PEP G-O-D-IOLA: Người truyền giáo

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Pep du hí ở Siena


Sau khi trở về từ chuyến thăm một người bạn cũ (ca sĩ Noa) ở Tel Aviv (Israel), Pep tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ hè của mình tại đất nước hình chiếc ủng. Sự xuất hiện âm thầm của lão hói đã làm trị trấn nhỏ của Siena trở nên rộn ràng hẳn. Ai cũng ngạc nhiên và dường như không tin vào mắt mình khi được gặp HLV đương nhiệm của CLB Barca tại đây.
Đang cùng gia đình lang thang trên con phố nhỏ Pianella, Pep bị mọi người nhận ra và không dễ gì người hâm mộ cho vị HLV 40 tuổi này bỏ đi một cách dễ dàng. Ngược lại, Guardiola còn vui vẻ trò chuyện và chụp hình lưu niệm với mọi người. Một cơ số người dân ở thị trấn Castelnuvo Berardenga này bông đùa với Pep rằng có dịp quay lại hãy làm luôn HLV của CLB quê hương của họ, Siena.

Theo SPORT
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Menotti: "Thế giới có nhiều Mourinho, nhưng chỉ có một Guardiola!"

1297798401945.jpg

Carlos Menotti, HLV kì cựu người Argentina, cùng với Lilo là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp HLV của Pep Guardiola. Họ chính là những người đầu tiên giúp Pep tự tin và truyền cho ông sức mạnh để bước tiếp trên con đường mới. Và hôm qua, trả lời trên tờ El Pais, Menotti đã nói về Pep, về những gì mà ông làm được cho thế giới bóng đá. Chúng ta hãy cùng nghe ông nói gì:

"Guardiola là người quan trọng nhất trong đội bóng của mình. Nhưng ông ấy luôn nói điều ngược lại, tất nhiên rồi... Bạn có thể nói gì ư? Chẳng lẽ vỗ ngực rồi nói tôi là người quan trọng nhất (như ai kia ;)))? Chúng ta hãy nhìn xem Pedro, Pique và Busquets là gì trước khi Guardiola trở thành HLV của Barcelona. Và bây giờ, họ là những hiện tượng dưới sự dẫn dắt của Pep. Sự thật là Pep hay bất kì ai cũng cần có may mắn, nhưng nếu nói rằng Pep thành công chỉ nhờ vào những cầu thủ của mình có trong tay thì điều đó thật ngu xuẩn. Thế giới có rất nhiều Mourinho, nhưng chẳng thể có một Guardiola thứ hai!".

"Madrid có thể mua nhiều và nhiều cầu thủ hơn nữa, và có thể cuối cùng họ cũng đạt được mục đích. Nhưng chiến thắng :manita: của Barca trước Madrid sẽ được nhớ mãi. Tôi bắt đầu nghĩ và không thể tìm được một đội bóng như vậy. Pep đã "ám ảnh" Mourinho trong suốt quãng đời còn lại!".
 
Sửa lần cuối:

SirAlex007

Sứ giả của Quỷ đỏ
Đầu quân
29/5/11
Bài viết
1,909
Được thích
124
Điểm
63
Tuổi
34
Barça đồng
0
PEP công nhận đúng là chiến thuật gia rất tỉ mỉ,nghiên cứu về tiki-taka rất kĩ càng

Phải là 1 bộ óc thiên tài mới vận hành được 1 hệ thống chiến thuật vừa biến hoá lại vừa thống nhất như vậy
 

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Với Pep Guardiola, không gì ngoài chiến thắng

Không lâu nữa là đến ngày Barca hội quân, chính xác đợt tập trung đầu tiên này của họ là sang thứ 2 ngày 18/07/2011. Trong thời gian này các cầu thủ của Pep sẽ phải chuẩn bị cho 5 trận đấu giao hữu trước mắt, nói là giao hữu nhưng nhìn lại thống kê 3 đợt tập trung trước mùa giải của Pep trong 3 năm qua thì thật khó nghĩ tính chất những trận đấu “chạy đà” lại quan trọng đến thế.

Là một cầu thủ, huấn luyện viên xuất thân từ Barca, được tôi luyện tinh thần can trường và một cái đầu lạnh, Pep luôn khát khao mang chiến thắng về cho đội nhà và làm phần quà ý nghĩa cho các cule…ngay cả những trận đấu giao hữu. Cái tinh thần ấy thật khó mà diễn đạt, nó dường như không những ăn sâu vào máu vị huấn luyện viên tứ tuần này và còn truyền sang cả các cầu thủ cùng ban huấn luyện, rõ rệt nhất là những cầu thủ trưởng thành từ La Masia. Họ, tất cả đều ra quân với cùng một bầu nhiệt huyết có sẵn trong người, đã thi đấu là chiến thắng, vì thế với tập thể này không trận nào mang tính chất giao lưu- hữu nghị.


Cống hiến là một yếu tố quan trọng trong bóng đá tổng lực ngày nay, tuy nhiên không phải đội bóng nào chơi tấn công cũng là cống hiến. Xem khán giả là một phần của cuộc chơi đòi hỏi Pep Guardiola và các học trò của mình phải thi đấu nhiệt tình để mang đến niềm vui sự hãnh diện của đội bóng mà các cule đã trót “trao thân gửi phận”. Dù có thành công hay thất bại, Barca vẫn luôn mang đến sự hài lòng trong những trận đấu có họ góp mặt. Thế nhưng vẫn có những lúc dư luận đã lên tiếng vì phong độ của họ, âu đó cũng là mặt trái của việc làm thế nào để trình diễn một phong cách thi đấu mãn nhãn mọi người trong suốt một mùa giải đầy cam go và khốc liệt. Tuy nhiên, thời lượng để báo chí kêu ca là không nhiều, dường như ngay lập tức, Barca lấy lại những gì vốn có của họ từ xưa đến nay để làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức bóng đá đẹp của thời đại mà hiện nay có lẽ không nhiều tập thể làm được như thế.

Hãy xem quan điểm thi đấu của Pep truyền cho các học trò qua những trận đấu giao hữu xuyên suốt 3 mùa giải vừa qua, với ông, không trận đấu nào là giao hữu. Tổng cộng, đội bóng Catalan dưới thời Pep Guardiola đã thi đấu 16 trận giao hữu, trong đó thắng 12, hòa 3 và chỉ thua 1 trận.

