Thân tặng các bạn Real Madrid

FCB_U&I

La Masia
Đầu quân
18/3/11
Bài viết
73
Được thích
0
Điểm
6
Website
myopera.com
Barça đồng
0
Gerard Piqué tối qua đã "pị què" bốn tuần, Diego Costa cũng ra sân tắm sớm.

Xem trận gặp Aletico Madrid xong thì nằm mơ thấy Cristiano Ronaldo, hay còn gọi bằng cái tên thân mật là Gaynaldo, đang thi đấu cho đội bóng đá nữ Real Mafia-rid chấn thương và nghỉ thi đấu hết mùa sau pha tranh bóng với Reus của Borussia Dortmund trong trận tứ kết sẽ diễn ra tối nay.

Hihi, thường thì mình nằm mơ thì lại xảy ra giống như vậy. Biết đâu tối nay Nàng Penaldo...
 

Bún Mắm

Los Blaugrana
Đầu quân
9/3/12
Bài viết
1,893
Được thích
8
Điểm
38
Tuổi
30
Nơi ở
Hội An
Barça đồng
0
998497_445869488849168_166885210_n.jpg


:megalol:
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Đừng chửi Thánh của các bạn nữa nhé, vào được bán kết C1 năm nay là nhờ Casillas hết đấy.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Figau.jpg
Con lợn Fi Gâu và lời chúc mừng Atletico trên twitter: Atletico tuyệt vời. Xin chúc mừng những người bạn Atletico.
 

Hưng Cổ

Hậu vệ FCBSG
Đầu quân
9/12/11
Bài viết
534
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
38
Barça đồng
0
Biết, bờ ly !
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
Vào Bán kết nếu ATM gặp và loại Dê An thì Fi Gâu sẽ chúc mừng nhiệt liệt :sexy:
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Phải công nhận cú ra chân điệu nghệ ghi bàn gỡ hòa của Gaynaldo sáng nay đã cứu Real và giúp họ tràn trề hy vọng ăn 3. Giả sử không có bàn thắng đó thì Real xác định luôn mất Liga và chính Barca lại tràn trề hy vọng vô địch nhất. Đúng là rất khó lường.

Với việc 3 trận tới Real gặp phải các đối thủ ít xương hơn (Valladolid, Celta trên sân khách và Bầy vẹt trên sân nhà) thì họ có thể kiếm được 92 điểm cuối mùa. Còn Atletico Madrid lại cực khó xơi khi gặp Malaga trên sân nhà và tới làm khách của ta ở Camp Nou. Cú sa chân vừa qua của Atletico đã giúp Barca không phải ra sân đứng vỗ tay chào nhà vô địch và có quyền tự quyết nếu thắng Atletico ở trận cuối :D.

Trong vài trận cuối này, phải cảm ơn bầy dơi đã đá hết mình và suýt khiến cả 2 ông lớn toi mạng (cái này gọi là trâu bò húc nhau Barca sướng :D). Real chỉ có nguy cơ mất điểm trên sân khách và...thôi thì ta hồi hộp chờ bọn này bị phân tâm vì cái tham vọng đề ci ma. Rất khó đoán, biết đâu chính bầy vẹt lại giúp Barca vô địch ở vòng cuối cùng khi cầm hòa được Dê và ta thì thắng đám công nhân thủ đô. Ta có 91 điểm cùng với Atletico và Dê có 90 :D. Mà nhớ là thắng cách biệt ít ít và nghe ngóng vào phút cuối cùng để Pique nhảy vào bán độ cho Atletico cầm hòa =))
 

azzurrini

Juvenil A
Đầu quân
17/9/07
Bài viết
456
Được thích
0
Điểm
16
Nơi ở
Trung Quoc
Website
bongda24h.vn
Barça đồng
0
Công nhận là ko có quả vung chân của CR thì chúng ta tự quyết được những vòng cuối rồi.
Ba đội còn lại gặp Dê không biết có còn mục tiêu gì không, nhưng nếu họ vào sân với tinh thần quyết tử, đá " chặt chém" ngay từ xa thì các siêu sao của Dê chùn chân lắm, đầu họ bây giờ chi nghĩ đến Dê cima thôi. Kiếm thêm 1 điểm nữa từ Real không phải là quá khó.
 

