Keita: 'Tôi không thể quên Barça'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Keita: Tôi không thể quên Barça

Trong buổi tập chiều tối qua – buổi tập cuối cùng trước khi Barça hành quân đến Madrid vào hôm nay, toàn đội đã chứng kiến sự viếng thăm bất ngờ nhưng đầy tình cảm của cầu thủ mà chỉ mới cách đây vài tháng còn là một nhân vật quan trọng trong phòng thay đồ CLB, một biểu tượng của nhân cách Barça – tiền vệ Seydou Keita.

Như đã biết, mùa hè vừa qua Keita đã chuyển đến thi đấu cho CLB Đại Liên Aerbin của Trung Quốc. Tranh thủ những ngày nghỉ, tiền vệ người Mali đã quyết định trở về Barcelona – nơi anh từng gắn bó suốt 4 năm qua. Và Keita đã có chuyến viếng thăm các đồng đội tại Camp Nou. Tại đây, Keita đã cá nhân gặp mặt – chào hỏi với tất cả các thành viên CLB, kể cả đội ngũ ban huấn luyện. Keita cũng có vài cuộc chuyện trò với một số đồng đội cũ.

Barça TV đã có cuộc trò chuyện ngắn cùng Keita. Anh cho biết: “Dù không còn chơi bóng cho Barça nhưng những kỷ niệm về Barça không bao giờ có thể phai nhoà trong tôi. Tôi không thể quên Barça!”

Keita cũng cho biết anh đang “dần từng chút một” thích nghi với môi trường bóng đá và cuộc sống mới ở Trung Quốc. Vấn đề ngôn ngữ với Keita tại Trung Quốc là rất khó khăn, mặc dù vậy, Keita nói rằng anh có 2 thông dịch viên tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, may mắn thay HLV của anh cũng nói tiếng Tây Ban Nha.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.