Ở mùa giải đầu tiên lên nắm quyền, 6 trận đấu khởi động trước thềm La Liga là 6 chiến thắng tạo đà tâm lý tốt cho các cầu thủ, cũng là cách để ông làm quen với cách truyền đạt tư duy thi đấu cho học trò thân yêu của mình. Mùa 08/09, Barca không do dự khi kết liễu CLB đến từ Scotland là Hibernian với 6 bàn không gỡ, sau đó hạ gục Fiorentian 3-1 ngay trên đất Ý. Chiến thắng đỉnh điểm, tiêu biểu cho tinh thần quật cường là màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Boca Juniors, 2-1, do công của Puyol và Eto’o.

Năm thứ hai cầm quân cho CLB Barcelona, Pep càng củng cố quyết tâm khẳng định thêm tên tuổi của đội bóng bằng cách giành gần hết các chiến thắng trong mùa hè. Có điều, ông thực hiện kế hoạch của mình với hầu hết là các cầu thủ trẻ từ Barca B được đôn lên. Giàn cầu thủ trẻ đa tài muốn chứng tỏ mình đã không làm cho ông thầy thất vọng, 3 thắng và 2 hòa là thành tích của Barca trong mùa ấy. Duy trận thua đầu tiên là trong loạt trận kỷ niệm cúp Gamper, Barca đã để thua Man.C (0-1) ngay tại Camp Nou.

Gần đây nhất, vào thời điểm khởi động mùa giải lại rơi vào khoảng thời gian mà nhiều cầu thủ trong đội hình chính được nghỉ ngơi sau một mùa World Cup căng thẳng. Thế nhưng Barca do Pep cầm đầu cũng không quên đi trách nhiệm của mình qua 4 trận “làm nóng” khi thắng đến 3 và chỉ hòa AC.Milan (1-1) trong khuôn khổ cúp Gamper truyền thống hàng năm.

Ba mùa hè khởi động tương đối thành công với phương châm “thi đấu hết mình – cống hiến hết sức” cho khán giả khắp nơi trên thế giới. Và năm nay, chuyến du đấu sẽ bắt đầu bằng trận đấu trên đất Croatia, sau đó hành quân đến Đức cho cúp Audi hang năm, cuối cùng là loạt 3 trận tại Mỹ. Tất cả những trận đấu này với Pep đều mang một tầm quan trọng nào đó để ông chuẩn bị tính toán cho các nước cờ ở mùa giải mới khi nó chính thức bắt đầu, thế nhưng chiến thắng bằng lối chơi quyến rũ vẫn là cách mà HLV 40 tuổi này mong muốn.
 
Sửa lần cuối:

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Guardiola sẽ nhận danh hiệu Huân chương Vàng của Nghị viện Catalunya

Guardiola sẽ nhận danh hiệu Huân chương danh dự của Nghị viện Catalunya



Chủ nhiệm Văn phòng Nghị viện Catalunya, ông Núria de Gispert thông báo vào hôm qua rằng vào ngày 08 tháng 9 tới, HLV Barcelona – Josep “Pep” Guardiola sẽ nhận Huân chương Vàng do Nghị viện Catalunya trao tặng, nhân ngày Quốc khánh xứ Catalunya (diễn ra vào ngày 11 tháng 9).

Danh hiệu này được trao cho HLV Guardiola “vì sự nghiệp làm thể thao ưu tú, vì thành công ông đạt được trên cương vị HLV và vì những việc làm của ông liên quan đến nền văn hóa, cộng đồng,… mang đậm nét Catalunya". Ông Gispert còn nhấn mạnh “những giá trị mà Guardiola truyền tải là một tấm gương sáng về tinh thần thượng võ trong thể thao, tinh thần cố kết, sự nổ lực vượt khó cũng như những thành tích đề cao mỗi cá nhân, tất cả chúng đều vô cùng có giá trị không chỉ xét trên phương diện cá nhân mà còn cả phương diện tập thể”.


Đôi nét về danh hiệu Huân chương Vàng:

Danh hiệu này được khởi xướng vào năm 2000 và được trao cho những cá nhân xuất sắc nhất được công nhận rộng rãi.
HLV Guardiola là một trong những tên tuổi khác có vinh dự nhận được danh hiệu cao quý của xứ Catalunya như: Mục sư Desmond Tutu, Linh mục Miquel Batllori, kinh tế gia Ernest Lluch, đại diện Liên hợp quốc tại Afghanistan Francesc Vendrell, nhạc sĩ Jordi Savall, CT Quỹ từ thiện Hội chứng Down Montserrat Trueta, Kiến trúc sư – điêu khắc gia đoạt giải Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Ban nhạc Setze Jutges và Họa sĩ Roser Capdevila.
 
Sửa lần cuối:

havdqn

Mầm non xã
Đầu quân
18/2/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
32
Barça đồng
0
chuẩn một phần Pep cũng nhờ vào đội hình "trong mơ" với những cá nhân rất xuất sắc đã đạt được thành công như hôm nay :D
 

Mr.Leo

Juvenil A
Đầu quân
21/4/10
Bài viết
200
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
31
Barça đồng
0
Pep Guardiola- Độc cô cầu bại tại Bernabeu

Lịch sử cho thấy Bernabeu là mảnh đất dữ đối với các cầu thủ Barca trong mỗi lẫn viếng thăm, nhưng kể từ khi Pep tiếp quản đội bóng, binh đoàn Blaugrana đã có chuỗi trận bất bại trong những chuyến làm khách tại Bernabeu với 3 chiến thắng và 1 trận hoà.

2011-04-27_PARTIDO_05.JPG

Mùa giải 2011/12 sẽ bắt đầu vào chủ nhật tuần này với chuyến hành quân đầy bão táp của Gã khổng lồ xứ Catalunya tới hang ổ của bầy kền kền trắng Real Madrid trong khuôn khổ lượt đi Siêu cup TBN. Tuy nhiên, với đoàn quân của Pep thì giờ đây việc chơi trên sâncủa đối phương cũng đồng nghĩa với chiến thắng trong vài mùa giải gần đây.

