Anti MU và bóng đá Anh

HuyCom

Thiểu năng trí tuệ, đang điều trị ở Viện Tâm Thần
Đầu quân
11/2/10
Bài viết
18
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
41
Barça đồng
0
Chú muốn tranh luận cũng ok thôi. Nhưng nhập gia tùy tục, chú phải trả lời 1 số câu hỏi, xem có xứng đáng không đã.
1 đội ghi được bàn nhờ đối phương đốt lưới thì gọi là gì? Đội nào hay ghi được bàn kiểu vậy nhất?
1 đội mà ghi bàn quyết định trận đấu vào những phút cuối thì gọi là gì? Giải quyết được trận đấu vào phút cuối hơn hay giải quyết sớm , thậm chí ngay H1 hơn?
1 Hlv chỉ trích TT, viện cớ, tìm lí do khi đội nhà thua là chuyện bình thường. Nhưng gần như trận thua nào cũng thế, mà hầu như không bao giò nhận lỗi về mình thì là người thế nào? HLV nào nổi tiếng nhất về khoản này?
Khen cầu thủ đá cho đội mình thích, khen đội mình thích là bình thường. Nhưng khen quá, tung hô quá, khiến cho lời khen cách xa thực tế thì gọi là gì? Fan đội nào xuất sắc nhất về khoản này?
Bản sắc là gì? 1 đội bóng có cần xây dựng và gìn giữ bản sắc không? Chú hãy nói về bản sắc của MU cho mọi người nghe nào.
Chiến thắng và đoạt danh hiệu là tốt. Nhưng làm được điều đó mà vẫn giữ được bản sắc hơn hay làm được mà đánh mất bản sắc hơn?
Chỉ cần chú trả lời trung thực, chú sẽ có cái nhìn tổng quát về khái niệm MU và fan MU trong mắt mọi người. Chú sẽ biết tai sao MU và fan MU lại bị ghét đến thế. Sẽ biết tại sao với fan MU thì MU huyền thoại, MU huyền diệu còn với mọi người thì chỉ có MU huyền MÙ mà thôi.
Trả lời rồi xem chú có đáng cho bọn anh tôn trọng và tranh luận hay không.

Chú xem bóng đá cũng biết chẳng có ông điên nào tự dưng ghi bàn vào lưới đội nhà. Chắc chú nói đến 3 bàn thắng O.G của Man trong trận thắng Porstmouth 5-0. Chú phải hiểu là các bàn thắng kiểu O.G đều đến từ những pha gây sức ép liên tục, dồn dập làm cho các hậu vệ lúng túng dẫn đến dễ có sai sót. Đặc biệt là bóng đá Anh các trận đấu có tốc độ rất cao diễn biến nhanh nên hậu vệ càng dễ mắc sai lầm khi bị dồn ép. Ngoài lí do trên thì Man Utd ghi nhiều bàn thắng O.G (10 bàn) có nguyên nhân từ chính lối đá của Man : phối hợp chồng biên , thoát xuống rồi tạt căng vào , bên trong sẽ có 2-3 chiếc áo đỏ băng xuống song song với các hậu vệ đối phương, và kiểu đá này có khi Man thực hiện liên tục nhiều đợt khiến các hậu vệ rất dễ lúng túng mà đốt lưới nhà. Trong 3 bàn O.G của Porstmouth thì trừ bàn của Nani có phần may mắn (tạt vào chạm chân HV) còn 2 bàn kia là tất yếu. bàn O.G của hậu vệ Wilson đến từ pha tấn công rất tốc độ, chuẩn xác, bóng căng vào và có 3 cầu thủ Man cùng ập vào với Wilson. Tình huống này nếu anh ta ko sai sót phá lưới nhà thì rất có thể 1 cầu thủ Man phía sau cũng sẽ đệm bóng vào lưới. Nếu chú có xem trận này (chứ không phải xem điểm tin hay đọc báo) thì sẽ thấy Man thắng 5-0 là còn ít. Có bàn thắng O.G như của Almunia thực ra đến từ 1 pha đi bóng xuất thần của Nani loại 3 hậu vệ Arsenal, tạt vào và phía bên kia Park nhân sâm đang chờ sẵn nên nếu Almunia không phạm sai sót thì cũng là bàn thắng cho Man Utd mà thôi.

