6 năm ngày vô địch Liga 2005, Rosell là nhân vật ngọt ngào nhất năm

Bản tin Camp Nou
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Lịch sử là đây! Cách đây 6 năm, vào ngày 24 tháng 5 năm 2005, cũng vòng đấu thứ 36 của La Liga, cũng tại City of Valencia, cũng trước đối thủ Levante, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đoàn quân xứ Catalan vỡ oà trong niềm vui khi trở thành nhà tân vô địch của La Liga sau 6 năm khát cay khát đắng danh hiệu. Thứ 5 tới, ngày 12 tháng 5 năm 2011, tại vòng đấu thứ 36, lịch sử chẳng phải sẽ tái hiện một lần nữa sao?

Barç và Hội đồng thành phố Barcelona đã và đang chuẩn bị ráo riết cho "lễ hội ăn mừng chức vô địch La Liga trên đường phố Barcelona". Được biết, buổi "rước quân" sẽ diễn ra trên đường phố Barcelona như hồi làm nên cú ăn 3 vào thứ 5 hoặc thứ 6 tới.

Không chỉ vậy, bên phía đội bóng, tất cả các con người liên quan đến CLB từ cầu thủ (kể cả chấn thương), HLV, nhân viên và thành viên của đội một sẽ cùng lên đường đến City of Valencia trong trận đấu với Levante rạng sáng thứ 5 này để "sẵn sàng" ăn mừng chiến thắng!

Chủ tịch Rosell đã chính thức nhận giải thưởng nhân vật ngọt ngào nhất của năm. Tại buổi lễ, ông phát biểu "Tất cả chúng ta tại đây, chúng ta đều cống hiến những điều "ngọt ngào" nhất đến mọi người quanh ta, từ đôi tay đến đôi chân của chúng ta. Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục mang những điều ngọt ngào đến mọi người vào cuối tuần, đối với clb, chúng tôi sẽ tiếp tục "làm ngọt" tất cả người dân Catalan".

Thông tin chi tiết về giải thưởng này xem tại đây

"Barça giống như một cái bánh pizza mà bạn thèm thuồng sau 3 ngày đói meo!" – Hậu vệ Samuel Armenteros, gốc Thuỵ Điển, đang chơi cho Heracles tại giải vô địch Hà Lan đã nói như thế trên tờ "Voetval International".

Anh còn chê Real của Mourinho thậm tệ "Tôi không thích Real Madrid, bóng đá của họ ngày càng xuống cấp một cách thậm tệ. Bóng đá giờ đây đã quá thiêng chiến thuật hơn so với kĩ thuật, và do vậy, thật tuyệt vời khi vẫn còn một đại diện như Barcelona".

Cầu thủ 22 tuổi này cũng bày tỏ được chơi Barça một ngày nào đó "Đó không chỉ là mơ ước, đó là một tham vọng trong tương lai của tôi và tôi nghĩ nó sẽ khả thi".

Chủ tịch hãng hàng không Turkish Airlines (hãng hàng không chính thức của FC Barcelona) thông báo trước báo giới hôm thừ 2 vừa qua rằng giữa Turkish Airlines và Barça đã đạt được thoả thuận trong về việc Barcelona sẽ đến London tham dự trận chung kết C1 trên một phi cơ được sơn phết màu xanh-đỏ truyền thống của CLB.

Ông Topçu bày tỏ "Chuyến đi đến London không nằm trong thoả thuận hợp đồng giữa chúng tôi. Nhưng việc đưa các cầu thủ Barcelona đến London bằng chiếc phi cơ màu Blaugrana do chính tôi đề xuất với CLB. Dĩ nhiên là sẽ không tính thêm bất cứ chi phí nào vào bản hợp đồng cả. Chúng tôi rất tự hào khi Barcelona đặt chân vào chung kết!".

Biết rằng, Turkish Airlines cũng là nhà tài trợ cho MU, Euroleague Basketball cũng như NBA,...

"Pichichi, Zamora hay bất kỳ danh hiệu cá nhân nào khác đều không phải là mục tiêu của chúng tôi. Lịch sử sẽ chỉ khắc ghi vinh quang của tập thể!"– Victor Valdes nói sau buổi tập sáng thứ 2.

Victor Valdes đang sắp trở thành Zamora của mùa giải này, đây cũng là danh hiệu Zamora thứ 4 trong sự nghiệp và cũng là lần thứ 3 liên tiếp của anh. Hiện tại, anh đang có hiệu suất giữ sạch lưới là 0,5 bàn một trận, xếp thứ 2 là Casillas với 0,94 và Diego Lopez với 1,14.

96.267 là tổng số yêu cầu vé xem trận chung kết tại Wembley ngày 29 tháng 5 tới của các culés, trong khi số vé phát cho Barça chỉ là 24.140. Con số 96.267 đã trở thành một kỷ lục nữa trong lịch sử CLB.

Truớc đó, kỷ lục thuộc về 72.767 yêu cầu vé xem trận chung kết Copa del Rey mùa này. Vị trí thứ 3 trong bảng kỷ lục là 72.680 yêu cầu vé xem trận chung kết C1 tại Paris năm 2006 và con số 57.262 yêu cầu vé xem trận chung kết C1 tại Rome 2009 xếp vị trí thứ 4.

Bên phía CLB Lanús của Argentina vừa cho hay là giữa họ và Barça chưa hề đạt được bất cứ thoả thuận nào về tương lại của thủ môn tài năng 20 tuổi Esteban Andrada. Trước đó có nhiều nguồn tin khẳng định Andrada đã là người của Barça với mức giá 4 triệu euros.

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.