Anti MU và bóng đá Anh

MACHEDA

Tiểu học xã
Đầu quân
24/2/10
Bài viết
7
Được thích
0
Điểm
1
Barça đồng
0
UHM,bác CHIMEN nói nghe người lớn ghê.
:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
các bác đừng làm em thất vọng nha, đừng để em nghĩ " BARCA hóa ra cũng giống MU":thumbsup:
EM CHÁN TỤI MU LẮM RỒI, NÓI CHUYỆN VỚI TỤI NÓ ĐỂ NGHE NHẠC THIẾU NHI CÒN HAY HƠN.
CHÚC CUỐI TUẦN VUI VẺ.:thumbsup:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Thế tóm lại thì chú là fan nào? :bunny:
 

HuyCom

Thiểu năng trí tuệ, đang điều trị ở Viện Tâm Thần
Đầu quân
11/2/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Nói về rùa thì Barcelona là con rùa bự nhất. Cả 2 lần "vô địch'' C.L gần đây đều thắng nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết). Lần đầu: 1 bàn thắng việt vị được trọng tài công nhận để lật ngược thế cờ. Lần 2: qua khỏi bán kết nhờ trọng tài bỏ qua ... 4 quả penalty ! Không thấy ai rùa như Barcelona. Trận nào Barca không được thần rùa phò hộ, như trận CK 94 , thì Barca bị Milan đè bẹp 4-0 dù Milan mất toi cặp trung vệ chính. "Đẳng cấp" của Barca là như vậy. Còn 2 lần "Vô địch" C.L 06 và 09 toàn ăn rùa nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết)
CK Năm 99 Man Utd có may thì cũng ghi bàn đàng hoàng, không hề nhờ sai lầm của trọng tài (như rùa Barca), không hề nhờ đối phương bị đuổi cầu thủ trong 2/3 thời gian (như rùa Barca), lại càng không nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty (như chúa rùa Barca).
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Nói về rùa thì Barcelona là con rùa bự nhất. Cả 2 lần "vô địch'' C.L gần đây đều thắng nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết). Lần đầu: 1 bàn thắng việt vị được trọng tài công nhận để lật ngược thế cờ. Lần 2: qua khỏi bán kết nhờ trọng tài bỏ qua ... 4 quả penalty ! Không thấy ai rùa như Barcelona. Trận nào Barca không được thần rùa phò hộ, như trận CK 94 , thì Barca bị Milan đè bẹp 4-0 dù Milan mất toi cặp trung vệ chính. "Đẳng cấp" của Barca là như vậy. Còn 2 lần "Vô địch" C.L 06 và 09 toàn ăn rùa nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết)
CK Năm 99 Man Utd có may thì cũng ghi bàn đàng hoàng, không hề nhờ sai lầm của trọng tài (như rùa Barca), không hề nhờ đối phương bị đuổi cầu thủ trong 2/3 thời gian (như rùa Barca), lại càng không nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty (như chúa rùa Barca).

Anh nói chú bao lần rồi, chịu khó động não tí, vào box tư liệu mà đọc thì may ra cái bệnh mù chọn lọc và ng* trọn kiếp của chú may ra có cơ hội thuyên giảm phần nào. À mà bàn thắng của Eto'o 06 "liệt vị" à? Anh thấy bệnh mù chọn lọc của chú giờ nó biến chứng thành "nhìn ra ảo giác" rồi đấy. Chữa sớm sớm đi chứ không khéo ra đường thấy bãi... lại tưởng là cái bánh thì chết =)).
Mà chú có kêu gào Barca rùa nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chả ai để tâm đâu, vì thương hiệu rùa đã được A lác nhà chú bảo hộ độc quyền rồi =)). Sang thử các forum khác xem có phải là "nói đến rùa trong bóng đá là nói đến MU" không=))
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Nói về rùa thì Barcelona là con rùa bự nhất. Cả 2 lần "vô địch'' C.L gần đây đều thắng nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết). Lần đầu: 1 bàn thắng việt vị được trọng tài công nhận để lật ngược thế cờ. Lần 2: qua khỏi bán kết nhờ trọng tài bỏ qua ... 4 quả penalty ! Không thấy ai rùa như Barcelona. Trận nào Barca không được thần rùa phò hộ, như trận CK 94 , thì Barca bị Milan đè bẹp 4-0 dù Milan mất toi cặp trung vệ chính. "Đẳng cấp" của Barca là như vậy. Còn 2 lần "Vô địch" C.L 06 và 09 toàn ăn rùa nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết)
CK Năm 99 Man Utd có may thì cũng ghi bàn đàng hoàng, không hề nhờ sai lầm của trọng tài (như rùa Barca), không hề nhờ đối phương bị đuổi cầu thủ trong 2/3 thời gian (như rùa Barca), lại càng không nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty (như chúa rùa Barca).

Chú muốn nói đến bàn thắng của Eto'o năm 2006 là việt vị? Chết cười mất thôi :)) Nếu đó là ý tưởng của chú thì anh còn có thể thông cảm được vì cái tên của chú đã nói lên tất cả rồi =)), chứ nếu đó là ý tưởng mà chú lấy từ các fan MU khác thì chú đang tự tay tát vào mặt họ đấy :)) Còn trận Chelsea năm ngoái, cái này đã phân tích quá nhiều và quá rõ ràng, có cần phải nhắc lại cho chú nghe nữa không? Anh thấy là vô ích, lần trước đã nói mãi mà chú cũng chả tiếp thu được gì. Ờ, cứ cho là trận đó Barca được bỏ qua 4 quả penalty đi, thì ở trận lượt đi Chelsea cũng được bỏ qua đến 6 quả penalty cùng ít nhất là 2 cái thẻ đỏ đấy, chú thấy sao? Chú có biết tại sao các đội khác khi đá với Barca lại hay bị thẻ đỏ không? Lý do quá đơn giản, để ngăn được các cầu thủ Barca đi bóng, họ bắt buộc phải đá rắn mà Chelsea là điển hình rõ nhất =))

Để anh nói cho chú biết thêm điều này nữa nhé: kể cả Barca có được trọng tài thiên vị hơn thì điều đó cũng hoàn toàn hợp lý. Trên đời không có cái gì tự nhiên cả. Người đã chiến đấu bằng tất cả sự vô tư và lòng nhiệt huyết thì sẽ xứng đáng giành vinh quang hơn là những kẻ chỉ biết co cụm, phá lối chơi của người khác và chỉ biết hy vọng ăn được từ những quả rình rập, chờ đối phương sai lầm. Cuộc đời công bằng lắm. Chú thấy sao ;;)
 

HuyCom

Thiểu năng trí tuệ, đang điều trị ở Viện Tâm Thần
Đầu quân
11/2/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chuyện Barca thắng nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty là cả thế giới (trừ culé) đều thấy rõ, không phải chỉ mình CĐV Man nói đâu nhé. Các cule mất công lấp lếm bao che cũng vô ích thôi. "Thắng may" (như Man Utd) và "thắng nhờ trọng tài" (như Barca, có mua hay không thì không biết) là 2 chuyện khác nhau. Ừ , CĐV Man cũng đâu phủ nhận là Man thắng B.M 99 là may mắn, nhưng đó là bóng đá. Trong bóng đá không ai nói đá ép sân là phải thắng, và bị ép sân là phải thua. Điều quan trọng là Man thắng một cách đàng hoàng, trong sạch, không có bóng dáng trọng tài (như rùa Barca). Thắng nhờ trọng tài sai lầm (hay bị mua ?) là chuyện nhục nhã nhất. Barca ăn rùa là quá rõ.
Trước 2 lần "VĐ" nhờ sai lầm của trọng tài (06, 09) Barca chỉ 1 lần biết mùi vị C1 là gì. Còn lại hễ vào chung kết là toàn thua. Nói Barca ăn rùa (thậm chí là ăn bẩn) quả không sai chút nào.
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
:)) chú lại làm trò cười rồi. Trước khi tiếp tục nói chuyện tưởng tượng, mời chú trả lời câu hỏi của anh đi đã chứ. 6 quả penalty với tối thiểu 2 cái thẻ đỏ mà Barca không được hưởng ở trận lượt đi thì ai sẽ trả đây?
Chuyện Barca xứng đáng vô địch như thế nào cả thế giới đều rõ, trừ 1 số fan Mù như chú. Chú không còn chỗ nào để bấu víu trừ mấy cái lý do trẻ con tưởng tượng đấy nữa à?
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Nói về rùa thì Barcelona là con rùa bự nhất. Cả 2 lần "vô địch'' C.L gần đây đều thắng nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết). Lần đầu: 1 bàn thắng việt vị được trọng tài công nhận để lật ngược thế cờ. Lần 2: qua khỏi bán kết nhờ trọng tài bỏ qua ... 4 quả penalty ! Không thấy ai rùa như Barcelona. Trận nào Barca không được thần rùa phò hộ, như trận CK 94 , thì Barca bị Milan đè bẹp 4-0 dù Milan mất toi cặp trung vệ chính. "Đẳng cấp" của Barca là như vậy. Còn 2 lần "Vô địch" C.L 06 và 09 toàn ăn rùa nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết)
CK Năm 99 Man Utd có may thì cũng ghi bàn đàng hoàng, không hề nhờ sai lầm của trọng tài (như rùa Barca), không hề nhờ đối phương bị đuổi cầu thủ trong 2/3 thời gian (như rùa Barca), lại càng không nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty (như chúa rùa Barca).

Người ta nói biết thì tậm tặc không biết thì...:byebye: Nghe hơi nồi chõ ở đâu mà bảo bàn thắng của Eto'o việt vị, những thứ cơ bản thế này còn không biết mà cũng bầy đặt đi anti cơ à. Mà cũng lạ, từ đó đến giờ gặp không biết bao nhiêu con RÙA đòi dây máu ăn phần trong khi fan Chelsea thì chẳng thấy họ kêu ca.
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Nói về rùa thì Barcelona là con rùa bự nhất. Cả 2 lần "vô địch'' C.L gần đây đều thắng nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết). Lần đầu: 1 bàn thắng việt vị được trọng tài công nhận để lật ngược thế cờ. Lần 2: qua khỏi bán kết nhờ trọng tài bỏ qua ... 4 quả penalty ! Không thấy ai rùa như Barcelona. Trận nào Barca không được thần rùa phò hộ, như trận CK 94 , thì Barca bị Milan đè bẹp 4-0 dù Milan mất toi cặp trung vệ chính. "Đẳng cấp" của Barca là như vậy. Còn 2 lần "Vô địch" C.L 06 và 09 toàn ăn rùa nhờ trọng tài (có mua hay không thì không biết)
CK Năm 99 Man Utd có may thì cũng ghi bàn đàng hoàng, không hề nhờ sai lầm của trọng tài (như rùa Barca), không hề nhờ đối phương bị đuổi cầu thủ trong 2/3 thời gian (như rùa Barca), lại càng không nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty (như chúa rùa Barca).

- Mấy bàn thắng "đàng hoàng" (Kiểu Sheringham, Solskjaer hay giờ là ông Scholes + mấy quả đối phương tương vào xà ngang khung thành đội MU nhà chú người ta gọi là rùa xịn đấy :)), chú chả phân biệt được thế nào là ăn may mà còn mở mồm ra nói, chú không sợ báng bổ các cụ rùa à, đêm nay thể nào các cụ cũng hiện về đè chú chết, cho chú biết thế nào là "rùa đè" =))
- Các bác ạ, em nghi chú này lấy AQ làm Idol lắm. Kiểu loạn ngôn như chú ấy thì chỉ có là Fan của AQ thôi =)). Chán chả buồn nói nữa, haizzzzz
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hờ... Để công bằng mà nói, quả thật Barcelona cũng có những may mắn nhất định trên con dường đi đến ngôi vô địch cúp C1. Nhưng cổ nhân đã có câu, để đạt được thành công cần 3 yếu tố : Thiên thời, địa lợi và nhân hòa vì vậy bất kì những đội nào để đạt đến thành công cũng có cần đến những yếu tố may mắn nhất định.
Để đạt được 2 chiếc cúp vô địch, Barca đã vượt qua AC Milan, và có cả những chiến thắng hủy diệt trước Bayern ( 4-0 ), Lyon (5-2 ) và đều chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết trước Arsenal (2-1) và Mu (2-0), ngay đến cả 2 vị HLV đáng kính của PL cũng đã phải công nhận đẳng cấp của Barca thì chú tuổi gì nói Barca rùa.
Ở trận Chel - Barca lượt đi trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống có thể thổi phạt pen của Chel thì sao? Chẳng qua đó là trận đấu lượt đi nên báo chí ít đả động chứ nếu 2 trận đấu đảo ngược thời gian diễn ra thì có khi Chel mới là đội may mắn cũng nên... Tiên trách kỉ, hậu trách nhân, ở trận đấu đó Chel đã đạt được tất cả mọi điều để có thể chiến thắng thế nhưng thử hỏi Drogba đã làm gì với 2 tình huống đối mặt với Valdes để rồi chứng kiến Iniesta với chỉ một cú sút duy nhất trong trận đã xé toang hàng phòng ngự 2 tầng của Chel... Đúng là Barca may mắn trong trận đấu đó nhưng biết nói như thế nào nhỉ, đó chỉ như là một chút yếu tố thần thoại để tạo nên một người anh hùng đích thực mà thôi :))
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Chuyện Barca thắng nhờ trọng tài bỏ qua 4 quả penalty là cả thế giới (trừ culé) đều thấy rõ, không phải chỉ mình CĐV Man nói đâu nhé. Các cule mất công lấp lếm bao che cũng vô ích thôi. "Thắng may" (như Man Utd) và "thắng nhờ trọng tài" (như Barca, có mua hay không thì không biết) là 2 chuyện khác nhau. Ừ , CĐV Man cũng đâu phủ nhận là Man thắng B.M 99 là may mắn, nhưng đó là bóng đá. Trong bóng đá không ai nói đá ép sân là phải thắng, và bị ép sân là phải thua. Điều quan trọng là Man thắng một cách đàng hoàng, trong sạch, không có bóng dáng trọng tài (như rùa Barca). Thắng nhờ trọng tài sai lầm (hay bị mua ?) là chuyện nhục nhã nhất. Barca ăn rùa là quá rõ.
Trước 2 lần "VĐ" nhờ sai lầm của trọng tài (06, 09) Barca chỉ 1 lần biết mùi vị C1 là gì. Còn lại hễ vào chung kết là toàn thua. Nói Barca ăn rùa (thậm chí là ăn bẩn) quả không sai chút nào.

2 cái cup của RÙA là 2 cái cup vứt đi, ngang với ăn cướp, toàn là chết đến đít thì RÙA lại nổi. Đúng là không phải ép sân sẽ thắng, bị ép sân là thua nhưng để ép sân đến phút bù giờ thì nó lại khác, hết xà ngang đến cột dọc, bàn thờ RÙA cứ gọi là rung bần bật. Vô địch mà bản thân mình yếu kém hơn đối thủ, cầm cái cup cũng nhục lắm. Đến lúc gặp ngáo ộp Barca , RÙA không nổi là y như rằng thua vỡ mặt, đấy mới là không nhờ thần rùa thì không bao giờ sờ được cup. Barca thắng Chelsea để vào chung kết đập chết con RÙA MU mới là thuận thiên thừa vận, cả thế giới ủng hộ ( Trừ lũ RÙA ) :happy2:
 

longthanvd

Đội phó Barça - Hà Đông
Đầu quân
12/7/09
Bài viết
207
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
33
Barça đồng
0
Thế trận chung kết C1 năm ngoái có là may không :))
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Còn để mà dẫn chứng ở việc Mu có rùa không ý à, nhiều cái để nói lắm ấy nhưng chỉ cần một tình huống tiêu biểu mới đây thì chú Huy còm có công nhận không: Đó là bàn thắng tuyệt đẹp của Paul Scholes với cú tung chân phải nhưng ghi bàn bằng chân trái để từ đó Mu mới có động lực để thi đấu tiếp công với 1 tình huống trọng tài bỏ qua lỗi của Rio với Ronaldinho trong vòng cấm thì có lẽ Mu năm nay sẽ thất thểu ra về với 90% bị loại rồi... Thế có phải là Mu mua trọng tài không thế =)) mà quên mất giờ Mu làm ếch có tiền mà mua được trọng tài cơ chứ ( khổ thật bây giờ thì thấy đáng thương cho Mu khi có thể loại CĐV như thế này ) :))
 

