Suarez ước rằng mình từng được lớn lên tại La Masia

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Là nhân vật chính của số ra Tạp chí Barça (ấn bản của FC Barcelona) mới nhất, Luis Suarez kể rằng trước đây anh từng cùng người bạn gái Sofia mà hiện tại là vợ của anh đến tham quan Camp Nou.

Trong chuyến thăm thú ấy, Suarez mua một số kỷ vật về Barça và chụp ảnh bên cạnh ảnh những ngôi sao của đội bóng thời điểm đó, bao gồm Ronaldinho. Hồi tượng lại quá khứ, Suarez chia sẻ "Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến ngày mình sẽ được khoác áo Barça và được thi đấu tại cầu trường hùng vĩ này."

"Tôi cũng từng đến tham quan La Masia, với sự hướng dẫn của giáo viên Rubén Bonastre. Tôi rất ấn tượng trước cơ sở vật chất nơi đấy, nơi những tài năng trẻ được chăm bón mọi mặt mỗi ngày, từ học vấn, khẩu phần dinh dưỡng, đến thời gian biểu. Mọi thứ làm tôi ngưỡng mộ, nhất là cách CLB đối xử với các em. Tôi ước rằng giá như mình có cơ hội được lớn lên tại Masia."

Suarez cũng kể lại quãng thời gian bắt đầu sự nghiệp chơi bóng của mình tại quê nhà, rồi quyết định rời Montevideo khi mới 19 tuổi để gia nhập Groningen của Hà Lan.

Suarez mong muốn được ra sân trong trận El Clasico sắp tới, và anh tin rằng mong muốn ấy sẽ thành sự thật: "2 tháng đầu của lệnh cấm từ FIFA là khó khăn nhất. Tôi không còn cảm thấy mình là một cầu thủ nữa. Tôi phải tập luyện với một HLV trong căn phòng gym nhỏ bé. Những trận vừa qua tại Camp Nou, tôi có đến xem các đồng đội thi đấu, trong lòng tôi sục sôi khát khao ra sân thi đấu và giúp ích cho đội bóng. Tôi nghĩ mọi thứ trên đời diễn ra đều có lý do của nó. Vì thế, tôi phải trở lại thi đấu đúng lúc gặp Real Madrid tại Bernabeu cũng là có lý do."

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.