PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
CHƯƠNG 16: "HÙM" ĐANG LỘT XÁC

Pep-trainning.jpg
[an]

10 điều Pep dạy

Những phát minh mà Pep tạo ra ở Munich trong 6 tháng nhiều hơn cả chục lần những gì ông từng làm tại Barcelona. Lý do cơ bản nhất dẫn tới sự khác biệt này là tại Barça, Pep phải đảm đương quá nhiều công việc cùng lúc. Ông là người phát ngôn của Barça, biểu tượng của Catalan và HLV trưởng. Ông phải đương đầu với Mourinho, đối mặt với cáo buộc doping của UEFA. Ở Bayern, mọi thứ rất đơn giản: Pep đến văn phòng, ra sân tập và chỉ đạo trận đấu. Pep có nhiều thời gian hơn cho công việc chuyên môn thuần túy. Ngay cả công việc chuyển nhượng, việc Pep cần làm là chỉ mặt đặt tên mục tiêu ông muốn đưa về Allianz Arena, phần còn lại có Hoeness và Rummenigge lo liệu.

Kết thúc chặng lượt đi, Pep và tác giả cuốn sách nhìn lại nửa năm đầu tiên ở xứ sở các loại bia tươi. Dù chưa thực sự hoàn hảo, nhưng Pep thấy hài lòng với những điều mình làm được. Ít nhất thì ông rút ra được 10 điều quan trọng về mặt chiến thuật, sau này trở thành kim chỉ nam trong bất kỳ đội bóng nào ông dẫn dắt.

Một, khoảng cách giữa thủ môn và bộ tứ vệ là 56 mét. Hai, cùng dâng cao, cùng lùi xuống. Ba, luôn tư duy khi chuyền bóng. Bốn, hàng tiền vệ là nền tảng cho mọi hoạt động trên sân. Năm, không dùng tiền đạo ảo. Sáu, tiền vệ cánh là “số 10”. Bảy, tăng cường phá bẫy việt vị. Tám, sử dụng 2 pivote cùng một lúc. Chín, luôn luôn áp sát. Mười, giữ cự ly tối đa 10 mét giữa hai cầu thủ trên sân. Đó là nền tảng để Pep tiếp tục phát triển công việc ở Bayern trong thời gian tới.

Thời khắc giao mùa

Lượt về bắt đầu bằng trận gặp Stuttgart. Lần đầu tiên trong mùa giải, Pep giữ nguyên đội hình ra sân trong 2 vòng liên tiếp. Có 3 lý do dẫn tới điểm mới mẻ này ở Pep. Thứ nhất, Kroos và Lahm chơi rất ăn ý ở trung tâm hàng tiền vệ. Thứ hai, Robben, Ribery, Martinez và Schweinsteiger chấn thương nên Pep không có nhiều lựa chọn trong tay để tạo ra thay đổi. Thứ ba, Mandzukic bị phạt vì thái độ hời hợt trên sân tập nên Pep muốn tiếp tục thử nghiệm sơ đồ 3-7-0.

Diễn biến trên sân không diễn ra như những gì Pep mong đợi. Stuttgart phá bóng bằng mọi cách thể và tận dụng những quả ném biên hòng làm vỡ vụn lối đá của Bayern. Đội khách vẫn kiểm soát thế trận song họ không có nổi bất kỳ cơ hội đáng kể nào trong 30 phút đầu, thậm chí còn phải nhận bàn thua sau một tình huống phản công kinh điển với duy nhất một đường chuyền của đội chủ sân Mercedes Benz Arena.

Pep nhận thấy ông cần tạo ra sự thay đổi sau thời gian dài theo đuổi triết lý 3 hậu vệ. Hiệp 2 bắt đầu được 10 phút, Pep tung cặp tiền đạo Pizarro - Mandzukic và Contento vào sân. Bayern chuyển về 4-2-3-1 lần đầu sau chung kết Champions League 2012/13. Goetze cánh trái, Mueller cánh phải, Mandzukic đá cắm và Pizarro xuất hiện ở vị trí hộ công. Pep muốn dùng sức mạnh và thể hình của tiền đạo người Chile làm bệ phóng cho tuyến hai băng lên dứt điểm.

Sự thay đổi trên lập tức phát huy tác dụng. Pizarro đánh đầu gỡ hòa, trước khi trực tiếp kiến tạo cho Thiago ghi bàn sau pha hãm bóng bằng ngực rồi nhả lại vừa tầm để cầu thủ gốc Brazil thực hiện cú ngả bàn đèn. Một đường cong được vẽ ra từ chân Thiago, bóng vượt qua đầu thủ môn Stuttgart, cắm thẳng vào góc cao. Bàn thắng đầu tiên của Thiago ở Bundesliga, giúp Bayern kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải VĐQG lên con số 43, nâng số trận sân khách bị thủng lưới tối đa 1 bàn lên 28 và là CLB đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành được 50 điểm sau 18 vòng đầu.

Những con số vẫn ủng hộ Pep, nhưng để đạt được những mục đích đề ra từ đầu mùa, Pep bắt buộc phải thay đổi và làm mới mình.

Luật mới ở Allianz

Ở lượt đi, các buổi họp chiến thuật trước vòng đầu chỉ diễn ra 1 lần/tuần. Bây giờ, Pep nâng con số đó lên 3, với những chỉ dẫn chi tiết nhằm mục đích tìm ra mọi kẽ hở của đối thủ và sẵn sàng vùi dập tất cả theo cách nhanh nhất có thể, dù đối thủ ấy có mạnh đến cỡ nào. 24 giờ trước khi trận đấu diễn ra, toàn đội tập trung phân tích lối đá tấn công của đội bạn. Pep sử dụng những đoạn video có độ dài không quá 7 phút và hình minh họa rồi đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ.

Buổi tập sáng cùng ngày trận đấu là khoảng thời gian cho buổi họp thứ hai, tập trung đi sâu vào cách đối phương bố trí hàng thủ, triển khai những bài tấn công bằng ném biên và tình huống bóng chết. Trợ lý Torrent soạn sẵn một đoạn video ghi lại thói quen đá phạt góc của đối phương thông qua 50 lần thực hiện gần nhất, còn Pep có nhiệm vụ hóa giải thách thức đó.

Hai giờ trước khi toàn đội ra sân, Pep tổ chức buổi họp cuối cùng ở sảnh chính khách sạn, chủ yếu là để khích lệ tinh thần các cầu thủ và nhắc lại một chút về những miếng đánh mà ông cùng họ đã luyện tập trong suốt một tuần qua. Đáng chú ý, Pep nhấn mạnh về tầm quan trọng của những cú đá phạt. Pep hy vọng trong tình huống đá phạt đầu tiên, Bayern sẽ ghi bàn. Nếu không, ít nhất thì cũng phải tạo ra sóng gió lên cầu môn.

Pep luôn đi trước chúng ta một bước. Ông nghĩ kế làm thế nào để Bayern luôn ở trạng thái hưng phấn. Nói đơn giản thì ông chờ đợi lòng sục sôi và ngọn lửa chiến đấu trong 9 tháng dài dằng dặc ở các cầu thủ. Pep nhớ tới tiền bạc. Chỉ có tiền mới là liều doping tốt nhất để giữ vững đôi chân và cái đầu của giới ngôi sao hiện nay. Từ tháng 2/2014, hàng tháng Pep yêu cầu toàn đội dự thính buổi thuyết trình về vai trò của kinh tế trong bóng đá, do giáo sư Xavier Sala I Martin từ Đại học Columbia, Mỹ đảm nhận.

Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)​
[/an]
CHƯƠNG 17: TUNG SÚC SẮC, CHỌN ĐỘI HÌNH

[an]Pep-Guardiola-sign.jpg

Người đàn ông độc tài

Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Stuttgart, Bayern bắt đầu tìm thấy sự thống nhất trong lối chơi. Từ đầu tháng tới giữa tháng 3, Bayern toàn thắng 8 trận, ghi 33 bàn và để thủng lưới đúng 2 lần. Ngày 1/3/2014, Bayern gặp Schalke. Tỷ số chung cuộc 5-1 nghiêng về “Hùm xám” có thể khiến nhiều người ngạc nhiên nhưng những chi tiết dưới đây mới nói lên sức mạnh đáng sợ của Bayern. Tới phút 30, Schalke mới thực hiện thành công một đường chuyền từ phần sân nhà lên phía trên. Phút 41, Neuer có lần chạm bóng đầu tiên. Sự thống trị tới mức tuyệt đối của Bayern khiến giới chuyên môn không thể phủ nhận, Bayern là một tập thể hoàn hảo dưới sự dẫn dắt của một HLV hoàn hảo.

Pep luôn nghĩ khác đám đông, nói chính xác thì ông muốn tư duy theo một hướng hoàn toàn mới. Lần này cũng không phải là ngoại lệ. Toni Kroos hơi nhăn mặt khi bị thay ra ở chiến thắng 6-1 trước Wolfsburg. Pep đưa ra hình phạt cất anh lên ghế dự bị trong 3 vòng đấu liên tiếp như một sự trừng phạt. Ông lý giải với trợ lý Torrent: “Cậu ta không có lỗi gì đâu, chỉ là tôi thích làm thế để nhắc nhở mọi người, ở đây không ai là hoàn hảo trừ tôi”.

Ribery kể rằng ngày 13/2/2014, tức 2 ngày sau khi tiền vệ người Pháp lên bàn mổ, Pep gọi điện cho Ribery, giọng nghiêm nghị: “Mời cậu cuối tuần đến sân, nghỉ thế là đủ rồi”. Ribery chẳng biết phản ứng ra sao, đành đáp lại: “Tôi rõ rồi”.

Đó là Pep, con người bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo và đam mê. Ông luôn muốn trong từng giây từng phút, tất cả các cầu thủ phải tập trung cao độ, dốc sức vì tập thể chung bất luận tình trạng sức khỏe hay công việc gia đình ra sao.

Không ngừng biến hình

Trò rondos là bài tập phổ biến trong 6 tháng đầu Pep áp dụng tại Munich. Nhưng từ tháng 2/2014, ông bắt đầu tìm ra “ngón đòn” mới. Một hình chữ nhật với diện tích 20 mét x 12 mét, Pep chia cả đội thành hai nhóm, mỗi bên 7 người chuyền bóng qua lại cho nhau, ở giữa là 5 cầu thủ có nhiệm vụ “làm ma” chặn mọi đường chuyền có thể. Ngoại trừ Kroos, Thiago và Lahm được phép chạm bóng 2 lần, những người còn lại chỉ được tối đa 1 nhịp chuyền bóng. Đứng ngoài, Pep liên tục giục giã “Tac, tac, tac, look, tac, tac”, tạm dịch “Chuyền, chuyền chuyền, nhìn, chuyền, chuyền”.

Ngày 19/2/2014, Bayern hành quân tới London làm khách Arsenal trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League. Đội hình xuất phát của đội khách bất ngờ thay đổi: Martinez đảm nhiệm vị trí pivote duy nhất, Lahm trở lại hành lang cánh phải thay Rafinha. Pep đã đi ngược 2/10 điều ông đúc kết sau chặng lượt đi (đề cập ở chương 16).

10 phút đầu tiên, Arsenal tỏ rõ quyết tâm đánh phủ đầu. Bayern để mất bóng tới 6 lần và chịu phạt đền (may mắn là Neuer cản phá thành công cú đá của Cazorla). Đứng ở đường biên, Pep ghé tai Lahm khi trận đấu bị gián đoạn trong khoảng thời gian chết chờ trọng tài giải quyết xích mích giữa hai đội: “Bảo bạn cậu hãy chơi thứ bóng đá tôi ghét nhất trên đời, tiqui-taca ấy. Hiểu không?”.

Bayern bắt đầu chuyền qua lại liên tục nhưng họ không thể tạo ra cách biệt như mục đích đề ra trước trận. Sang hiệp 2, Bayern tiếp tục đổi chiến thuật. Rafinha thay Boateng, Martinez về đá trung vệ, Lahm lên đá giữa còn Thiago được yêu cầu chuyển sang biên trái.

Việc Szczesny bị đuổi khỏi sân giúp Bayern nắm lợi thế chơi hơn người. Nhưng Pep không muốn lặp lại sai lầm bị gỡ hòa cách đây 4 năm (Barça dẫn trước Arsenal 2-0 rồi bị san bằng cách biệt). Thay vì xếp 9 cầu thủ xuất hiện trước vòng cấm đối phương, Pep chuyển qua sơ đồ 3-7-0. Chỉ trong hiệp 2, số đường chuyền Bayern tạo ra là 550, gấp gần 20 con số của Arsenal (30), đạt tỷ lệ chính xác 95% - kỷ lục trong lịch sử Champions League.

Bí mật chiến thuật

Như đã đề cập ở những phần trước của cuốn sách, Pep là người đa nghi. Ông không bao giờ ngừng dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi. Trước trận lượt về gặp Arsenal, Pep ngồi trong phòng làm việc và lên ý tưởng cho đội hình.

Ban đầu, Pep dự định xếp Schweinsteiger và Lahm đá cặp tiền vệ phòng ngự. Một ngày sau, Kroos là cái tên được chọn thay cho Schweini chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiếp đó, Martinez là cái tên thứ ba được cân nhắc do Kroos bị cảm cúm nhẹ. Cuối cùng, Pep nhập cuộc với sơ đồ 4-1-4-1. Thiago đá thấp nhất hàng tiền vệ, Lahm trở lại cánh phải và Kroos xuất hiện trên ghế dự bị.

Không thể không đặt ra thắc mắc với Pep. Thông thường, kể cả một HLV khó tính và hay tạo ra bất ngờ trước Mourinho cũng chẳng tồn tại nhiều mâu thuẫn đến vậy trong mỗi quyết định. Hết trận, toàn đội di chuyển về khách sạn Dolce, nghỉ lại một đêm trước khi xả trại vào ngày hôm sau. Trợ lý Bonaventura đợi Pep đi ngủ, lái xe về văn phòng của Bayern và lẻn vào phòng làm việc của Pep để tìm hiểu ngọn ngành sự việc.

Tại đây, ông mở băng video được dán nhãn “Chọn đội hình”, ghi lại quá trình Pep lên ý tưởng chiến thuật. Bonaventura không khỏi bàng hoàng. Đoạn video dài hơn 2 giờ đồng hồ, nhưng chỉ thực sự hấp dẫn trong 7 phút cuối. Khi Pep bí ý tưởng, ông bắt đầu tung súc sắc, mỗi mặt ghi tên một cầu thủ. Pep tung súc sắc vào chiếc cốc thủy tinh thường dùng để uống rượu vang, mặt nào hiện lên thì cầu thủ tương ứng được đá chính.

Đôi khi, bạn sẽ bị sốc khi nhận ra hành động kỳ quặc của những thiên tài. Pep không nằm ngoài guồng quay ấy. Mãi tới khi cuốn sách trải qua khâu hiệu đính, HLV người TBN mới biết được câu chuyện của Bonaventura. Ông chỉ cười mỉm và nói: “Bình thường thôi, ai mà không cần may mắn”.

Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)​
[/an]
CHƯƠNG 18: TẶNG QUÀ BẰNG ĐĨA BẠC

[an]Pep-dia-bac.jpg

Đá bóng là đánh cờ

Ngày 14/03/14, Bayern nhận tin dữ. Chủ tịch Uli Hoeness nhận trát phạt 3,5 năm tù giam vì tội trốn thuế. Tương lai CLB bị đặt một dấu hỏi bởi suốt 37 năm qua, Hoeness đã đảm nhiệm xuất sắc thị phần thương mại của Bayern trong và ngoài lãnh thổ nước Đức. Đơn từ chức được nộp lên hội đồng cấp cao ngay lập tức. Trong buổi tri ân những đóng góp của Hoeness, Pep thừa nhận người đàn ông 63 tuổi là trái tim ở Allianz.

GĐĐH Rummenigge triệu tập tất cả các thành viên ở sảnh chính phòng họp tại Sabener Strasse, phát đi thông báo chính thức về tương lai của vị chủ tịch, kèm theo tuyên bố kể từ nay, Pep sẽ thay mặt Hoeness quán xuyến mọi công việc từ chuyên môn tới kiếm tiền nhờ mối quan hệ tốt của gia đình đằng vợ của Pep trong giới người nổi tiếng.

Ban đầu, Pep chỉ định nán lại Munich trong 3 năm nhưng tình thế lúc này không cho phép ông làm vậy. Pep đang mang trên vai trọng trách bảo toàn sứ mệnh của CLB hàng đầu thế giới. Bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần các cầu thủ để họ tiếp tục hướng tới những mục tiêu thiết thực trên sân cỏ.

Vài ngày sau, đại kiện tướng Kasparov (đề cập trong chương 1) từ New York tới thăm Pep. Chiến lược gia 44 tuổi kể lại khó khăn mà ông cùng Bayern đang phải đối mặt. Kasparov chia sẻ với người bạn của mình dưới góc nhìn của một cờ thủ. Kasparov mô tả điều khiển một trận bóng cũng giống như đánh cờ, khi nắm lợi thế, chúng ta có thể đi liền một lúc vài nước theo ý muốn. Tuy nhiên, có những thời điểm mà mà việc di chuyển, dù chỉ một ô cũng nằm ngoài khả năng. Lúc ấy, nhún nhường, chấp nhận chịu thiệt vài nước rồi đánh úp đối thủ cũng chưa muộn.

Cảm ơn bằng danh hiệu

Khả năng kiểm soát của Pep khiến một người lớn lên từ bóng đá đường phố, nổi tiếng là khó bảo như Ribery cũng phải thán phục. Tiền vệ người Pháp từng thốt lên “Em nguyện chết vì thầy” khi chứng kiến cách Pep giảng hòa mâu thuẫn tưởng như không thể hàn gắn giữa Robben và Dante.

Chuyện là trong một buổi tập cuối tháng hai, Pep yêu cầu nhóm tiền vệ tấn công tập dắt bóng, các trung vệ theo sát gây áp lực nhưng không được phép có bất kỳ tác động nào lên người cầm bóng. Dante có vẻ không tập trung, quên mất lời dặn của thầy và đá rắn trên mức cần thiết. Robben tập tễnh rời sân, bước thẳng vào phòng y tế. Phim chụp X-Quang cho thấy dây chằng Robben thiếu chút nữa đứt đôi.

Trở lại với không khí phòng thay đồ Bayern, ai ai cũng cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bayern hướng tới trận đấu gặp Leverkusen với quyết tâm giành chiến thắng để kéo dài mạch bất bại ở Bundesliga lên con số 50. Dù vất vả nhưng “Hùm xám” vẫn thắng với cách biệt tối thiểu (2-1). Pep cân bằng kỷ lục cũ của 17 chiến thắng liên tiếp ở giải VĐQG mà ông từng đạt được cùng Barça.

Cách biệt với đội đứng thứ hai (Dortmund) đã là 25 điểm. 10 ngày nữa, Bayern sẽ đăng quang ngay ở thủ đô Berlin nếu vượt qua Hertha. Họ đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chiếc đĩa bạc lần thứ 2 kể từ năm 2000. Ngay cả gương mặt của những cậu bé dọn dẹp phòng thay đồ cũng thể hiện rõ mong mỏi đội nhà sẽ cán đích sớm 2 tháng như món quà gửi tới Hoeness, thay cho lời cảm ơn vì những cống hiến không ngừng nghỉ suốt 3 thập kỷ của ông.

Có động lực, các cầu thủ chiến đấu trên sân như thể đó là trận đánh cuối cùng trong đời. Tỷ số cuối cùng là 3-1, Bayern vô địch sớm 7 vòng đấu. Trung bình mỗi trận, Bayern ghi 2,92 bàn, để thủng lưới 0,48 bàn - những con số vô tiền khoáng hậu ở Đức. Họ cũng là đội đầu tiên tại Bundesliga lên ngôi vào tháng 3, và là nhà vô địch sớm nhất trong lịch sử 10 giải VĐQG hàng đầu thế giới ghi nhận. Mục tiêu quan trọng nhất mà Pep đề ra hồi đầu mùa đã được hoàn thành.

Làm hết sức, chơi hết mình

“Eccola qua” (thuật ngữ tiếng Italia ưa thích của Pep, tựa việt “Chính xác”), Pep hét to giữa quảng trường Berlin. Nỗ lực suốt 8 tháng đã được đền đáp. Pep thúc giục các học trò lên xe trở lại khách sạn Berlin và tham gia vào “Bữa tiệc bể bơi” do chính ông đề xướng.

Một giờ sau, toàn đội di chuyển tới quán bar Kitty Cheng tọa giữa trung tâm thành phố. Bayern bao trọn quán, dành không gian cho mọi người thỏa sức đập phá. Alaba kiêm DJ (người chỉnh nhạc) và chỉ huy dàn hợp xướng. 100 lít bia tươi, 20kg xúc xích loại hảo hạng cùng dàn vũ công chuyên nghiệp được mời trực tiếp từ Bremen góp vui trong ngày đại thắng của Bayern.

Pep diện Lederhosen (quần yếm, trang phục dành cho đàn ông xứ Bavaria trong các dịp lễ hội), hòa mình vào đám đông và nhảy nhót “điên loạn” theo đúng mô tả của đội phó Schweinsteiger. Chưa bao giờ mọi người chứng kiến một Pep “rất người” đến vậy: Pep vui chơi, Pep ca hát, Pep nhảy múa. Robben nhớ lại sau chức vô địch Cúp các CLB thế giới, hình thức giải trí của Pep là… trò chuyện với Sala I Martin và David Trueba.

Cuộc vui kéo dài tới tận 5 giờ sáng. Trên chuyến xe trở về Munich, đội trưởng Lahm ngỏ ý muốn xin Pep cho toàn đội nghỉ buổi tập cùng chiều. Bình thường, Pep sẽ từ chối thẳng thừng bởi ông không phải tuýp người dễ dàng bỏ qua công việc. Nhưng lần này, Pep cười tươi và đáp: “Thoải mái đi. Đấy là phần thưởng cho chức vô địch mà các cậu đem về phòng truyền thống”.

Hai ngày sau, Schweinsteiger gọi điện xin nghỉ tập vì lý do gia đình. Buổi trưa cùng ngày, Pep bật tivi xem giải trượt tuyết ở Áo. Bất thình lình, ông thấy mặt cậu học trò xuất hiện, giơ cao chiếc mặt nạ có chữ ký của nhà vô địch Felix Neureuther. Buổi sáng hôm sau, Schweinsteiger tới sân tập. Pep chạy tới, vỗ vai và nói nhỏ: “Cậu được đấy, nhưng không sao, vui là vui hết mình”.
Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)[/an]​
 
Sửa lần cuối:

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
CHƯƠNG 19: THÁNG 4 KINH HOÀNG

Mầm mống tai họa

Pep khóa tập tin “Bundesliga” trong chiếc laptop cá nhân. Ông hoàn toàn không có ý khinh thường các đối thủ còn lại ở giải VĐQG, vấn đề ở chỗ trước mắt ông là tứ kết Champions League - nơi đối thủ của họ là M.U. Từ nay, Pep muốn toàn tâm toàn ý dồn sức cho Cúp QG và Champions League. Bundesliga sẽ trở thành dĩ vãng trong phần còn lại của mùa giải.

Từ cuối tháng 3, Bayern bắt đầu sử dụng đội hình dự bị tại giải quốc nội. Ngày 29/3/14, Bayern bị Hoffenheim cầm chân 3-3. Lần đầu tiên trong mùa giải, Bayern thực hiện ít pha dứt điểm hơn đối phương (11 so với 20). Phải ngược trở lại cách đây, Bayern mới để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu tại Allianz Arena. 15 tháng qua, Bayern mới biết hòa trên sân nhà. Kết quả đó cũng chấm dứt chuỗi 19 chiến thắng liên tiếp tại giải VĐQG kể từ tháng 10/2013.

Pep bắt đầu dự cảm về những điều chẳng mấy hay ho sắp ập đến với Bayern, đặc biệt khi Thiago phải rời sân ở phút 21 vì chấn thương dây chằng chèo. Theo dự kiến, Thiago phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần. Kế hoạch của Pep chuẩn bị cho đại chiến gặp M.U hoàn toàn phá sản bởi ông đã dự tính lấy Thiago làm trung tâm trong chiến dịch chinh phạt giải đấu danh giá nhất cấp CLB. Pep quay sang Bonaventura: “Chán quá, cậu ấy là người có khả năng làm ra điều khác biệt”.

Sau trận hòa trước Hoffenheim, Pizarro kêu đau bắp chân suốt cả đêm. Ribery, Schweinsteiger cùng Shaqiri tờ mờ sáng đã đạp xe vòng quanh thành phố suốt nửa giờ đồng hồ. Những điều kỳ lạ cứ thế xuất hiện ở Sabener. Trong đầu Pep lởn vởn câu hỏi: “Có gì không ổn?”.

Lỗi nhỏ, hậu quả lớn

Ngày 1/4, Bayern có mặt ở Manchester. Tại Old Trafford, đội khách tạo ra 15 cơ hội ăn bàn rõ rệt. “Rõ rệt” ở đây được Pep cắt nghĩa hoặc đó là tình huống đối mặt thủ môn, hoặc đó là những cú sút diễn ra trong vòng cấm.

Trên mặt trận phòng ngự, Bayern liên tục để hở ra những khoảng trống chết người. 5-3-1-1 khiến các cầu thủ bị loạn nhịp và họ không biết phải di chuyển ra sao để đảm bảo khoảng cách 5 mét như Pep đề ra từ đầu mùa. Bàn thắng của Vidic diễn ra nhờ một chuỗi những sai lầm cá nhân của Bayern.

Real-Madrids-Sergio-Ramos-005.jpg

Tất nhiên, 1 điểm cùng bàn thắng sân khách là lợi thế quá lớn trước trận lượt về cho Bayern. Họ quay lại Munich, đá một trận ở Bundesliga trước khi gặp lại M.U trong tâm trạng thảnh thơi nhưng rồi, không ai tưởng tượng nổi Bayern thất thủ 0-1 trước Ausburg. Đó là thất bại đầu tiên của Bayern từ tháng 10/2012 và là lần đầu sau 66 trận, Bayern không thể có bàn thắng.

Thất bại là hậu quả của một chuỗi những sự thờ ơ tưởng vô hại: Toàn đội thả lỏng sau chức vô địch Bundesliga, Pep lơi là công việc ở giải đấu mà theo ông là quan trọng nhất trong mùa giải đầu tiên tại Munich.

Dù cuối cùng, Bayern đánh bại M.U bất chấp bị dẫn điểm và trình làng sơ đồ 2-3-3-2 với Ribery cùng Robben thi đấu như những hậu vệ cánh thực thụ thì những lo lắng không thể biến mất trên khuôn mặt BHL Bayern. Sau trận đấu, trợ lý Estiarte chia sẻ suốt 1 tuần này, ông thể ngủ được vì cảm thấy nôn nao trong người. Thủ môn Neuer nói rằng đột nhiên anh cần tới sự trợ giúp của các bác sỹ tâm lý.

Đòn trừng phạt

Cuối tháng 4, Bayern bước vào bán kết Champions League. Họ tới Bernabeu trong tâm thế kẻ bề trên. Không nhiều đội làm được như vậy trước Real: Bayern kiểm soát bóng, dồn đội hình tiến sát vòng 16m50.

Thế rồi “Hùm xám” thất bại chỉ bởi một khoảnh khắc sai lầm của toàn bộ hàng thủ trong trận đấu: Rafinha mắc lỗi vị trí, cặp Dante - Boateng hời hợt trong pha theo kèm Benzema còn Neuer gần như quên hẳn kỹ năng di chuyển khép góc vốn đã trở thành thương hiệu của anh.

Bữa ăn tối của Bayern tại khách sạn Liên lục địa Madrid bị hoãn lại. Pep gom 30 băng ghi hình các trận đấu gần nhất của Bayern. Ở sảnh chính, ông yêu cầu BQL khách sạn chuẩn bị máy chiếu. Mỗi trận, Pep và các trợ lý sẽ cắt ra một đoạn video dài 3 phút để chỉ ra sự khác biệt giữa khoảng thời gian trước và sau khi Bayern đăng quang ở Bundesliga. Trong 27 trận trước, Bayern chỉ để thủng lưới 13 bàn. 3 trận sau, con số đó là 7.

Thực ra, điều Pep muốn nói không phải là những con số. Cái ông muốn truyền tải là quá trình dẫn tới sự thay đổi hoàn toàn đó. Câu trả lời là “chạy”. Trong quãng thời gian trước, các cầu thủ chạy rất nhiều. Bây giờ, họ đứng im một chỗ và chờ bóng đến chân. Đá như thế thì chẳng sớm thì muộn, Bayern cũng phải chuốc lấy thất bại.

Ai cũng thấm nhuần lời dạy của người thầy song có một điều mà Pep không thể lường trước: Bóng chết. Trước trận lượt về, Bayern mới để thủng lưới 2 lần từ những pha dàn xếp đá góc của đối phương và chưa bao giờ, các thủ môn của họ phải vào lưới nhặt bóng từ những quả phạt ở khoảng cách lớn hơn 30 mét.

Có lẽ, Carlo Ancelotti đã nghiên cứu rất kỹ đối phương. Khả năng chống bóng bổng gần như là điểm yếu duy nhất của Bayern. Ramos hai lần bật nhảy đánh đầu thành bàn, Ronaldo đá phạt tầm thấp thông minh hạ gục Neuer.

Trong một thời gian dài, Bayern là một tập thể hoàn hảo. Họ gần như không mắc lỗi và hạn chế tối đa cơ hội lên bóng của đối phương. Nhưng chỉ một trận đấu đã phá hỏng mọi nỗ lực ấy. Trách nhiệm đương nhiên thuộc về Pep khi ông quên rằng Ancelotti đến từ Italia, quốc gia nổi tiếng với tư duy chiến thuật thực dụng. Pep lật lại giáo án ghi chép và nhận thấy mỗi buổi tập, ông chỉ dành ra 30 phút cho các bài tập chống đá phạt.

Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)​
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
CHƯƠNG 20: KHI NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC

Thảm bại ngay tại Allianz Arena trong lần đầu tiên liều lĩnh sử dụng sơ đồ 4-2-4, Pep sụp đổ hoàn toàn. Không còn hình ảnh người thầy rắn rỏi pha đôi chút sắt đá, chiến lược gia người Catalan trở nên ủy mị một cách khó tưởng tượng.

Hai luồng ý kiến

Cánh phóng viên ngay lập tức đưa ra những câu hỏi hóc búa về tương lai của Pep sau thất bại của Bayern trước Real ở bán kết Champions League. Tờ Mundo Deportivo chất vấn GĐĐH Rummenige: “Có vẻ thứ bóng mà Pep áp dụng ở đây đi ngược với truyền thống chơi nhanh của người Đức. Ông ta sẽ bị trảm chứ?”.

Những câu hỏi kiểu vậy cứ liên tục xuất hiện nhằm vào BLĐ Bayern. Dưới lăng kính chuyên môn, giới mộ điệu không phủ nhận lập luận trên bởi thứ bóng đá ru ngủ của Pep dễ dẫn tới hậu quả khôn lường khi đối phương tận dụng bóng chết và phản công xuất sắc.

Các quan chức cấp cao ở Munich phần nào đồng tình với báo giới. Song trên hết, họ nhận thấy sai lầm lớn nhất của Bayern khiến họ gục ngã trước cửa thiên đường là việc hàng tiền đạo không thể ghi bàn. 180 phút trong hai lượt trận, Bayern đã 76 lần đưa bóng vào vòng cấm Real – gấp 4 lần con số của Los Blancos.

Rummenigge đồng ý Pep đã thực hiện khá nhiều cải biên trong lối chơi gốc của Bayern và CLB chấp nhận những rủi ro mà lối chơi ấy đem lại. Ngay khi ký hợp đồng với Pep, điều mà Bayern chờ đợi ở Pep là sự đột phá trong mùa giải đầu tiên và ông đã làm được điều đó, một cách xuất sắc theo đánh giá khách quan. Thất bại là một phần không tránh khỏi trong bóng đá. Rummenigge nhớ lại trước khi đăng quang ở Champions League mùa 2000/01, Bayern từng trải qua một mùa giải tồi tệ: Bị loại ở tứ kết Champions League, kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Bundesliga. “Như này vẫn còn tốt chán”, GĐĐH của Bayern kết thúc phần trả lời của mình trước đám đông.

“Con rùa rụt cổ”

Pep tham gia buổi họp báo với tâm trạng rối bời. Ông trả lời cho có tất cả những thắc mắc của nhóm người chuyên săn tin và ngay lập tức chui vào xe hơi riêng, tự lái về trung tâm huấn luyện Sabener Strasse. Pep giam mình trong phòng làm việc cả đêm hôm đó, tắt điện thoại. Không ai rõ bên trong có gì. Lahm thậm chí lo xa Pep làm điều ngu xuẩn trong lúc nghĩ quẩn. Thủ quân ĐT Đức gọi điện tới đồn cảnh sát gần đó và nhờ cậy lực lượng chức năng phá cửa phòng trường hợp bất trắc.

Cảnh tượng hiện lên trước mắt mọi người là gì? Pep cầm chai rượu Remy Martin 13 (một loại rượu nặng), tu ồng ộc như kẻ chết trôi, quần áo xộc xệch. Nước mắt không ngừng rơi. Người ta không bao giờ tin rằng một HLV chỉn chu và làm việc khoa học như Pep sẽ cư xử kỳ quặc như vậy.

Pep-interview-Bayern.jpg

Kalle, vợ của GĐĐH Rummenige đề nghị đưa Pep vào viện. Ông từ chối, đáp lại vô cảm: “Mặc xác tôi”.

Pep có lý do để giải thích cho sự thất vọng tột độ của mình. Dù mới lên nắm quyền chưa được bao lâu song lúc này, Pep là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả của đội. Ba mùa giải trở lại đây, Bayern là CLB chơi nhiều trận chất ở Champions League (38), vượt qua tất cả ông lớn khác của làng bóng đá châu Âu như Real (37), Barca (34), Chelsea (29). Xét trong phạm vi 5 năm đổ lại, Bayern đã ra sân ở 59 trận tại giải đấu danh giá nhất hành tinh cấp CLB. Họ chứ không phải bất kỳ cái tên nào khác là đội bóng mạnh nhất thế giới.

Đặt dưới hệ quy chiếu ấy, hẳn nhiên Pep có quyền tự dằn vặt bản thân. Nhưng ông còn cả chặng đường dài phía trước để làm lại. Không ai mong muốn bị chỉ đạo bởi một con ma men. Toni Kroos hét lên: “Ông là con rùa rụt cổ à?”

“Mea Culpa, Mea Culpa”

Bầu không khí u ám bao trùm buổi tập tiếp theo của Bayern. Không còn những bài tập chiến thuật như bao ngày, Pep chỉ yêu cầu các cầu thủ tăng cường thể lực. Badstuber khởi động một mình trong góc cuối sân, Thiago chạy bộ cùng HLV thể lực trong 30 phút đầu rồi quay vào phòng trị liệu.

Bên ngoài, Pep bắt đầu lấy lại bình tĩnh và phân tích từng sai lầm ông mắc phải cùng trợ lý Torrent. Ngoài điểm yếu bóng chết, Bayern còn phạm phải hai lỗi nghiêm trọng khác. Thứ nhất, Bayern để quá nhiều khoảng trống ở giữa sân. Thứ hai, ông đã nghĩ quá nhiều tới Thiago mà quên mất nhiệm vụ chính là phát huy năng lực của những gương mặt còn lại trong đội hình.

Ban đầu, 3-4-3 là phương án đầu tiên được Pep nghĩ tới và lẽ ra, sơ đồ ấy có thể mang lại chiến thắng cho Bayern nhờ sự áp đảo quân số ở khu trung tuyến. Nhưng trò chơi súc sắc đã báo hại Bayern. Pep chuyển qua 4-2-3-1 và rồi 4-2-4. Pep thiếu chất cơ bắp ở tuyến giữa trong khi Real lại tổng hòa được mọi thứ: Xabi Alonso đánh chặn tốt, Modric giỏi điều tiết và Di Maria biết cách xuyên phá nhờ tốc độ và kỹ thuật.

Cristina và ba nhóc tới sân động viên Pep. Thông thường, ngày nghỉ hiếm hoi của Cristina sẽ dành cho sở thích của các con nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Pep cần người thân bên cạnh dù thực tình, sự có mặt ấy chưa chắc giúp gì được ông.

Maria từ xa chạy tới: “Bố, đừng buồn nhé, bố chẳng làm gì sai cả”. “Mea Culpa, Mea Culpa” (thành ngữ trong tiếng Catalan, có nghĩa “Lỗi của tôi”), Pep đáp lại mà không cần suy nghĩ. Ribery đứng ngay gần đó và tiền vệ người Pháp cũng đồng tình với nhận xét của Maria. Pep nhắc lại: “Mea Culpa, Mea Culpa. Cậu biết gì mà nói?”.

Buổi tập ngày hôm đó kết thúc sớm 1 giờ đồng hồ để toàn đội có thể lấy lại tinh thần sau cú sốc lớn nhất mùa giải. Pep về nhà, thưởng thức món mỳ ý ưa thích, đi tắm để gột rửa mặc cảm suốt bao ngày qua. Ngày 06/05/14, Pep chủ động tổ chức một buổi họp kín với Matthias Sammer và giám đốc tài chính Jan-Christian Dreesen để bàn về kế hoạch mùa giải tiếp theo.

Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)​
 

BlaugranaVN

Phóng viên chiến trường Việt Nam
Cán bộ Xã
Đầu quân
30/12/12
Bài viết
775
Được thích
19
Điểm
16
Barça đồng
-402
CHƯƠNG CUỐI: ĐÁ MỘT TRẬN, QUYẾT TƯƠNG LAI

Kết quả không quan trọng

Trận chung kết Cúp QG mùa 2013/14 là cuộc đọ sức giữa hai đội bóng hùng mạnh Bayern và Dortmund. Xét tương quan lực lượng và phong độ, Dortmund nhỉnh hơn Bayern. Về mặt chuyên môn, kể từ sau chiến thắng 2-0 ở lượt về tứ kết Champions League trước Real, Dortmund đang trở thành cỗ máy hủy diệt. Trong 5 tuần, đội bóng vùng Rurh đá 8 trận: Thắng 7, hòa 1, ghi 22 bàn, thủng lưới 7 bàn.

Pep để ý khi Dortmund đánh bại Bayern tại Allianz Arena, đối thủ của ông chỉ một lần được hưởng phạt góc. Đến trận gặp Hertha, con số đó là 2. Tức là, Dortmund hiếm khi đá bóng chết. Bài học rút ra từ thảm bại trước Real không có tác dụng gì. Dortmund thích đuổi theo bóng, chờ đối thủ lơ là và dứt điểm bằng mọi cách trong mọi tư thế.

Dưới lăng kính tâm lý, nội bộ Bayern đang lục đục. Pep không tiện nêu tên, song có ba người (được cho là Javier Martinez, David Alaba và Toni Kroos) đang âm mưu nổi loạn. Những người này phản đối quyết định của Pep bằng cách cố tình chơi tệ trên sân tập. Tính sơ qua, Pep chỉ có khoảng 15 chiến binh sẵn sàng ra sân trong trận chiến cuối cùng của mùa giải. Vốn liếng trong tay quá ít để Bayern mơ mộng về một kết quả tốt đẹp.

Điều quan trọng nhất là tinh thần. Bayern cần phát huy được sức mạnh ấy bởi 5 ngày trước trận chung kết, “Hùm xám” đã chính thức nhận Đĩa bạc. Hôm ấy, Bayern còn giành 3 điểm nhờ bàn thắng muộn màng của Pizarro. Dù tỷ số cuối cùng có ra sao thì trên hết, Bayern phải thể hiện được bản lĩnh và ý chí thi đấu của một đội bóng lớn.

Thử nghiệm đáng giá

Trận đánh cuối cùng của mùa giải không làm Pep đau đầu như thường lệ. Bayern đã vô địch Bundesliga. Lần gặp gỡ thứ 4 trong mùa giải giữa hai CLB không ảnh hưởng tới sinh mệnh của từng cá thể bên trong mỗi đội hay cục diện của mùa giải. Pep quyết định thả trí tang bồng và đưa ra những thử nghiệm.

Lần này, 3-3-3-1 là sơ đồ chiến thuật được Pep áp dụng. Trong đội hình này, Robben lần đầu sắm vai trung phong cắm, Hojbjerg sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm ở vị trí pivote cùng đội trưởng Lahm. Đó là ba nhân tố duy nhất Pep định hình sẵn trong đầu trước khi cuộc chiến diễn ra. Nhưng chi tiết dưới đây mới đáng được quan tâm: Pep làm thế nào để nhặt ra 3-3-3-1 trong muôn vàn sự lựa chọn?

bi-mat-cua-pep-chuong-cuoi-da-mot-tran-quyet-tuong-lai-6_141932359.jpg

Pep cùng các học trò giành chiến thắng trước Dortmund trong trận chung kết Cúp QG Đức.

Trò súc sắc đã trở thành dĩ vãng. Thay vào đó, Pep gán từng đội hình theo số đếm từ 1, hẹn 60 giây và bắt đầu đếm xoay vòng. Hết giờ, Pep dừng ở số nào thì đấy chính là sơ đồ mà Bayern sử dụng trong trận đấu gặp Dortmund. Từ đây, ông mới tiến hành quá trình phân tích. Khi Bayern đá phòng ngự, họ chuyển về 5-4-1. Khi cần tấn công, 3-4-3 là biến thể hữu ích nhất. “Thế nhé!”, Pep hất hàm về phía các học trò trên sân tập.

Ở trạng thái thiếu hưng phấn nhất, diện mạo mới mà Pep đem đến cho Bayern bất ngờ phát huy hiệu quả. Bayern vô hiệu hóa tới 10/11 đợt phản công trong 90 phút chính thức của Dortmund, ghi 2 bàn trong 10 phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai bằng đúng sở trường của đối thủ. Và Robben, với vai trò trung phong cắm đã ghi bàn.

3-3-3-1 được Pep tán dương không ngớt. Trả lời tờ Bild sau trận, Pep hào hứng tuyên bố: “Nếu các cậu (phóng viên) đi tìm điều mới mẻ ở tôi thì có rồi nhé, 3-3-3-1 đấy”. Tới thời điểm cuốn sách được xuất bản vào giữa tháng 10/2014, đúng là Pep hướng cho Bayern thi đấu theo sơ đồ này.

Khởi động mùa giải mới

Pep rút ra nhiều điều ở quảng trường Berlin. Cúp QG xét cho cùng cũng chỉ là danh hiệu vô thưởng vô phạt nên dư âm mà nó đọng lại mới là giá trị vĩnh cửu. Trở về Munich, ai về nhà người nấy. Pep đi taxi tới nhà Mario Mandzukic, đứng ngoài nói vọng: “Cảm ơn vì tất cả. Chúc cậu vui vẻ ở đội bóng mới”.

Pep cũng lên những dự định cho Thiago. Là một tài năng lớn song thể trạng kém ngăn cản Thiago tiến lên con đường mà những huyền thoại bóng đá đương đại đã đi. Tháng 5/2014, Thiago bị chẩn đoán viêm cơ đầu gối và cần thêm tối thiểu 2 tháng để tái xuất. Với những cầu thủ chơi bóng dựa nhiều vào cảm giác và cảm hứng như Thiago, tách Thiago ra khỏi sân bóng quá lâu có thể giết chết anh. Sau khi lắng nghe góp ý từ trợ lý Bonaventura, Pep quyết định cho phép Thiago ra sân tập 20 phút mỗi ngày, thực hiện 45 quả đá góc để giữ cảm giác chân và hướng đến mùa giải sang năm.

Còn một kế hoạch mà Pep muốn thực hiện ngay trong mùa giải 2014/15: Dành đất cho người trẻ. Bắt đầu từ tháng 8/2014, Pep đề nghị BLĐ gây quỹ 40 triệu euro hàng năm để đầu tư cho bóng đá trẻ, tổ chức giải giao hữu cuối năm tranh phần thưởng trị giá 1 triệu euro với sự tham gia của các học viện.

Pep đưa ra lập luận Barca có thể kéo dài chu kỳ thành công nhờ La Masia. Arsenal luôn có sức đề kháng chống lại nạn chảy máu chất xám nhờ lứa cầu thủ như Wilshere. Frankfurt mới hai lần tham dự đấu trường châu Âu trong 10 năm qua nhưng được chống lưng bởi ngân hàng lớn nhất Đức nhờ lợi ích mà các sản phẩm “cây nhà lá vườn” đem về.

Quá nửa đội hình Bayern đã bước qua tuổi 30. Để giúp Bayern thống trị tuyệt đối làng túc cầu trong 5 mùa giải nữa, Pep không thể dựa mãi vào những Ribery, Robben hay thậm chí là Lahm. Bayern cũng sẽ đứng ngoài vòng xoáy vung tiền vào TTCN bởi cách làm đấy mang nặng tính thời vụ. Vả lại, Bayern không giàu có kiểu tài phiệt như Real để dựa vào túi tiền giới chủ.

“Mùa sau, mùa kế tiếp và lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ đứng ở đỉnh thế giới với dàn cầu thủ 23 tuổi”, Pep khép lại câu chuyện về mùa giải đầu tiên của mình.

Nguồn: Thành Trần (choibong.vn)​
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật đớn đau cho Pep. Ba lần liên tiếp bị loại ở bán kết bởi 3 đôi bóng quê hương.

Nếu theo dõi 2 lượt trận gặp Aletico, sẽ thấy rằng Bayern cũng rất xứng đáng để đi tiếp. Trận lượt về Bayern đã cống hiến một lối đá rất đẹp, rất nhiệt dành tặng CĐV, nhưng nụ cười chiến thắng đã không thể hiện hữu. Các cầu thủ đã rất cố gứng nhưng thiếu đi chút may mắn. Có lẽ Pep ước ông sở hữu một cầu thủ có khả năng gây đột biến và hiệu quả cao như Messi.

Tạm biệt Đức với giấc mơ Champions League dang dở. Pep có lẽ cũng thấy rằng chuyến phiêu lưu của ông đã không thành công như mong đợi. Câu nói ngày nào của ông ở Barca vẫn còn vang vảng đâu đây: “Các bạn hãy thắt chặt dây an toàn vì chúng ta sắp bước vào một cuộc hành trình vĩ đại”. Nhưng lần này nó đã không diễn ra ở Bayern. Hùm xám xứ Baravia đã không thể lên ngôi vương Châu Âu cùng Pep. Ông lịch sự gửi lời cầu chúc tới Carlo Ancelloti sẽ đưa Bayern đến trận chung kết - điều mà trong 3 năm ông đã không thể làm được.

Có lẽ lối đá tấn công tận hiến rực lửa và khả năng sở hữu bóng siêu việt đã đi đến cuối chu kỳ thành công với sự thoái trào của Barca và TBN cũng như sự thất bại của Bayern. Phải chăng giờ là lúc lên đỉnh cao của lối bóng đá chặt chẽ, kỷ luật, khoa học trong đó là khản năng phòng ngự chặt và phản công nhanh cực hiệu quả? Có lẽ nhiều fan của Man City sẽ đặt dấu hỏi cho Pep. Những năm tới hứa hẹn nhiều thử thách cho Pep trên đất Anh. Nhưng tôi vẫn tin vào ông, tin vào triết lý bóng đá mà ông mang đến. Thế giới bóng đá cần những người cách mạng và kiên định như vậy. Hãy tin đi, với Pep, Man City sẽ thực sự trở thành ông lớn.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pep - Vẫn đang trên hành trình truyền giáo bất tận

Trong khi Barcelona đang chuẩn bị tiến đến bước đi cuối cùng để giành La Liga 2015 – 2016 thì trong tôi lại có những cảm xúc khác, những cảm xúc về Pep. Đã 4 năm nay ông không còn liên quan đến Barcelona nữa, nhưng tôi vẫn theo dõi những bước chân của ông một cách khá thầm nặng, chờ đợi ông làm gì tiếp theo, kết quả sẽ thế nào, và hành trình có gì khác?

Sự ra đi của Pep với Bayern năm nay gợi nhớ lại cho tôi những ngày buồn tháng 4 năm 2012, nhưng không thảm như ngày ấy, chỉ hơi man mát buồn vì không được như kỳ vọng, chỉ hơi man mát buồn vì cái cách bị loại ở bán kết Champion League giống hệt cái vận rủi của Barcelona năm đó trước Chelsea. Cái cách Pep Team bị loại luôn là cả một sự nuối tiếc vì chỉ thua vì tiểu tiết, chỉ thua về tình huống, chỉ thua vì thiếu may mắn chứ không bao giờ thua về thế trận.

Và khi Pep đi, họ nói Pep thất bại. Vâng thất bại vì Champion League. Lật ngược lại luận điểm này thì có nghĩa là người ta mặc định đã là Pep thì phải giành C1 mới là thành công? Không phải thế, phải là ăn ba mới được cho là thành công. À vậy là họ đã lập một hệ quy chiếu mới cho thành công của Pep – trên tầm Mourinho mất rồi. Vậy là những gì họ dùng để chỉ trích để dìm đi những công trạng của Pep thực ra nó là một cơ sở xác nhận tầm cao mới cho một HLV vĩ đại trong lịch sử.

Nhìn lại một vài con số khô khan của Pep tại Bayern: 03 đĩa bạc liên tiếp – Danh hiệu tuyệt đối 100% trong 3 năm. 3 lần vào bán kết Champion League. 1 cúp quốc gia (có thể là 2 vào cuối mùa này). Là HLV nước ngoài duy nhất ăn 3 đĩa bạc liên tiếp, cùng với Jupp tạo nên kỷ lục 4 đĩa bạc liên tiếp. Quan trọng hơn 7 cầu thủ của Pep đá chính và vô địch WC-2014.

Sẽ có người nói rằng người Đức vô địch WC thì chẳng liên quan gì đến Pep, nghe cũng hợp lý, nhưng nếu ai ham mê truyện kiếm hiệp một chút sẽ thấy rằng các đại cao thủ cần được chỉ điểm hoặc khai thông một vài yếu tố mơ hồ gì đó để trở thành huyền thoại. Và người Đức phát triển cách đá của họ suốt từ sau WC nă 2002, đã cận kề nhiều vinh quang nhưng đều hụt. Người ta đã nhìn thấy cách Joachim Loew sử dụng cầu thủ ở WC 2014 gần giống với Pep ở Bayern và các cầu thủ đã vận hành tốt vì cả nă trời đã được một cao nhân chỉ bảo tận tình. Quay trở lại với TBN năm 2010, 2012 – Đó là hình bóng Pep.

Sẽ có người nói phong cách và triết lý của Pep đã lỗi thời, rằng đang có những hình mẫu mới là Liecester, là Atletico Madrid…Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Theo lý thuyết thông thường thì đã là nhà vô địch thì phải mạnh hơn kẻ khác, đã mạnh hơn những kẻ khác thì phải áp chế, tấn công và chơi với thế cửa trên, và cách chơi này không ai có thể vượt nổi Pep. Vâng câu chuyện xác suất luôn có kiểu như 10 mùa thì cũng phải có 2 mùa là nhà vô địch khác chứ? Tất nhiên rồi. Nếu đá giải VĐQG, tin đôi đi Pep Team luôn thắng.

Di sản của Pep là gì? Khi Pep đi Barcelona của Tito đạt kỷ lục 100 điểm , người ta bảo Pep ăn may, không có huấn luyện viên Barcelona vẫn quá mạnh, vâng nói đúng rồi. Pep đi để lại cho Bayern những gì? Đội hình chính của họ vẫn quá mạnh, đã giảm tầm ảnh hưởng của Roben và Ribery. Một bộ khung quá ổn định.

Pep có gì mới ở Bayern? Chính là trân với Aletico đấy thôi, xuống cánh, tạt cánh, đánh đầu, sút sa, sút phạt tất cả những thứ này khi ở Barcelona là quá xa sỉ. Một người bạn cũng đã hỏi tôi rằng Bayern lấy gì để thắng Atletico. Vâng tôi đã trả lời như thế, bóng bổng và sút xa liên hoàn. Bóng xuống biên tạt vào cánh bên kia, đánh Costa, Ribery đánh đầu nhả ra, Levandowki hôi ngay, nảy ra nữa là Muller, ra nữa là Vidal, ra xa nữa là Alonso và bóng lại ngày lập tức trả lại cánh và lặp lại. 33 cú sút – Quá khủng khiếp. Nhưng Pep cũng quá đen. Đen như cái cách Griezman hạ Neuer, đen như cái cách Messi (Con quái vật do ông tạo ra) hạ sát Neuer bằng hai nhát kiếm thần thành, đen như cái định mệnh cột và xà của Chelsea 2012, hay đen như cái núi lửa chết tiệt năm 2010. Nhưng nêu không đen thế chắc thế giới này sẽ không cho Pep chơi cùng nữa.

Và từ mùa sau tôi lại xem Ngoại hạng anh trở lại vì Pep. Ở đó Pep sẽ được thử thách cực đại vì Man City không có sự vượt trội ở Anh, vì ở đó có Jurgen Kloop, Pochetino, Wenger, Conte và có thể cả Mourinho nữa. Pep sẽ thỏa sức vẽ với chiến thuật với các ý tưởng điên rồ nhưng trên 3 vấn đề cơ bản Kiểm soát bóng, kiểm soát không gian và Pressing. Nghe cũng thấy phấn khích rồi.
 
Sửa lần cuối:

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Pep gặp khó ở Man City rồi, cầu thủ có vẻ hơi lởm, quả bom xịt Aguero sau một hồi phát nổ giờ đã chính thức ngậm nước. Đá hỏng 2 quả Pen liên tiếp trong thế đội nhà bị dẫn 0 - 1. Một dấu hỏi to đùng về tâm lý, bản lĩnh của "Siêu tiền đạo" này.
 

cobehalong

Barça B
Đầu quân
12/12/11
Bài viết
826
Được thích
23
Điểm
18
Tuổi
31
Barça đồng
242
hôm qua e xem song song 2 trận mà thấy Manc đá hay lắm phối hợp ban bật khá nhuyễn chỉ tiếc là dứt điểm kém thôi, có vẻ như đội nào Pep dẫn dắt đều có 1 cầu thủ chuyên hỏng PK :sad: hòng 2 quả 1 trận thì chịu rồi...có phải bà xã mình đâu mà không cần PK để thắng :sosad: tuần sau Pep về Nou Camp rồi hóng từng giờ :D
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
SO với ở Barca và Bayer thì ở MC thiều nhiều cầu thủ theo phong cách Pep lắm. Điển hình là vị trí mỏ neo của Fernandinho, anh này thì không thể bằng những Busquets, Alonso, Philip Lamp. Thứ hai là vị trí hậu vệ cánh, cả hai cánh của MC không thể nào đạt tầm ngang cơ Alves, Abidal, Alaba, Lamp. Tiền đạo thì đương nhiên không ai bằng. Silva cũng chỉ là dạng làng nhàng nếu đặt bên cạnh Xavi, Iniesta. Nói chung trong đội hình MC hiện nay có Bravo, Stone, Otamendi, Kevin De Bruyne, là ngon. Tạm được là Fernandinho, Aguero, Nonito, Sterning, Silva, Gundogan. Còn lại vẫn còn phải đào tạo nhiều (Tức là phụ thuộc vào khả năng huấn luyện, đào tạo của Pep và khả năng tiếp thu, hấp thụ của cầu thủ nữa). Ở Ngoại hạng anh hiện nay chỉ có 3 đội khó chơi với Pep là Tottenham, Everton và Liverpool. Đen là 2 trận không thể thắng rồi. Những vẫn tin Pep có chức vô địch năm nay.
 

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Nghĩ quái thế nào mà bảo Silva là loại làng nhàng thế! Tiêu chuẩn cao v l nhỉ ?
Chủ thớt bảo là nếu đặt cạnh 2 quái vật Xavi và Iniesta mà, cái này chắc nhiều người đồng ý :)

Man City đúng là chưa có những con người phù hợp với triết lý của Pep. Nhưng không đơn giản khi mà mùa hè vừa rồi MC toàn mua những cầu thủ trẻ, những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt như Sane, Jesus... Pep chuẩn bị cho những năm sau nữa. Năm nay mà MC vô địch, thì NHA không khéo thành Bundesliga mất :sogood:
 

subasa

Juvenil B
Đầu quân
1/9/09
Bài viết
102
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Chủ thớt bảo là nếu đặt cạnh 2 quái vật Xavi và Iniesta mà, cái này chắc nhiều người đồng ý :)

Man City đúng là chưa có những con người phù hợp với triết lý của Pep. Nhưng không đơn giản khi mà mùa hè vừa rồi MC toàn mua những cầu thủ trẻ, những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt như Sane, Jesus... Pep chuẩn bị cho những năm sau nữa. Năm nay mà MC vô địch, thì NHA không khéo thành Bundesliga mất :sogood:

Xavi, Ini mà tầm 9,5 ; 9 thì David Silva cũng tầm 8 - 8,5 là ít nhé. Đánh giá thì cũng nên khách quan chứ đừng có kiểu cảm tính. :sogood:
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Đến giờ chảm nốt Aguero thôi Pep. Hi hi hi. Messi, Neymar, Suarez mất bóng còn chạy điên cuồng, ông mãnh này đứng đực ra.
 
Sửa lần cuối:
N

nguyenbaolong

Khách viếng thăm
Pep đang hơi bị vất vả ở Anh kìa anh em vào cứu đi.
 
Sửa lần cuối:

Nobitus

Juvenil B
Đầu quân
15/9/10
Bài viết
110
Được thích
3
Điểm
18
Barça đồng
0
Các NHA fanboys luôn lấy Stoke City ra để thách thức Barca và tiki-taka. Và hôm nay Pep đã cho Stoke biết thế nào là thảm họa.

[video=youtube;848Z_YyJVpc]https://www.youtube.com/watch?v=848Z_YyJVpc[/video]

Chắc hẳn Pep rất hài lòng với cách mà các cầu thủ MC ghi bàn, rất đồng đội, rất hoa mỹ.
 

N.T.G.1

Los Blaugrana
Đầu quân
24/9/09
Bài viết
1,256
Được thích
119
Điểm
63
Barça đồng
72
Xem MC tầm này còn đã mắt hơn cả Barca, đồng đều, bàn thắng có thể đến từ mọi hướng, mọi cầu thủ. Tuy nhiên giờ lại mới chỉ là tháng 10, chả có gì chắc chắn cả.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Pep có thể khiến mọi đội bóng đều trở lên đẹp mắt và hào hoa nhưng không có Busi và Messi thì vứt, không có tiki-taka gì cả. Chính Pep đã nói ông ta nghĩ rằng sẽ giúp Messi trở thành cầu thủ giỏi nhất nhưng không ngờ chính Messi đã giúp ông ta trở thành giỏi nhất. Do đó ông ta thừa biết điểm yếu của đội bóng ông muốn xây dựng nằm ở vị trí nào. Man City còn cần một tinh thần tốt để tránh rơi vào sự tụt giảm phong độ cuối mùa và Pep lại là bậc thầy khoản này.
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Sau [FONT=arial, sans-serif]Messi[/FONT] lùn. Pep biến Kevin De Bruyne thành kẻ Xavi phải ghen tị.

Còn với Gabriel Jesus thì BLĐ Barca là đồ vứt đi.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Sau Messi lùn. Pep biến Kevin De Bruyne thành kẻ Xavi phải ghen tị.

Còn với Gabriel Jesus thì BLĐ Barca là đồ vứt đi.
Mấy câu thánh kinh này copy ở đâu về thế?
 

Xong

Juvenil B
Đầu quân
18/8/12
Bài viết
142
Được thích
7
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
Từ giờ nên xem MC nó chơi đi. Nhất là ngồi mà xem lại những gì mà Pep hói làm được bắt đầu từ kỳ chuyển nhượng mùa hè vì thật thì Pép đang hoàn thiện nhất trò chơi của mình.

Nhìn người nó chạy chơi chứ đừng nhìn bóng.
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
Các NHA fanboys luôn lấy Stoke City ra để thách thức Barca và tiki-taka. Và hôm nay Pep đã cho Stoke biết thế nào là thảm họa.

[video=youtube;848Z_YyJVpc]https://www.youtube.com/watch?v=848Z_YyJVpc[/video]

Chắc hẳn Pep rất hài lòng với cách mà các cầu thủ MC ghi bàn, rất đồng đội, rất hoa mỹ.

Thực ra Stoke dưới thời Hughes ko còn là Stoke dưới thời Pullis nữa rồi, hồi xưa Stoke được mang ra làm ví dụ bởi lối đá chém đinh chặt sắt cực kỳ bạo lực, sử dụng nhiều cầu thủ thiên về cơ bắp còn bây giờ Hughes làm mềm hóa lối đá + nhân sự đi rất nhiều.

Tất nhiên bọn fan boy với lý lẽ trẻ trâu Barca hay Messi sang PL này nọ thì ngu rồi nhưng về cơ bản nếu là đội bóng của Pullis thì khó có chuyện thua tan nát đến thế, đặc biệt là khi họ được đá sân nhà dù có thể họ vẫn thua, Stoke năm nay đến Chelsea còn thua 0-4 thì MC nó giã 7 bàn cũng ko lạ.

Nói thế nhưng ko thể phủ nhận khả năng xây dựng lối chơi của PEP là quá tốt, với đà này thì MC năm nay chắc sẽ ghi trên 100 bàn ở PL giống mùa 13/14, điểm nhấn chính là bộ đôi Silva-De Bruyne làm bóng phía dưới là bệ phóng cho bộ ba Sane-Sterling-Jesus rất tốc độ nhưng ko kém phần kỹ thuật ở tuyến đầu, bên cạnh 2 cái máy chạy Delph-Walker ở 2 biên.

MC thời điểm này xứng đáng là đội bóng chơi giàu tính cống hiến nhất Châu Âu.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top