Sergio Busquets: Khi HLV không có ở đây, ai cũng nhớ ông ấy

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tiền vệ của Barça, Sergio Busquets tiết lộ rằng phòng thay đồ của Barça rất nhớ HLV Tito Vilanova, một sự vắng mặt làm cho “công việc khó hơn mỗi ngày”, đặc biệt là với một đội bóng đang ở trong tình thế bắt buộc phải giành chiến thắng trước AC Milan ở Champions League.

“Khi HLV không ở đây, ai cũng nhớ ông ta. Sự vắng mặt này khiến mọi thứ thật khó khăn. Mọi người đặt tất cả kì vọng vào chúng tôi,” Busquets phát biểu. Anh nhấn mạnh rằng đội bóng sẽ thi đấu hết mình vì Liga và cả Champions League bởi vì điều đó sẽ làm Tito vui và khoẻ lên rất nhiều: "Nhưng trước hết, trong trường hợp của Tito hay bất kì ai khác, là sức khoẻ”.

Trong gala thứ 2 của các ngôi sao bóng đá xứ Catalan tổ chức tại Damm (Barcelona), anh đã nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của xứ Catalan, Busi nhấn mạnh các cầu thủ cần tập trung cho trận đấu với Milan tuần tới sau thất bại 2-0 ở lượt đi.

“Các cầu thủ là những người đầu tiên tin tưởng vào sự trở lại của đội bóng. Rõ ràng đã có những kết quả bất lợi, nhưng chúng tôi cần phải vượt qua, chúng tôi có một trận đấu quyết định và chúng tôi có sự ủng hộ của các CĐV nhà trong trận đấu tới. Hy vọng mọi chuyện đều ổn”.

“Cả đội vẫn luôn như vậy. Luôn luôn có khó khăn và chúng tôi phải đối mặt với 2 đội bóng mạnh ở 2 giải đấu lớn. Điều quan trọng hơn là sửa chữa sai lầm và đội bóng sẽ thành công. Trên thực tế, cả đội thừa nhận rằng họ đang thiếu “1 tia lửa nhỏ” và “cần phải khắc phục sai lầm”. “Nhưng chúng tôi sẽ vẫn luôn giành chiến thắng, như mọi khi”, Busquets nói thêm.

Busquets tham gia buổi gala cùng 2 đồng đội, tiền đạo Lionel Messi và đội phó Xavi Hernandez. Anh cũng không muốn bỏ lỡ lễ trao giải của 2 đồng đội.

“Điều này rất quan trọng, vì họ đã giành được mọi thứ, và có sự ủng hộ của cả phòng thay đồ. Cả 2 người đều giành được rất nhiều giải thưởng. Họ là những người rất quan trọng với tôi và với cả đội. Chúng tôi như những quả dứa trong một ngày đẹp trời vậy”, Busquets phát biểu.

Với một cầu thủ không “quá quen thuộc” với các giải thưởng, anh ta cho rằng: “Điều này rất có ý nghĩa với tôi. Những gì tôi làm cuối cùng cũng được công nhận, tôi rất hạnh phúc,” tiền vệ người Catalan kết luận.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.