Chân nghệ thuật và giả nghệ thuật

mebongda

Mầm non xã
Đầu quân
30/11/09
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mình là 1 fan của MU & CR. Bài viết của bạn tương đối đúng. Nến khách quan hơn 1 chút. Mỗi cầu thủ có 1 phong cách thi đấu riêng nếu CR giống Mess thì anh ta có lẽ không còn là chính anh ta nữa. Còn nói về tình yêu với CLb thì mỗi người cũng khác nhau mà. Một người như CR thì việc tìm một chân trời với những thử thách mới là điều hết sức bình thường. Tôi yêu bóng đá, yêu những kiệt tác thể thao. Tôi không biết thế nào là nghệ sĩ cũng chăng biết thế nào là nghệ thuật. Tôi không biết phẩm chất nghệ sĩ hay ngoài đời của Mess hay CR thế nào nhưng họ đã góp phần tạo nên màu sắc thú vị và khác nhau cho bóng đá. Người đơn giản, kẻ hoa mĩ chứ ai cũng như nhau thì còn chi là bóng đá. Cũng giống như đưa máy móc vào bóng đá vậy, tuy công bằng nhưng còn gì là hấp dẫn nữa hay chỉ là cạnh tranh thành tích danh hiệu.
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
các bạn nói tôi bất công với Cr9 nhưng chính các bạn đang bất công vs bài viết của tôi

tôi ko nhằm tôn vinh tài năng của Messi, mà cái tôi muốn tôn vinh chính là tâm hồn Messi, tâm hồn trong sáng, đẹp và vị nghệ thuật, qua đó tôi tôn vinh cái linh hồn của Barca đã tồn tại 110 năm nay.

tôi ko hạ thấp ai cả, tôi chỉ muốn nói những điều tôi nghĩ!!@!!
 

vanha

Tiểu học xã
Đầu quân
19/1/10
Bài viết
13
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
bài viết của anh hay thật đấy rất chuyên nghiệp đúng với thưc tế trước đây em đã tưng thích cr9 hồi anh ta còn chưa nổi tiếng như bây giờ cũng may là em không còn hâm mộ anh ta nữa một kẻ khoa trương kiêu kăng điệu đà thái quá anh ta co tài nhưng tư chât của một ngôi sao chan chinh thì không còn ở messi có đầy đủ những điều đó m10 sẽ trở thành huyền thoai còn cr9 thì không bao giờ .chúc anh có nhiều bài viết hay!

@:Xin cho một ít dấu chấm, dấu phảy!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

bacarfan

Tiểu học xã
Đầu quân
10/12/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mình là 1 fan của MU & CR. Bài viết của bạn tương đối đúng. Nến khách quan hơn 1 chút. Mỗi cầu thủ có 1 phong cách thi đấu riêng nếu CR giống Mess thì anh ta có lẽ không còn là chính anh ta nữa. Còn nói về tình yêu với CLb thì mỗi người cũng khác nhau mà. Một người như CR thì việc tìm một chân trời với những thử thách mới là điều hết sức bình thường. Tôi yêu bóng đá, yêu những kiệt tác thể thao. Tôi không biết thế nào là nghệ sĩ cũng chăng biết thế nào là nghệ thuật. Tôi không biết phẩm chất nghệ sĩ hay ngoài đời của Mess hay CR thế nào nhưng họ đã góp phần tạo nên màu sắc thú vị và khác nhau cho bóng đá. Người đơn giản, kẻ hoa mĩ chứ ai cũng như nhau thì còn chi là bóng đá. Cũng giống như đưa máy móc vào bóng đá vậy, tuy công bằng nhưng còn gì là hấp dẫn nữa hay chỉ là cạnh tranh thành tích danh hiệu.