kanematsu

Juvenil A
Đầu quân
27/4/09
Bài viết
316
Được thích
0
Điểm
16
Website
www.kgk.com.vn
Barça đồng
0
- Thằng Huycom chắc bị thiển năng nặng ở bộ phận trung tâm chỉ huy rồi
- Thảo nào chú này có những phát biểu và tranh luật rất không giống người
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thế trận chung kết C1 năm ngoái có là may không :))
Để mình trả lời hộ chú HuyCom nhá, năm ngoái vẫn còn rùa lắm, nếu không thì thua thêm vài quả nữa. Xavi làm 1 choác vào cột dọc, lại còn ông Scholes chơi xấu không bị đuổi nữa chứ, nhưng mà thua tâm phục khẩu phục quá nên cái sự rùa của Mờ U cũng bị lãng quên, nhắc lại tí cho vui ^^
 

SangerZ

Tiểu học xã
Đầu quân
14/12/09
Bài viết
23
Được thích
1
Điểm
1
Barça đồng
0
Lolz, MU chả lẽ từ Sơn Cao Su đến cái các thể loại "phan" đếu bị ám ảnh bởi trọng tài đến vậy sao?

Và thêm nữa là mọi người đang bàn về cái mới nhất gần nhất, gần nhất, thì để bào chữa cho 1 sự thật hiển nhiên, bạn ấy đã lôi ra những cái chuyện mà chắc chỉ "phan Mù" mới không thể hiểu trong khi cả thế giới công nhận để lải nhải đi và lại. Thật là buồn.
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Thắng nhờ trọng tài sai lầm (hay bị mua ?) là chuyện nhục nhã nhất. Barca ăn rùa là quá rõ.
Trước 2 lần "VĐ" nhờ sai lầm của trọng tài (06, 09) Barca chỉ 1 lần biết mùi vị C1 là gì. Còn lại hễ vào chung kết là toàn thua. Nói Barca ăn rùa (thậm chí là ăn bẩn) quả không sai chút nào.

Lại tự vả vào mồm rồi. Chú làm anh lại nhớ đến A lác nhà chú. Trận đá cả Man C, TT bù cho tới lúc ghi bàn thì sướng, kêu là chuẩn. Xong cũng chính TT ấy bắt trận sau bất lợi cho mình là lập tức ngoạc mồm ra chửi. FA nó cũng ghét quá nên nó phải nhét ngay quả án phạt chỉ đạo vào mồm mà vẫn chưa thấy nhục. Từ đó về sau cứ động thua là Lác nhà ta lại mang TT ra chửi, nhưng cả cái làng Primier Leguage đều nghĩ "chắc thằng ngu này nó chừa mình ra, dây vào bẩn tay".
Còn nữa, vào được CK rồi thua còn hơn là không vào được CK. Giải nhì tuy cũng đau thật đấy nhưng còn hơn là phải ngồi ngoài xem. Không đủ tư cách góp mặt trong trận CK mà còn dám mặt dày chê đội được đá CK thật anh thấy chỉ có fan MU mới đủ "đẳng cấp" để làm thế. Cái này mới chính xác là cái mà các chú hay nhai lại "đẳng cấp là mãi mãi" đấy =)).
P/S: mà chú có thấy, đến giời còn ghét Mù nhà chú không? Ghét đến độ cho đi bán muối cả cái đội hình chính vào năm 58 thì phải. Mới đây thì cũng bị thiên lôi đánh hụt, cái thằng oánh bom quả KS mà Mù nhà chú đặt trước nó mà lùi lại 1 ngày thì bọn anh lại mất thời gian 1 phút mặc niệm trước trận đấu=))=))
 
Sửa lần cuối:

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,266
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,651
Chú béo dạo này rảnh rỗi để đi chọc trẻ thiểu năng vậy ta.
Dân xã mình sắp bỏ phiếu đánh giá Mèo Ú trở thành đối thủ đáng quan tâm nhất thay vì lũ kền kền. Chắc lý do duy nhất là anh em họ tộc nhà Mèo hay sang chơi chọc ngoáy nên xã nhà sinh ra thú vui tao nhã: hát cho nhau nghe :D.
Sợ thật, sang topic về Liga cũng thấy có người đưa cả lối đá và chiến thuật của Mèo Ú ra làm tấm gương cho Barça... học theo. Mèo Ú quả là nổi tiếng!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top