60 năm ngày Di Stefano bị cướp khỏi Barça

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Di Stefano

Hôm qua, 23/9/2013 là ngày kỷ niệm 60 năm huyền thoại Alfredo Di Stefano đặt chân đến thành Madrid. 60 năm trước, trên sân Santiago Bernabeu, trong trận giao hữu với Nancy (Real thua 2-4) CĐV "Nhà Trắng" lần đầu tiên được ngắm nhìn những bước chạy của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội bóng.

Người hiện đang là chủ tịch danh dự của đội bóng thủ đô sau 11 năm chơi trong màu áo trắng, đã ghi 308 bàn sau 396 trận đấu chính thức, giành được 8 chức vô địch La Liga, một Cúp nhà vua, hai Cúp Liên lục địa, một Latin Cup và đặc biệt là 5 chức vô địch C1. 

Có bao nhiêu cules biết về câu chuyện có một không hai trong lịch sử bóng đá xoay quanh vụ "cướp Mũi tên vàng" từ tay Barça của chế độ độc tài Franco? Và làm thế nào để Real Madrid sở hữu một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại, người ghi bàn trong cả 5 trận chung kết C1 đầu tiên và mang nó về thủ đô Madrid, góp phần làm nên hơn một nửa số danh hiệu Champions League hiện tại của Real và danh hiệu CLB xuất sắc nhất thế kỷ XX?

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.