1 đội mà ghi bàn quyết định trận đấu vào những phút cuối thì gọi là gì? Giải quyết được trận đấu vào phút cuối hơn hay giải quyết sớm , thậm chí ngay H1 hơn?
Ghi bàn phút cuối thì có làm sao ? Chẳng lẽ chú bảo người ta chỉ đá đến phút 89 rồi nghỉ à ?
Thế theo chú Barca ghi bàn vào lưới Chelsea phút 93 thì nên gọi là gì ? Nhân tiện cho tôi hỏi luôn là 1 đội thắng nhờ trọng tài bỏ qua 3 quả penalty thì gọi là gì ?

1 Hlv chỉ trích TT, viện cớ, tìm lí do khi đội nhà thua là chuyện bình thường. Nhưng gần như trận thua nào cũng thế, mà hầu như không bao giò nhận lỗi về mình thì là người thế nào? HLV nào nổi tiếng nhất về khoản này?
Chú nói vậy tức là không hiểu gì về bóng đá Anh rồi. Với P.L, chuyện khẩu chiến (giữa HLV & trọng tài, giữa HLV & HLV, giữa cầu thủ & HLV đối thủ...) là 1 nét đặc trưng, chú có thể thích hay không thích nhưng nó làm cho P.L sôi động hơn. Nếu chú có tìm hiểu chút ít về chuyện này, nhất là với Sir Alex thì chú sẽ biết ông chỉ trích trọng tài không chỉ là để bao biện cho thất bại, mà còn qua đó gây sức ép cho các trọng tài khác sẽ bắt các trận đấu của Man Utd nhằm không để Man bị thiệt, ngoài ra Sir chỉ trích trọng tài còn để giảm sức ép lên các cầu thủ Man và giúp họ bớt bị báo chí đánh (thay vào đó báo chí, truyền thông sẽ tập trung vào màn khẩu chiến của Sir).
Nói về tung hô, tôi vào đây , vào forum Arsenal, Real, Chelsea ... thấy họ không thua kém CĐV Man chút nào cả.
Còn vấn đề bản sắc của Man : đây là 1 phạm trù lớn, tôi sẽ có 1 Topic riêng về cái này nhưng có lẽ sau tết.
 
Sửa lần cuối:

Số 9

Designer , Team Leader FCBVN
Cán bộ Xã
Đầu quân
31/8/09
Bài viết
1,097
Được thích
2
Điểm
38
Website
caothanhlong.design.tl
Barça đồng
0
Chỉ có Man Utd mới xứng tầm ĐẠI ĐẾ thôi.
Này nhé :
1. Man nổi tiếng hơn Bar
2. Man có thương hiệu giá trị hơn Bar
3. Man có tổng giá trị tài sản lớn hơn Bar
4. Man có doanh thu, lợi nhuận nhiều hơn Bar
5. Man có nhiều CĐV trung thành hơn Bar
6. Man từng vô địch Châu Âu (C.L 99) trên "thánh địa" của Bar. Xưng vương trên đất thánh của địch mới gê chứ.
7. Man tạo nên 1 kỷ nguyên thống trị tại Premiership (1992-2009) còn Bar toàn bị Real đề đầu cưỡi cổ thôi, thỉnh thoảng cũng có vài ba năm thống trị nhưng tựu trung chỉ vài ba năm thôi.
...
101. Nhà tôi, lớp tôi (trước đây) và công ty tôi (hiện nay) toàn CĐV Man, chả thấy CĐV Bar đâu. Ai cũng nói xem Liga buồn ngủ vì đá chậm chậm rề rề mà lại đá 00h, 2h00.
...

Thì ra đây là những lý do mà 1 người thích MU hả :bunny:
Hay nhỉ ;;) .

Gửi các bạn MU : Lần sau có định sang đây " giao lưu " thì nên cử bạn nào có khả năng 1 chút , chứ toàn " FAN " ( Quạt ) sang thế này mất mặt lắm. Mình cũng chỉ dám nói khả năng thôi , chứ nói cử bạn nào Yêu MU thực sự qua đây giao lưu thì chắc phải đợi dàiiiiiiiii:bunny:
 

barchi

Lão tướng FCBSG , Tổ phó ăn nhậu , Sở khanh FCBSG
Đầu quân
15/9/09
Bài viết
726
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Trả lời những câu hỏi ở trên hết đi.

