Tờ New York Times đăng bài về Messi

Hình ảnh này chính là một trong những lí do mà Pep chần chừ trong việc kí kết một hợp đồng dài hạn với Barça. Bạn thử nghĩ mình đang là người lơ lửng trên không trung kia, chứ không phải là Pep xem.

Tờ New York Times đăng bài về Messi

Thật lý thú khi nghĩ rằng trong bóng đá hiện đại có thể chắc chắn trước được chức vô địch một giải đấu diễn ra sau đó cả năm. Khi nhắc đến điều này chắc nhiều người cho rằng đó là "chém gió". Nhưng quả thực cách đây một năm, trên sân khấu trước hàng vạn con người đã có một "kẻ khùng" dám khẳng định về chức vô địch ấy. Đã rất nhiều người khát khao được vinh quang khi nắm trong tay nhiều lợi thế nhưng quả thực người thực hiện thành công "lời hứa" vươn đến vinh quang có mấy khi thành hiện thực ở một môn thể thao gần như phi logic như bóng đá.

Tờ New York Times đăng bài về Messi

Sau này tất cả chúng ta sẽ nói, "Tôi có ở đó. Tôi đã chứng kiến những gì xảy ra." Ở thời điểm đó, khi anh được tung vào sân từ ghế dự bị, nhưng thực sự không được chào đón một cách nồng nhiệt bởi 35,000 khán giả trên sân lúc đó đang vội vã đứng dậy rời khỏi sân vận động trước khi tiếng còi cuối cùng kết thúc, lý do là họ không muốn phải chen lấn ra về sau trận đấu. Mùa thu 7 năm về trước, chính xác là ngày 16 tháng 10 năm 2004 khi trận đấu vẫn còn 8 phút trên sân vận động Olympic ở Barcelona.

Xuất sắc vượt qua những đối thủ đáng gờm nhất, hai đấu sĩ Barcelona và Manchester United đã tiến thẳng đến thành Rome để tìm ra người xứng đáng nhất ngồi trên ngai vàng. Đấu trường La Mã cổ đại (Colosseum) vốn nổi tiếng với những trận chiến kinh điển của những dũng sĩ, và có lẽ khó tìm được địa điểm nào thích hợp hơn để tổ chức trận chiến giữa 2 đại diện tiêu biểu nhất của bóng đá châu Âu.

Top Bloggers

  • Sample avatar

    Bằng Nguyễn

    Cựu Chủ tịch FCBVN

  • Sample avatar

    Hoàng Thông

    Nhà báo

  • Sample avatar

    Mạnh Hiển

    Bí thư xã