[Nhật ký] amigohn

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Anh amigo sướng thật! đi vậy có tốn nhiều tiền không anh??:-x

@ Iniesta_mylove: Ở châu Âu có nhiều hãng máy bay giá rẻ, mình có thể lựa chọn hãng cho phù hợp với giá tiền và thời gian mong muốn. Giá vé, nếu mua sớm khoảng 1 tuần, sẽ từ 30-35 euro mà thôi. Bay quốc tế đấy, còn trong lãnh thổ Tây Ban Nha thì đôi khi còn rẻ hơn nữa.

Du lịch (chưa hẳn là) bụi vì đến nước nào anh cũng liên hệ với bạn bè để nhờ bạn tư vấn tìm nơi ở giá rẻ - vì mình đi cả ngày, tối về ngả lưng ngủ và sáng hôm sau đi tiếp nên chỗ ở không cần tiện nghi lắm và những địa điểm cần thiết phải đến để đỡ tốn thời gian không có định vị.

Cứ ra khỏi nhà là tốn tiền chứ, nhưng trong phạm vi kiểm soát và chấp nhận được. Cứ phải đi vì biết khi nào mới có dịp quay lại.

- Tối 26, đặt chân xuống Barcelona. Ôi, sau một thời gian dài xa nhà, được hít thở bầu không khí và ngắm nhìn những con đường quen thuộc làm mình thấy sảng khoái. Cho dù chỉ về nhà vẻn vẹn có 4 tiếng để thay đổi quần áo mang đi và dự định ngả lưng lên chiếc giường một chút, nhưng 2 cậu bạn người Việt cùng nhà đã viện cớ lâu ngày mới gặp lại để kéo nhau đi ăn khuya và beer bọt.

Tàn cuộc ăn uống, mình bắt xe bus ra sân bay cho chuyến bay ra Mallorca vào rạng sáng 27. Ngồi chờ check-in, bỗng nhớ ra nguyên nhân của cái vụ Mallorca này là do: ở trận chung kết Pháp mở rộng vừa rồi, với sự góp mặt của Rafael Nadal - cậy vợt mà mình yêu thích, mình đã tự hứa, nếu Nadal vô địch sẽ ra đảo Mallorca thăm Nadal. Thế là giờ phút Nadal nâng cup vô địch cũng chính là lúc mình hoàn tất việc mua vé qua mạng internet.

Đúng là đầu óc sáng sớm thường tỉnh táo. Chợt mình nhận ra rằng hiện giờ Nadal đang ở Anh tham gia giải Wimbledon. Vậy là xong! Mục đích chính là 4 ngày ngoài Mallorca du lịch và tìm đến nhà Nadal, vậy mà Nadal lại đang chinh chiến ở nước khác. Chuyến du lịch chẳng cần đến 4 ngày nữa.

Quyết định hủy chuyến bay ra Mallorca sáng 27, mình quay về nhà ngủ. Đến chiều bạn về và cùng đi xem bóng đá. Xem xong dẫn nhau ra Casino. Trời đất, đã gần 1 tháng nay mình xa cái Casino 5 sao này. Cái Casino mà mình đã làm được thẻ vào miễn phí (vé vào cửa 5 euro).

Do đã hủy vế buổi sáng nên mục đích vào đây để kiếm được tiền mua vé khác, vì đã mua vé về rồi, không đi là mất hết. Chúc nhau may mắn và từng người tìm trò mà mình yêu thích. Mình thì vẫn vậy thôi: Poker rồi đến Blackjack, ngược lại với cậu bạn của mình.

Sau 30 phút mình đã có đủ cái mình cần và đứng dậy. Trong khi cậu bạn cũng thành công. Nhấc máy alo cho 1 cậu bạn ở nhà và cả 3 lại ra quán tiếp. Đến 4h sáng 28, tất cả về nhà ngủ.

Ngủ dậy khi đã quá trưa, mình lại đặt vé ra Mallorca và chỉ ở 1 đêm ngoài đảo mà thôi. Buổi trưa đến book phòng rồi dạo khu trung tâm. Đến 20.30 thì hòa vào không khí bóng đá, cổ vũ cho tuyển Tây Ban Nha.

Ôi, hòn đảo tươi đẹp - La isla bonita!

Dự định trở về sẽ là: Valencia - Madrid - Sevilla (xứ Andalucia tuyệt đẹp vào mùa hè, nhưng hơi bị xa). Hy vọng tuyển Tây Ban Nha vào đến chung kết để mình tận hưởng cái Hyundai Fan Park Madrid nữa :-x.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
24c634i.jpg

Vậy là 12/24 tiếng trên hòn đảo Mallorca nói chung và thủ phủ Palma de Mallorca nói riêng đã trôi qua. Một ngày đầy nắng và gió. Khí hậu tuy nắng đến 28 độ nhưng gió biển đã làm dịu đi cái nắng của mùa hè trên hòn đảo này.

Thời gian không nhiều nên đành phải chấp nhận ngồi trên Palma City Sightseeing Bus để dạo quanh thành phố. Dạo qua khu trung tâm, vòng lên núi, rồi lượn quanh bờ biển với hàng trăm du thuyền lớn nhỏ đang hưởng không khí của mùa hè ở biển Địa Trung Hải. Tiếng Tây Ban Nha và Catalan là ngôn ngữ chủ yêu ở Mallorca. Bên cạnh đó tiếng Anh và Đức cũng phổ biến ở các nhà hàng và quán bar.

