Leo thân mến,

Chủ nhật này, tôi sẽ rất để ý đón xem cuộc phỏng vấn với Jordi Évole của bạn để xem bạn đã quyết định gì cho tương lai. Dù ý tưởng của bạn cho những năm cuối sự nghiệp là gì thì hãy để tôi được phép yêu cầu bạn đừng đi. Đừng rời Barça. Đừng phá bỏ nét nên thơ của đội bóng của đời bạn. Đội bóng đã dang tay chào đón bạn thưở nhỏ, nuôi bạn lớn lên, đào tạo và biến bạn thành xuất sắc nhất thế giới. Tôi biết rằng năm 2020 không phải là năm tốt nhất trong sự nghiệp của bạn. Bạn đã không có được danh hiệu nào, không thể tận hưởng trái bóng trên sân cỏ (vì đại dịch) và một vài quyết định trong thể thao khiến bạn phiền lòng.

Ở Hoa Kỳ, bóng đá (soccer) đang trở nên phổ biến hơn trong nhiều năm trở lại đây. Một quốc gia mà ở đó bóng đá chưa từng được coi là môn thể thao được ưa chuộng, dường như cũng không thể bị phớt lờ bởi sự đẹp đẽ của trái bóng tròn. Mặc dù bóng bầu dục kiểu Mỹ và bóng chày vẫn được yêu thích hơn cả, nhưng không thể phủ nhận được sự quan tâm ngày càng tăng dành cho bộ môn thể thao vua.

Sự can đảm của Koeman khi đặt chân đến Camp Nou thời điểm này là điều không cần phải bàn cãi. Bằng cuộc cách mạng của riêng mình, HLV người Hà Lan mong muốn sẽ vực lại Barça, đưa CLB trở lại đúng với vị thế của mình trên trường quốc tế. Và ông sẽ sử dụng những phương pháp huấn luyện của riêng mình, dưới đây là những triết lý cụ thể của ông, một dự án để tìm lại những giá trị đã mất.

HLV Quique Setien đã làm mọi người ngạc nhiên sau trận đấu cuối cùng của FC Barcelona tại LaLiga (với Alaves) khi phát biểu rằng Riqui PuigAnsu Fati sẽ không trở lại giúp Barcelona B loạt playoffs của Segunda B. Theo Quique, ông muốn giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho 2 cầu thủ trẻ này vì cả 2 đều quan trọng trong cuộc chạm trán với Napoli ở Champions League, trước tình hình thiếu hụt nhân sự ở đội 1.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã