Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Messi

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Messi

Hôm nay 24/6 là sinh nhật Lionel Messi - một siêu tiền đạo của bóng đá thế giới - đây cũng là dịp mà ngôi sao đang khoác trên mình màu áo Barça ở cấp độ câu lạc bộ bày tỏ những gì anh cảm thấy quý giá nhất với mình cho đến hiện tại. Hẳn là là lòng biết ơn vô bờ bến đến những người đã tạo điều kiện cho anh có được thành tích như ngày hôm nay.

Thật chẳng sai khi nói rằng Barça chính là món quà sinh nhật vô giá mà thượng đế đã dành tặng cho Leo trong sự nghiệp cầu thủ của mình - đó là món quà sinh nhật trọn đời mà khi nào còn ở Barça anh vẫn còn nhận được. Và dường như theo tiết lộ của El Pulga, anh sẽ giải nghệ luôn tại CLB xứ Catalan mà không khoác áo đội bóng nào khác.

Leo nói về bóng đá với tất cả niềm đam mê của mình: "Từ khi còn là một đứa trẻ 3-4 tuổi, tôi đã mơ trở thành một cầu thủ. Suốt ngày tôi chỉ biết bóng đá và tất cả tôi muốn làm là đá bóng.

Suy nghĩ của tôi chỉ hướng đến làm sao trở thành một cầu thủ, tôi gần như không nghĩ về bất cứ chuyện gì khác. Nếu như tôi không là một cầu thủ thì chẳng biết bây giờ tôi là ai nữa.

Tôi không biết rằng CLB đã nghĩ gì về mình nhưng với tôi đó luôn là lòng biết ơn vô bờ bến dành cho họ, cho những gì họ đã và đang làm cho chúng tôi."

Đến Barcelona năm 13 tuổi và Messi cũng cần nhiêu đó thời gian để khiến thế giới ngả mũ cuối chào trước những bước chạy cực kỳ khéo léo và tinh tế của anh. Ba Quả Bóng Vàng liên tiếp chỉ trong quãng ít năm trở lại đây vẫn chưa phải là thời kỳ đỉnh cao phong độ của chân sút này kể từ khi ra mắt trong màu áo CLB năm 2004. Mùa bóng vừa qua với khá nhiều kỷ lục ghi bàn bị phá vỡ, Messi lại có cơ sở để cạnh tranh cùng Ronaldo trong kỳ Euro mà tiền vệ Bồ Đào Nha đang thi đấu.

Vì sao một cầu thủ vĩ đại như vậy lại luôn khiêm tốn và biết ơn nơi đã sinh ra mình lần thứ 2? Có lẽ điều này không cần phải nhắc lại khi mà đến những người không yêu mến Messi cũng đã biết. Thế nhưng đối với "số 10", anh không bao giờ quên câu chuyện đó và thường xuyên nhắc lại trong bất kỳ đề cập nào khi được phỏng vấn. Gần như với Messi, mẩu chuyện đó gắn liền với anh như quả bóng trên sân mà anh luôn giữ trong chân và không muốn ai lấy mất.

"Ở thời điểm đó, tôi đang phải trải qua giai đoạn điều trị y tế khá tốn kém và CLB đã đài thọ hoàn toàn chi phí cũng như bảo trợ cho tôi cơ hội được chơi bóng.

Có điều gì đó rất tuyệt vời khi đó vì họ đã cho tôi nhận ra giấc mơ của mình. Đó thực sự là món quà vô giá."

Và cho đến hiện tại, "món quà vô giá" năm nào Messi cũng nhận được. Như thể để đền đáp lại những gì mình được nhận, Messi chỉ còn biết thi đấu hết mình mang về nhiều thành tích và vinh quang cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, Leo còn cống hiến và chia sẻ với thế giới bằng nhiều hành động và nghĩa cử cao đẹp thông qua tổ chức từ thiện mang tên mình. Với Messi, bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn là thế giới xung quanh ta.

Một lời khuyên mà anh dành tặng cho người hâm mộ thông qua kênh truyền hình Caracol TV - hẳn nó sẽ rất giá trị và định hướng rõ cho những tài năng bóng đá trẻ muốn đeo đuổi sự ngiệp cầu thủ:

"Khi còn nhỏ tôi chẳng thích học chút nào nhưng tôi luôn nhủ phải tiếp tục phấn đấu học hành vì nó hẳn là rất quan trọng. Và giờ thì tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn đúng. Bạn sẽ không biết điều gì có thể xảy ra trong bóng đá cả. Mọi đứa trẻ đều mơ được thi đấu tại La Liga nhưng không phải ai cũng thành công, vì vậy học tập cũng rất quan trọng."

Như một vòng tuần hoàn khép kín, những gì Barça làm cho Messi, Messi lại truyền tải nó đến thế giới với tầm phủ sóng rộng hơn, và tiếp tục... Thế giới lại sản sinh ra những "Messi" khác.

Chúc mừng sinh nhật Lionel Messi - Barça là món quà sinh nhật trọn đời của anh.

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.