Màn ra mắt đáng nhớ (2-6)

barca_real_468x345.jpg

Trong lần viếng thăm đầu tiên tới Bernabeu với tư cách là người cầm lái con tàu, Pep đã cùng với các học trò của mình tạo nên 1 chiến thắng hoành tráng 6-2 và nó đã giúp Barca cắt đuôi hoàn toàn đối thủ, đó là bước ngoặt quan trọng để Barca nâng cao chiếc cup vô địch mùa giải 2008/09. Mặc dù Higuain giúp Real vượt lên dẫn trước, nhưng không lâu sau đó, Henry và đội trưởng Puyol đã làm cho "gió đổi chiều", để rồi Messi có cho mình 1 cú đúp. Henry và Pique là những người viết nốt 2 nốt nhạc cuối cùng cho chiến thắng lịch sử của Barca

Chiến thắng thứ 2, chức vô địch thứ 2 (0-2)

6537.jpg

Mùa giải tiếp theo tiếp tục chứng kiến cuộc đua của riêng Barca và kẻ bám đ....(đuôi) vĩ đại Real Madrid. Và cho dù Barca không có thêm 1 chiến thắng hoành tráng trong chuyến làm khách lần này, nhưng 2 bàn thắng của Messi và Pedro là quá đủ cho 1 chiến thắng và khẳng định Barca là số 1.

Hoà hợp lý (1-1)

Pedro.jpg

Mùa giải trước, đoàn quân của Pep Guardiola đến làm khách tại Bernabeu với hành trang là ngôi đầu bảng và 8 điểm nhiều hơn chính Real. Với kết quả 1-1, Messi có riêng cho mình thêm 1 bàn thắng còn Barca thì vẫn duy trì được khoảng cách với đối thủ và tiếp tục băng băng về đich.

Bernabeu-con đường dẫn đến Wembley (0-2)

_52375566_011845407-1.jpg

Mùa giải 2010/11, Barca cũng có thêm một chuyến làm khách tại Bernabeu và Gã khổng lồ xứ Catalunya đã giành chiến thắng 2-0 trong khuôn khổ lượt đi bán kết Champion league. 2 bàn thắng tuyệt vời của Messi trong hiệp 2 đã nhấn chìm mọi tham vọng lật đổ của bầy kền kền và giúp cho Barca lấy được tấm vé cho chuyến tàu đến Wembley.

(Theo: fcb.cat)



p/s: hy vọng với tài năng và cái duyên của mình, Pep sẽ cùng các học trò của mình sẽ có được kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách vào chủ nhật tới tại Bernabeu.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Mặc dù chỉ mới có đầy đủ đội hình trong 2 ngày, nhưng Pep Guardiola không muốn có bất cứ sự bào chữa nào trước khi trận đấu vào chủ nhật bắt đầu tại Bernabeu. Ông phát biểu: “Đây là một trận chung kết và đội nào thắng sẽ là đội bóng mạnh nhất”.

[video=youtube;ZparqDc6bW0]http://www.youtube.com/watch?v=ZparqDc6bW0&feature=player_embedded[/video]​


Đối với HLV của Barça, được chơi tại Siêu cúp Tây Ban Nha là một tin tốt, “chúng tôi may mắn được tham gia. Điều đó có nghĩa chúng tôi đã có một danh hiệu nào đó ở mùa bóng vừa qua và chúng tôi đã làm được điều đó suốt ba năm qua”. Sauk hi giành lời khen cho đối thủ, Pep Guardiola cũng nhận thức được rằng hoàn cảnh đội bóng trong thời gian gần đây là không thực sự thuận lợi, “Chúng tôi chỉ có hai ngày tập luyện cùng nhau tại Madrid để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nó gợi cho tôi nhớ lại hoàn cảnh của năm ngoái”.

Dấu hỏi lớn nhất là đội hình xuất phát

Chỉ sau hai buổi tập huấn với toàn đội cùng với nhiều cầu thủ đã không tham gia khởi động trước mùa giải cùng đội bóng như Alexis, Messi, Mascherano và Alves, một câu hỏi lớn được đặt ra về những cái tên có mặt ngay từ đầu. “Messi và Mascherano đã có được thể trạng tốt nhất. Họ là những người nghỉ ngơi ít nhất, chỉ ba tuần. Một khi bạn không được nghỉ ngơi nhiều thì bạn cần thời gian để thư giãn” Pep nói về các cầu thủ Argentina. Đối với những cầu thủ khác, Pep Guardiola muốn đợi đến chủ nhật để quyết định. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng không phải ai cũng đã sẵn sàng chơi trọn 90 phút.

Tham vọng của chuyến đi bão táp

Pep Guardiola muốn nói rõ rằng sẽ không có lời bào chữa nào. “Chúng tôi sẽ chơi một trận chung kết và sẽ không có bất cứ lí do nào để bào chữa. Nếu tôi muốn các cầu thủ ra sân thì tôi cũng muốn gọi họ ra sớm. Nghỉ ngơi cũng rất quan trọng”, ông nhấn mạnh. Tuy nhiên Pep Guardiola cũng cảnh báo rằng thất bại 3-1 trước Sevilla trong trận tranh siêu cúp lượt đi năm ngoái có thể sẽ tái diễn trong trận đấu sắp tới. Ông cho biết thêm “Trận đấu sẽ được quyết định vào ngày chủ nhật. Mỗi khi đến đây chúng tôi đều có kết quả tốt bởi vì chúng tôi luôn mang đến Madrid rất nhiều tham vọng”.

“Nó sẽ giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc cạnh tranh”

Việc phải đối đầu với Real Madrid sớm cũng có những mặt tích cực. Theo Pep Guardiola, nó sẽ “giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn về cuộc cạnh tranh trong thời gian sắp đến”, bời vì La Liga sẽ khởi tranh ngay sau hai trận đối đầu với Real Madrid.
Real Madrid sẽ chơi như thế nào? “Thật khó để đoán ra được cách họ sẽ chơi trong trận đấu. Tại bán kết Champions league mùa trước, họ đã gây ra sức ép rất lớn đối với chúng tôi”. Họ có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi cần phải thận trọng. Đánh bại họ là rất khó”.

