FCB Đồng Nai 7-5 Liên quân BHFs & NBK: Sự trở về của nhà vua

Trở về sau khi lên ngôi vô địch tại giải đấu của ngày hội FCBVN tại Sài Gòn. Ngày hội quân của FCB Đồng Nai đã vắng bóng nhiều gương mặt do âm hưởng từ 2 ngày đại hội. Trong đó có sự vắng mặt của thủ môn chính Long Seven nên Mười phải nhận nhiệm vụ trấn giữ khung thành và nhạc trưởng Minh Châu lên sân muộn.

Tháng sáu mưa ngâu thì chớ, sân A42 IBP lại còn cúp điện toàn diện khiến cuộc tái ngộ giữa cặp đấu FCBBH vs Biên Hòa's Fans bị hoãn vô thời hạn. Không những thế, nó còn làm giảm khí thế của các cầu thủ đôi bên khả năng cao sẽ hủy trận đấu. Nhờ sự linh hoạt của đội ngũ hậu cần, một sân trung lập được thuê ngay phục vụ khán giả đang háo hức khi giờ khai cuộc sắp bắt đầu.

FCB Biên hòa hạ gục các cầu thủ trẻ của Thuận Hòa FC 9-2

Mặc dù Thuận Hòa FC chọn cho mình lối đá không khác gì FCB Biên Hòa với với kiểu ban bật – phối hợp nhưng kết thúc trận đấu họ chỉ ghi được 02 bàn thắng; trong đó có bàn biếu không của thủ môn R10.

FCB Biên Hòa lấn lướt trước đại diện từ Biên Hòa’s Fans

Tỉ số 4-2 nghiêng về phía các cules yêu mến Barça là hệ quả tất yếu sau hàng loạt cơ hội ghi bàn và ép sân đối phương. Dù vậy, cũng rất đáng khen Biên Hòa's Fans khi họ đã cố gắng thi đấu hết mình với quân số không được đảm bảo như lúc đầu điểm danh.

Thời tiết mùa này hình như đang thử thách tinh thần và sức chịu đựng của các cầu thủ FCB Biên Hòa – Đồng Nai. Liên tục trong các trận vừa qua, mưa luôn xuất hiện trước giờ thi đấu khiến không ít người ái ngại về khả năng góp mặt trên sân. Trận gặp MTM Bar không nằm ngoại lệ khi đối thủ có mặt đầy đủ còn số lượng của FCB Biên Hòa thì chỉ đủ một người dự bị.

Đội hình FCB Biên Hòa mùa thứ 2

Trận đấu thứ hai và là đầu tiên của mùa giải kéo dài 06 tháng của FCB Biên Hòa kết thúc với tỉ số rượt đuổi. Nếu như trận trước toàn đội đá trên chân so với các anh Tỉnh đội thì với CA Tư Pháp, FCBBH vất vả mới bảo toàn các biệt.

Các bài khác …