Guardiola :'Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi và tôi cần được nghỉ ngơi'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Buổi họp báo công bố chia tay của Pep

Huấn luyện viên sắp ra đi của Barça đã nói về việc ra đi của mình là 1 quyết định đúng đắn sau 4 năm ngồi trên ghế chỉ đạo của Barcelona, ông chỉ đơn giản là không còn đủ năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi và tôi cần được nghỉ ngơi". Đó là lý do tại sao Pep Guardiola quyết định rời khỏi ghế huấn luyện viên của FC Barcelona. Trong 4 năm tại vị của mình, ông đã giúp câu lạc bộ đạt được tổng cộng 13 danh hiệu trong vòng 3 năm, và mới đây ông đã ra quyết định ra đi sau khi cảm thấy không còn đủ sức để tiếp tục. "Bốn năm trên cương vị huấn luyện viên của Barça sẽ được tôi ghi nhớ mãi", ông nói: "Tôi tin rằng người kế nhiệm tôi sẽ đưa các bạn và 1 cuộc hành trình khác vĩ đại hơn, 1 cuộc hành trình mà tôi đã không thể cùng các bạn đi tiếp. Nó đòi hỏi phải có 1 huấn luyện mạnh mẽ và đủ sức để tiếp thêm năng lượng cho các cầu thủ ở những lúc quan trọng. Tôi sẽ phải nghỉ ngơi 1 thời gian và tôi tin điều đó sẽ giúp ích cho đội bóng".

Pep đã làm tất cả những gì trong khả năng

Thật không dễ dàng để ông rời khỏi 1 nơi mà ông đã coi như là nhà của mình, nhưng ông đã không còn muốn tiếp tục công việc dẫn dắt Barça: "Tôi sẽ không thể có những quyết định sáng suốt như trước nữa". Pep cũng thừa nhận rằng: "Câu lạc bộ này là nơi tuyệt vời nhất mà tôi từng tới, nhưng tôi đã làm tất cả những gì mà tôi có thể làm cho câu lạc bộ". Ông cảm thấy kiệt sức nếu phải ở lại lâu hơn nữa "Sẽ là 1 chuyện không tốt cho tôi và cho các cầu thủ. Tôi đã dành tặng tình yêu cho mọi người và tôi thấy đây là điều tốt nhất cho họ".

Gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ

Pep một lần nữa gửi lời cảm ơn của mình đến tất cả các thủ đã cho ông 4 năm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp mình :"Đây là một đặc ân lớn cho tôi khi được dẫn dắt đội bóng này. Họ đã làm cho tôi trở nên yêu công việc của mình và tôi phải thực sự gửi lời cảm ơn đến họ vì thứ bóng đá mà họ mang lại cho tôi cùng nhiều điều quý giá khác. Tôi rất tiếc đã không thể mang lại cho họ nhiều danh hiệu khác, và tôi cũng gửi lời xin lỗi họ".

Pep cũng giành sự quan tâm đặc biệt của ông đến Abidal, người đang hồi phục từ cuộc phẫu thuật ghép gan chỉ vài tuần trước. Và Keita, người mà Pep mô tả là "con mắt đặc biệt của tôi" và là "cái nhiệt kế trên sân".

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến chủ tịch Sandro Rosell và Ban điều hành đội bóng đã cho ông tất cả mọi thứ để ông có thể giúp đội bóng, và cũng không quên nhắc đến cựu Chủ tịch Joan Laporta.

Một công việc tuyệt vời

Pep Guardiola đã được thuyết phục rằng :"Tôi đã có một công việc cực kì tuyệt vời ở đây và tôi thực sự tự hào về chính mình vì những gì tôi đã làm được cho câu lạc bộ. Tôi đã không quên bất kì thứ gì mà người tiền nhiệm của tôi, Frank Rijkaard, truyền lại cho tôi và tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Và cuối cùng tôi sẽ ra đi trong yên bình". Pep nghĩ rằng đã tới lúc ông cần phải dừng cuộc chơi tại đây và không hề có ý định sẽ làm huấn luyện viên ở nơi khác: "Sớm hay muôn thì tôi cũng sẽ trở lại công việc huấn luyện, nhưng tôi sẽ không thể nghỉ ngơi sau những năm chinh chiến nếu tôi tiếp tục công việc huấn luyện của mình" ông nói.

Barcelona_hae

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.