Còn vấn đề bản sắc của Man : đây là 1 phạm trù lớn, tôi sẽ có 1 Topic riêng về cái này nhưng có lẽ sau tết.

Phải suy nghĩ và lên gu gồ sợt xem MÙ có bản sắc gì không...<):D Chán quá, làm gì có bản sắc nào mà đòi lập hẳn 1 topic riêng chứ. MU đá theo giai đoạn theo từng chất lượng con người có trong đội hình ví như có Gaynaldo thì tấn công còn không thì chơi giống mùa năm nay, nhưng mục đích cuối cùng là tìm đến chiến thắng nói thẳng ra là thực dụng thui. Làm gì có lối đá truyền thống hoặc cố gắng xây dựng một lối chơi theo kiểu bản sắc ... Tết cố gắng tìm thầy nào cao hơn qua đây chơi với bọn anh nhé.:2guns:

Các pác nhà mình hỏi từ từ thui, chú này trình cũng cỡ Siralex thui
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Chú xem bóng đá cũng biết chẳng có ông điên nào tự dưng ghi bàn vào lưới đội nhà. Chắc chú nói đến 3 bàn thắng O.G của Man trong trận thắng Porstmouth 5-0. Chú phải hiểu là các bàn thắng kiểu O.G đều đến từ những pha gây sức ép liên tục, dồn dập làm cho các hậu vệ lúng túng dẫn đến dễ có sai sót. Đặc biệt là bóng đá Anh các trận đấu có tốc độ rất cao diễn biến nhanh nên hậu vệ càng dễ mắc sai lầm khi bị dồn ép. Ngoài lí do trên thì Man Utd ghi nhiều bàn thắng O.G (10 bàn) có nguyên nhân từ chính lối đá của Man : phối hợp chồng biên , thoát xuống rồi tạt căng vào , bên trong sẽ có 2-3 chiếc áo đỏ băng xuống song song với các hậu vệ đối phương, và kiểu đá này có khi Man thực hiện liên tục nhiều đợt khiến các hậu vệ rất dễ lúng túng mà đốt lưới nhà. Trong 3 bàn O.G của Porstmouth thì trừ bàn của Nani có phần may mắn (tạt vào chạm chân HV) còn 2 bàn kia là tất yếu. bàn O.G của hậu vệ Wilson đến từ pha tấn công rất tốc độ, chuẩn xác, bóng căng vào và có 3 cầu thủ Man cùng ập vào với Wilson. Tình huống này nếu anh ta ko sai sót phá lưới nhà thì rất có thể 1 cầu thủ Man phía sau cũng sẽ đệm bóng vào lưới. Nếu chú có xem trận này (chứ không phải xem điểm tin hay đọc báo) thì sẽ thấy Man thắng 5-0 là còn ít. Có bàn thắng O.G như của Almunia thực ra đến từ 1 pha đi bóng xuất thần của Nani loại 3 hậu vệ Arsenal, tạt vào và phía bên kia Park nhân sâm đang chờ sẵn nên nếu Almunia không phạm sai sót thì cũng là bàn thắng cho Man Utd mà thôi.


1.Ghi bàn phút cuối thì có làm sao ? Chẳng lẽ chú bảo người ta chỉ đá đến phút 89 rồi nghỉ à ?
Thế theo chú Barca ghi bàn vào lưới Chelsea phút 93 thì nên gọi là gì ? 2.Nhân tiện cho tôi hỏi luôn là 1 đội thắng nhờ trọng tài bỏ qua 3 quả penalty thì gọi là gì ?


3.Chú nói vậy tức là không hiểu gì về bóng đá Anh rồi. Với P.L, chuyện khẩu chiến (giữa HLV & trọng tài, giữa HLV & HLV, giữa cầu thủ & HLV đối thủ...) là 1 nét đặc trưng, chú có thể thích hay không thích nhưng nó làm cho P.L sôi động hơn. Nếu chú có tìm hiểu chút ít về chuyện này, nhất là với Sir Alex thì chú sẽ biết ông chỉ trích trọng tài không chỉ là để bao biện cho thất bại, mà còn qua đó gây sức ép cho các trọng tài khác sẽ bắt các trận đấu của Man Utd nhằm không để Man bị thiệt, ngoài ra Sir chỉ trích trọng tài còn để giảm sức ép lên các cầu thủ Man và giúp họ bớt bị báo chí đánh (thay vào đó báo chí, truyền thông sẽ tập trung vào màn khẩu chiến của Sir).
Nói về tung hô, tôi vào đây , vào forum Arsenal, Real, Chelsea ... thấy họ không thua kém CĐV Man chút nào cả.
Còn vấn đề bản sắc của Man : đây là 1 phạm trù lớn, tôi sẽ có 1 Topic riêng về cái này nhưng có lẽ sau tết.
Đoạn in đậm số 1: đúng là ghi bàn phút 89 chả sao cả, nhưng cũng chả có fan nào ngoài fan Mù tung hô đội mình đẳng cấp khi ghi bàn kiểu ấy cả. Người ta dùng chữ "may mắn"
Đoạn in đậm số 2: mù có chọn lọc, căn bệnh di truyền của fan Mù, đã được chứng minh. Trước khi cãi ráng vào box tư liệu tìm hiểu, nói mỏi mồm về chuyện này rồi.
Đoạn in đậm số 3: Nâng cao quan điểm vãi hàng, cái trò lèm bèm cãi chửi nhau kiểu hàng tôm hàng cá mà chú nâng hẳn nó lên thành đặc trưng của 1 giải đấu thì chịu rồi=)). Trẻ trẻ như Mou lắm mồm người ta còn ghét nữa là sắp xuống lỗ như Xơ. Hay là "hiệp xĩ" ở Anh có cái đặc trưng ấy =))
 

chimen

Juvenil A
Đầu quân
3/5/09
Bài viết
285
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Ghi bàn phút cuối thì có làm sao ? Chẳng lẽ chú bảo người ta chỉ đá đến phút 89 rồi nghỉ à ?
Thế theo chú Barca ghi bàn vào lưới Chelsea phút 93 thì nên gọi là gì ? Nhân tiện cho tôi hỏi luôn là 1 đội thắng nhờ trọng tài bỏ qua 3 quả penalty thì gọi là gì ?

Bạn nói thế mà nghe được ạ, tại cái lối đá thằng Che nó thực dụng quá nên
Barca chưa ghi bàn chứ không phải là không ghi bàn.Lúc nào cũng có 2 dàn hậu vệ đứng trước mặt Cech.Thử hỏi Che mà đá đôi công với Barca xem, có chiến thắng nổi không.Lối đá ở Anh có truyền thống thực dụng vậy rồi.Nhất là 2 thằng Mu và Che.



Chú nói vậy tức là không hiểu gì về bóng đá Anh rồi. Với P.L, chuyện khẩu chiến (giữa HLV & trọng tài, giữa HLV & HLV, giữa cầu thủ & HLV đối thủ...) là 1 nét đặc trưng, chú có thể thích hay không thích nhưng nó làm cho P.L sôi động hơn. Nếu chú có tìm hiểu chút ít về chuyện này, nhất là với Sir Alex thì chú sẽ biết ông chỉ trích trọng tài không chỉ là để bao biện cho thất bại, mà còn qua đó gây sức ép cho các trọng tài khác sẽ bắt các trận đấu của Man Utd nhằm không để Man bị thiệt, ngoài ra Sir chỉ trích trọng tài còn để giảm sức ép lên các cầu thủ Man và giúp họ bớt bị báo chí đánh (thay vào đó báo chí, truyền thông sẽ tập trung vào màn khẩu chiến của Sir).
Nói về tung hô, tôi vào đây , vào forum Arsenal, Real, Chelsea ... thấy họ không thua kém CĐV Man chút nào cả.
Còn vấn đề bản sắc của Man : đây là 1 phạm trù lớn, tôi sẽ có 1 Topic riêng về cái này nhưng có lẽ sau tết.
Vâng về cái khoản này thì em xin thua mấy bác. Mấy bác chỉ đươc cái là nổ to như pháo.Bác cứ nhìn sang Pep Guadiola của em , thua Sevila trong cúp nhà vua , thì đã nhận lổi trách nhiệm về mình,chắc trận đó Barca không bỏ qua mất trái phạt đền đâu nhỉ, Rồi hãy nhìn sang HLV của REAL : Pellegrini thì xem , mấy trân thua mất mặt ở Laliga hay thua Milan có lên tiếng chỉ trích này nọ không.

