Chân nghệ thuật và giả nghệ thuật

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Nói về tầm nghệ sĩ ảo thuật trên sân cỏ thì sau Ronaldinho (lúc phong độ đỉnh cao) đến giờ chưa ai theo được kể cả Messi, C.Ronaldo, Kaka. Những cầu thủ phòng ngự bậc thày có thể dễ bắt bài được Messi, C.Ronaldo, Kaka nhưng Ronaldinho thì khác, không ai đoán được anh sẽ làm gì với trái bóng. ;)

Em có chung nhận định với bác, Ronaldinho thực sự là bậc thầy về kĩ thuật, và đối phương gần như không thể đoán được anh sẽ làm gì với trái bóng. Thực sự xem những pha bóng của anh khi còn thời đỉnh cao thì chỉ có mắt chữ O, miệng chữ A, không thể tin được. Nhưng về kĩ thuật em cũng kết Denis Bergkamp của Hà Lan. Ông này xử lí bóng trong phạm vi hẹp thì cũng thuộc dạng bậc thầy!

Còn Messi, mặc dù biết trước anh sẽ lừa bóng như thế nào mà vẫn cực kì khó ngăn chặn, đó mới là cái hay, cái tinh túy của Messi! Lừa bóng qua 4,5 cầu thủ đối phương thì bóng đá hiện đại còn quá ít, hay thậm chí có thể nói là không có ai ngoài Messi. Mà anh còn làm được điều này thường xuyên! 2 năm gần đây Messi cải thiện được thêm khả năng dứt điểm. Những cú sút của anh rất "nhẹ nhàng & tình cảm", nhưng bóng cứ chui vào lưới, còn thủ môn và hậu vệ đối phương bỗng trở thành khán giả bất đắc dĩ=)) Mỗi bàn thắng của Messi đều có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật!

Chú Gay thì không có gì đáng để bàn, và từ "nghệ sĩ" đối với hắn nghe có vẻ quá xa xỉ. Lúc bí hắn múa máy chân tay loạn cả lên, nhưng cũng chẳng làm gì được ai, tiếp theo chỉ có biết chuyền hoặc là mất bóng. Những pha đánh gót của hắn trông mới hài, chỉ với mục đích là biểu diễn trước ống kính, chứ cũng chẳng làm phương hại đến ai. Nhưng phải công nhận chú này dứt điểm tốt, đánh đầu tốt, khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ cũng khá tốt. Nhưng để đạt đến 2 từ "nghệ sĩ" thì chắc là không bao giờ!;;);;);;)
 

Liverpudlian

Tiểu học xã
Đầu quân
1/10/09
Bài viết
5
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
Em có chung nhận định với bác, Ronaldinho thực sự là bậc thầy về kĩ thuật, và đối phương gần như không thể đoán được anh sẽ làm gì với trái bóng. Thực sự xem những pha bóng của anh khi còn thời đỉnh cao thì chỉ có mắt chữ O, miệng chữ A, không thể tin được. Nhưng về kĩ thuật em cũng kết Denis Bergkamp của Hà Lan. Ông này xử lí bóng trong phạm vi hẹp thì cũng thuộc dạng bậc thầy!

Còn Messi, mặc dù biết trước anh sẽ lừa bóng như thế nào mà vẫn cực kì khó ngăn chặn, đó mới là cái hay, cái tinh túy của Messi! Lừa bóng qua 4,5 cầu thủ đối phương thì bóng đá hiện đại còn quá ít, hay thậm chí có thể nói là không có ai ngoài Messi. Mà anh còn làm được điều này thường xuyên! 2 năm gần đây Messi cải thiện được thêm khả năng dứt điểm. Những cú sút của anh rất "nhẹ nhàng & tình cảm", nhưng bóng cứ chui vào lưới, còn thủ môn và hậu vệ đối phương bỗng trở thành khán giả bất đắc dĩ=)) Mỗi bàn thắng của Messi đều có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật!

Chú Gay thì không có gì đáng để bàn, và từ "nghệ sĩ" đối với hắn nghe có vẻ quá xa xỉ. Lúc bí hắn múa máy chân tay loạn cả lên, nhưng cũng chẳng làm gì được ai, tiếp theo chỉ có biết chuyền hoặc là mất bóng. Những pha đánh gót của hắn trông mới hài, chỉ với mục đích là biểu diễn trước ống kính, chứ cũng chẳng làm phương hại đến ai. Nhưng phải công nhận chú này dứt điểm tốt, đánh đầu tốt, khả năng chọn vị trí và chớp thời cơ cũng khá tốt. Nhưng để đạt đến 2 từ "nghệ sĩ" thì chắc là không bao giờ!;;);;);;)

Trên thế giới hiện nay để đi bóng qua mặt nhiều cầu thủ như Messi chắc chỉ có Robben , tất nhiên là Robben còn thua Messi một bậc.Ronaldo mà gọi là nghệ sĩ thì quá xa vời, gọi cậu ta là lực sĩ thì đúng hơn, lối đá dựa quá nhiều vào sức mạnh và thể lực , với lối đá này trụ được tới 28, 29 tuổi là tắt điện dễ lắm.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
30
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Về mặt nghệ sĩ, em mê nhất Ronaldinho, các động tác của Ronaldinho nhìn thấy mà ghiền, mấy lần em xem mà hoa cả mắt, những pha chiếu chậm cũng ko thể giúp em hiểu vì sao Ronaldinho lại lừa qua được hậu vệ đối phương. Hầu như ko 1 hậu vệ nào biết Ronaldinho định làm gì vì lối chơi của anh quá sáng tạo và đầy tinh quái, ko giống bất kì ai
khiến việc bất bài là chuyện ko thể. Còn nhớ cách Ronaldinho lắc mông trong vòng vây của 3 chàng hậu vệ Chelsea để ghi bàn cho Barca = tuyệt tác
Messi tuy ko thể sánh ngang với Ronaldinho về mặt kỹ thuật nhưng anh có cách để ko ai lấy được banh trong chân mình, điều mà chú Gaynaldog luôn mắc phải. Hắn chỉ biết mất banh là ngã vờ cho bớt dị, chứ ko chạy về để phòng ngự, hắn chỉ biết danh dự của hắn chứ ko nghĩ gì đến đội bóng. Đúng là 1 tên thợ nông cạn, ko thể so sánh với những nghệ sĩ sân cỏ đích thực của chúng ta
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Nói cho đầy đủ thì: Những gì Gaynaldo làm được với trái bóng bàn thì Messi có thể làm với 1 trái cam

Hôm nay mới đọc hết thấy bí thư chỉnh hehe . .. nhưng tôi lại thích để là trái bóng cho phân biệt hẳn ra giữa thiên tài và cầu thủ giỏi.

Những gì Gaynaldo có thể làm với trái bóng thì Zlantan Ibrahimovic có thể làm với cái kẹo cao su !

Cái này không nói chơi đâu các bác vì kiểu biểu diễn free style của Gay chẳng ra quái gì diễn còn thua cả các cái thằng fan của Rio Ferdinand . Trên You tube có clip Ibra diễn với cái kẹo cao su rất khệnh !

Với cá nhân tôi thì Gaynaldo toàn diện nhất TG hiện nay cái gì cũng hay vì nó được lão Phơ Gâu Sơn xếp chơi ở hầu hết các vị trí. Đặc biệt thằng này với cái tính ích kỷ và muốn thành siêu nhân nên nó tập luyện rất hăng có thể nói nó muốn hướng đến : sự tuyệt đối ! . Nó tham tiền háo danh ai cũng biết nhưng 1 lý do nữa mà nó chim cút sang Dê ăn là khát vọng muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại , hơn cả Pele , Maradona .
Bản thân nó hiểu rằng ở cái ao tù Ọt Phọt nó không bao giờ đạt được vì ngoài cái năm 2008 nó bùng nổ đá lên đồng như 1 thằng điên ra thì ở cái giải giới hạn ấy nó khó có thể mà lặp lại . Đến ngay cả thằng Becks ở MU giật cả 3 cup mà còn thua đứt đuôi Rivaldo nhà mình - xấu hơn , ít nổi tiếng hơn thì cái loại nó ở đấy làm sao giật được 3 - 4 QBV khi điều kiện cần là CLB phải có danh hiệu lớn như CL . Nó thừa hiểu chẳng bao giờ có lần thứ 2 , chẳng bao giờ có thằng Terry trượt chân .. biếu thêm cho Mù nhà nó cái CL nào hết cả .
Thêm nữa :
Thứ nhất là vì danh tiếng đẳng cấp của Mù thì d..ek bao giờ bằng Dê .
Thứ 2 là Liga thì không chém kinh như " giới hạn " và chuyển nhượng rùm beng sang Dê giống Becks hãm tài thì nổi tiếng hơn = dễ đạt được mọi thứ hơn. Thằng này có thằng Mendes làm đại diện khủng nhất nhì Châu Âu cùng với Dê - PR cho nó nữa .

Nhưng cái ngu của nó cũng ở chỗ này : nó quá tham lam trong khi sức người có hạn . Cái gì nó cũng muốn : ghi nhiều bàn nhất , sút phạt hay nhất , chạy nhanh nhất , biểu diễn đẹp nhất , nổi tiếng nhất ... v.v mà làm gì có người nào đạt đến cái mức độ như vậy được . Tuy nhiên cái tâm lý và bản lĩnh của nó lại thuộc dạng bèo bởi vì nó chỉ chiến đấu cho bản thân , nó chẳng chiến đấu cho điều gì cả thì lấy đâu ra bản lĩnh .
Đúng là : chơi bóng với nó chỉ là phương tiện .

Còn Messi như chủ thớt đã viết chơi bóng bằng tình yêu , Leo với trái bóng là bạn nên chẳng quan trọng đối thủ là ai. Vì thế Leo bản lĩnh và không biết sợ !
Kiểu chơi của Gay thiên về diễn - múa may quay cuồng , của Messi thì không làm hàng mà hợp lý và hiệu quả còn nếu muốn diễn thì Mess còn diễn hay hơn nó nhiều .

Và với 1 kẻ cố gắng để trở nên vĩ đại như Gay thì không thể so sánh với 1 người như Messi - sinh ra để trở thành vĩ đại . !
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
30
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Bạn này viết hay nè, hắn nghĩ sao mà đòi ngang cơ với Pele, 1 thằng học sinh học đến mấy cũng không bằng những người không học, sinh ra để ngồi lên đầu họ, thằng Gay có cố gắng bao nhiêu thì cũng không bằng Messi sinh ra để trở thàn vĩ đại
 

hoangbadboy

Juvenil A
Đầu quân
2/6/09
Bài viết
209
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.360.yahoo.com
Barça đồng
0
Tôi đồng tình với bạn : Với Messi, trái bóng là tình yêu. Với Ronaldo, trái bóng là phương tiện.
Nhưng tôi vẫn chưa hiểu vì sao bạn lại có câu này :" Tôi là Fan Barca, nhưng thú thật tôi không hâm mộ Messi, tôi chỉ cảm phục cái tái năng của chàng trai ấy, ..."


Đơn giản lắm chắc là bác ấy hâm mộ vẩu hơn vì vẩu nghệ sĩ hơn ;))
 

Spain_champion

Los Blaugrana
Đầu quân
23/6/09
Bài viết
1,029
Được thích
54
Điểm
48
Barça đồng
135
Đúng là Ronaldo còn lâu mới đạt đến cái tầm nghệ sĩ như Messi ( được như Van Persi đã khá ) Nhưng nói đến tính hiệu quả củng như độ nguy hiểm của một cầu thủ tấn công thì lại khác; Nó chẳng hề thua kém gì Messi, thậm chí còn hơn.
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
mọi người rep hay quá, bài nào cũng khiến em hiểu ra thêm nhiều điều! Thanks!
 

.:Barcelona:.

Juvenil B
Đầu quân
2/8/08
Bài viết
195
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Barça đồng
0
Nói chung mọi người cho rằng Gaynaldo hay hơn bởi vì BÁO CHÍ THEO PHE GAYNALDO.

Các bác có nhớ trận Classico gần đây không? Báo chí nói Real năm nay sẽ khác, họ có Ronaldo. Thế mà ra sân thì như thằng hề trước Abidal với Puyol. Sau trận đấu thì nói Barca may mắn vì Ronaldo ko thực hiện thành công pha dứt điểm trước Valdes. Còn bây giờ thì Ronaldo: sát thủ, kẻ hủy diệt, sút phạt hay nhất, còn bao nhiêu cái tên "phóng đại" hơn nữa. Nói chung 1 câu. Gaynaldo là cầu thủ màu mè, mê gái, mê tiền và ăn theo báo chí. "Tôi là số 1" ấy không bằng cái gốc của Messi.
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Để T giải thích cái ngu của M nhé. Tiêu đề của topic rất mở nên việc T lôi Xavi , Iniesta vào chẳng có gì sai cả , thế đây không phải những nghệ sĩ à. Giả sử chủ topic so sánh Kaka với Xavi thì T cũng không ngứa mép đến mức phải nói Kaka>Xavi dù đấy là suy nghĩ của T , nếu là M thì sao nhỉ ? M phải biết mình đang ở đâu và nói cho ai nghe , không phải nói cho sướng mồm rồi bỏ đấy đâu. M không biết tôn trọng những gì thuộc về Barca và sở thích của người khác thì việc gì T phải tôn trọng mày , còn lôi thôi cái gì

Bạn nói thế không đúng rồi :( nếu bình luận khác với những gì mình nghĩ thì chẳng khác nào là giả tạo :( đồng ý chúng ta là những culé, niềm tự hào của chúng ta là các cầu thủ Barca...nhưng nếu đánh giá về chuyên môn bóng đá của 2 cầu thủ thì nên dùng cái nhìn khách quan công bằng chứ đừng thiên về tình cảm như thế, đấy là mình nói vì dụ chung chung chứ không riêng gì Kaka với Xavi và không nói Kaka hay hơn Xavi...Ví dụ: nếu mình nghĩ Vidic hay hơn Puyol thì mình sẽ thẳng thắn mà nói Vidic hay hơn Puyol chứ không phải vì mình là culé rồi mình ghết MU mà nói ngược lại sự thật được (đây là ví dụ thôi nhé, trên thực tế thì Vidic cũng là 1 trong những trung vệ hàng đầu thế giới nhưng nếu so với Puyol thì không thể bằng được...cũng như trên thực tế ở thời điểm hiện tại thì Kaka không thể bằng Xavi được :) )
Về vấn đề thằng Gaynaldo thì mình vẫn khẳng định là mặc dù ghét cay ghét đắng cái bản tính đê tiện của nó và nó là 1 cầu thủ của đại kình địch Dê-An nhưng đánh giá về chuyên môn bóng đá của 1 cầu thủ thì mình không bao giờ lôi những thứ ngoài lề ấy vào để bình phẩm, Mình khẳng định lại...Gaynaldo vẫn là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại bất chấp nó có là "Nghệ Sĩ" hay không "Nghệ Sĩ" gì gì đấy..., còn Messi vẫn là số 1 thế giới :)
 
Sửa lần cuối:

Sandro

Treo giò
Đầu quân
9/11/08
Bài viết
847
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
94
Barça đồng
0
Bạn nói thế không đúng rồi :( nếu bình luận khác với những gì mình nghĩ thì chẳng khác nào là giả tạo :( đồng ý chúng ta là những culé, niềm tự hào của chúng ta là các cầu thủ Barca...nhưng nếu đánh giá về chuyên môn bóng đá của 2 cầu thủ thì nên dùng cái nhìn khách quan công bằng chứ đừng thiên về tình cảm như thế, đấy là mình nói chung chung chứ không riêng gì Kaka với Xavi cả...Ví dụ: nếu mình nghĩ Vidic hay hơn Puyol thì mình sẽ thẳng thắn mà nói Vidic hay hơn Puyol chứ không phải vì mình là culé rồi mình ghết MU mà nói ngược lại sự thật được (đây là ví dụ thôi nhé, trên thực tế thì Vidic cũng là 1 trong những trung vệ hàng đầu thế giới nhưng nếu so với Puyol thì không thể bằng được...cũng như trên thực tế ở thời điểm hiện tại thì Kaka không thể bằng Xavi được :))

Vấn đề là mình thấy Messi hơn hẳn Ronaldo , nếu ngược lại thì rất có thể mình đã không ở đây
 

El Gallo

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
25/6/09
Bài viết
4,564
Được thích
8
Điểm
38
Nơi ở
Sài Gòn - Hải Phòng
Barça đồng
0
Vấn đề là mình thấy Messi hơn hẳn Ronaldo , nếu ngược lại thì rất có thể mình đã không ở đây

Bạn làm ơn đọc kĩ lại bài viết của mình :) mình nói Gaynaldo hay hơn Messi bao giờ :| Messi là số 1 thế giới, xuất sắc hơn Gaynaldo...mình hứa mình thề mình đảm bảo là thế và trên thực tế cũng chắc chắn là thế :)....Nhưng NẾU thực tế Gaynaldo hay hơn Messi thì mình sẽ không ngần ngại mà nói Gaynaldo hay hơn Messi bất chấp mình là 1 culé :) <-- điều mình muốn nói ở đây là các bạn nên đánh giá bình luận bằng cái nhìn khách quan chứ đừng bị tình cảm với câu lạc bộ hoặc cầu thủ chi phối mà bình luận sai sự thật, culé chúng ta đừng bao giờ giẫm vào vết xe đổ của bọn Fan MU (lúc nào cũng vỗ ngực MU là nhất, MU vô đối hay đại khái cầu thủ của MU luôn là nhất rồi xem thường người khác...trong khi sự thật thì luôn ngược lại) làm vậy khiến cho Fan các đội khác xem thường chứ chẳng hay ho gì....
 

BRABAR

Juvenil A
Đầu quân
27/7/07
Bài viết
210
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Địa ngục Nấu Cám
Barça đồng
0
Topic hót quá nhỉ :)
Quay lại chủ đề của topic đi cái nhỉ. Theo quan điểm cá nhân của tớ, từ khi biết xem đá bóng đến giờ thì chỉ thấy có đúng 3 cầu thủ là nghệ sỹ sân cỏ thực sự:
1- Eric Cantona (xét về mặt cá tính nhiều hơn tài năng và cuối cùng anh cũng trở thành 1 nghệ sỹ thực sự trong điện ảnh)
2- Roberto Baggio "tóc đuôi ngựa thần thánh" còn có thể nói gì về kẻ vừa trở thành Đấng cứu thế rồi lại biến thành tội đồ của cả 1 dân tộc chỉ trong 1 WC, đôi mắt xanh thăm thẳm chất chứa nối buồn của anh đã làm bao trái tim của các cô gái tan vỡ :))
3- Ronaldinho - với anh bóng đá là nụ cười, là những tiếng trống Samba. Một cầu thủ tôi cho rằng là tài năng nhất của bóng đá thế giới kể từ sau thời của Maradona (chính anh Ma béo cũng công nhận điều này).

Hết :D
 

Matarious

M
Chuyên gia
Đầu quân
22/6/09
Bài viết
698
Được thích
3
Điểm
18
Tuổi
33
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Làm tí so sánh 4 tiền đạo hàng đầu hiện nay :happy1::happy1::happy1:

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4OdwNBqaQgk[/ame]​
 

tianfengvnn

Tiểu học xã
Đầu quân
7/8/08
Bài viết
19
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
bác Admin nào chú ý hộ em với :

Em đã đổi tên Topic để ý nghĩa bao hàm cả Barca >>> Rộng hơn...

Ngoài ra nội dung bài viết đã được em thêm vào, sửa lại 1 số đoạn quan trọng, Sửa lại cả 1 số đoạn sai chính tả, thừa thiếu chữ.

Nên em nhờ các bác sửa lại cái bài của em trên trang tin cho nó chuẩn hơn.

Thanks!
 

slayer

Juvenil A
Đầu quân
1/12/09
Bài viết
205
Được thích
1
Điểm
18
Barça đồng
0
Và 1 chút chuyện ngoài lề về Mặt xị và Gaynaldo or CR9 = Cá rô con , CR7 = Con rùa bay , Việt hóa = Đỗ nan đô có trong gia phả nhà Đỗ Thích !

Với đồng đội

Leo : phối hợp và ghi bàn
Gay : Chuyền bóng cho tôi

Nhận QBV
Leo : Cảm ơn Pep , cảm ơn Barca . Các cầu thủ Barca ai cũng xứng đáng nhận QBV
Gay : của tôi , của tôi .. tất cả là của tôi .!

nghỉ hè :
Leo : về Argentina , đeo kính để khi ra đường tránh bị nhận ra
Gay : Bay sang Mỹ , nổ và ngả ngốn cùng nữ hoàng scandal : Paris Hilton

Sự trung thành :
Leo : không nghĩ đến CLB khác ngoài Barca và muốn trả ơn CLB.
Gay : Ôi tôi là 1 nô lệ hiện đại bị Mèo ú giam cầm .. nhưng quên không nói chẳng có nô lệ nào nhận được hơn 100.000 bảng / 1 tuần .

Tình yêu đất nước :
Leo : Tôi rất đau khổ khi bị chỉ trích ko phái là 1 người Argentina
Gay : ( khi được gọi về nhận giải cống hiến cho đất nước BDN ) .. ôi tớ bận lắm còn phải đá Carling cup nữa kìa .. thực ra Gay nghĩ : về làm quái gì .. có đc xiền đâu .. ở lại kiếm mấy em chân vòng kiềng cái đã ..


Cuối cùng : cách đoạt giải QBV và CTXSN TG cũng khác nhau :
năm 08 : Gay thắng điểm số không nhiều . năm 2009 : Leo thắng 1 trời 1 vực
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Nhờ vào khả năng rê rắt tuyệt vời mà Messi luôn như cáng đáng công việc của ba cầu thủ một lúc. Tự tạo cơ hội cho bản thân và đồng đội , Messi là người làm những việc khó nhất. Sức ép mà Messi tạo nên là khủng khiếp , nếu không ghi bàn thì cũng hút được cả đống hậu vệ cho đồng đội và câu được vài cái thẻ. Còn với lối chơi dựa vào sức là chính được tô vẽ thêm bởi cái kỹ thuật mèo cào ba xu thì Ronaldo chỉ có thể phát huy tối đa khi bản thân có được một thế trận bắt nạt , khi lâm vào thế bí , thiếu đất diễn thì lập tức trở nên vô hại , dạng cầu thủ luôn cần sự phục vụ của những vệ tinh xung quanh , khi vệ tinh tắt điện thì cũng tắt ngóm theo luôn
 

Hot

Tiểu học xã
Đầu quân
27/12/09
Bài viết
11
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
36
Barça đồng
0
Mỗi người một lối chơi một phong cách riêng biệt nhưng chung quy lại đều là những cầu thủ hay nhất TG vào thời điểm này. Việc người này hơn người khác chẳng qua cũng là do tính thời điểm, chứ với khả năng hiện tại thì Ronaldo hay Messi cũng không tỏ ra vượt trội quá (như tầm Ronaldinho trước kia ) so với phần còn lại của bóng đá TG.

Bởi vậy nên khi nghe những nhận xét kiểu tâng bốc Messi và hạ thấp Ronaldo quá đáng mình cũng không thấy hay cho lắm. <):D<):D<):D
 
Sửa lần cuối:

Lợn béo

Trung học xã
Đầu quân
23/8/09
Bài viết
44
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Khiếp , các bác ghét thằng Ro quá nên nói nó kinh quá . Em thấy nó sút rất tốt , cái này Messi thua nó , ngoài ra nó sút phạt , đánh đầu đều cực tốt , Messi cũng thua , nó đá được tiền đạo cắm , chứ Messi nhà ta thì chịu . Còn các cái khác Messi hơn .
 

getbill

Mầm non xã
Đầu quân
27/12/09
Bài viết
4
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
34
Barça đồng
0
Có khắt khe đấy với Cris Ronaldo ....... ..! Nói chung đây là một bản nhạc nhiều cảm xúc ....mọi thứ như tuôn chảy ....tuôn chảy...... và bùng cháy . Messi ... tôi yêu cậu ấy ...một khuân mặt cũng như một phong thái hồn nhiên ...ko tô điểm ko làm dáng ! Messi ...một thứ đẳng cấp bóng đá ko phải ai cũng vươn tới được , nó đúng với bản chất của thứ bóng đá chân chính ...chảy suốt trong nó là huyết mạch âm ỉ ấm nóng vốn là thế như trời sinh ra là thế !! ....Cậu ấy là một nghệ sĩ đích thực , nghệ sĩ chân chính !! ..... Bóng đá , một ngành công nghiệp phát triển mạnh , mang đến niềm vui cũng như nỗi buồn tận cùng nhất cho số đông nhất những người yêu thể thao trên toàn thế giới ! .. Không có một môn nghệ thuật nào lại có số đông những người say đắm và hâm mộ như thế , và cũng chính những trường phái khác nhau trong bóng đá đã dệt lên một bức tranh giầu mầu sắc như thế ... Cris Ronaldo thuộc dạng bóng đá công nghệ cao , Lionel Messi là người nghệ sĩ kiệt xuất chơi những bản biến tấu mê đắm trên sân cỏ . Chính cái khác biệt đó sẽ tạo ra những dòng khán giả tự chiêm ngưỡng và thưởng thức cái mình si mê ..... Thế mới là bóng đá , thế mới làm cho cầu trường vang dội những tiếng thổn thức và gầm hét cuồng điên ....!!

Không cần phải tô đậm bài viết vì ai cũng có thể đọc được khi bình thường.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top