Cruyff : 'Iniesta là một người đặc biệt'

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Johan Cruyff đã viết một bài báo cho El Periodico, trong đó ông nêu lên những suy nghĩ của mình sau trận chung kết World Cup tại Nam Phi kết thúc vào rạng sáng hôm qua.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha - Hà Lan là một trận đấu rất gay cấn nhưng không thiếu phần hấp dẫn. Đội tuyển Hà Lan dường như không muốn thi đấu - đúng hơn là họ đã vứt bỏ lối đá quen thuộc của mình thay vào đó là một phong cách thi đấu rất thực dụng. Còn Tây Ban Nha, đương kim vô địch vẫn trung thành với lối đá tấn công đẹp mắt của mình, và cuối cùng họ cũng đã giành chiến thắng bằng nỗ lực của một cá nhân. Đó là Andres Iniesta, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, lò đào tạo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là nơi luôn "sản xuất" ra những tài năng kiệt xuất cho bóng đá Tây Ban Nha nói riêng và thế giới nói chung.

1. Khi Hà Lan thi đấu giống Inter

Người Hà Lan đã hỏi tôi " Chúng ta có thể thi đấu như Inter chứ ?!?, Đội tuyển Hà Lan của chúng ta sẽ thắng Tây Ban Nha như Inter của Mourinho thắng Barca ?!?." Tôi đã trả lời không, không bao giờ. Và tôi đã nói không vì tôi "ghê tởm " lối thi đấu thực dụng đó. Tôi đã nói không vì tôi nghĩ rằng đội tuyển Hà Lan sẽ không dám làm điều đó bởi vì đơn giản "Cơn lốc màu da cam" có lối thi đấu riêng của họ cho dù trong đội hình không có nhưng cầu thủ tên tuổi như Hà Lan có trong quá khứ. Nhưng không, tôi đã sai. Đúng, đã không có những chiếc xe bus trước khung thành nhưng gần như là vậy. Hà Lan xứng đáng bị đuổi 2 cầu thủ trong hiệp một vì lối đá bẩn, 2 pha phạm lỗi thô bạo của họ đã làm cầu thủ của Tây Ban Nha đau đớn, thậm chí là cả tôi. Tôi không đau đớn vì 2 pha phạm lỗi đó nhưng tôi đau đớn vì câu trả lời ban đầu của tôi đã sai. Tôi đã bị tổn thuơng vì Hà Lan đã chọn phong cách thi đấu xấu xí đó để hi vọng giành chiếc cúp đó bằng mọi giá.

2. Khi Tây Ban Nha cũng "xấu xí"

Trận đấu này lối đá của Tây Ban Nha cũng hơi xấu xí và thô ráp. Họ muốn vô địch và họ đã có được nó nhưng họ đã thua vì lối đá của họ không được như mong đợi. 20 phút đầu tiên là 20 phút kỳ diệu nhất của Tây Ban Nha trong đó lối đá Tiqui - Tacca đã triển khai rất tốt mặc dù chỉ cắm một tiền đạo duy nhất đó là David Villa nhưng nó như thể là họ đang đá với 5 tiền đạo vậy, tuy nhiên quãng thời gian còn lại của trận đấu họ đã không thể triên khai lối đá mà họ luôn tôn thờ. Đội hình của Tây Ban Nha đã bị chia rẽ sau 20 phút kỳ diệu đó. Khoảng cách giữa 3 tuyến càng ngày càng trở nên xa vời hơn, nhiều lúc khoảng cách đó lên tới cả 10 mét, đó là điều chúng ta ít thấy hoặc chưa bao giờ thấy khi Tây Ban Nha thi đấu. Và nó cứ tiếp tục như vậy với một khoảng thời gian rất rất dài. Một đội bóng luôn tôn thờ lối tấn công đẹp mắt vì họ tin rằng đó là cách duy nhất để giành chiến thắng. 90 phút thi đấu chính thức đã khép lại với tỉ số hòa 0-0 vì Tây Ban Nha không triển khai hoặc không thể triển khai lối đá mà họ thường chơi trước một Hà Lan thực dụng và bất chấp mọi thủ đoạn. Ở hiệp phụ, họ đã thi đấu tốt hơn, và có thể triển khai lối đá của mình, tuy nhiên đó không phải là một Tây Ban Nha "độc cô cầu bại" mà chúng ta thường thấy.

3. Tổ trọng tài tệ nhất tại World Cup

Khi chúng ta nói, chúng ta không nên bàn về phong cách cầm còi của trọng tài, đó là đúng tuy nhiên khi chúng ta chứng kiến trận đấu tối qua, chúng ta một lần nữa lại phải bàn về vấn đề này. Họ có quyền để tạo nên một trận đấu dở khi mắc những sai lầm tuy nhiên họ không được quyền tự mình quyết định những gì mà họ tự cho là đúng để rồi làm hỏng một trận đấu mà người ta mong đợi nhất sau 4 năm chờ đợi mỏi mòn. Không chỉ khi trọng tài ngừoi Anh bỏ qua 2 pha phạm lỗi nguy hiểm của các cầu thủ Hà Lan mà ông còn bỏ qua rất nhiều những lỗi mà đáng lý ra ông phải phạt nặng hơn, ngay cả Robben, anh ấy cũng xứng đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2. Một trận đấu quan trọng bậc nhất như trận chung kết World Cup xứng đáng phải được điều khiển bằng một trọng tài xuất sắc hơn.

4. Một sự cống hiến sâu thẳm từ trái tim

Tôi có thể nói và chúc mừng 2 thủ môn xuất sắc Casillas và Stekelenburg nhiều hơn, thế nhưng tôi sẽ tập trung vào Andres Iniesta bởi vì anh ấy đã có một mùa giải rất khó khăn khi bị những cơn chấn thuơng oái oăm hành hạ và càng đau đớn hơn khi người bạn thân của anh là Dani Jarque lìa trần. Bạn phải có một trái tim rất lớn để có thể làm điều can đảm như Iniesta khi anh ấy viết tên người bạn thân của mình lên trên áo và cho cả thế giới thấy - " Dani Jarque luôn luôn sát cánh cùng chúng tôi". Cuối cùng Iniesta đã ghi bàn và Tây Ban Nha chiến thắng "a la Barca".

 nhoemnhieu

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.