Maradona: 'Gọi cho Obama còn dễ hơn Messi'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Đối với nhiều người, cựu cầu thủ của Barça luôn là cầu thủ vĩ đại nhất của môn túc cầu bởi một sự nghiệp và lối đá đầy góc cạnh. Người đàn ông 48 tuổi này đã trải qua những thăng trầm với trái bóng và cuộc sống thi vị đến nỗi cái tên của anh khi nhắc đến được coi như một vị thánh sống. Mặc dù đội tuyển quốc gia anh đang dẫn dắt có mặt Messi đã thi đấu không nổi bật (hạng tư) nhưng sự tự tin luôn xuất hiện ở anh. Việc để Messi nghỉ ngơi trong trận giao hữu với tuyển Nga gần đây cho thấy Maradona đã có một kế hoạch dài hơi đối với Arhentina nói chung và Messi nói riêng.

* Dễ chịu hơn khi làm cầu thủ

Fifa.com: Diego, anh lên dẫn dắt ĐT Argentina cũng được 9 tháng rồi. Vậy anh có cảm thấy giống như mình đang dần trở thành một ông bố không?

Diego Maradona: Có 1 chút. Tôi chỉ ở bên những cậu bé khoảng 1 tháng rưỡi thôi, vì thế tôi thật sự không có nhiều cơ hội để làm việc và dành thời gian cho họ. Nói thật là trên cương vị cầu thủ, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, tuy nhiên tôi chắc chắn mình sẽ hoàn thành trách nhiệm. Ai cũng biết tôi đã phải trải qua những khoảng thời gian khó khăn như thế nào, nhưng tôi đều đã vượt qua được nó.

Hãy nhìn lại thời gian anh làm HLV. Anh đã tham gia bao nhiêu cuộc phỏng vấn kể từ ngày ngồi vào cương vị này?

Rất nhiều. Nhưng tôi cố gắng không xuất hiện quá nhiều. Một HLV phải biết khi nào anh ta nên ra mặt. Cầu thủ mới là những ngôi sao đích thực. Họ nên lên hình và nói chuyện nhiều hơn.

Có câu hỏi cụ thể nào làm anh mệt mỏi khi trả lời phỏng vấn không?

“Khi nào thì chúng ta mới được chiêm ngưỡng hơi thở Maradona trong lối chơi của đội tuyển?”. Đấy là một đòi hỏi bất công khi mà tôi chỉ có thể làm việc với các cầu thủ vẻn vẹn 2 ngày trước mỗi trận đấu. Sau những chuyến bay dài, cầu thủ cần phải được nghỉ ngơi và lấy lại sức lực của mình. Bạn không thể bắt họ làm quá nhiều trước khi thi đấu và tôi không thể ép họ tập luyện gấp đôi yêu cầu được. Họ sẽ gục ngã hết. Tôi chỉ cố gắng giúp họ từng chút một, dần dần.

Thế còn về những vấn đề anh cho rằng nó quan trọng với mình nhưng lại không bao giờ được hỏi đến?

Tinh thần đồng đội. Mỗi khi bạn thua, bao giờ cũng có vài cầu thủ đổ lỗi cho nhau nhưng ở đây câu chuyện của chúng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Sau thất bại trước Bolivia (1-6), chúng tôi tổ chức một cuộc họp trên máy bay và cùng nhau giải quyết mọi vấn đề. Chúng tôi sẽ không mắc phải sai lầm như thế nữa khi gặp Brazil.

* Ronaldinho làm tôi thích thú

Có đúng là anh hay bật dậy lúc nửa đêm vì bất chợt nghĩ ra điều gì đó và phải ghi nó lại không?

Đúng vậy. Ví như những cú sút phạt trực tiếp, phạt góc, hay chẳng hạn tôi muốn gây sức ép nhiều hơn về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, rồi làm gì khi để mất bóng. Trên thực tế, bóng đá Argentina vốn vẫn có thế mạnh trong việc kiểm soát bóng, giống như Brazil vậy. Tây Ban Nha hiện nay cũng thế, nhất là Xavi.

Gần đây anh hay xem đội nào? Có ai làm cho anh thực sự ngạc nhiên không?

Chưa ai làm tôi thật sự chú ý và ngạc nhiên cả. Đội nào thì vẫn chơi theo phong cách đội đấy. Milan đang gặp khó khăn, Inter ngày càng gắn kết hơn, Madrid thì muốn tạo ra một sự thay đổi với Kaka. Tuy vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao Real không để Gago được chơi nhiều hơn. Với tôi, cậu ấy luôn là sự lựa chọn số 1. Tôi cũng hay theo dõi Juventus của Ciro Ferrara, bạn tôi. Họ chơi khá tốt, đúng với truyền thống của bóng đá Ý.

Thế còn Messi?

Có khi gọi cho Obama còn dễ hơn là nói chuyện được với Leo ấy chứ (cười). Tôi nghe rằng chuyến du đấu giao hữu vừa qua với Barça của Leo thành công mỹ mãn. Tôi thích như thế!

Vậy còn cầu thủ nào khiến anh để mắt tới không?

Felipe Melo hiện đang là phát hiện mới của Brazil và Hulk của Porto cũng vậy. Ronaldinho cũng làm tôi thích thú. Giờ anh ấy trông cân đối hơn nhưng lại mất đi khả năng bùng nổ của một Ronaldinho trước đây. Tôi thích ngắm những đòn nhử của anh ấy và rồi lướt bóng nhẹ nhàng qua đối phương. Mong rằng anh ấy có thể lấy lại phong độ như thế, nhưng dĩ nhiên phải sau khi chơi với chúng tôi đã.

* Mascherano sẽ lên nhận Cúp

Hãy nói về một Maradona của hiện tại, anh đã từng phải trải qua điều tồi tệ nào nhất trong đời?

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra (ngừng lại). Tôi chìm dưới đáy biển sâu và con gái tôi đã kéo tôi lên. Vậy là hiện giờ mỗi ngày tôi đều có thể thức dậy, đây quả là một thành tựu đối với tôi bởi vì bạn phải hiểu tôi đã từng 3 ngày hoặc thức trắng hoặc ở trong trạng thái lờ mờ. Ngắm nhìn cháu trai mình giống như đang nắm giữ bầu trời vậy. Không gì có thể sánh bằng cảm giác tuyệt diệu đó. Những cú penalty, sút phạt trực tiếp… đều chẳng là gì cả.

World Cup 2010 chắc hẳn là một ước mơ của anh?

Vâng, cũng là để đối đầu với Nelson Mandela.. Tôi vẫn hằng mong đợi sẽ được gặp mặt ông nhưng vì chưa có cơ hội và thời gian nên ước mơ đó vẫn chưa được thực hiện. Hơn nữa, World Cup sẽ nhạt thếch nếu không có sự góp mặt của Argentina.

Anh cầm chắc mình sẽ qua được vòng loại?

Tôi hoàn toàn chắc chắn. Nếu không thì hôm nay tôi đã chẳng ngồi đây nói chuyện như thế này.

Nếu Argentina vô địch World Cup 2010, anh sẽ đại diện cho cả đội để nhận Cúp?

Không. Người làm điều ấy sẽ là thủ quân của đội tuyển, Mascherano. Tin tôi đi, cậu ấy sẽ làm được.

Thanh Loan

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.