FCB Sơn Trà lên ngôi vô địch

FCB miền Trung
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

2 đội bóng được đánh giá khá cao từ đầu Giải hiên ngang bước vô trận Chung kết, FCB Hải Châu nhất bảng với 7 điểm và FCB Sơn Trà ở vị trí thứ 2 với 1 điểm ít hơn. Và lần hội ngộ này được đánh giá là khá hấp dẫn vì con người và cả chiến thuật của cả 2 đội

Hiệp đấu đầu tiên chính thức được bắt đầu. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài mới tuyển Đắc Phương, 2 đội đã hăng hái tấn công. Phút thứ 3, từ đường chuyền cánh phải của đồng đội, Duy chip (22) đã ghi bàn sau tình huống bóng dội cột vào lưới. Tỉ số rất nhanh được mở cho FCB Hải Châu, 1-0 . Sang phút thứ 4, Trí (3) lại 1 lần nữa làm hàng thủ FCB Sơn Trà hú vía khi sút bóng khá căng, nhưng thủ môn Văn (1) đã chụp bóng rất tốt, chặn đứng cơ hội của FCB Hải Châu. Thế nhưng, không lâu sau đó, từ tình huống phạt góc, Duy đã chuyền cho Tuấn (24), và cầu thủ siêu dự bị này đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, nâng tỉ số lên 2 bàn cách biệt . Phút 6, tiền đạo với những cú sút cực mạnh Thoại (7) nhận thấy thủ môn đã lên quá đà, nên quyết định lốp bóng, bóng đã bay qua đầu Văn, nhưng lại trúng xà, và Văn đã nhanh chóng chụp được. Phút thứ 7, Thoại (7) tái hiện lại pha bóng trước đó, nhưng lần này cú lốp bóng của anh lại đập cột, bóng dội ra, Thoại tung cú sút bồi, bóng lại...đập cột . Điều này chứng tỏ, quyết định trao giải Thủ môu xuất sắc cho cái khung thành của BTC quả không sai. Hehe

Phút thứ 8, Triều (4) bứt phá với tốc độ chưa từng thấy trước đây, dâng cao và chuyền cho Huân (10), nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Huân lại trúng xà ngang trong sự nuối tiếc của khán giả và chính đội trưởng. 2 phút sau, Huân lại 1 lần nữa nhận được đường chuyền bổng từ đồng đội, anh tung cú vô lê dứt khoát, nhưng lại không may cho anh, bóng lại tìm đến đúng xà ngang và đi ra ngoài. 1 phút sau, Duy (22) trong tình huống bắt buộc phải phạm lỗi với Tú (69), và nhận thẻ vàng từ trọng tài. Phút 14, Xuân Duy của FCB Sơn Trà đáp trả bằng cú phạm lỗi cao chân với Trí, nhưng tình huống này trọng tài không rút ra chiếc thẻ nào

Phút 15, từ tình huống vô tình chạm tay của Tuấn (24), FCB Sơn Trà được hưởng quả phạt, thủ môn Văn cũng đã tham gia đá phạt, tuy là thủ môn nhưng kĩ năng chơi bóng bằng chân của Văn vẫn rất tốt, điển hình là pha chuyền bóng chính xác cho A Tú đánh đầu, nhưng tiếc thay, bóng lại đi không chính xác . Phút 16 là pha solo từ sân nhà của Tú (69) và cú ra chân rất mạnh, thủ môn FCB Hải Châu đã đỡ được bóng, Huân có mặt kịp thời đệm bóng, nhưng lại 1 lần nữa, bóng lại đi đến đúng cột dọc và cuối cùng nằm gọn trong tay thủ môn. Giải đấu này phải nói là Giải của những cái khung thành

Với việc để cho FCB Sơn Trà tấn công liên tục mà không có biện pháp chống đỡ, cuối cùng FCB Hải Châu cũng đã phải trả giá bằng pha ghi bàn của Huân (10), từ đường chuyền như đặt của Tú (69). Tỉ số tạm thời được rút ngắn xuống còn 2-1 . Chỉ 2 phút sau, cũng là phút cuối cùng của hiệp 1, với các pha đập nhả ăn ý của bộ ba Tú - Huân - Phúc đã mang về bàn thắng san bằng tỉ số nhờ pha lập công của Phúc (8) ở góc hẹp. Hiệp đấu kết thúc với 4 bàn thắng chia đều cho cả 2 đội.