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
La Liga.jpg
Trong 3 đối thủ còn lại của Dê thì Espanyol và Celta đã hết mục tiêu phấn đấu, tất cả hy vọng tập trung vào Valladolid ở vòng kế tiếp thôi. :dreaming:
 

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Năm nay Ancelotti và Christiana quá XUẤT SẮC thật, Christiana rất giống Messi hai năm trước, ghi 14 bàn sau vòng tứ kết C1, gặp ngay đối thủ có thể coi là kỵ giơ ở bán kết. Messi thất bại nhưng Christiana đã chiến thắng, ngày đó đi với Messi là Pep, rất giống Ancelotti làm mọi thứ cho Christiana bây giờ. Christiana gần như chắc chắn có chiếc giày vàng, và 100% Vua phá lưới C1, lại còn kỷ lục mọi thời đại nữa mới ghê chứ. Nếu ai để ý sẽ thấy kể từ năm 2007 đến giờ, hễ ai giành giải vua phá lưới C1 thì đoạt Quả Bóng Vàng. Coi như cuối năm, Christiana có QBV thứ 3 rồi, có luôn chiếc giày vàng thứ 3, và danh hiệu vua phá lưới C1 lần thứ 3, hết lép vế với Messi rồi. Thời thế đúng là thay đổi quá nhanh.
Nói gì thì nói, chứ năm nay Ancelotti có ăn 6 cũng xứng đáng chứ đừng bó ăn ba. Ủng hộ đá hết mình, không nhìn đội bạn, Real vô địch cũng tốt như bất kì đội bóng nào chơi tận hiến, Barca nếu không đủ bản lĩnh thì cứ thua hoặc hòa Alectico, còn nếu giỏi thì thắng thử coi chơi.
 
Sửa lần cuối:

barcano1

Không có gì là mãi mãi, Nothin' lasts 4ever
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
3,385
Được thích
3
Điểm
38
Nơi ở
BMT, Daklak
Barça đồng
0
View attachment 4125
Trong 3 đối thủ còn lại của Dê thì Espanyol và Celta đã hết mục tiêu phấn đấu, tất cả hy vọng tập trung vào Valladolid ở vòng kế tiếp thôi. :dreaming:
Đúng như kỳ vọng, ở thế đường cùng phải có điểm bằng mọi giá để trụ hạng, Valladolid đã kiếm được một trận hòa quý giá ngay trên sân nhà, qua đó dội một gáo nước lạnh vào ngọn lửa hừng hực khí thế nhằm đoạt ngôi vương La Liga của bầy Kền kền trắng. :rofl:
 

haquocdang

La Masia
Đầu quân
29/3/12
Bài viết
99
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
31
Barça đồng
0
Còn cái mục tiêu Decima nữa,hôm nào mong ATM cho thành Disaster luôn :rofl:
 

trucvn1979

La Masia
Đầu quân
7/10/09
Bài viết
70
Được thích
0
Điểm
6
Tuổi
44
Barça đồng
0
Bạn đừng coi thường, với điểm số 84 tôi có thể vô địch Anh hoặc Pháp đấy.
Hic hic, tiếc rằng tôi đang chơi tại TBN.
Thành thật chia buồn với các bạn đang mơ decima
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Cái tay Ramos đúng là bẩn tính thật, nhưng khả năng của tên này thì không bàn cãi. Trong giai đoạn Barça không có một hậu vệ nào "ra hồn" thì nhìn sang bên Real có tên Ramos mà thèm. Dám chơi rắn, không chiến cực kỳ tốt (ghi cả cú đúp tại C1), dạo gần đây ghi bàn còn nhiều hơn mấy anh tiền đạo nhà ta. Tay này mạnh ở những tình huống bóng chết mà chúng ta lại thiếu cái đó. Hơi hoang đường một chút nhưng nếu chôm được lão từ tay Real thì có vẻ ngon, đá cặp với Piqué thì cũng na ná cặp Puyol Piqué ngày trước (Ramos lao lên, Piqué lót). Nếu Mou ở lại Real mùa này có khi ta cuỗm được Iker, Ramos thật.
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
Nếu cụ Zubi hói không thiếu chuyên nghiệp và dốt nát trong những vụ trò chuyện kín mà ai cũng thấy thì tôi nghĩ Barca tự nhiên lên hương kể cả người đứng trong khung gỗ là Pinto.