"Vắng Ronaldo là một thiệt thòi và Real Madrid sẽ luôn nhớ đến cậu ấy, chừng nào Ronaldo chưa thể ra sân, nhưng hôm nay, chúng tôi thua trận không phải vì vắng cậu ấy. Real đã thua đơn giản chỉ vì những sai sót trong khâu phòng ngự", HLV Pellegrini thừa nhận trên tờ AS sau trận đấu

-->http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2009/10/3BA14CE7/

Còn với lão Alex nhà chú không chỉ trích trong tài , quay sang chỉ trích mặt sân ...hay lạ viện bất cứ lý do gì để biện minh cho thất bại của mình.
Vâng vâng biết như thế là gây tiếng vang như vui lòng làm âm thầm đứng bô bô cái miệng giúp em

@ Cule : anh em tiếp khách ân cần , phải để cho chúng nó phục vì sao lại anti MU, tránh những lời lẽ quá khích.Thanks
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,266
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,651
Nói làm gì cho mệt nữa anh em. "Trong đôi mắt anh, em là tất cả" mà. "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Chính những điểm ta khinh bỉ ở MU lại là nét đẹp duyên dáng mà fan MU yêu thích. Kệ họ!
Càng anti hay chỉ trích nhiều thì hóa ra MU càng là đối thủ mà ta lo ngại. Trong khi đó chính gặp MU thì xã ta sướng nhất. Thế là đủ! Điều lạ lùng nhất ở xã ta là không thể tin nổi topic về MU lại dài dằng dặc nhờ vài ba mống sang hỏi thăm :D.
 
M

MaiXuânSang

Khách viếng thăm
Lại có loại người lố bịch đến mức đi vỗ ngực khoe khoang thế này cơ à. Có vẻ như ông bạn rất thích đếm cup, nhưng cup của MU thì không thể đè được Barca rồi.
Còn mấy cái thống kê vớ vẩn của ông bạn, này nhé:
-Barca chưa bao giờ xuống hạng, hơn MU nhé
-Barca có cú ăn 6 vô tiền khoáng hậu, hơn hẳn MU ăn được có 3
-Barca có nhiều danh hiệu cá nhân hơn hẳn MU
-Barca hạ nhục MU trong trận chung kết C1, một trong những thời điểm rực rỡ nhất của 2 CLB ( Cái này quan trọng, fan MU sẽ nhớ mãi)
-MU có lượng antifan nhiều hơn Barca, chắc chắn rồi. Cơ quan ông bạn nhiều người ghét MU nhưng vì nể nang không ai nói ra đấy thôi.

Fan MU chắc là rất đau và muốn trả thù, đến lúc trả được hẵng hay nhé, còn bây giờ thì...còn gì để mà nói nhỉ =))
 

