Cái gì mà vừa lòng chưa :sad1: Nát nó nhắc thế chú phải biết rút kinh nghiệm chứ :sad1: Anh nói luôn là trong đội chú gần như nhỏ tuổi nhất đấy, chỉ có thể gọi mọi người là
anh hoặc
bác thôi , không
chú cháu gì cả

, chú cứ kiểu gọi đùa người lớn hơn mình mấy tuổi bằng chú này chú nọ riết nó quen miệng thì không hay đâu ,anh nhớ chú ở ngoài ăn nói nhã nhặn lễ phép lắm cơ mà :sad1:
Ah, cái điểm này nó thuộc về văn hóa rồi anh ạ. Đội mình hầu hết là người Bắc, xưng "Chú" cho người nhỏ tuổi hơn, em chơi riết rồi cũng thấm chút chút, chứ không phải là dân Bắc chính cống. Đi học, tụi nó toàn tửong em người Bắc, thế mới chết chứ.
Còn trong M.Nam thì xưng "Chú" là đối với người lớn tuổi hơn (một chút), đôi khi em rất hay lầm, gấp quá thì phang đại. Có người họ để ý khi mình xưng Bác thì nói "Bộ tao già lắm hả?" phần còn lại thì như mấy anh đang "phang" em!
Thế đấy, khác nhau về văn hóa từng vùng tưởng là nhỏ hóa ra lại là vấn đề khó giải quyết (chuyện lớn cơ

), ví dụ như ông Thịnh "đen" HLV Cần Thơ đấy, vừa ra đi cũng vì 1 phần nguyên nhân như thế.

.
Nói thế thôi, chứ nhập gia thì tùy tục, em sẽ tiếp thu và cố gắng sữa đổi

! Mấy bác am hiểu thì thông cảm cho em nha.
@ Vừa lòng chưa?: Ghi thế để chọc kụ Nat thôi!