bạn fan MU & CR, tôi muốn hỏi tại sao bạn lại tham gia vào 4r barca, chả nhẽ để cải chính lại những gì các mem 4r nói về Ray:gru::gru::gru:
 

panhti

Treo giò
Đầu quân
24/1/10
Bài viết
1
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mà sao các bác cứ xoáy ai làm gì, đương nhiên các bác iu ai thì hình ảnh người đó sẽ ngày càng lung linh thêm thôi, và đương nhiên đối thủ thì làm sao bì được. Quả thật tôi thích Iniesta, Xavi hơn!!! Nhưng ko là fan Barca đâu!!!
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mà sao các bác cứ xoáy ai làm gì, đương nhiên các bác iu ai thì hình ảnh người đó sẽ ngày càng lung linh thêm thôi, và đương nhiên đối thủ thì làm sao bì được. Quả thật tôi thích Iniesta, Xavi hơn!!! Nhưng ko là fan Barca đâu!!!


đừng thể hiện sự thiếu khôn ngoan của mình.
 

caubevang8x

Mầm non xã
Đầu quân
26/1/10
Bài viết
2
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
35
Barça đồng
0
quá chuẩn !:music:

1 Nghệ sĩ thực thụ, chơi thứ bóng đá giàu cảm xúc, chơi thứ bóng đá thực thụ. Messi không cần những pha bóng múa may quay cuồng, không cần những pha đảo chân phức tạp, nhưng bóng vẫn dính vào đôi chân nhỏ bé ấy, thoăn thoắt thoăn thoắt.
Nếu Messi khiến trái bóng phải chạy theo thì Ronaldo phải chạy theo trái bóng, Messi có thể không giỏi dứt diểm như Ronaldo : chăm chăm vào những cú shot xa băm bổ cầu may.[/I]

Giống như 1 người thợ, tạo ra cho cái bình của những những hoa văn hào nhoáng, tạo ra cho bức tranh của mình những hình vẽ long lanh nhưng thiếu cảm xúc.
 

BaLi

Tiểu học xã
Đầu quân
7/2/10
Bài viết
15
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Nếu nói về nghệ sĩ ... thì đúng là Ronaldo và Messi đều là nghệ sĩ .... nhưng về Ronaldo... thì cậu ta có phần thiên vể nghệ sĩ về khoản diễn kịch và scandal ngoài sân cỏ hơn ... Messi thì khác .... Messi có lối sống cả trong và ngoài sân cỏ rất được lòng người hâm mộ ....
Messi làm say đắm người xem bằng những đường đi bóng sộc thẳng vào hàng phòng ngự đối phương ... rồi dứt điểm rất nhẹ nhàng trong khi Ronaldo chỉ có ngoáy-chạy-sút...
Nếu người ta coi Ronaldo là 10 thì Messi phải 10+....
 

feenux2310

Juvenil B
Đầu quân
10/2/10
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
32
Barça đồng
0
Vấn đề này thì dễ hiểu thôi, mình giải thích hộ Tianfengvnn cho bạn nhé: Tình yêu dành cho Barca của chúng ta khiến cho chúng ta trở nên yêu quý các cầu thủ trong đội bóng, chứ nếu là ngược lại thì tình yêu đó khó bền lắm. Nếu Tình yêu đó dành cho một cầu thủ nhất định, thì mình hỏi bạn nhé, nếu họ chuyển đến một CLB khác thì bạn chuyển sang hâm mộ CLB đó à?

Đứa bạn ở cùng phòng mình thích Ro béo, thế là Ro béo đá ở CLB nào nó chuyển sang cổ vũ cho CLB đó. Nói thật mình rất ghét kiểu này, yêu ra yêu, ghét ra ghét, chứ không thể mập mờ như thế được;;). Chính vì vậy mà cứ mỗi lần nói về bóng đá là mình phải cãi nhau với nó.

Tình yêu của Barca đến với mình một cách rất tình cờ và tự nhiên. Và mình luôn trân trọng những cầu thủ đã là của Barca, bởi vì: một lần là cầu thủ Barca thì mãi mãi họ là một phần lịch sử của Barca! Như Ro vẩu, Eto'o, Rivaldo...có thể họ chuyển đến một CLB khác, nhưng mình vẫn mong họ sẽ thành công! Đến giờ mình thấy mỗi tên Judas FIGO là không thể chấp nhận được thôi, vì cách hắn phát biểu và những hành động của hắn trước và sau khi rời khỏi Barca!:thumbsup:

@Tianfengvnn: bài viết của bạn hay lắm, rất giàu cảm xúc và những lí luận rất sắc. Thấy những bài viết của chú Chava và Tianfengvnn có cái chất "điên điên" trong đó, nhưng mình thực sự thích cái "điên" ấy=))

bạn này nói chí lí đấy. Giống như Real chẳng hạn . Những thằng hâm mộ Ronaldo & Kaka đồng loạt chuyển sang Real thì bây giờ số lượng fan Real khá là kinh ^^!
Tui thix Barca ko chỉ vì 1 cá nhân xuất sắc mà là lối đá đan bóng của họ rất hay và tấn công ko ngừng nghỉ
 

nhatvai

Trung học xã
Đầu quân
17/6/09
Bài viết
39
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Bài viết hay thật :) đọc mà phê quá ghét nhất thằng R9 cả trong Pes lần ngoài đời
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thật ra nếu công bằng mà nói thì ở trên sân cỏ Gay và Messi cũng ngang nhau:
- Gay hơn Messi ở 1 số kĩ năng ghi bàn như đánh đầu, sút phạt, sút xa
- Messi thì đẳng cấp hơn ở tư duy chiến thuật: chạy chỗ, chuyền tinh tế, phối hợp với đồng đội và thể hiện trình độ ở những trận đấu lớn.
Kĩ thuật cá nhân thì cả 2 ngang nhau, Gay thì rê dắt dựa vào kĩ thuật còn Messi thì dẻo kết hợp tốc độ... Cả 2 cách này đều đạt hiệu quả cao.
Quan điểm của em là không nên phán xét chuyện đời tư cầu thủ, nhưng mặc dù vậy em vẫn ghét cay ghét đắng Gay bởi vì bọn fan Mu ;))
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Thật ra nói Messi nghệ thuật thì cũng hơi quá. Messi rõ ràng là dựa vào thể lực, nhanh + sức dẻo. Chính những điều này cho phép Messi đẩy bóng rất ngắn khi chạy ở tốc độ cao mà không mất sức, chỉ cần hậu vệ ra chân là Messi gặt. Cái nghệ thuật không nằm nhiều ở Messi, mà nó nằm ở hệ thống chiến thuật của Barca, nhờ đó mà chúng ta có những pha phối hợp đẹp. Trong suốt nhiều năm qua, chỉ có Ronaldinho là nghệ thuật gia thật sự thôi.
Những cú lừa của Vẩu đẹp thật sự, vì nó là phản xạ vô điều kiện. Vẩu chỉ suy nghĩ 2-3s trước là làm. Điều buồn cười ở thằng Gay là nó cố tình làm, nó dường như suy nghĩ vào trận này nó sẽ làm động tác ấy cho được để gái xem, không cần biết tình huống đó có hợp hay không, thành ra những pha xử lý của Gay trông rất dung tục.
Ngày xưa tôi có thằng bạn trông gương mặt khá giống thằng Gay. Đá bóng thì rất điệu đà (dù là nó thủ môn), và dĩ nhiên, nó sát gái số 1.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Thật ra nói Messi nghệ thuật thì cũng hơi quá. Messi rõ ràng là dựa vào thể lực, nhanh + sức dẻo. Chính những điều này cho phép Messi đẩy bóng rất ngắn khi chạy ở tốc độ cao mà không mất sức, chỉ cần hậu vệ ra chân là Messi gặt. Cái nghệ thuật không nằm nhiều ở Messi, mà nó nằm ở hệ thống chiến thuật của Barca, nhờ đó mà chúng ta có những pha phối hợp đẹp. Trong suốt nhiều năm qua, chỉ có Ronaldinho là nghệ thuật gia thật sự thôi.
Những cú lừa của Vẩu đẹp thật sự, vì nó là phản xạ vô điều kiện. Vẩu chỉ suy nghĩ 2-3s trước là làm. Điều buồn cười ở thằng Gay là nó cố tình làm, nó dường như suy nghĩ vào trận này nó sẽ làm động tác ấy cho được để gái xem, không cần biết tình huống đó có hợp hay không, thành ra những pha xử lý của Gay trông rất dung tục.
Ngày xưa tôi có thằng bạn trông gương mặt khá giống thằng Gay. Đá bóng thì rất điệu đà (dù là nó thủ môn), và dĩ nhiên, nó sát gái số 1.

Đương nhiên là về mặt kĩ thuật Messi và Gay không thể sánh bằng Rô vẩu đc, nhưng kĩ thuật cá nhân của Messi không chỉ thể hiện ở việc rê dắt đâu, để ý những quả chọc khe bổng của Messi hay những đường chuyền bóng không cần nhìn giữa Messi và Ini thì đã là độc nhất và là 1 bản sắc riêng rồi, khoản dứt điểm: Messi dứt điểm không đa dạng, không bất ngờ ( như Rô vẩu thì thủ môn và hậu vệ đối phương không biết đâu mà lần, còn Gay thì hậu vệ đối phương có biết nhưng vẫn không cản phá đc) Messi dứt điểm kiểu cứa lòng bóng đi nhẹ, chậm nhưng găm vào gần cột gôn, thủ môn đối phương dù tung người hết cỡ cũng khó đỡ. Messi không phải là tiền đạo, cũng không phải là tiền vệ nhưng lối đá của Messi dung hòa giữa việc kiến tạo và ghi bàn, nói cách khác Messi đang trên con đường trở thành một số 10 thực sự.
Một nghệ sĩ sân cỏ đúng nghĩa 100%
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Mỗi người một vẻ, chẳng thể nào so sánh hết được.

Một khi ai đã thích 1 đội bóng hay 1 cầu thủ nào thì cho dù đội bóng đó bị thua hay cầu thủ đó bị thẻ đỏ thì đối với người đó, đội bóng hôm đó thiếu may mắn hoặc cầu thủ đó bị trọng tài trù dập, vào bóng nhẹ thế mà bị thẻ đò à!!!

Tất cả mọi người đều hâm mộ và muốn chiêm ngưỡng tài năng, kỹ thuật của cầu thủ mình ưa thích. Vậy chê bai cầu thủ đội bóng kình địch của mình thì có ích chi???

Nếu xét riêng một cá nhân thì nhiều khi chưa nói lên điều gì cả. Bởi vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Sơ đồ chiến thuật của Huấn luyện viên
- Đồng đội chơi bóng
- Môi trường thi đấu (sân nhà, sân khách)
- Yếu tố may mắn
 

quynhquang

Mầm non xã
Đầu quân
21/2/10
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
102
Barça đồng
0
Những gì Gaynaldo làm được với trái bóng thì Messi có thể làm với 1 trái cam !
Chí lý quá chứ Lị...;)
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Không nói đến các mặt khác, chỉ nói đến việc ai là nghệ sĩ sân cỏ đích thực thôi!
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Nếu so sánh xem ai là nghệ sĩ đích thực thì khó lắm. Mỗi người có 1 quan niệm thẩm mĩ khác nhau. Nói về nhân cách thì Gay không thể so với Messi, thậm chí nhân cách của Gay thuộc dạng thấp so với mặt bằng chung. Nhưng về tài năng sân cỏ của Gay thì không thể phủ nhận, dù không thích cũng phải thừa nhận điều này. Gay và Messi, mỗi người 1 vẻ. Với tôi, tài năng và phong cách của Messi đều đáng quí. Còn Gay thì tài năng tôi thừa nhận, nhưng phong cách thì tôi khinh bỉ. Đơn giản đó là quan niệm sống của tôi.
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Nếu so sánh xem ai là nghệ sĩ đích thực thì khó lắm. Mỗi người có 1 quan niệm thẩm mĩ khác nhau. Nói về nhân cách thì Gay không thể so với Messi, thậm chí nhân cách của Gay thuộc dạng thấp so với mặt bằng chung. Nhưng về tài năng sân cỏ của Gay thì không thể phủ nhận, dù không thích cũng phải thừa nhận điều này. Gay và Messi, mỗi người 1 vẻ. Với tôi, tài năng và phong cách của Messi đều đáng quí. Còn Gay thì tài năng tôi thừa nhận, nhưng phong cách thì tôi khinh bỉ. Đơn giản đó là quan niệm sống của tôi.


Nói hay quá.

thêm nữa, nghệ sĩ ko phải cứ phô ra mới là nghệ sĩ

ng` nghệ sĩ đích thực phải biết khiêm tốn và chứng tỏ bằng tài năng chứ ko phải mấy thứ màu mè!
 

harychampion

La Masia
Đầu quân
13/3/10
Bài viết
55
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
37
Barça đồng
0
Barca trải qua nhiều thời kỳ vẫn luôn giữ đc bản sắc và lối đá hấp dẫn hàng đầu TG, và qua mỗi giai đoạn em lại thấy có những ngôi sao tỏa sáng để làm đầu tàu cho lối chơi đấy, và với em thì ai là đầu tàu thì em dành sự mến mộ nhất cho người đó so với các thành viên còn lại của đội bóng, nhưng vị trí đặc biệt nhất bất di bất dịch trong tình yêu của em chính là Barca, là cả một tập thể vĩ đại tạo nên những bản tình ca lãng mạn và hiệu quả nhất cho bóng đá hiện đại đầy rẫy những thực dụng và sặc mùi tiền bạc!
Từ ngày em yêu Barca và theo dõi đội đá đến bây h thì chỉ mới chỉ đc thấy từ thời Ro béo đá đến bây h mà thôi, theo đó là trình tự lần lượt Ro béo, Rivaldo, Ro vẩu và bây h là Messi, những người đã và đang trở thành những nốt nhạc cao vút trong bản tình ca Barca tuyệt vời này. Ai cũng có tài năng nhưng về phẩm chất đạo đức và lối sống thì cả 3 vị trước đều khó có thể sánh bằng Messi, ở Messi có cái tính khiêm nhường, ko ưa phô trương thừa thãi và trên hết là lòng yêu nước cao độ (cái này thể hiện qua những phát biểu của anh ấy về quê hương Argentina của mình), chính vì những phẩm chất này phù hợp với quan niệm truyền thống của người VN nên em nghĩ rằng các cules VN chúng ta đây sẽ dành cho Messi nhiều cảm tình là điều ko thể tránh khỏi và tất nhiên cái thằng Gaynaldo bảnh chọe kia bị đem ra chửi thì cũng đừng ai thắc mắc!
Em ko phủ nhận tài năng của Gay nhưng cái tính của nó khiến em vô cùng ngứa mắt, và nó cũng chả liên quan j đến Barca của chúng ta thì cứ mặc sức ghét nó thôi, chả việc j phải xoắn hay lăn tăn :D
P.S: Barca là một bản tình ca tuyệt đẹp cúa bóng đá đương đại, mỗi ngôi sao đều chỉ là những nốt nhạc của bản tình ca ấy mà thôi! Còn Messi, mong rằng anh hãy luôn mãi là nốt nhạc sáng chói trong bản tình ca ấy, bản tình ca Barca xứ Cataluyna làm say đắm hàng triệu triệu culé trên toàn TG!
 

BarcaInMyHeart

Tiểu học xã
Đầu quân
9/5/10
Bài viết
23
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
Mọi sự so sánh đều manh tính tương đối.
Đơn giản cái mà Messi luốn có trong mình là sự khát khao cống hiến.Khi ra sân, anh lun muốn cháy hết mình. Anh đá bóng bằng tất cả những gì mình có. ANh chơi bóng hết mình vì đó là niềm đam mê, sự khao khát thật sự.
Tính tình: khiêm tốn là sự nổi bật cơ bản của lò La Masia.
Đánh giá: Gaynaldo chỉ là 1 cầu thủ giỏi, đá bóng kiếm tiền. Còn Messi là cầu thủ vĩ đại, đá bóng vì đơn giản đó là BÓNG ĐÁ...:cool:. Thân!!!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top