SangerZ

Tiểu học xã
Đầu quân
14/12/09
Bài viết
23
Được thích
1
Điểm
1
Barça đồng
0
Lolz, cái chuyện bị cả giang hồ phỉ nhổ của một lão HLV mà nâng lên thành văn hóa thì chịu rồi =)).
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Chú xem bóng đá cũng biết chẳng có ông điên nào tự dưng ghi bàn vào lưới đội nhà. Chắc chú nói đến 3 bàn thắng O.G của Man trong trận thắng Porstmouth 5-0. Chú phải hiểu là các bàn thắng kiểu O.G đều đến từ những pha gây sức ép liên tục, dồn dập làm cho các hậu vệ lúng túng dẫn đến dễ có sai sót. Đặc biệt là bóng đá Anh các trận đấu có tốc độ rất cao diễn biến nhanh nên hậu vệ càng dễ mắc sai lầm khi bị dồn ép. Ngoài lí do trên thì Man Utd ghi nhiều bàn thắng O.G (10 bàn) có nguyên nhân từ chính lối đá của Man : phối hợp chồng biên , thoát xuống rồi tạt căng vào , bên trong sẽ có 2-3 chiếc áo đỏ băng xuống song song với các hậu vệ đối phương, và kiểu đá này có khi Man thực hiện liên tục nhiều đợt khiến các hậu vệ rất dễ lúng túng mà đốt lưới nhà. Trong 3 bàn O.G của Porstmouth thì trừ bàn của Nani có phần may mắn (tạt vào chạm chân HV) còn 2 bàn kia là tất yếu. bàn O.G của hậu vệ Wilson đến từ pha tấn công rất tốc độ, chuẩn xác, bóng căng vào và có 3 cầu thủ Man cùng ập vào với Wilson. Tình huống này nếu anh ta ko sai sót phá lưới nhà thì rất có thể 1 cầu thủ Man phía sau cũng sẽ đệm bóng vào lưới. Nếu chú có xem trận này (chứ không phải xem điểm tin hay đọc báo) thì sẽ thấy Man thắng 5-0 là còn ít. Có bàn thắng O.G như của Almunia thực ra đến từ 1 pha đi bóng xuất thần của Nani loại 3 hậu vệ Arsenal, tạt vào và phía bên kia Park nhân sâm đang chờ sẵn nên nếu Almunia không phạm sai sót thì cũng là bàn thắng cho Man Utd mà thôi.


Ghi bàn phút cuối thì có làm sao ? Chẳng lẽ chú bảo người ta chỉ đá đến phút 89 rồi nghỉ à ?
Thế theo chú Barca ghi bàn vào lưới Chelsea phút 93 thì nên gọi là gì ? Nhân tiện cho tôi hỏi luôn là 1 đội thắng nhờ trọng tài bỏ qua 3 quả penalty thì gọi là gì ?


Chú nói vậy tức là không hiểu gì về bóng đá Anh rồi. Với P.L, chuyện khẩu chiến (giữa HLV & trọng tài, giữa HLV & HLV, giữa cầu thủ & HLV đối thủ...) là 1 nét đặc trưng, chú có thể thích hay không thích nhưng nó làm cho P.L sôi động hơn. Nếu chú có tìm hiểu chút ít về chuyện này, nhất là với Sir Alex thì chú sẽ biết ông chỉ trích trọng tài không chỉ là để bao biện cho thất bại, mà còn qua đó gây sức ép cho các trọng tài khác sẽ bắt các trận đấu của Man Utd nhằm không để Man bị thiệt, ngoài ra Sir chỉ trích trọng tài còn để giảm sức ép lên các cầu thủ Man và giúp họ bớt bị báo chí đánh (thay vào đó báo chí, truyền thông sẽ tập trung vào màn khẩu chiến của Sir).
Nói về tung hô, tôi vào đây , vào forum Arsenal, Real, Chelsea ... thấy họ không thua kém CĐV Man chút nào cả.
Còn vấn đề bản sắc của Man : đây là 1 phạm trù lớn, tôi sẽ có 1 Topic riêng về cái này nhưng có lẽ sau tết.

Thấy kiểu chú trả lời là biết không đáng để bọn anh tôn trọng và tranh luận rồi. Vẫn kiểu ngụy biện, tự sướng, tung hô lố bịch đặc trưng của Mu. Muốn được tôn trọng chú hãy trau dồi thêm kiến thức, và có con mắt đánh giá chính xác và khách quan hơn đi nhé. Còn nếu vẫn thế này, xã anh sẽ không thừa hơi với chú đâu.
 