Puyol vẫn có khả năng ra sân

Pep Guardiola nói rằng quá trình hồi phục của Puyol đang tiến triển tốt. “Tôi không phải là bác sỹ, nhưng tôi nghĩ trong một thời gian ngắn nữa thôi, anh ấy sẽ trở lại. Anh ấy có thể luyện tập mà không cảm thấy đau đớn”.
Về trường hợp của Cesc, Pep Guardiola nhắc nhở mọi người rằng: “Cậu ấy không ở đây. Theo như những thong tin mà tôi có, mọi việc vẫn đang tiến triển tốt nhưng vẫn chưa hoàn tất. Cậu ấy vẫn còn là cầu thủ Arsenal. Dù Cesc có đến hay không, Barça vẫn có một hang tiền vệ tốt”.

Nguồn: FCB.cat
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Pep Guardiola nhấn mạnh về những nỗ lực tại Bernabeu

Pep Guardiola vô cùng hạnh phúc trước sự thể hiện của các cầu thủ trong trận lượt đi tranh siêu cúp Tây Ban Nha, ông cho rằng các cầu thủ đã rất nỗ lực để có được trận hòa 2-2, dù vẫn còn khá mệt mỏi.

[video=youtube;-Dr-9Q8mDUY]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-Dr-9Q8mDUY[/video]​


Pep Guardiola nói rằng ông luôn biết các cuộc đối đầu với Real Madrid đều rất khó khăn, và ông cũng thừa nhận rằng đội bóng của mình đã phải rất cố gắng để thi triển nhịp điệu tiqui taca. Ông cảm thấy rất ấn tượng trước đội bóng của Mourinho và khen ngợi các học trò của mình vì những nỗ lực rong trận đấu.

Sự chờ đợi của người hâm mộ

Pep Guardiola cảm thấy rằng trận hòa 2-2 là một kết quả tốt, bởi thực sự là Real “đã có nhiều cơ hội hơn chúng ta. Chúng ta có được kết quả tốt là nhờ sự cố gắng đáng khen của các cầu thủ. Ông còn kêu gọi người hâm mộ hãy cỗ vũ nhiệt tình cho đội bóng trong lần tái đấu tại Camp Nou “Tôi hi vọng chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các cules, họ luôn giúp chúng tôi mỗi khi chúng tôi cần”.

Nói về đối thủ truyền kiếp, Pep Guardiola phát biểu: “Madrid đã có một trận đấu hay. Họ luôn là đội bóng khó chơi, chúng ta đã phải rất vất vả để có được một kết quả tốt trong trận đấu này. Có rất nhiều pha bóng nguy hiểm trong trận đấu và thật may khi chúng tôi đã có thể nawgn chặn được”. Khi được hỏi tại sao tỉ lệ giữ bóng của Barça thấp hơn mọi khi, Pep giải thích “bởi vì Madrid đã làm rất tốt công việc của họ, họ đã gây khó khăn cho chúng tôi trong việc giữ bóng và giành lại nó”.

Hài lòng về màn ra mắt của Alexis

Alexis đã chơi trọn 90 phút trong trận đấu chính thức đầu tiên cho CLB mới, và Pep Guardiola nói về cầu thủ Chile “Cậu ấy làm tôi rất ấn tượng. Cậu ấy đã thi đấu tốt cả hai cánh. Alexis đã đóng góp cho lối chơi toàn đội rất nhiều và tôi rất hài long. Trận đấu sẽ khó khăn hơn nếu không có cậu ấy”.

HLV cũng không quên nói về David Villa, “bàn thắng đó thật bất ngờ” và Victor Valdes “không bao giờ phạm sai lầm, anh ấy là một cầu thủ giỏi, là lá chắn an toàn trước khung thành của chúng tôi”. Trở về với hai trung vệ trong trận này “Abidal đã chơi ở vị trí đó trong một thời gian dài, và Mascherano cũng nhiều lần được chơi ở đó. Chúng tôi cần họ cho trận lượt về sắp tới”.

Nguồn: FCB.com
 
Sửa lần cuối:

r10

Lão tướng FCBSG
Đầu quân
5/8/07
Bài viết
7,549
Được thích
9
Điểm
38
Tuổi
34
Nơi ở
Sài Thành
Barça đồng
0
Không phải Mourinho hay Ronaldo, cũng chẳng phải là siêu tiền đạo Lionel Messi, mà chính Pep Guardiola mới chính là “ông hoàng” thực sự mỗi khi sân khấu Bernabeu sáng đèn đón tiếp CLB xứ Catalan.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai đội vốn dĩ đã rất hào hứng và tốn không ít giấy mực cũng như tâm trí của giới mộ điệu trên toàn cầu thì chuyến làm khách của Barca mỗi khi đặt chân đến thủ đô Madrid cũng tưng bừng không kém. Từ trước đến nay, “địa ngục trần giang” Santiago Bernabeu chưa bao giờ là miền đất hứa đối với “lão nông” Barca, chứ đừng nói gì đến việc mở hội ăn mừng khi trở về thành phố Barcelona.

248340_191731140878118_178224915562074_551815_4839376_n.jpg

Thế nhưng cái quan điểm mặc cảm ấy dần dần đã được thay thế trong ba năm gần đây khi Barca được dẫn dắt bởi vị HLV Pep Guardiola. Trước đó, những binh đoàn hùng mạnh trên thế giới cho đến Dream Team ver.1 của đội bóng Catalan cũng còn phải “xấc bấc xang bang” mới mong có được chút lợi thế khi ra về mỗi khi ghé ngang sân nhà của Real Madrid. Thế nhưng điều đó dường như đã là quá khứ xa vời mà chả ai buồn quan tâm nhắc tới khi mà những “người nông dân Catalan” đã cải tạo mảnh đất màu mỡ nơi thủ đô Madrid hoa lệ thành một điểm đến lý tưởng để mỗi lần quay về Barcelona đều mang thêm bên mình một chiến lợi phẩm nào đó.

Khi các Culé trên thế giới còn đang mãi tung hô bàn thắng của Villa là hoàn hảo và màn trình diễn của Messi lên tận mây xanh, thì giới chuyên môn lại một lần nữa ngợi khen tư cách của nhà cầm quân 40 tuổi, Pep Guardiola. Con người chưa bao giờ biết cuối đầu trước một thế lực nào và luôn mang đến sân Benabeur những sản phẩm tinh túy nhất từ tư duy chiến thuật. Không bao giờ lặp lại và thường mang cho người Madrid nhiều bất ngờ bằng những miếng đánh cũng như nhân tố lạ, và đêm qua người ta cũng không quên nhắc đến Alexis và Mascherano.

