Neymar and Alba / PHOTO: FIFA.COM

Khi tiếng còi kết thúc trận chung kết Confederations Cup 2013 đã kết thúc vang lên, sân Maracana với sức chứa 80 nghìn chỗ ngồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thì ở trên sân, các cầu thủ Brasil cũng hân hoan không kém trong một màn trình diễn để đời của họ. Nhưng ở phía đối diện, chẳng có chiếc áo đỏ nào gục ngã trên sân, không có giọt nước mắt tiếc nuối hay thậm chí một cái lắc đầu ngao ngán. Bởi vì tuyển Tây Ban Nha đã thua một cách toàn diện trước đối thủ lớn nhất của họ.

Với giá chuyển nhượng lên tới 57 triệu euro, Neymar, không có gì phải bàn cãi, đến Barça trong sự kỳ vọng vô cùng to lớn của giới chủ và các cule. Họ muốn anh trở thành người chia lửa để giúp Messi tỏa sáng hơn nữa. Nhưng nếu lật lại quá khứ, sứ mệnh của Neymar to lớn hơn thế rất nhiều, và anh nên ý thức được điều đó.

Đêm qua cả thế giới đã được mãn nhãn khi tham quan “hội chợ công nghệ” của người Đức trên sân Wembley. Bữa tiệc thị giác về lối chơi, sự cơ động và tốc độ của Dortmund cũng như Bayern chắc hẳn khiến những người hâm mộ đội bóng Barça thêm chút âu lo, ngay cả khi bản hợp đồng 28 triệu euro với Neymar đã được loan báo cách đó ít giờ.

Trong thế giới bóng đá luôn đề cao nhiều thuật ngữ mang yếu tố chi phối cuộc chơi được đề ra để hướng trận đấu theo đúng bản ngã trong sáng nhất của thể thao. Nhưng sự thực mọi cuộc chơi đối kháng thắng thua đều không thể chu toàn vẻ đẹp cao thượng. Đó là sự thực ta phải chấp nhận.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã