Tại sao lại phải kết tội? Đó là một chức năng tâm lý, thuộc về bản chất con người, đơn giản là đổ lỗi, thậm chí là huyễn hoặc rằng kẻ khác là nguyên nhân của những ảnh hưởng phức tạp và không giải thích được.

Trò chuyện cùng phóng viên của nhật báo thể thao MARCA (Madrid) tại khách sán Palace trước khi lên đường sang Manchester thăm con gái và cháu ngoại, cũng như dự khán trận cầu đinh giữa MU và Real Madrid, huyền thoại Diego Maradona đã có những chia sẻ về tình yêu bóng đá trong ông, về mong muốn được trở lại nghiệp huấn luyện, cũng như có những nhận xét về Mourinho, Guardiola, Cristiano và cầu thủ ông yêu quý nhất – Leo Messi.

Bốn trận chúng ta đã thua ba

Có người nói rằng do Bát xa

Lối đá bật ban, Ti -tà- ká

Nay đã lỗi thời, nên bỏ qua

 

Là một Cu Lê, tôi không vậy

Trận chiến luôn phân, thắng-thua-hòa

Anh hùng lập nghiệp trong thiên hạ

Phải biết rằng đâu, chính đâu tà!!!

 

Cũng bởi thời gian lăm năm qua

Chúng ta quen thắng, bết là hòa

Nên khi thất bại thường đau nhói

Bởi thói ghen ăn tức ở mà.......

 

Anh em Cu- lét khắp mọi nơi!

Đơn giản đây là một cuộc chơi

Thắng thua có gì, mà sầu lụy

Mất đi, rồi được đó lẽ đời!!!!!

Tú Anh! 03/03/2013

Tú Anh

Thế là Bà xã tôi lại thua

Tâm phục, khẩu phục và đường đua

Đến nay có thể không trọn vẹn

Niềm tin, hi vọng vẫn có thừa

Cảm ơn các bạn Rê an trắng

Câu nói này đây chẳng phải đùa

Trái đất vẫn quay, sao vẫn mọc

Đêm rằm trăng lặn, vẫn đúng mùa!!!!

Moscow, 03-03-2013

Tú Anh

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã