thủa nào của Barcelona vĩ đại, một lần nữa, ra đi. Sự hứa hẹn trở lai lại là ít hơn lần trước. Có lẽ Pep luôn muốn ra đi trong tĩnh lặng và thanh thản . Có thể sẽ còn có, trong bóng đá, một Pep Guardiola lẫy lừng, một khi nó còn là niềm vui, cảm hứng hay nỗi âu lo lớn nhất của anh.Hay là Pep sẽ trở thành một nhà thơ, một nhà hiền triết,... Hay là về với cuộc sống muôn màu... Nếu thôi đi những nghĩ ngợi về tương lai, thì có những sự tôn thờ, biết ơn lớn lao với những thi vị ,đẹp đẽ mà Pep đã đem đến.

Dù luyến tiếc nhưng đó là sự lựa chọn mà Pep đã cân nhắc kĩ.

Còn được xem những trận cuối cùng của Barcelona cùng Pep là niềm an ủi và ý nghĩa. Rốt cục cũng có một kết thúc cho một quãng đường trong suốt hành trình dài đằng đẳng Pep cùng màu áo Barca. Thật tuyệt vời khi nó giản dị sau hết thảy....

hongyen: Cảm ơn Pep, ông mãi là một tượng đài ở Camp Nou và trong lòng những Cules

Mong một ngày không xa chúng ta sẽ lại sum vầy, xin tạm biệt! Thật sự rất đau lòng.

thangle07: Món quà "ra mắt" đầu tiên mà Pep đã tặng Barça là chiếc Cup nhà vua trước Athletic Bilbao. Và hy vọng là món quà chia tay mà Barça gửi tặng Pep cũng sẽ lại là một chiếc Cup Nhà Vua khác, cũng trước...Athletic Bilbao. Goodbye Pep, and thank you, king of Barca!

caominhtuan103: Thật buồn, nhưng đó là quy luật của cuộc sống. Cảm ơn Pep vì những gì anh đã cống hiến cho Barça và các cule cùng các cổ động viên yêu bóng đá đẹp đúng nghĩa. Tôi và các Cule đã được sống những thời khắc đẹp nhất mà Barça có, có lẽ khó có thể lặp lại. Những ký ức về Barça của Pep sẽ theo tôi suốt thwoif gian còn lại của cuộc đời. Thật hạnh phúc vì được là nhân chứng của Barça vĩ đại nhất trong lịch sư. Cảm ơn anh vì tất cả, chúc anh thành công và may mắn trong bước đường tiếp theo của mình.

xavihungnandez: Pep ra đi là một nỗi buồn quá lớn cho CLB và tất cả những người yêu mến Barcelona trên thế giới. Nhưng ông vẫn để ngỏ khả năng quay trở lại, hy vọng ông đang để Tito tạm thời thay mình dẫn dắt, sau 1 hoặc 2 năm gì đó ở nhà tĩnh tâm, lấy lại sung mãn, vun đắp lại các ý tưởng, du học thêm vài chiến thuật, đầu pháp phù hợp hơn, khi đó Pep sẽ trở lại và lúc đó Pep và cả Barcelona nữa sẽ lợi hại gấp....vài ba lần. Hãy hy vọng rằng các culé sẽ sớm lại được nhìn thấy Pep, trong trang phục của một quý ông lịch thiệp đứng trong khu kĩ thuật, và lại vung tay quạt bay những đối thủ dám thách thức với Barcelona.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.