Cục diện vẫn chưa tắt hẳn với kền kền ăn xác thối. Nếu vòng tới Atletico thắng Malaga thì Dê khóc luôn. Nhưng với hiệu ứng domino đang xảy ra thì vòng 37 rất hấp dẫn với hy vọng Barca là đội hưởng lợi nhất khi chỉ gặp Elche và Malaga thì không phải đội dễ bị đánh bại nếu Atletico quyết dồn lên ép sân :D. Nghĩ đến cảnh Malaga phản công ăn được Atletico và Rafinha bắn hạ Dê thì Barca ta mở hội ngay và luôn :D.
 

lovebaxa

Cựu Cán bộ phòng Lịch sử
Cán bộ Xã
Đầu quân
24/7/07
Bài viết
2,546
Được thích
1
Điểm
38
Nơi ở
HÀ ĐÔNG
Barça đồng
0
Elche cũng đang cần điểm để chắc chắn trụ hạng (vì họ hơn nhóm xuống hạng 4 điểm, nếu thua cả 2 trận cuối thì xác suất xuống là tương đối). Vì thế họ sẽ dựng xe bus và Barca không dễ chơi đâu. Malaga thì chả còn động lực gì nên chắc không gây nhiều khó dễ cho ATM. Chỉ có hy vọng Enrique và Rafinha làm được điều gì đó trước Dê. Chí ít thì cũng phải cho Dê tắt hẳn cơ hội ăn 3. Còn chức vô địch thì cứ để trận cuối quyết định cho nó hấp dẫn
 

sherlockcan

Juvenil B
Đầu quân
7/5/09
Bài viết
167
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Chỉ cần các cầu thủ quyết đấu thì Elche có dựng xe bus thì ít ra ta cũng ghi được bàn để thắng. Nếu mình là HLV của Malaga thì mình sẽ chỉ đạo cầu thủ đá phòng ngự phản công như denpietrau nói, nếu Alentico thua và ta thắng thì chức vô địch quyết định ở trận cuối nhưng hay hơn là tình huống ta buộc phải thắng Alt, vì như vậy Alt tử thủ xem cũng nản lắm.
 

pan

Barça B
Đầu quân
18/2/12
Bài viết
553
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
30
Nơi ở
pleiku, bất tận phố núi
Barça đồng
0
Nolito sát thủ của Celta Vigo

Có nhiều cái tên cũ bên phía Barca sẽ có mặt trong trận đấu với Real Madrid tại Balaídos. Nhưng có một cái tên vô cùng đáng sợ đang làm mưa làm gió trong những vòng đấu gần đây tại La Liga, chính là số 10 của Celta: Nolito.

Nolito từng khoác áo Barcelona B và cả đội một nhưng anh chủ yếu là chơi cho Barcelona B khi tuổi đã 24 tuổi. Một cầu thủ nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn 1m75 ở vị trí tiền đạo. Sự nghiệp của Nolito không quá nổi bật, sau khi rời Barcelona năm 2011 đã chuyển sang khoác áo CLB Benfica. Tại đây, ở mùa bóng vừa rồi anh cũng góp mặt trong trận đấu tại UEFA Champions League giữa Barcelona với Benfica. Giữa mùa anh chuyển sang chơi cho Granada. Cuối mùa giải 2012-2013, anh đã gây ấn tượng với Celta và chính thức CLB mới đưa anh về Balaídos cùng với nhiều bảng hợp đồng khác.
Sự thể hiện của Nolito là khá tốt nhưng gần như cả lượt đi và đầu giai đoạn lượt về anh cùng với đồng đội của mình đang chìm sâu dưới bảng xếp hạng. Người ta nghi ngờ về khả năng của Luis Enrique. CLB liên tục duy trì ở những vị trí sát 3 đội bét bảng, họ để thua sân nhà khá nhiều. Trong giai đoạn khó khăn đó Nolito chỉ có được 3 bàn thắng ít ỏi. Người hâm mộ lo lắng cho hàng công dù họ cũng đang sở hữu một cầu thủ khá chất lượng khác là Charles - vua phá lưới ở Segunda cùng với Almerria mùa trước với 33 bàn.

