Leo Messi: 'Bon Nadal'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Như đã hứa, Leo đã giành vài phút trò chuyện với phóng viên tờ SPORT trong thời gian nghỉ lễ ở quên nhà Argentina. Cách đây vài tháng, anh từng khẳng định rằng nếu mùa giải này sẽ tiến triển một cách tốt đẹp và các danh hiệu sẽ lấp đầy phòng thay đồ của Barcelona thì Messi sẽ gửi đến tất cả người hâm mộ lời chúc an lành cho Giáng sinh và năm mới thông qua tờ SPORT.

Quả nhiên là Leo đã thêm một lần nữa giữ đúng lời hứa của mình. Ngay lúc này đây, “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” hẳn đang rất hạnh phúc dưới mái nhà Barcelona và nụ cười rạng rỡ của anh chàng cũng phần nào thể hiện điều đó.

“Trước khi bắt đầu, lời hứa của tôi là: Bon Nadal (tiếng Galicia, có nghĩa là “Merry Christmas”). Cầu chúc cho tất cả mọi người có được kì nghỉ cuối năm an lành. Tôi đã nhận được rất nhiều từ các bạn và giờ là lúc để tôi nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là những người đã giúp cho tôi có được khoảng thời gian cực kì hạnh phúc tại Barcelona và CLB. Rất nhiều sự kiện đã xảy đến với tôi, vui có buồn có, vinh quang tột đỉnh và những khoảnh khắc thất bại… Mọi thứ đều không dễ dàng và mọi người đã luôn ở bên cạnh tôi, ủng hộ tôi rất nhiều và những điều đó đã nâng đỡ tôi đến với thành công của ngày hôm nay.” Messi đã chia sẻ hết sức chân thành như thế và cuộc trò chuyện này không chỉ đơn thuần là một buổi phỏng vấn như mọi khi.

Anh cũng từ chối nhắc đến những vấn đề “nhạy cảm” như Real Madrid hay Mourinho, Leo muốn tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ hiếm hoi của mình và hướng chủ đề của cuộc nói chuyện sang cuộc sống đời thường của anh tại Barcelona. “Bạn biết đấy, khá nhiều người ở đây biết đến tôi… Tôi yêu thích bóng đá và tôi rất hạnh phúc ở CLB. Tôi xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa để dành được nhiều danh hiệu với đội bóng. Thật sự mà nói thì tôi chẳng lo ngại về bất cứ đối thủ nào cả, ở La Liga, Champions League hay một giải đấu đặc biệt nào khác, bởi khi tôi và những người bạn cùng nhau thi đấu với khát khao chiến thắng cao độ thì sẽ chẳng có điều gì có thể cản đường chúng tôi cả”, Messi cười.

Leo cũng tránh đề cập đến những cuộc khẩu chiến và tranh luận mới nổi lên gần đây khi đại chiến Siêu kinh điển có thể sẽ tái lập lần nữa ở tứ kết Cúp Nhà vua. “Gặp Real Madrid ở Cúp Nhà vua ư? Tất cả những gì tôi quan tâm là trước hết chúng tôi sẽ phải vượt qua Osasuna và chờ xem đối thủ kế tiếp là ai. Tốt hơn hết thì chúng tôi nên thận trọng từng bước một bởi ở TBN này không có gì là ‘cho không biếu không’ và không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ chiến thắng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên cả”.

Với những thành quả mà Messi cùng đồng đội đã gặt hái được trong năm vừa qua, một điều không thể bàn cãi là siêu sao người Argentina đã chứng tỏ mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thậm chí Cristiano Ronaldo cũng không thể sánh kịp Messi ở thời điểm hiện tại. Nói về cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA năm nay, Messi dành sự ca ngợi cho người đồng đội của anh là Xavi Hernandez: “Tôi không biết liệu tôi có giành được QBV năm nay hay không. Tôi chỉ muốn nói rằng thật là một niềm vinh dự lớn khi được lọt vào top 3 người cuối cùng được đề cử cho danh hiêu này, cùng với Xavi…”

Có thể nói Leo là một trường hợp “cá biệt” trong giới cầu thủ bởi tính chấp hành kỉ luật một cách nghiêm túc của anh và anh chàng chỉ “chịu” rời xa sân cỏ trong vài ngày hiếm hoi trong kì nghỉ lễ. Năm nay, cũng như những mùa giải trước, Messi về nước để đón Noel và năm mới cùng gia đình. (Messi sẽ trở lại Barcelona vào ngày 2/1). Đây sẽ là một kì nghỉ yên tĩnh của anh tại quê nhà Rosario chứ không “ồn ào” như một năm trước với bữa tiệc do người bạn Javier Zanetti tổ chức.

Trước khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Leo Messi, phóng viên tờ SPORT hỏi anh về những dự định cho năm 2012 nhưng anh đã ý nhị từ chối bởi: “Tôi không phải là người thích hứa hẹn trước điều gì. Tôi chờ đợi những trận đấu và mong muốn có được sức khỏe tốt trong năm tới, thế là đủ. Về phần đội bóng, tôi hi vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao thế giới như năm qua. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ còn thành công hơn thế nữa…”. Về HLV Guardiola, anh cho biết: “Tôi mong muốn ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng…”

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.