baz21

Barça B
Đầu quân
28/11/07
Bài viết
656
Được thích
1
Điểm
18
Nơi ở
HN
Barça đồng
0
Đúng là fan Mù, toàn những đứa mù. Đóng topic này lại cho anh em ăn tết ngon lành đi. Chờ xem sau tết chú gà này google được thêm cái gì để "tranh luận" :stop:
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Tại sao MU bị ghét ?
Đơn giản vì họ có những CĐV như HuyCom =))
Khổ thân cho cái tên MU. Haizzzz
 

boyhanseng

Juvenil B
Đầu quân
17/12/07
Bài viết
156
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Tớ là tớ ngồi xổm lên bóng đá Anh. Tại sao người ta phải chờ đến 3 ,4 giờ sáng để coi Barca? Đơn giản vì đó là đam mê!
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Năm cũ sắp qua, thử làm 1 bài tranh luận theo kiểu fan Mu, có dẫn chứng thuyết phục, xem bà con nhận xét thế nào nhé.
Các bạn nói MU ăn may, ăn rùa( điển hình là CK CL 99 và 08). Xin lỗi, việc M.Scholl sút vào cột, C.Janker sút trúng xà( CK 99), Terry trượt chân( CK 08) đều nằm trong sự tính toán của MU. Mà đã trong sự tính toán thì ko thể là may mắn:megalol:
Chỉ thích TT,bù giờ ít, chất lượng sân bãi, thời tiết? Xin thưa, đó là hoàn toàn vì khán giả. Mu mong muốn, với số tiền bỏ ra mua vé, khán giả sẽ được xem trận đấu càng dài càng tốt. 1 mong muốn đầy tính nhân văn=)). Còn mấy thứ khác Mu chỉ muốn nhắc nhở khán giả rằng còn nhiều thứ có thể theo dõi và chú ý nếu các cầu thủ ở trên sân( của MU ) chạy ko được khỏe:lol:
Bảo Mu đá thực dụng, không tấn công? Xin xem lại các trận gặp Hull, W.B.A, Portsmouth và 1 số đội hạt tiêu khác:lol:
Chê Mu hèn nhát, không dám mạo hiểm? Xin hỏi có đội bóng nào, trong 1 trận quan trọng, lại dám áp dụng thử nghiệm như Mu không? Đưa Rooney về đá hậu vệ cánh, C.Gay về đá trung vệ( BK CL gặp Barca), những thử nghiệm mang tính cách mạng và đầy sáng tạo:megalol:
Mu không có bản sắc ư? Xin thưa, bạn chưa xem Mu nhiều nên mới nhận xét thế. Bản sắc của Mu là độc nhất vô nhị. Chỉ cần nhìn Mu đá, bạn sẽ biết ngay đối thủ là ai. Nếu Mu phòng ngự co cụm, tầng tầng lớp lớp và rình cắn trộm, chắc chắn đối thủ là 1 đội bóng ngang tầm hoặc mạnh hơn Mu. Còn nếu Mu tấn công ào ạt, đa dạng biến hóa thì chắc chắn trên sân có sự hiện diện của 1 đội hạt tiêu nào đó. Bản sắc đó không những chưa bao giờ phai nhạt mà ngày càng hoàn thiện, đậm nét Mu: 1 bản sắc không có chỗ cho lòng tự trọng.
Với 1 số điểm nổi bật kể trên, xin hỏi Mu đã xứng đáng được tung hô chưa? Hay những tung hô, ca tụng vẫn chưa tương xứng với nhũng gì Mu đã có? Xin các bạn cho lời nhận xét công bằng<):D
Năm mới sắp đến, xin chúc toàn thể anh em trong xã mạnh khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công. Hi vọng ae ta không còn gặp những fan Mu củ chuối nữa.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Đọc xong bài của bác, thấy MU mang 1 bản sắc "đặc biệt" đến "kỳ lạ" đó nhỉ=)). Chắc nhờ cái bản sắc đó mà Huy còm và Sir Alex cũng như những fan phong trào khác thích MU đấy.
 

hungbarca

Juvenil A
Đầu quân
25/9/07
Bài viết
412
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
ManU thì nổi tiếng là nhiều fan phong trào, mà còn nổ là có nhiều cổ động viên trung thành hơn Barca thì bó tay. Barca trắng tay 6 năm vẫn có nhiều người theo, ManU mai mốt lâm vào cảnh đó thì bọn fan phong trào ra đi lũ lượt, nhất là bọn fan châu Á.
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Trận AC và Mu:
Rùa lại lên tiếng, Paul Scholes có bóng, anh sút bóng bằng chân phải và anh đã ghi bàn bằng cái chân trái ;))
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Trận AC và Mu:
Rùa lại lên tiếng, Paul Scholes có bóng, anh sút bóng bằng chân phải và anh đã ghi bàn bằng cái chân trái ;))

