PEP G-O-DIOLA & 1000 ngày truyền giáo

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

"Tôi không đòi hỏi điều gì, thậm chí là 100 ngày ân sủng từ mọi người. Tôi cũng không dám hứa bất cứ điều gì, chỉ biết rằng tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình" - Đó là những câu nói mở đầu của Pep vào ngày 17/6/2008, ngày mà ông tiếp quản vị trí thuyền trưởng con tàu Barça từ người tiền nhiệm Frank Rijkaard.
 
999 ngày trước đó là một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thực đối với tất cả các cules trên toàn thế giới. Pep đã thực hiện được những điều mà chưa ai từng làm được trong lịch sử bóng đá. Không chỉ là những danh hiệu, thứ giá trị nhất mà ông đem lại cho Barça chính là lối chơi tấn công quyến rũ & đầy bản sắc. Những thứ đó không thể cân đo đong đếm được, mà bạn phải cảm nhận bằng nhịp đập con tim và bằng con mắt tinh tường.
 
Để chèo lái con thuyền Barça cập những bến bờ vinh quang, Pep đã phải đánh đổi rất nhiều thứ: Thời gian dành cho vợ con, cho bản thân mình, và quan trọng nhất là sức khỏe của ông. Những sợi tóc cứ mỗi ngày lại rụng nhiều hơn, và mới đây là căn bệnh thoát vị đĩa đệm. Người ta nói vui rằng ông bị như vậy là bởi phải nâng quá nhiều chiếc cup trong một thời gian ngắn, nhưng kì thực, ông đã phải làm việc quá nhiều trong khoảng thời gian ấy. Vốn là một người luôn hết mình vì công việc, Pep không chấp nhận những thứ nửa vời. Một khi Pep đã bắt tay vào làm, ông phải làm đến cùng, để rồi nếu có không đạt được thì ông cũng không phải hối tiếc.
 
Đêm mai, trong trận đấu với Sevilla, Pep sẽ đánh dấu cột mốc "1000 ngày truyền giáo" của mình tại thánh đường Barcelona. Chắc hẳn rồi, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ông, và chúc ông gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn!
Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.