Nolito-Celta-Vigo-2014_3110638.jpg

Khi Nolito nổ súng ở vòng 21 sau hơn 10 vòng đấu anh mới có bàn thứ 4 thì Celta Vigo đã trở lại mạnh mẽ. Chính chiến thắng ở vòng 21 đã giúp cho tinh thần của các học trò của Luis Enrique trỗi dậy mạnh mẽ. Từ vòng 21 đến vòng 36 này Celta chỉ thua có 5 trận và leo dầng lên vị trí thứ 9 như hiện tại. Đặc biệt hơn trong cuộc chiến trụ hạng ngoài sức mong đợi đó thì Nolito đã lột xác hoàn toàn. Bộ ba trên hàng công là Nolito, Orellana và Charles có cho mình 29 bàn. Trong đó Nolito chính là ngòi nổ nguy hiểm nhất. Khi anh ghi bàn thứ 4 ở vòng 21 thì sau đó Nolito đã nguy hiểm hơn. Điều đáng nói chính là từ vòng 31 đến vòng 36, những trận Celta có bàn thắng đều có tên của cầu thủ 27 tuổi này. Chỉ trừ duy nhất vòng 32 anh không ghi bàn, khủng khiếp hơn nữa từ vòng 33 đến 36 Nolito liên tục lập công và kiếm được 3 cú đúp liên tiếp ở 3 vòng gần đây. Thành tích ghi ba cú đúp liên tiếp ở 3 vòng tại La Liga gần đây nhất thuộc về Messi.

Có thể nói giai đoạn lượt về này thì ngoài Aduriz là tiền đạo nội ghi bàn "khủng" nhất thì Nolito là chân sút đứng thứ 2. Aduriz có 16 bàn , còn Nolito có 14 bàn trong danh sách vua phá lưới La Liga năm nay.

Với những gì mà Celta đang thể hiện và với một hàng công chơi khá nổi bật gần đây thì cuộc đối đầu với Madrid sẽ vô cùng hấp dẫn. Dù Celta đã không còn mục tiêu nào để phấn đấu thì trận đấu trên sân Balaídos sẽ vẫn còn cho mình sự khốc liệt và tình thần của những "cựu cầu thủ" Barca bên phía Celta. Sẽ có kết thúc đẹp cho Nolito và cho đội bóng cũ của anh hay không?
 
Sửa lần cuối:

Ngoc

Juvenil A
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
216
Được thích
0
Điểm
16
Barça đồng
0
Bài viết mang tính chất ca ngợi Carlo Ancelotti

Chúc mừng các bạn R. Madrid, các bạn đã lần thứ 10 có chiếc cup CLB danh giá nhất châu Âu. Perez đã quá thông minh khi chọn Ancelotti. Thành quả này hoàn toàn xứng đáng với các bạn và hơn hết là với Carlo Ancelotti.

Thời điểm dám nhận lời thay Mourinho, quả thật Ancelotti quá bản lĩnh, tầm nhìn của một thiên tài, có lẽ ngoài Ancelotti, không ai dám thay Mourinho thời điểm đó cả. Về Real, ông lập tức ổn định phòng thay đồ, đánh bóng lại hình ảnh hào nhoáng của Real, thứ gần như không còn sau 3 năm qua tay Mourinho. Nhiều người đối lập Real từng cho rằng Ancelotti về thay Mourinho là tin vui nhưng....họ đã lầm.

Real chơi tốt hơn, hay ít ra là gắn bó hơn qua từng ngày, không một lời than vãn hay không hài lòng nào của học trò nói về ông xuất hiện trên báo. Một Ronaldo vĩ đại nhất trong sự nghiệp ra đời. Chạnh lòng một chút, giá như Pep còn ở lại, giá như...

May mắn, tất nhiên có, nhưng may mắn thường chỉ đến với người giỏi như Carlo là một ví dụ. Có lẽ hơi bất công cho Simeone, không phải cho Alectico. Đêm 25 vừa rồi nếu Carletto không thắng, ông vẫn vĩ đại, nhưng ông đã thắng và ông là huyền thoại, tên ông ở nơi trang trọng và quan trọng nhất trong lịch sử C1/UCL. Ở cấp CLB, ông không nói, chưa ai nói, nhưng có lẽ nhiều người đã thấy, ông vĩ đại nhất, ít nhất trong thời điểm này: vô địch (và đoạt cup) Quốc gia Anh - Ý - Pháp - TBN, 3 Champions League, và các cup, siêu cup khác. Nhưng Carlo sẽ không vĩ đại nhất nếu chỉ có thế, cái làm nên vị thế số 1 của ông là tính giản dị, trầm tĩnh bên cạnh khả năng thiên tài của mình. Jupp Heynkes là người gần Carletto nhất.

Nơi nào khắc nghiệt nhất, hãy gọi Carlo Ancelotti!
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top