Câu chuyện cổ tích về ông già Noel Alexis Sanchez

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lại một mùa Giáng Sinh nữa lại về, và năm nào cũng như thế, kể từ ngày trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp và có cho mình một sự nghiệp cùng một tương lai tươi sáng sau quãng đời tuổi thơ lận đận, cơ cực, “chàng trai phi thường” Alexis Sanchez, niềm tự hào của bóng đá Chile, luôn trở về quê nhà Tocopilla của mình và mang đến những món quà Giáng Sinh cho người dân lẫn trẻ con nơi đây.

Và mùa Giáng Sinh năm nay cũng không phải là một ngoại lệ đối với thành phố 3 vạn dân này sau khi HLV Guardiola cho Alexis hẳn chục ngày về quê nghỉ lễ bên gia đình.

...Đó là vào giờ ăn trưa và mọi người vẫn chú tâm vào bữa ăn của mình, người ta không để ý thấy có gì đó khác thường bên ngoài con đường chính, có lẽ người ta tưởng rằng ngôi sao của bóng đá Chile đang tranh thủ những ngày lễ quý giá với bạn bè, gia đình,... ngay cả một tay chụp ảnh tự do hay bôn ba đến thành phố “Góc nhà của Quỷ” này cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của Alexis. Ngoài con đường, một chiếc xe tải chất đầy những thùng Carton đang lang thang trên con đường đầy bụi than mà cậu bé Alexis từng tung tăng chơi bóng thuở nào. Trên chiếc xe tải ấy, có một người trong trang phục ông già Noel, có một chàng trai với chiếc áo đấu Barcelona màu đen… không, đó không phải là nhân vật chính của chúng ta, đó chỉ là người bạn thân từ thuở thiếu thời của nhân vật chính. Và nhân vật chính – xuất hiện trong chiếc áo phông màu trắng với dòng chữ NIKE to đùng, một que kẹo mút, một đôi kính mát đen và một chiếc quần short. Alexis phía sau xe tải, như mọi năm, anh mang đến những đồ chơi và những quả bóng với chữ ký của mình trên đó chất đầy trong những thùng Carton…

Sự bở ngỡ lúc đầu nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên và náo nhiệt ngay sau khi những đứa trẻ con trong vùng nhìn thấy thần tượng của chúng. Chiếc xe tải dừng lại, bọn trẻ trong khu phố bắt đầu kéo nhau ùa ra vây quanh chiếc xe, những người dân bắt đầu nhoài người ra ban công, ra cửa sổ, gương mặt họ tràn đầy niềm vui khi nhìn những đứa trẻ con của mình nô nức nhận quà.

Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến và Alexis lại trở về, nụ cười nơi đôi môi người già và món quà trên đôi tay trẻ nhỏ. Không cần phải là một cỗ xe đắt tiền cho chút gì đó sang trọng, không cần phải một đàn tuần lộc kéo cho chút gì đó thần tiên, không cần phải những món quà đắt tiền cho chút gì đó xa xỉ, cũng không cần phải là một Santa Claus thứ thiệt nơi xứ sở Phần Lan đúng nghĩa; chỉ cần một chiếc xe tải thuê trong vùng mộc mạc, những món quà nhỏ ý nghĩa và nhất là một tấm lòng yêu trẻ thiết tha, thế là đủ để người dân Tocopilla gọi Alexis là Santa Sanchez rồi!

Chúc mừng Giáng Sinh và Alexis là ông già Noel trong trái tim trẻ em Tocopilla! Chẳng có câu chuyện cổ tích nào cả, chỉ có một câu chuyện thật của cuộc đời và có một Alexis luôn nâng niu quá khứ.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.