Bước chân thăng trầm của Thierry Henry

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Henry ghi bàn vào lưới Lyon

Khi Henry rời London, hàng trăm người đã kéo đến nhà ga để đưa tiễn huyền thoại của họ. Những người hâm mộ đến sân ga với trái tim nặng trĩu, và nhận ra rằng họ có thể sẽ không còn thấy được một cầu thủ khác đạt đẳng cấp như anh ấy.

Xe lửa chuyển bánh, và Henry vẫy chào tạm biệt những người hâm mộ bên khung cửa sổ. Anh ấy thậm chí còn đến bên cửa lên xuống, nhoài người ra ngoài để tiếp tục vẫy chào. Khi thấy những giọt nước mắt của những người hâm mộ, anh ấy cũng rơi nước mắt theo, và thậm chí còn nghĩ đến việc rời khỏi xe lửa, trở lại “ngôi nhà” của anh ấy. Nhưng Henry không thể làm vậy. Và Henry đã không làm thế.

Thierry Henry đã làm tất cả những gì có thể với Arsenal: 2 chức vô địch Premier League, 3 cúp FA, á quân Champion League 2006. Henry là tay săn bàn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Arsenal tại các cúp châu Âu, và được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Arsenal trong một cuộc bình chọn.

Và điểm đến của tiền đạo người Pháp này là Barcelona, với mức phí chuyển nhượng 24 triệu bảng. 30,000 người hâm mộ đã đón chào anh ở Camp Nou, và anh được hy vọng sẽ cùng với Ronaldinho, Samuel Eto'o và Lionel Messi tạo thành Fantastic Four trong bóng đá. Và với những người đồng đội như thế bên cạnh, Henry có đủ cơ sở để tin rằng mình sẽ có 1 chuyến phiêu lưu thành công tại một trong những CLB vĩ đại nhất châu Âu. Hãy nhìn sang Real Madrid, nơi Ruud van Nistelrooy, đối thủ cũ của Henry, đang tỏa sáng với danh hiệu Pichichi cùng 25 bàn thắng khi đã bước sang tuổi 30. Henry trẻ hơn, kỹ thuật hơn, uyển chuyển hơn, tốc độ hơn, và với bàn thắng vào lưới Lyon và cú hattrick vào lưới Levante sau đó, Henry có vẻ như sẽ chinh phục giải La Liga, như anh đã từng làm tại Premier League.

Nhưng sau đó, mọi chuyện bắt đầu chệch hướng. Sau mùa 06/07 trắng tay, HLV Frank Rijkaard đang phải chịu rất nhiều áp lực. Đó là một kết quả không thể chấp nhận được khi Barcelona đang có cầu thủ xuất sắc Ronaldinho, tiền đạo xuất sắc nhất Samuel Eto’o và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Lionel Messi. Nhưng mùa 07/08, Barcelona lại tiếp tục rơi vào một mớ hỗn độn. Rijkaard mất định hướng, Eto’o mất đi sự tự chủ, Ronaldinho sa sút phong độ và Messi phải ngồi ngoài vì chấn thương. Và Henry, dường như đã đánh mất cảm giác ghi bàn ở TBN, khi anh chỉ ghi được 12 bàn ở La Liga và 3 bàn tại CL. Quan trọng hơn cả, Henry đã đánh mất vị trí tiền đạo trung tâm. Ở Arsenal, toàn đội đều tập trung bóng về Henry; ở Barcelona thì ngược lại, Henry phải tập trung bóng cho người khác. Chơi ở vị trí cánh trái lạ lẫm, Henry dường như không tìm được tiếng nói chung với đồng đội. Lối dốc bóng tốc độ dọc biên, những động tác kỹ thuật của Henry dường như không thể đánh lừa được các hậu vệ tại Liga. Sự cô đơn còn tìm đến với Henry cả bên ngoài sân cỏ. Người ta vẫn hay nghe Henry than phiền về việc phải sống xa con gái (đang ở London với người vợ đang ly thân). Tất cả những điều trên đã làm dấy lên tin đồn về việc Henry sẽ trở lại Anh, cũng giống như Michael Owen đã trốn chạy khỏi La Liga chỉ sau 1 mùa giải thất bại tại Real Madrid. Một ngôi sao nữa của PL có vẻ như sẽ lại thất bại tại La Liga.

Chỉ có điều, Henry không chạy trốn, và cũng không phải là kẻ thất bại. Thống kê cho thấy, Herny đã ghi được 19 bàn trên tất cả các mặt trận, và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barça ở mùa 2007/2008.Ngoài ra, Henry còn có 9 đường chuyền thành bàn, chỉ đứng sau Messi với 10 lần.

Và khi mùa giải 2008/2009 bắt đầu, HLV mới Josep Guardiola đã đảm bảo một suất đá chính cho Henry, và Henry đã ở lại. Đến lúc này, Henry đã ghi được 15 bàn trong 22 trận ở Liga và kiến tạo được 5 lần; tại CL, Henry cũng ghi được 5 bàn và kiến tạo 3 lần. Henry vẫn chơi ở vị trí tiền vệ trái, nhưng anh được phép chơi tự do hơn, và có thể đi bóng khoét vào trung lộ khi cần thiết. Henry cũng đã điều chỉnh kỹ năng dẫn bóng của mình để phù hợp hơn với các hậu vệ tại La Liga. Và trong cũng như ngoài sân cỏ, Henry đã tìm được tiếng nói chung với đồng đội. Anh ấy chơi rất ăn ý với Messi, là bạn của Eto’o và hướng dẫn Bojan trưởng thành.

Thierry Henry rời Arsenal vì anh ấy nhận ra rằng anh ấy đã đạt được tất cả những gì có thể với Arsenal và bởi sự ra đi của David Dein. Henry đã trải qua phần lớn sự nghiệp tại Highbury và có lẽ đó sẽ là những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp. Nhưng tại Barcelona, Henry được chơi bóng với những người cùng đẳng cấp. Patrick Vieira, Robert Pires và Dennis Bergkamp đã từng là những người như thế, nhưng khi họ rời đi, Henry chỉ còn là một ngôi sao đơn độc trong đội. Nhưng giờ đây, Henry đang chơi cạnh Xavi, Messi, Eto’o, Iniesta tại Catalunya, nơi bóng đá còn hơn cả 1 trò giải trí, và Barcelona còn hơn cả 1 CLB.

Henry tại Barcelona có thể không giống như Henry ở Arsenal. Chúng ta có thể sẽ không còn thấy những màn solo từ giữa sân, nhưng Henry vẫn còn đó tốc độ, khả năng đi bóng, những cú cứa lòng vào góc xa khung thành, và điều quan trọng là, Henry vẫn ghi bàn.

 temujin388tn

 

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.