Những phút nghỉ ngơi là những cuộc bàn tán chiến thuật sôi nổi của cả 2 đội. Đội trưởng Cường (16) của FCB Hải Châu vắng mặt do chấn thương nên mọi quyết định được chuyển sang Trí (3). Bên kia chiến tuyến, FCB Sơn Trà với đội hình ổn hơn và tinh thần đang rất cao nhờ 2 bàn thắng đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nên bàn luận sôi nổi hơn hẳn. Cả 2 bước vào hiệp 2 với tinh thần cao ngút trời và khí thế hiên ngang không tả

Phút 22, biết được sự lợi hại của Thoại (7), Huân (10) liền phạm lỗi với Thoại để chặn đứng sự nguy hiểm. Và 3 phút sau, Thoại lại 1 lần nữa bị phạm lỗi bởi Tú, cả 2 tình huống trên đều không có thẻ vàng nào, chẳng có lẽ FCB Sơn Trà đã "làm việc" với trọng tài mới tuyển??? Oh, đó chỉ là suy đoán của phóng viên Thế nhưng ở phút thứ 26, Trí (3) bắt buộc phạm lỗi với Tú (69) khi Tú đang tấn công quyết đoán, và lần này Trí phải nhận thẻ vàng. Và, dư luận có thể có những suy nghĩ riêng của mình về FCB Sơn Trà và trọng tài, khửa khửa

Phút 28, Duy (22) 1 mình 1 bóng băng lên nhanh chóng và tung cú sút, rất tiếc thủ môn Văn đã chụp được, và sau đó là màn kết hợp phản công rất nhanh của Tú và Huân, nhưng bàn thắng vẫn không đến . Trận đấu càng lúc càng căng thẳng, hồi hộp. Phút 34, Huân (10) để bóng chạm tay và lần này FCB Hải Châu được hưởng quả phạt từ cánh phải. Đứng trước bóng lúc này không ai khác là Thoại, cú sút đầy uy lực của anh đã trúng hàng rào và ra ngoài. Tuy không ghi được bàn thắng nhưng cú sút ấy cũng đã gây đau đớn cho 1 số cầu thủ đội bạn . Phút 37, Thoại liên tiếp có bóng và anh đã thể hiện kĩ thuật cá nhân khá điêu luyện đi qua nhiều cầu thủ đội bạn, nhưng không may cho anh, cú dứt điểm cuối cùng lại đi chệch cột dọc. Haiz, kĩ thuật tốt, đi bóng đẹp nhưng không ghi được bàn thắng thì mọi thứ đều vô nghĩa .

Phút 38, từ tình huống đá biên vô thường của Tú, bóng đến ngay tầm cái chân trái của Huân, và lần này không để cơ hội nào vụt qua nữa, Huân (10) tung cú sút đốt cháy lưới FCB Hải Châu, và làm bùng nổ sân vận động VHK với 2 vạn khán giả hò reo tưng bừng . Pha ghi bàn ở gần cuối trận làm các cầu thủ như vỡ oà trong sung sướng, và với việc cởi áo ăn mừng để lộ ngực lép be sườn lồi, nhưng bụng thì bụng bia đã mang về 1 thẻ vàng cho Huân (10). Và với tính huống cố tình nhận thẻ này, BTC quyết định phạt luôn 10 lon chứ không phải 1 lon như trước nữa. Chúc mừng nạn nhân và BTC

Phút 39, Tuấn (24) khép lại trận đấu với cú sút trúng xà ngang, với bao nhiêu tiếc nuối và hụt hẫng. Chung cuộc FCB Sơn Trà đã ngược dòng thành công và thắng FCB Hải Châu với tỉ số 2-3 và bước lên ngôi Vô địch. Xin chúc mừng FCB Sơn Trà và cũng chúc mừng FCB Hải Châu với tinh thần thi đấu fairplay và mang lại nhiều niềm vui cho Giải

Tỉ số: FCB Hải Châu 2-3 FCB Sơn Trà
Ghi bàn: Duy chip (22) 1 bàn, Tuấn (24) 1 bàn, Huân (10) 2 bàn, Phúc (8) 1 bàn.

Tin bài: Bạc Hà

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.