Đội trưởng Espanyol đột ngột qua đời vì đau tim

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Gần 2 năm sau cái chết của Antonio Puerta, làng bóng đá Tây Ban Nha đêm qua (8/8) lại nhuốm màu tang tóc. Người ta đã phát hiện đội trưởng Daniel Jarque của CLB Espanyol qua đời trong khách sạn do một cơn nhồi máu cơ tim.

Daniel Jarque bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp trong vai trò hậu vệ từ năm 2002. Sau nhiều cống hiến, anh vừa chính thức được trao chiếc băng đội trưởng của Espanyol thay thế cho lão tướng Raul Tamudo. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, Jarque đã đột ngột ra đi mãi mãi.

Jarque từ giã cõi đời ở tuổi 26 trong một khách sạn tại thành phố Coverciano, Italia, nơi đội bóng xứ Catalan đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Bologna theo lịch sẽ diễn ra vào ngày hôm nay.

Cái chết của cầu thủ người Tây Ban Nha được xác định là do anh bị nhồi máu cơ tim khi đang nói chuyện điện thoại với bạn gái. Anh đột nhiên ngừng nói chuyện mà không có bất kỳ tín hiệu nào thông báo trước.

Nghi ngờ có điều gì đó bất ổn, bạn gái Jarque ngay lập tức đã liên lạc với người bạn cùng phòng của anh là cầu thủ Ferran Corominas. Sau đó, cầu thủ này cùng với HLV José María Callejol chạy lên phòng nhưng đã quá muộn.

Hai người thấy Jarque nằm bất tỉnh trên sàn nhà liền đưa cầu thủ này vào bệnh viện, nơi mà ít phút sau các bác sỹ thông báo rằng anh đã chết.

Theo một vài thông tin, Jarque vừa mới nói rằng anh cảm thấy sức khoẻ của mình không được tốt lắm, đó là lý do vì sao anh không cùng với các đồng nghiệp tận dụng buổi chiều rảnh rỗi để dạo quanh thành phố Florenca.

Thông tin cái chết của Daniel đã thực sự gây sốc cho làng bóng đá Tây Ban Nha, cả 2 trận đấu dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày tới của CLB gặp Bologna và Livorno đều đã bị huỷ bỏ. Toàn đội Espanyol hôm nay sẽ trở về Barcelona để tham dự lễ tang của người đội trưởng xấu số.

Trong sự nghiệp, Jarque từng vinh dự một lần khoác áo ĐTQG Tây Ban Nha.

Còn nhớ 2 năm trước, chính xác là ngày 28/8/2007, cầu thủ Antonio Puerta của Sevilla đã đột quỵ ngay giữa trận đấu mở màn mùa giải La Liga gặp Getafe. Khi được các nhân viên y tế đưa vào phòng thay đồ, anh bị cơn đau tim thứ hai tấn công và qua đời ở tuổi 22, để lại bao niềm tiếc thương vô hạn của người hâm mộ.

Tại buổi họp báo vừa diễn ra với sự có mặt của đội trưởng Raul, HLV Pellegrini và ngôi sao Cristiano Ronaldo, các thành viên CLB Real Madrid đã gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Daniel Jarque sau khi nhận được tin dữ về cái chết của đội trưởng CLB Espanyol.

"Đây thực sự là tin rất buồn và thật khó có thể diễn tả niềm thương tiếc của cá nhân tôi" - Ronaldo nói với báo chí có mặt tại Washington.

"Anh là một đồng nghiệp của chúng tôi, thật buồn và thật đáng tiếc. Đó là những điều vẫn xảy ra trong cuộc sống. Nó có thể xảy đến với bất kỳ ai và ngay cả với tôi. Tôi cảm thấy hôm nay là một ngày đau buồn đối với với làng thể thao".

Đội trưởng Raul chia sẻ: "Chúng tôi biết thông tin về sự ra đi của anh một vài phút trước đây. Chúng tôi muốn được giúp đỡ gia đình anh trong thời điểm khó khăn này".

Và HLV Manuel Pellegrini thì nói rằng: "Chúng tôi ước thông tin đó không phải là sự thật".

Đỗ Oanh

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.