Gaby Milito: 'Tôi sẽ không bao giờ tuyệt vọng'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gaby Milito rất vui khi gửi bức thư tay của mình đến những người đã và đang ủng hộ FCBarcelona để chia sẻ giai đoạn mà anh đang trong quá trình hồi phục dần dần từ chấn thương đầu gối nghiệm trọng năm ngoái.

Từ Argentina, anh nói:

“Tôi rất muốn tận dụng cơ hội mà FCBarcelona đã cho tôi giải bày tâm sự rằng tôi rất tiếc khi không thể tham gia cùng đồng đội luyện tập trước mùa bóng.

Như mọi người cũng đã biết, tôi đang trong quá trình hồi phục hơn một năm nay để trở lại thi đấu sau chấn thương. Mãi cho đến bây giờ, tôi và bác sĩ Ramon Cugat cùng đội ngũ y tế của CLB đã tìm nhiều hướng khác nhau nhằm tìm ra cách chữa trị hiệu quả nhất cho vấn đề tôi đang gặp phải.
Nhưng thật không may, chúng tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời nhằm có thể cho phép tôi quay lại tập trung với đội bóng và cảm thấy thật sự hạnh phúc khi thi đấu trở lại.

 


Hằng ngày, tôi đều luyện tập chăm chỉ để hiện thực khát khao bỏ lại tất cả phía sau và vượt qua hoàn cảnh rắc rối mà tôi đang gặp, chính nó, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời điểm đen tối nhất trong sự nghiệp và cuộc đợi tôi.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn của mình đến những nhân viên y tế vì sự chân thành, sự giải bày tâm sự của họ giành cho tôi và họ đảm bảo với tôi rằng chẳng có lí do gì khiến tôi phải đau khổ như tôi làm ngày hôm nay.

Và tôi chẳng còn hồ nghi gì nữa, tôi sẽ không để mình tuyệt vọng, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục làm mọi thứ có thể để hồi phục ngay từ bây giờ.
Tôi cũng muốn nói tiếng cảm ơn tới tất cả đồng đội của mình, đến ban huấn luyện, các nhân viên y tế cùng với những nhà vật lý trị liệu, tất cả đã dành cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối hằng ngày.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.