FCB Hải Châu thắng kịch tính FCB Hòa Khánh

FCB miền Trung
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trận đấu thứ 2 của Giải được diễn ra với sự tham gia của 2 đội: FCB Hải Châu với lực lượng đông nhất và máu lửa nhất, và ẩn số FCB Hòa Khánh với các thành viên đang là sinh viên nên rất trẻ, rất nhỏ và rất máu. Trận này được đông đảo CĐV dự đoán sẽ rất căng thẳng và sôi nổi

Không để các CĐV đợi lâu, trọng tài nổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Và ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, Thoại (7) với khả năng sút xa sở trường đã hạ gục thủ môn Trung (1) để ghi bàn tỉ số ở phút thứ 2. 1-0 cho FCB Hải Châu Có được bàn thắng sớm, FCB Hải Châu hăng hái hơn, phút thứ 7, Cường (9) lợi dụng sai lầm của hậu vệ FCB Hòa Khánh, Cường dẫn bóng qua mặt thủ môn nhưng pha dứt điểm hơi chậm đã để cho cầu thủ đội bạn về bọc lót kịp thời. Bị dồn dập những phút đầu nhưng với nhiệt huyết của tuổi 20, FCB Hòa Khánh cũng không nản lòng. Phút thứ 8, Tân (20) ghi bàn từ những đường chuyền rất hay từ đồng đội làm bó tay thủ môn to mồm Hưng Mập (1), gỡ hòa 1-1 cho FCB Hòa Khánh.

Sang phút thứ 10, nhận thấy Thoại di chuyển nhanh ở phần sân đối phương, thủ môn Hưng đã nhanh chóng ném bóng thật xa, Thoại chọn đúng điểm rơi đánh đầu ngược, nhưng khá khen cho thủ môn Trung đã phản ứng nhanh và kịp thời đẩy bóng khỏi xà, xuất sắc cứu thua cho FCB Hòa Khánh. Đáp lại pha bóng nguy hiểm trên, Thao đã chuyển hóa cơ hội từ đường chuyền từ đồng đội thành bàn thắng nâng tỉ số lên 1-2 trước sự ngỡ ngàng của FCB Hải Châu và sự cổ vũ nhiệt tình của CĐV

Phút 12, cú sút xa mang thương hiệu của Thoại lại 1 lần nữa được sử dụng, nhưng với sự bình tĩnh và tập trung của thủ môn Trung, FCB Hòa Khánh lại 1 lần nữa thoát khỏi 1 bàn thua. Nếu như FCB Hòa Khánh lọt được vào chung kết, rất có thể giải thủ môn xuất sắc sẽ thuộc về Trung. Đang hăng hái và tràn đầy nhiệt huyết, FCB Hòa Khánh tấn công liên tục, điều mà mọi người không ngờ đến là sự tự tin và kĩ thuật cá nhân của các cầu thủ trẻ không hề thua kém các đàn anh. Điều gì đến cũng sẽ đến, từ 1 cú sút, Nguyễn Huy đã kịp ghi tên mình vào danh sách ghi bàn, nâng tỉ số lên 1-3 cho FCB Hòa Khánh. Bàn thắng này như dội gáo nước lạnh lên các cầu thủ FCB Hải Châu, cũng như muốn nói cho các đội khác biết, FCB Hòa Khánh không phải tay vừa

Có bàn thắng sớm và lơ là đối thủ, FCB Hải Châu bừng tỉnh và đá chắc hơn, phút 16, cầu thủ được chiêu mộ phút chót Thi Bánh Mĩ (18) đã chặn đứng pha tấn công của đội bạn, quan sát và chuyền bóng chính xác cho Thoại đang di chuyển phía trên. Lần này, không để cơ hội vụt mất, Thoại ra chân ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3, đồng thời vực dậy tinh thần của đồng đội. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 2-3 tạm nghiêng về Ngựa Ô FCB Hòa Khánh.

Hiệp 2 bắt đầu sau những cuộc hội ý đầy toan tính của cả 2 bên. Từ những phút đầu hiệp 2, FCB Hải Châu quyết tâm đánh phủ đầu để FCB Hòa Khánh không có cơ hội chạm bóng. FCB Hải Châu dồn dập tấn công từ nhiều phía, và đến phút 24, Thoại lại là người hùng khi ghi bàn gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 28, cầu thủ đa năng có thể đá nhiều vị trí kể cả thủ môn có tên Duy chipchip (22) chuyền bóng khá hay cho Thi (18) đối mặt với thủ môn và dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của tân binh Thi Bánh Mì. 3 phút sau, từ 1 pha ném biên, Tân (20) đưa bóng cho Long (19), Long trả bóng lại cho Tân sút, bóng bay sệt trên mặt sân đúng hướng, nhưng thủ môn Hưng đã đổ người chụp được bóng. FCB Hải Châu thở phào khi thoát khỏi bàn thua

Hiệp 2 gần đi đến những phút cuối, tính chất căng thẳng lại càng lên cao. Khát khao của FCB Hòa Khánh và tham vọng của FCB Hải Châu đã đưa trận đấu trở nên hấp dẫn hơn hẳn. Phút 34, Cường (16) và Thi (18), thể hiện phong cách tiqui-taka mỹ miều của Barca khi 2 cầu thủ này đập nhả nhanh chóng và bàn thắng nâng tỉ số lên 4-3 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của đội trưởng FCB Hải Châu Cường (16). Thế nhưng chỉ 2 phút sau, từ tình huống sút rất căng bên cánh phải của Thao, thủ môn Hưng mắc sai lầm bắt bóng không dính, để bóng lọt qua cánh tay, Thịnh (11) có mặt kịp thời trước cầu môn đệm bóng vào lưới trước sự phấn khích của CĐV. Tỉ số lại được cân bằng 4-4

Phút 39, cầu thủ bị chấn thương phải nghĩ 1 năm Tèo em trở lại với pha sút bóng cận thành, thủ môn Trung xuất sắc cản phá nhưng không may Thoại đã nhanh chân đệm bóng vào lưới. Bàn thắng thứ 4 được tính cho cầu thủ chuyên sút có biệt danh Thoại Alves. Tỉ số được nâng lên 5-4. Sau bàn thua này, FCB Hòa Khánh với thể lực không đảm bảo cũng như còn non kinh nghiệm, nên dù được trọng tài bù giờ 3p nhưng những pha tấn công đều không nguy hiểm và không có bàn thắng nào được ghi thêm. Trận đấu kết thúc với phần thắng nghiêng về FCB Hải Châu.

Tỉ số: FCB Hải Châu 5-4 FCB Hòa Khánh
Ghi bàn: Thoại 4 bàn, Cường (19) 1 bàn. Thịnh (11) 1 bàn, Thao 1 bàn, Tân (20) 1 bàn, Nguyễn Huy 1 bàn.

Qua 2 trận đầu tiên vẫn chưa biết được đội nào sẽ giành chức vô địch vì còn rất nhiều cầu trong danh sách đăng kí chưa xuất hiện. Có lẽ các đội vẫn đang ém hàng. Thế nhưng với việc ghi bàn đồng đều không như những đội còn lại, rất có thể Giải lần này sẽ có bất ngờ mang tên FCB Hòa Khánh.

Tin bài: Bạc Hà

Write comments...
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Be the first to comment.