Trận hòa 2-2 ngay trên sân của Real với đội hình “chắp vá” và sự thiếu hụt nhiều trụ cột (Xavi, Puyol, Pique, Busquets), thế nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Kền kền trắng toát cả mồ hôi. Trận hòa này không những giúp cho Barca chiếm lợi thế ở trận lượt về mà còn đưa Pep Guardiola trở thành HLV thành công nhất của Barca khi tới làm khách tại Santiago Bernabeu. Chính nhờ thành tích ba năm liền như vậy mà Barca hoàn toàn có thể tự tin mỗi khi ghé thăm các bạn ở thủ đô, đồng thời gạt đi khái niệm “đất chết” đối với những đội bóng khác khi đến đây.

Cùng nhìn lại những trận đấu thành công của Barca trên sân Bernabeu đã làm nên tên tuổi của Guardiola suốt ba năm qua. Và cũng để thấy rằng chẳng việc gì phải sợ mỗi khi Barca "đem chuông đi đánh xứ người" bởi lẽ đã có tài thao lược của Pep.

- Lần đầu tiên giữ cương vị HLV Barca, mới còn “chân ướt chân ráo” lên nắm quyền, Barca dưới thời Pep đến sân của Real trong muôn vàn nghi ngờ của cả thế giới. Nhưng tuyệt thay, họ đã làm tất cả phải há hốc mồm khi họ knock-out đội chủ nhà với tỉ số 2-6, đồng thời tận dụng cơ hội này giành luôn chức vô địch Laliga.

- Mùa giải thứ 2, cũng là lần thứ 2 Pep đến “thăm” Real Madrid. Real đã tú kinh nghiệm từ thất bại thảm hại ở màu trước nhưng trước những thế cờ Pep giăng, đội bóng Hoàng Gia đành chịu thua với hai bàn trắng và muối mặt hơn là để danh hiệu Liga thứ hai liên tiếp rơi vào tay Barca.

- Ở mùa bóng vừa qua, thời điểm diễn ra liên tục 4 trận Siêu kinh điển, Real đã cầm chân được Barca với tỉ số 1-1 để ngăn không cho Gã khổng lồ Catalan “ẵm” giải vô địch quốc gia lần thứ 3 liên tiếp với 8 điểm cách biệt.
- Sau đó ít ngày, trong khuôn khổ Champions League ở bán kết, Real đón tiếp Barca cũng chính tại Bernabeu. Thêm một lần nữa, người Madrid đành ngậm ngùi chia tay giải đấu danh giá khi để Lionel Messi “cứa” hai nhát banh chí mạng đồng thời dẫn Barca tới trận Chung kết với Manchester United.

Như vậy là với trận hòa 2-2 hôm Chủ nhật vừa rồi, Pep đã ghi thêm trong bảng thành tích của mình khi cùng Barca làm khách tại Bernabeu. Với 3 thắng và 2 hòa mỗi khi đến đây, không còn nghi ngờ gì khi nói Guardiola chính là “ông hoàng” của bữa tiệc Siêu kinh điển thịnh soạn diễn ra tại thủ đô Madrid.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Sau những nỗ lực giành lấy danh hiệu siêu cúp Tây Ban Nha thứ mười trong lịch sử CLB, Pep Guardiola đã mô tả các cầu thủ của mình “tuyệt vời, huyền thoại, khác biệt và trung thực”.

[video=youtube;oElrZKuq14s]http://www.youtube.com/watch?v=oElrZKuq14s&feature=player_embedded[/video]​


Sau trận hòa 2-2 tại Bernabeu, HLV Barça đã nhấn mạnh những nỗ lực của các cầu thủ để vượt qua Real tại Camp Nou. “Tôi tự hào về những nỗ lực của các cầu thủ. Sự thể hiện của họ, những người được huấn luyện để chơi bóng, thật tuyệt vời, huyền thoại, khác biệt và trung thực. Quả thật được thấy sự thể hiện của họ là một đặc ân và thật vinh dự khi tôi được dẫn dắt họ”, Pep Guardiola phát biểu.

“Đó là một bất ngờ”

Pep Guardiola khẳng định và nhấn mạnh hình ảnh của các học trò: “Tôi chúc mừng họ bởi tâm lí mà họ đã mang vào trận đấu, họ đã chơi theo cách của mình. Điều đó chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biết khi đối thủ là Madrid, một đội bóng rất mạnh”. Ông cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của lợi thế 2-2 ở trận lượt đi, Guardiola nói “Chúng tôi vẫn còn cảm thấy ‘chì’ ở chân. Thật sự tôi không nghĩ rằng đội bóng sẽ chiến thắng, thật là ngạc nhiên khi chúng tôi là người có được danh hiệu này”.

Về sự cố cuối trận đấu, Pep Guardiola đã cảnh báo rằng “chúng tôi đã để xảy ra vụ việc làm mất hòa khí của nhau”. Ông còn cho biết thêm: “Họ nghĩ rằng chúng tôi chơi ác ý và chúng tôi thì nghĩ ngược lại. Tôi có một số cầu thủ rất gương mẫu cả trong và ngoài sân cỏ. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi bóng đá và không gây ra những việc gì ầm ỹ. Chúng tôi là một đội bóng đá nên chúng tôi sẽ cố gắng chơi bóng tốt nhất có thể”.

Cùng với thánh Johan, Pep Guardiola là HLV mang về cho Barcelona nhiều danh hiệu nhất (11)

"Tôi không chiến thắng, bởi tôi là một phần của CLB" (đại ý là thành tựu này là nhờ cả một tập thể).

11 danh hiệu của Barcelona dưới thời Pep Guardiola: 3 La Liga, 1 cúp nhà vua, 2 Champions league, 1 siêu cúp châu Âu, 1 cúp thế giới các CLB, 3 siêu cúp Tây Ban Nha.

