Iniesta trao chiếc áo lịch sử cho Espanyol

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
 
Cái khoảnh khắc Iniesta lột phăng chiếc áo đấu của ĐTQG Tây Ban Nha sau khi ghi bàn vào lưới Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010 chắc chắn không ai có thể quên được. Đó không chỉ là thời khắc mà Iniesta ghi bàn giúp Tây Ban Nha lần đầu tiên trở thành các nhà Vô địch thế giới, mà còn là thời khắc để tôn vinh tình bạn, tôn vinh những giá trị cao đẹp trong bóng đá. Giữa Barça & Espanyol có thể có nhiều hố sâu ngăn cách khiến 2 CLB trở nên thù địch, nhưng giữa Andres & Dani sẽ mãi mãi là một tình bạn bất diệt!

Và hôm qua, Iniesta đã quyết định trao lại chiếc áo gắn nhiều kỉ niệm với anh cho Bảo tàng CLB Espanyol. "Thật khó khăn để kiểm soát cảm xúc của tôi lúc này, nhưng cảm ơn các bạn đã tới đây. Tôi đã muốn giữ nó cho riêng mình, bởi nó có quá nhiều kỉ niệm đối với tôi, cả trong bóng đá và cả về anh bạn thân thiết của cuộc đời tôi - Dani Jarque. Cảm ơn các bạn vì chiếc huy hiệu danh dự mà các bạn đã trao cho tôi...Đơn giản tôi chỉ nghĩ rằng, tôi ghi bàn và anh ấy sẽ được mọi người nhớ đến! Cảm ơn!" - Iniesta đã rất khó khăn để nói lên những lời này.

Đến tham dự gồm có gia đình của Dani Jarque, Chủ tịch và quan chức của 2 CLB FC Barcelona & Espanyol. Những khoảng cách tưởng như khó san lấp vì mối thù địch giữa 2 CLB dường như được rút ngắn lại. Tất cả họ có mặt ở đây vì một người bạn - Dani Jarque.

Xavi Andreu (Giám đốc Truyền thông RCD Espanyol): "Họ nói rằng tấm ảnh này có giá trị hơn ngàn lời nói. Đối với các cầu thủ và CĐV của Espanyol, những người đã từng chứng kiến khoảnh khắc ấy vào ngày 11/7 đều không thể quên được. Chúng tôi đã không thể thốt nên lời! Đó là sự khiêm nhường của Iniesta để ghi nhớ đến người đội trưởng vĩ đại của chúng tôi, Dani Jarque, sau khi ghi bàn thắng giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch World Cup tại Nam Phi. Nhiều ngày sau này,những tín đồ của túc cầu giáo vẫn sẽ phải nhớ đến giá trị cơ bản của môn thể thao này, thậm chí nó còn vượt qua cả sự kình địch giữa 2 CLB. Andres đã tôn vinh giá trị của tình bạn, hoặc đơn giản là tình đồng đội. Cảm ơn bạn, Andres! Đối với chúng tôi, bạn sẽ là người bạn suốt đời, cũng như chúng tôi sẽ luôn để dành chiếc áo số 21 này dành riêng cho anh ấy (Dani Jarque). Hôm nay, chúng ta như một gia đình lớn, gia đình của bóng đá!"

Daniel Sanchez Llibre (Chủ tịch RCD Espanyol): "Đó là một hành động tuyệt vời khi tôi nhìn thấy bạn ghi bàn... Tôi nghĩ bạn không chỉ là một nhân cách trên sân cỏ, mà là một nhân cách lớn ở ngoài đời. Cảm ơn bạn rất nhiều, Andres! Thành thực mà nói, đối với chúng tôi cũng như các CĐV của Espanyol, hành động này quả thực rất khó tin, nhưng thực tế rằng bạn đã làm nó. Cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, vì những gì bạn đã làm. Và chắc chắn, đến khi bạn từ giã sân cỏ, hình ảnh thân thương của bạn vẫn sẽ được lưu giữ trong cộng đồng những người hâm mộ Espanyol, cũng như trên toàn thế giới. Cảm ơn bạn rất nhiều và thay mặt cho câu lạc bộ, tôi xin trao tặng chiếc huy hiệu của chúng tôi (được làm bằng vàng & kim cương). Tôi hy vọng bạn sẽ lưu giữ nó như một kỉ niệm đẹp về điều này và trên tất cả, trong kí ức về Dani Jarque."

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.