Chuyện vé ở Liga: Hãy đến thiên đường Camp Nou!

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chuyện vé ở Liga: Hãy đến thiên đường Camp Nou!

Muốn xem những pha bóng đẹp, các ngôi sao thi đấu, khán đài chất lượng mà giá vé phải chăng? Vậy thì xin mời đến Camp Nou, nơi được xem là có chất lượng phục vụ tốt nhất Tây Ban Nha.

Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến thu nhập của người dân Tây Ban Nha liên tục sút giảm. Trong hoàn cảnh ấy, bỏ tiền cho giải trí là điều tương đối xa xỉ. Chưa kể các loại thuế liên tục tăng, như một giải pháp giúp chính phủ tìm ra cách khắc phục cuộc khủng hoảng.

Trước việc chính phủ tăng thuế GTGT, đã có 5 CLB cũng nâng giá vé lên khá cao, khoảng từ 18-21%, gồm có Malaga, Barça, Atletico Madrid, Valladolid và Celta Vigo. Hiện tại, La Liga đang là giải đấu đắt đỏ nhất châu Âu, khi giá vé trung bình lên đến 53 euro. Tại Serie A, giá vé trung bình 48 euro đã đủ khiến cho các tifosi quay lưng với sân cỏ, nhưng rõ ràng vẫn kém xa La Liga. Mặt bằng vé Premier League là 44 euro, và Bundesliga là thiên đường với trung bình chỉ 30 euro là có một chỗ ngồi tốt.

Trong trận đấu giữa Bilbao với Schalke ở Europa League mùa trước, các CĐV đến từ Đức phải bỏ ra mức phí 90 euro cho mỗi vé. Kết quả, ở khu vực khán đài sân San Mames dành cho những người Đức đã xuất hiện dòng chữ rất lớn: “90 euro cho một vé? Mỗi phút là 1 euro, chúng tôi đi xem bóng đá chứ nào phải đang bỏ tiền để nghe sex phone”.

Thực tế, không phải nơi nào ở Tây Ban Nha cũng “cắt cổ” người hâm mộ. Theo khảo sát mới nhất về giá vé trung bình trong mùa giải mới, Camp Nou là thiên đường ở Tây Ban Nha. Ví dụ, trong trận tiếp Real Madrid, một vé loại A chỉ là 125 euro. Với chất lượng tương đương, nhưng vé loại A ở Bernabeu có giá 217 euro. Trung bình, người hâm mộ chỉ cần chi 60 euro cho một chỗ ngồi tốt tại Camp Nou (không tính vé VIP).

Với giá vé vừa phải và cũng là nơi hội tụ của những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới hiện nay như Messi, Iniesta, Xavi, có thể lý giải vì sao Camp Nou luôn đầy ắp khán giả. Trong trận tiếp Real, số vé được bán ra ở Camp Nou là 91.728. Mới đây, 76.352 người đã đến xem Barça tiếp Valencia. Chỉ có trận đá với Sociedad là Camp Nou vắng nhất, với 57.721 khán giả. Dù vậy, đây cũng là con số mơ ước với nhiều SVĐ khác. Hơn nữa, thời buổi khủng hoảng thì khán giả cũng phải lựa chọn các trận hay, mà Sociedad thì quá yếu.

Hãy xem những sân khác để thấy vì sao Camp Nou là thiên đường ở La Liga. Để có một chỗ ngồi xịn trên khán đài các sân của Deportivo, Malaga, Mallorca, Sociedad và Rayo Vallecano, người hâm mộ phải mất từ 220 đến 250 euro. Sân Pizjuan của Sevilla có vé hạng A là 335 euro. Vé xịn ở các sân Atletico, Valencia và Osasuna cũng trên dưới 300 euro.

Granada “móc túi” khán giả với vé loại A 340 euro, trong khi sân Coliseum của Getafe là 360 euro. Giá vé đắt nhất vẫn phải nói đến Zaragoza. Muốn có vé hạng nhất ở La Romareda, người xem phải chi đến 417 euro. Mà Zaragoza có mạnh không? Đội bóng xứ Aragon mỗi mùa chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm mọi cách để trụ hạng.

Chỉ có hai đội được xem là rẻ hơn đôi chút, nhưng cũng đắt hơn so với Barca: Levante và Celta. Để được sở hữu vé tốt ở Ciudad de Valencia, người hâm mộ tốn 195 euro; còn Celta là 140 euro.

N.H (Thể thao & Văn hóa)

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.