Tấm banner khổng lồ đã có mặt tại Camp Nou

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tấm banner khổng lồ đã có mặt tại Camp Nou

"Tôi không còn gì để nói khi chứng kiến tấm banner của chúng tôi xuất hiện trên sân Camp Nou" Tomasz Lasota - chủ tịch Hội CĐV Barcelona tại Ba Lan - giãi bày cảm xúc. Sau cuộc hành trình 26 giờ đồng hồ bằng đường bộ, hơn 50 thành viên của Hội đã di chuyển từ Ba Lan và mang theo tấm banner khổng lồ kích thước 80x30 đến khán đài sân Camp Nou. Cùng với nhạc nền là bài El cant del Barça, trên banner xuất hiện một câu hát trong bài ca truyền thống của CLB "Tots units fem força" (tạm dịch là: "Cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn") cũng như những nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của Barcelona ngày hôm nay như Guardiola, Messi, Puyol và Cruyff. Mùa hè vừa qua, tấm banner đã xuất hiện trong trận giao hữu giữa Barça và Lechia tại Gdansk, và bây giờ nó đã có mặt ở Catalan.

Pawel Kolodziejski - một thành viên của Hội CĐV Barça tại Ba Lan - đã trình bày ý tưởng để Maciej Gryko và nhóm các nghệ sĩ graffiti địa phương hoàn thành tác phẩm tuyệt vời này sau 2 tuần làm việc vất vả, từ 8 giờ mỗi sáng đến tận nửa đêm. "Công việc vất vả? Barça là niềm đam mê và được chứng kiến tấm banner này ở Camp Nou quả thực rất tuyệt vời sau những nỗ lực đã đặt vào đó".

"CLB của chúng tôi luôn muốn có thêm nhiều hoạt động hơn nữa để ủng hộ đội bóng ở châu Âu. Chúng tôi muốn chứng minh cho mọi người dân Ba Lan và cả thế giới thấy được chúng tôi yêu mến Barcelona và Catalonia như thế nào" Lasota cho biết lý do vận chuyển tấm banner đi một quãng đường dài và "khoác" nó lên khán đài sân Camp Nou. Mặc dù đây là một Hội CĐV còn rất trẻ nhưng đã có trên 2.000 thành viên và gần 300 trong số đó đã có thẻ hội viên của Barcelona.

Tinh thần tập thể

Phó chủ tịch mảng xã hội của FC Barcelona, Jordi Cardoner Casaus đã chào đón các thành viên của Hội CĐV Ba Lan và chứng kiến họ hoàn tất công việc phi thường này ngay tại Camp Nou: "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng độc đáo và là một cách để chứng tỏ rằng tại Barça, bạn đến từ đâu đều không thành vấn đề". "Barcelona truyền cảm hứng và ở Ba Lan, họ đã cảm nhận điều đó rất rõ ràng ... Họ đã cho thấy khi 2.000 con người có chung niềm đam mê cùng đến với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh đặc biệt và phi thường, sức mạnh của tinh thần tập thể".

Để đạt được thành quả ngày hôm nay, Hội CĐV Ba Lan đã gặp phải không ít khó khăn. Hồi cuối tháng bảy, khi vừa ráp các phần lại với nhau thì họ nhận được thông tin trận đấu dự kiến diễn ra vào ngày 20/7 sẽ bị hoãn, do HLV Tito Vilanova không thể tiếp tục dẫn dắt CLB xứ Catalan vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, trận giao hữu đã được diễn ra vào tối 30/7, cũng là màn ra mắt của tân binh Neymar trong màu áo Barcelona, cuối cùng thành quả của 2.000 người đã hoàn thành được sứ mệnh của nó như một lời chào đến các cầu thủ Barça trên sân.

5 tháng sau, Hội CĐV tại Ba Lan một lần nữa làm điều tương tự nhưng là trên sân Camp Nou, nơi họ cho là "thánh đường" đối với mình. Khi trở về Ba Lan, họ sẽ chia nhỏ tấm banner này và bán đi để gây quỹ từ thiện.

Những con số khổng lồ

Để tạo ra tấm banner 2.200 m² này cần 700 thùng sơn và sự trợ giúp của hàng tá người. Họ đã hoàn thành dự án của Maciej Gryko trong một nhà chứa máy bay tại Olsztyn, ở đông bắc Ba Lan, không xa địa điểm diễn ra trận giao hữu lắm. Tấm banner đã xuất hiện trên khán đài 3 phút truớc khi trận đấu giao hữu giữa Lechia Gdansk và FC Barcelona diễn ra hồi đầu mùa giải.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.