Nguồn: FCB.cat
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Pep vs Mou: Người truyền giáo & con quỷ cái

jm.jpg

Trong buổi họp báo sau trận đấu, Mou đã "thanh minh" về hành động chọc ngón tay vào mắt Tito Vilanova, trợ lý và cũng là người bạn thân của Pep: "¿Pito Vilanova? Tôi không biết đó là Pito Vilanova (cố tình đọc sai tên Tito). Tôi không muốn bình luận về bản thân, vấn đề trọng tài hay truyền hình".

Phản ứng về câu trả lời này, Pep đã nói: "Tito là trợ lý của tôi, nhưng ông ta phải biết đó là ai, mặc dầu ông ta có thể không nhớ tên. Tôi biết Rui Faria và Karanka, và ông ấy có thể không biết tên của Tito. Nhưng nếu không có Tito, chúng tôi không có gì cả. Tito rất quan trọng đối với chúng tôi!".

Không cần nói nhiều về kết quả trận Siêu cúp, trước hết với tư cách là một người thầy, một người bạn, Pep xứng đáng để tất cả phải học tập. Ông là một người truyền giáo thực sự, những gì ông nói ra khiến tất cả phải lắng nghe,và những hành động của ông đều rất mẫu mực. Tôi không so sánh về góc độ tài năng, và nếu có so sánh thì có lẽ tất cả đã có câu trả lời cho riêng mình. Tôi muốn nói về góc độ con người. Và về góc độ này, Pep xứng đáng để Mou đi theo cả đời để học hỏi và để bớt đi cái thú tính trong con người mình.

Ngay câu nói "Tôi không biết Pito Vilanova là ai" đã cho thấy sự khinh người của Mou. Mou sinh ra, được cha mẹ nuôi nấng làm NGƯỜI, nhưng có vẻ phần CON mới là bản chất của ông ta! Thực tế thì dưới sự lãnh đạo của Pep, Barca là một đại gia đình, là hình mẫu cho cả thế giới. Còn dưới sự "huấn luyện" của Mou, bầy kền kền càng ngày càng bộc lộ rõ bản chất thú tính của mình!

Pep-Guardiola-durante-el-Barca_54201543997_54115221155_600_244.jpg
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Kính gửi Pep Guardiola: Làm thế nào ông thay đổi được vận mệnh CLB

timthumb.php

Đầu mùa hè năm 2008, Barcelona đang lâm vào khủng hoảng. Mùa giải cuối cùng dưới triều đại của Frank Rijkaard, Barça kết thúc ở vị trí thứ ba tại La Liga và thất bại hỗ thẹn tại Bernabeu. Nhưng một người đàn ông đã đến và thay đổi vận mệnh CLB, đó là Pep Guardiola. Trong buổi trả lời phỏng vấn đầu iên khi là HLV của Barcelona, cựu tiền vệ Barça không hứa hẹn những danh hiệu, ông chỉ nói làm việc chăm chỉ, và hi vọng NHM luôn đi bên cạnh đội bóng bởi đây sẽ là một chuyến đi “bão táp”. Nhưng ngay cả những cules lạc quan nhất cũng không thể nghĩ tới những gì đang diễn ra.

Trong mùa giải đầu tiên là HLV của Barcelona, Pep Guardiola đã mang về cho CLB thương hiệu tiqui-taca được cả thế giới thừa nhận và ngưỡng mộ, đội bóng giành toàn bộ các danh hiệu có thể đạt được và mang về chiến thắng 6-2 lịch sử ngay tại Santiago Bernabeu. Không chỉ dành chiến thắng, ông còn mang đến Barcelona phong cách chơi bóng. Ngay năm đầu tiên, Pep Guardiola đã đưa một đội bóng khủng hoảng trở thành một trong những đội bóng hung mạnh nhất lịch sử, cùng với lối chơi đẹp mắt. Một sự khởi đầu không thể tốt hơn đối với Pep ngay trong mùa đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiều sự nghi ngờ nhắm vào Barcelona khi cho rằng đội bóng chủ sân Camp Nou sẽ ngủ quên trên đỉnh vinh quang, nhưng Pep Guardiola đã chứng minh điều ngược lại. Mặc dù không bảo vệ thành công danh hiệu Champions league (do thất bại trước nhà vô địch năm đó là Inter Milan tại bán kết, một phần vì thiếu may mắn), nhưng Barcelona vẫn kết thúc La Liga với số điểm kỷ lục trong lịch sử các giải VĐQG hành đầu châu Âu, 99 điểm, dẫu cho Real Madrid đã đầu tư rất nhiều vào những bản hợp đồng bom tấn. Lionel Messi lại một lần nữa là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh hai người đồng đội là Xavi và Iniesta trong danh sách thu gọn của Fifa. Nhiều người còn nói vui rằng chức vô địch thế giới của Tây Ban Nha thực ra là chức vô địch của Barça, khi tất cả các bàn thắng và kiến tạo đều xuất phát từ chân của các cầu thủ Blaugrana (Cesc trưởng thành từ La Masia, lò đào tạo của Barça và cũng đã chuyển sang Barça).

Nhưng một lần nữa, những nghi vấn lại được đặt ra rằng Barcelona sẽ chấm dứt triều đại thống trị của mình khi Mourinho đến Real. Trên thực tế, Moudrid là đội hình đắt nhất lịch sử nhưng vẫn còn một khắc tinh đó chính là Barcelona của Pep Guardiola. Trong một đem Camp Nou khó quên, Barça đánh bại kình địch Real Madrid với tỉ số không tưởng 5-0 ngay trên sân nhà, qua đó lần thứ ba lien tiếp vô địch La Liga. Barça cũng “hất cẳng” Real tại bán kết Champions league để sau đó đánh bại Manchester United tại Wembley, mang về chiếc cúp C1 thứ tư.

522-480x373.jpg

Trong vòng ba năm, Pep Guardiola đã mang về phòng truyền thống của CLB 11 danh hiệu (không tính các danh hiệu mang tính chất giao hữu như Joan Gamper Cup, Audi Cup) trong tổng số 14, ông đã “hóa trang” cho Barça thành một trong những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. 11 danh hiệu mà Pep mang về trong ba năm còn lớn hơn cả tổng số danh hiệu của Barcelona trong một thập kỷ (trước khi Pep Guardiola đến) với chỉ 9 danh hiệu. Pep đã cảnh báo rằng đây là một chuyến đi khó khăn nhưng quả thật, cả trong những giấc mơ điên cuồng nhất của tôi cũng không thể tưởng tượng ra được, đây là quãng thời gian mà các cules mãi mãi không quên.

