Nỗi buồn của Tata

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Nỗi buồn của Tata

Nhật báo Mundo Deportivo cho biết trong khoảng thời gian các giải đấu vô địch quốc gia châu Âu tạm ngừng vừa qua để nhường chỗ cho các trận đấu vòng loại World Cup 2014, khi trở về quê nhà Rosario ở Argentina, HLV Tata Martino đã ghé thăm thân phụ của ông - lúc ấy đang nằm viện, và đã được các bác sĩ thông báo rằng cha của ông sẽ không thể qua khỏi.

Trước trận đấu với Ajax, Tata đã nhận được hung tin từ quê nhà. Ông xuất hiện trước các phóng viên và ống kính máy quay với vẻ ngoài ủ rũ. Sự mệt mỏi và chán nản càng tăng thêm khi Tata phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn.

Sau chiến thắng trước Ajax, Tata lập tức bay về Argentina cùng con gái María Noel và đặc phái viên được chủ tịch Rosell phái đi là Juan José Castillo.

Cha của Tata, ông Jorge Martino, qua đời ở tuổi 85 vì căn bệnh liên quan đến tim mạch. Tang lễ diễn ra trong sự cách biệt và ông Jorge được yên nghĩ tại nghĩa trang San Fernando. FC Barcelona thông qua đặc phái viên José Castillo đã gửi vòng hoa chia buồn với gia đình Tata.

Vào đêm nay, Tata sẽ bay về Tây Ban Nha, ông sẽ đến thẳng Madrid và đợi đội bóng hành quân đến đây trong chuyến làm khách trên sân của Rayo Vallecano. Buổi họp báo trước thềm trận đấu sẽ do trợ lý của Tata là Jorge Pautasso phụ trách.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.