Pep và Tito: một linh cảm 2-6 từ năm 1989

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pep và Tito: một linh cảm 2-6 từ năm 1989

Những con số trên bảng tỷ số đôi khi chất chứa cả một câu chuyện. Và trong trường hợp bài viết này, một trận đấu bóng đá giao hữu những tưởng đã chìm vào quên lãng theo năm tháng – trận đấu diễn ra ở Banyoles vào năm 1989 lại chính là điểm xuất phát của câu chuyện về một trong những bộ đôi HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới…

Đó là trận đấu kết thúc với tỷ số 2-6, trận đấu duy nhất mà Pep Guardiola và Tito Vilanova thi đấu cùng nhau trong màu áo Barça… Nhiều năm sau, tỷ số tương tự như thế này cũng đã lặp lại, tại Santiago Bernabeu, được xem là biểu tượng chiến thắng của kỳ nguyên Pep – Tito trong lịch sử FC Barcelona trước người Madrid.

Trận đấu nói trên đã diễn ra cách đây 23 năm, là một phần của lễ kỉ niệm 75 năm ngày thành lập CLB CD Banyoles và diễn ra chỉ sau 24h đồng hồ trận đấu giữa Barça và Oviedo trên sân Camp Nou (Barça thắng 7-1) thuộc khuôn khổ La Liga, cũng như diễn ra 9 ngày trước trận chung kết Cúp C2 châu Âu giữa Barça và Sampdoria tại Berne (Barça thắng 2-0).

Tito vào thay cho Pep

Johan Cruyff quyết định sẽ chỉ có Carrasco và Soler là thi đấu trọn vẹn hết 90 phút trận giao hữu, vì thế 9 sự thay thế sẽ được thực hiện và cơ hội sẽ được trao cho những cầu thủ trẻ của Barça B. Thậm chí Cruyff còn mang theo trong đội hình những cầu thủ của đội thanh thiếu niên – và dĩ nhiên trong đó có Josep Guardiola i Sala. Cruyff đã trao cơ hội ra mắt đội một cho Pep trong trận đấu giao hữu ấy. Sau trận đấu, Cruyff không ngần ngại “chê” cầu thủ trẻ Guardiola: “Cậu chơi bóng còn chậm hơn cả bà ngoại (nội) tôi.”

Guardiola thi đấu trong hiệp 1 và sau đó ở hiệp 2 ông được thay ra, người vào sân là Tito Vilanova. Vilanova cũng xuất thân từ đội trẻ của Barça và chơi cho Barça Atletic từ năm 1988 đến 1990. Juan Carlos Unzue, Aureli Altimira và Jordi Roura, bộ 3 HLV trong đội ngũ ban huấn luyện thời Guardiola mùa giải 2011-2012, cũng ra sân trong trận giao hữu của 23 năm về trước.

Thi đấu trên một SVĐ với khán giả ngồi sát cạnh mặt sân đã khiến các cầu thủ FC Barcelona gặp đôi chút khó khăn trước đối thủ chủ nhà, đội bóng ra sân với toàn những cầu thủ cây nhà lá vườn của mình. Trong hiệp 1, Barça dẫn 3-0 với các pha lập công của Pozanco, Linde và Carrasco. Trận đấu này trong ngày hôm sau được báo chí miêu tả bằng một dòng ngắn gọn “ngoạn mục”. Cruyff tiến hành 9 sự thay đổi trong hiệp 2, ông mang Unzue, Herrea, Sergi, Emilio, Javi, Vilanova, Muller, Roura và Altimira vào sân.

20 năm và 1 ngày

Trận đấu với chiến thắng 6-2 tại Banyoles là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của những gương mặt trẻ như Guardiola và cả Tito Vilanova. Cũng như Pep, người cộng sự sau này, trận đấu ấy cũng là ngày ra mắt đội một của Tito. Và như một sự tình cờ của định mệnh, tỷ số 6-2 ấy đã lặp lại vào ngày 02 tháng 5 năm 2009 tại Santiago Bernabeu, đó là thời điểm mà Pep và Tito, một bên là HLV, một bên là trợ lý HLV, của đội một Barcelona.

Chiến thắng ấn tượng đó ngay trên sân nhà của đối thủ truyền kiếp được xem như sự đảm bảo cho danh hiệu đầu tiên trong bộ sưu tập 14 chiếc cúp mà Pep và Tito cùng nhau gặt hái được. 6-2, một cách duy tâm, đó là một dấu hiệu!

Vilanova – 2 năm với Barça Atletic

Tito học tập tại Học viện La Masia của CLB và sau đó thi đấu trong 2 mùa giải tại Barça Atletic, từ 1988 đến 1990. Trong suốt thời kỳ này, ông thi đấu 2 trận giao hữu trong màu áo đội một của HLV Johan Cruyff vào năm 1989: trận thắng 6-2 tại Banyoles (đã kể trên) và trận thắng 2-1 tại Palamos. Tito rời đội trẻ của Barça để đầu quân cho Figueres, thi đấu ở đây 2 năm trước khi đến Celta. Tai Celta de Vigo, Tito trải qua 3 năm ở giải hạng nhất Liga, ra sân 27 lần và ghi 1 bàn. Về sau, ông kinh qua các CLB gồm Badajoz, Mallorca, Lleida và Elche tại giải hạng 2 Segunda Davison A trước khi kết thúc sức nghiệp cầu thủ trong màu áo UEFA Gramenet vào năm 2002.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.