Bên cạnh đó, Pep Guardiola cũng không ngừng cải thiện đội hình qua từng năm, và nâng tầm những “ngôi sao chưa sang”. Piqué, Busquets và Pedro là ai trước khi Pep đến, và họ là ai sau một mùa giải 2008/2009 được Pep Guardiola tin tưởng, để rồi có được danh hiệu vô địch World cup cùng ĐTQG Tây Ban Nha. Mùa 2009/2010, Pep mang Villa về sân Camp Nou để hoàn thiện đội hình. Trong khoảng thời gian này, những bản hợp đồng mới như Alexis Sanchez và “đứa con lưu lac’ Cesc Fabregas, cùng với sự nổi lên của Thiago Alcantara, dường như chỉ ra rằng Barcelona sẽ giữ được đại vị, hay thậm chí sẽ tiến bộ hơn nữa để mang về phòng truyền thống những danh hiệu quý giá.

Dù bất cứ điều gì xảy ra, Pep Guardiola vẫn sẽ mãi là huyền thoại tại sân Camp Nou. Barça đã có 21 La Liga thì Pep cũng có riêng cho mình 9 lần cùng Barcelona về đích ở vị trí số một tại giải VĐQG (6 khi còn là cầu thủ và 3 khi là HLV). Barça 4 lần lên đỉnh châu Âu thì Pep cũng ba lần có mặt để mang cúp về CLB (1 khi vẫn còn xỏ giày thi đấu và 2 khi chèo lái con thuyền Azulgrana). Thật sự là quá khó để kiếm một ai có thể đóng góp cho CLB nhiều như ông.

Một số người thích chỉ trích Pep Guardiola, về những sai lầm của ông, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng. Điều đó không sai khi Pep vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng những sai lầm đó của ông chỉ là một phần nhỏ, rất nhỏ, rất rất nhỏ khi để cạnh những gì ông mang về cho CLB. Là một cules, chúng ta hãy vinh danh Pep Guardiola và đánh giá cao những khoảnh khắc tuyệt vời mà ông mang đến cho chúng ta, bởi chúng ta sẽ mất ông ấy khi ông ấy ra đi. Sẽ rất lâu nữa Barcelona mới tìm được một HLV tuyệt vời như ông ấy một lần nữa. Mong ông sẽ tiếp tục viết những trang sử chói sáng trong cuốn “Huyền thoại Pep Guardiola – Barcelona”

Nguồn: totalbarca.com

P/S: Bài viết này còn thiếu rất nhiều, đó là về nhân cách của Pep :D.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Pep Guardiola: “Đây là trận chung kết tuyệt vời”

Pep Guardiola đã có những lời khen ngợi cho Porto, đối thủ của Barça và không muốn những yếu tố như thiếu hụt trung vệ hay chất lượng mặt sân làm lời bào chữa.

[video=youtube;4Fc9xxPZC0A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4Fc9xxPZC0A[/video]​

“Đây là trận đấu tuyệt vời dành cho hai đội bóng xứng đáng” Pep phát biểu trong buổi phỏng vấn. “Chúng tôi có mặt ở đây là bởi chiến thắng tại Champions league, và đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đã có đủ thời gian để chuẩn bị. Lúc đầu chúng tôi cảm thấy lo lắng cho việc sẵn sàng chơi tại siêu cúp Tây Ban Nha và trận đấu này ngay sau đó”.

Pep Guardiola không muốn hối tiếc với việc mất hai trung vệ chính thức là Puyol và Piqué do chấn thương. “Chúng tôi đã may mắn khi có mặt ở đây, và chúng tôi phải xem khó khăn là những thách thức. Chúng tôi luôn vượt qua và sẽ cố gắng để trận đấu này cũng không là ngoại lệ”.

HLV của Barça đã có cái nhìn rất tốt về đối thủ hôm thứ sáu. “Họ là một đội bóng mạnh, họ chơi rất tốt và biết cách để có một trận bóng đẹp. Có rất nhiều ý nghĩa trong những gì họ đã làm được. Chúng tôi muôn làm được như họ. Họ thay đổi cầu thủ, HLV nhưng vẫn giữ được những chiến thắng. Mùa trước, Porto đã vô địch giải đấu trong nước. Đó thực sự là một đội bóng mạnh, họ đã cùng nhau làm nên điều đó. Chúng tôi phải thể hiện thật tốt để đánh bại họ”.

Nói về cách tiếp cận trận đấu của đội bóng, Pep nói “Chúng tôi luôn tiến lên 100%. Khi bạn chơi trong một trận chung kết tuyệt vời, có bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ được tham dự nó một lần nữa. Về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, Pep phát biểu: “chúng tôi đã tốt hơn so với 10 ngày trước, nhưng khó khăn đang đợi trước mắt. Bạn không thể mong đợi phong độ đỉnh cao của các cầu thủ ở thời điểm này bởi có rất nhiều “cuộc chiến” sắp đến. Nếu chúng ta đã vượt qua thử thách đến từ Madrid thì chúng ta sẽ nhập cuộc vào trận đấu ngày mai với niềm tin chiến thắng”.

Hôm nay, Montoya được triệu tập vào thành phần đội tuyển Tây Ban Nha, Pep đã nói: “Tôi rất ngạc nhiên. Một cầu thủ được gọi vào đội tuyển thì thật là vô cùng bất ngờ. Tôi biết họ sẽ cảm thấy vui vì cậu ấy và cậu ta sẽ không cảm thấy cô đơn”.

Nguồn: FCB.com
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Để vẽ chân dung Mặt-xị, Pique, hay Bọ-xít, người hoạ sĩ chỉ cần mất 2'; nhưng để vẽ Pep thì cần đến hơn 5'. Điều đó chứng tỏ càng ít tóc càng khó vẽ ;))

[video=youtube;YKUHd3EQctA]http://www.youtube.com/watch?v=YKUHd3EQctA[/video]​
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Pep Guardiola: “Đây là thế hệ cầu thủ độc nhất”

HLV của Barcelona đã diễn tả niềm tự hào của mình sau chiếc siêu cúp châu Âu vừa dành được: “Họ là thế hệ cầu thủ độc nhất, họ luôn khát khao chiến thắng, điều đó đồng nghĩa với việc họ có thể đáp lại những trận chung kết khó khăn”.