Nói theo phong cách của fans MÙ thì phải là Paul Scholes làm động tác giả quá tuyệt vời làm Dida không kịp phản ứng!=))=))=))

Trận này Milan đá quá hay, nhưng họ không có duyên, và hàng thủ hiệp 2 chơi như mơ ngủ. Với lại MU có cơ hội là ghi bàn nên cục diện trận đấu thay đổi quá nhanh! Milan cũng nên tự trách mình với 2 pha bỏ lỡ mười mươi của Antonini và Huntelaar.

Cũng phải kể đến cách cầm còi khó hiểu của vị trọng tài đáng kính nữa. Hiệp 1 Rô vẩu lừa qua Ferdinan và đối mặt với Van de Sar nhưng đã bị phạm lỗi trước đó. Nếu có quả phạt sát mép vòng cấm đó thì rất có thể kết quả mùa 06/07 sẽ lặp lại. Van de Sar cũng có một trận quá xuất sắc + lợi thế sải tay của anh quá dài khiến những cơ hội mười mươi của Milan bị từ chối!

Coi như MU đã có 1 chân tại vòng tứ kết rồi! Rooney mùa này đá khủng quá!:thumbsup:
 

minhBC

Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
5/4/08
Bài viết
1,303
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
I don't know:lol:
Barça đồng
0
Trận đấu hôm qua chứng tỏ một điều: đừng hòng có đội bóng nào đọ được với Mù về độ rùa. Bàn đầu tiên của Vẩu mới chỉ mang hơi hướng rùa thì ngay lập tức Scholes mắt toét đã đáp trả bằng 1 bàn thắng "rùa siêu tưởng", anh vung chân phải sút bóng nhưng rồi chân trái mới chạm bóng ghi bàn=)).
Coi như MU đã có 1 chân tại vòng tứ kết rồi! Rooney mùa này đá khủng quá!:thumbsup:

Khủng gì đâu bác, Milan phòng thủ như tuyển VN nên mới để lọt 2 quả đánh đầu như thế. Cứ cho nó vào sâu sâu rồi giết nó mới sướng :lol:
 

decomoto

Phó Chủ tịch FCBVN
Ban lãnh đạo FCBVN
Đầu quân
26/8/08
Bài viết
7,794
Được thích
4
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Phố trung du ♥
Barça đồng
0
Khủng gì đâu bác, Milan phòng thủ như tuyển VN nên mới để lọt 2 quả đánh đầu như thế. Cứ cho nó vào sâu sâu rồi giết nó mới sướng :lol:

Phải công nhận là đêm qua hàng công của Milan quá vô duyên, còn hàng thủ thì cực lởm. Cả đội chỉ đá hay mấy phút đầu hiệp 1. Nesta đã già, còn Thiago từ sau khi bị chơi xấu đã trở nên chậm chạp. Cả 2 bàn thắng của Rooney đều ghi dấu ấn sự chậm chạp của bộ đôi trung vệ này. Pato kỹ thuật tốt nhưng còn non quá, Huntelaar hay Inzaghi coi như không có, chỉ mình Ronaldinho là quá ít. Tỉ số 2-3 không phải là thảm họa nhưng đá kiểu như hôm qua thì xem ra Milan tiêu rồi.
Thôi cũng tốt, MU phải để vào sâu tí để Barca trị cho mới phải đạo :evil:
 

TnT

, Tay vịn của Thỏ Bông Đại gia Barçamania Việt Nam
Đầu quân
25/3/09
Bài viết
473
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
37
Nơi ở
Thanh Xuân, Hà Nội
Website
www.facebook.com
Barça đồng
0
Thực sự chỉ biết lắc đầu và thở dài với kiểu ghi bàn của anh Scholes. MU cho cả thế giới thấy, họ đạt danh hiệu "Đội bóng ăn may nhất mọi thời đại" không phải là do may mắn =)). Hiện tại, đội bóng của lão Sơn đang sống bằng hơi thở của bộ đôi xuất chúng: RooneyThần rùa :hump:
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top