[video=youtube;YC1z2BsjAC0]http://www.youtube.com/watch?v=YC1z2BsjAC0&feature=player_embedded[/video]​

Sau khi chứng kiến các học trò mang về chiếc cúp thứ 12 kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền, HLV người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng đó là những cầu thủ xứng đáng với những lời khen ngợi: “Họ là thế hệ độc nhất, những người sẽ đi vào lịch sử CLB nói riêng và thế giới bong đá nói chung. Sự ‘thèm muốn’ và ‘đói khát’ chiến thắng của các cầu thủ đã giúp họ có thể ‘đáp’ lại những trận chung kết khó khăn. Tôi không bao giờ hết ngạc nhiên về thái độ luôn tiến lên phía trước của các cầu thủ. Nhiều người trong số họ là những người bạn thân, điều mà không dễ gì đạt được”.

Pep Guardiola đã thừa nhận rằng ông cảm thấy kinh ngạc trước khả năng duy trì phong độ tuyệt vơi của các cầu thủ, để mang về chiến thắng cho CLB, sau những thành công vừa qua, “họ không cho phép mình sa sút. Chúng tôi rất hạnh phúc với danh hiệu này, bởi chúng tôi biết sẽ rất khó khăn nếu muốn có nó. Các cầu thủ có một tinh thần không giống bất cứ ai. Chúng tôi đã trải qua hoàn cảnh này trước đó, và chúng tôi tin mình có thể vượt qua nó một lần nữa. Đây là một chiếc cúp khác cho CLB - chiếc cúp thứ 12 trong tổng số 15 danh hiệu có thể - thật là tuyệt vời – và tôi hạnh phúc cho CLB, chúng tôi đã mang danh hiệu siêu cúp châu Âu về và hình ảnh CLB một lần nữa được khẳng định. CLB này đã mang lại một thế hệ cầu thủ có khả năng làm nên những điều kỳ diệu”.

Bài kiểm tra ở La Liga

Sau “màn khởi động” đầu mùa hết sức tuyệt vời, cả trong và ngoài nước, Pep Guardiola biết rằng đaâ là thời gian tập trung cho La Liga - giải đấu đánh giá khả năng thực sự của đội bóng, “chúng tôi đã giành được hai danh hiệu và chúng tôi hạnh phúc về điều đó, bây giờ chúng tôi sẽ phải trình diễn tại giải VĐQG như những gì chúng tôi đã thể hiện trong những mùa gần đây. Chúng tôi đã có một sự khởi đầu ấn tuợng, và bây giờ là tập trung làm việc ngày này sang ngày khác”.

Pep cũng không quên ca ngợi nỗ lực của cả đội, đặc biệt là hai “tác giả” của trận đấu, Messi và Cesc, “Messi là người quyết định tất cả - kỹ năng của cậu ấy là yếu tố quyết định và sự quyết tâm giúp đội bong tự tin hơn”. Trong khi rất vui về bàn thắng thứ hai của Cesc trong màu áo đội bóng “mới mà cũ”, Pep khẳng định “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp cậu ấy có được một mùa giải tốt”.

Luôn cảnh giác

Cuối cùng, Pep Guardiola nhận xét: “luôn có chỗ cho sự cải thiện”, rằng “ông phải luôn cảnh giác – nghĩa vụ của một HLV. Phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng một đội bong nhưng chỉ cần một thoáng cho nó sụp đổ”.

Nguồn: FCB.com
 

denpietrau

Chuyên gia chăn Dê, diệt Cu-lét
Đầu quân
23/7/07
Bài viết
13,265
Solutions
1
Được thích
564
Điểm
113
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
2,644
"Bí mật" của Barca: Rosell từng “kết” Mourinho hơn Guardiola
Mình xin hỏi các bạn: Năm 2008, Rosell có quyền gì ở Barca để đủ tuổi gọi mợ Mô về?
Tay nhà báo nói láo "Tổng hợp" này dở người thật. Chính xác là mùa trước nữa Pep không ký hợp đồng nhiều năm vì có tin nếu Rốt lên chức thì ông ta muốn thuyền trưởng là Mou. Pep hói đã chờ đợi cuộc bầu cử diễn ra và khi trúng cử, Rốt đã chuyển hướng thuyết phục Pep ở lại vì lúc đó Mô thẳng thừng từ chối Barca nếu không muốn nói là không thèm ngó ngàng việc đánh tiếng trên báo chí.
Còn xin lỗi nhé đồng chí Vũ Mạnh báo TT&VH, năm 2008, Rốt là kẻ khốn trong con mắt Ban lãnh đạo Barca thì lấy đâu ra tư cách chọn Pep hay Mô :D. Pep là người cũ của Lã nên Rốt muốn thanh trừng lúc lên chức. Một loạt đã ra đi trong đó có cả Cruyff nhưng Pep hói lại quá được yêu mến.

Haizz, Barca đang quá nổi nên người ta cố bới vết tìm lông để dìm hàng. Có lẽ tớ cũng bật mí với bạn Mạnh rằng Barca có khá nhiều bí mật trong đó có bí mật lớn nhất cho năm tới để các bạn dìm là Pep định sang Nga tái hợp với Eto'o với lương khủng gấp 6 lần hiện tại và tin sốc hơn nữa là Pep bị gay đấy ;)). Ngày mai hy vọng có bài đó trên TT&VH.
 

Barca_cz

Juvenil A
Đầu quân
19/7/09
Bài viết
277
Được thích
2
Điểm
18
Barça đồng
0
Hoàn toàn đồng ý với chú Đen. Không hiểu sao 1 bài như vậy lại được TTVH, 1 tờ báo nổi tiếng uy tín đăng lên. Nhà báo không có kiến thức, viết bậy đã đành, chẳng lẽ BBT không đọc trước khi duyệt hay sao? Ai chẳng biết lúc đó Ros còn ngược xuôi tìm cách hạ Lap và hoàn toàn không có quyền hành gì trong BLD Barca. Còn Pep, dĩ nhiên là được Laporta chọn, dưới sự đảm bảo của Thánh Johan.
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top