Lại được chiêm ngưỡng một kiệt tác nữa của Gaudi, lâu đài được xây bằng cát lấy từ bờ biển cách đó khoảng hơn 100 mét.

Và sẽ là một chiếc T-shirt với dòng chữ: I Love Mallorca vào bộ sưu tập những miền đất đã qua :-x


biowes.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
36957_1399994733132_1630226267_954652_1940317_n.jpg

Hành trình ra đảo đã kết thúc, giờ đến lúc rong ruổi trên bus để ngắm cảnh dưới thấp.

Nghỉ ở Barcelona cho đến sau trận tứ kết rồi tiếp tục "nào mình cùng lên xe buýt". Hôm nay 1-7 bắt đầu đợt giảm giá quần áo, giày dép, mỹ phẩm....

Và hôm nay mình cũng bắt đầu ngừng hút thuốc để tiết kiệm còn shopping. Để xem đợt cai thuốc đầu tiên này sẽ kéo dài bao lâu :cool:

Mong có ngày quay trở lại đảo Mallorca để tận hưởng hơn nữa những vẻ đẹp thiên nhiên trao tặng cho hòn đảo lớn nhất Tây Ban Nha này.

Bắt gặp hai lá cờ Đức và Tây Ban Nha ở Mallorca - một sự ngẫu nhiên hay niềm tin chiến thắng.

36670_1399974572628_1630226267_954599_643705_n.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là hôm nay đã mua vé để chuẩn bị cuộc hành trình đến Valencia. Thông tin về quán bar của bác Manolo cũng đã tìm xong, ngay sát sân Mestalla mới tốt làm sao. Mestalla nằm trong trung tâm thành phố, khác với những sân bóng khác mà mình đã từng tới (nằm xa tít mù tắp).

Không biết có nên lên Madrid, hòa mình vào Hyundai Fan Park ngay ở sân Bernabeu hay không!? Đồ lưu niệm của tuyển Tây Ban Nha nằm hết ở Madrid mới buồn đời. Ngồi xem qua tivi thấy có mũ len màu vàng - đỏ mà kết quá :-x

Ôi, đi nhiều vào, sắp về rồi. Về rồi thì ở nhà mà thôi, chả đi được nữa đâu. Tận dụng đi, shopping đi, Wok buffet đi .... đi đi ...
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Valencia thật là nóng, quá nóng!

Chiều qua lên kế hoạch đi dạo phố nhưng bạn bè giữ lại beer bọt để làm dịu đi cái nóng. Nóng kinh người!

Valencia rất đẹp nhưng không nhộn nhịp. Nhiều vùng được mở rộng ra ngoại thành, khiến cho thành phố có thêm nhiều tòa nhà cao tầng.

Valencia đang xây 1 sân vận động mới, đã xong phần thô. Chẳng biết Valencia F.C sẽ chuyển về sân mới hay không nữa?

Chuyển bị lên đường ra trung tâm và Mestalla, tiện ghé quán bar nổi tiếng của bác Manolo nào.

Vamosssssss!
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Thế là sắp tạm biệt Valencia rồi. Valencia đẹp quá, nhất là những khu mở rộng. Hẹn gặp lại Valencia khi sân Mestalla mới được hoàn thành và đi vào sử dụng, Casino cạnh nhà bắt đầu mở cửa.

Nào mình cùng lên Madrid, nào mình cùng ra Hyundai Fan Park Madrid. Sẽ là Hyundai Fan Park thứ 3 ở 3 quốc gia trong dịp World Cup lần này. Tối nay khu vực ngoài sân Bernabeu sẽ ngập trong biển người. Tất cả cùng cổ vũ cho tuyển nước nhà.

Nhân tiện làm tour ở 2 sân trụ tại thủ đô Madrid và tour đến nhà những người bạn.

Nào, thủ đô thẳng tiến!
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Hành trình Valencia đến Madrid thật thoải mái. Đến lúc chiều nên không khí mát mẻ hơn. Sau khi về nhà bạn là phi thẳng đến Santiago Bernabeu.

Ôi, từ metro đã trông thấy 2 màu vàng-đỏ ngập tràn. Dân tình đổ hết về Hyundai Fan Park Madrid, nơi có màn hình rộng để xem tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Hy vọng vào ngày Chủ nhật tới, ở Barcelona, màn hình lớn cũng được đặt ở trung tâm để hàng ngàn người cùng cổ vũ cho đội bóng thân yêu.

Ảnh chụp mệt nghỉ. Được cái là mùa hè nên gái Tây ăn mặc sao cho cảm thấy mát mẻ nhất có thể. Đúng là nên như thế khi đến Bernabeu vì sức nóng của hàng ngàn người ở đây càng đến gần giờ bóng lăn càng tăng nhiệt.

Và cuối cùng cũng đạt được mục tiêu đến Madrid lần này. Được hòa vào không khí thủ đô đón chào trận đấu lịch sử, cùng bạn bè ăn mừng suốt đêm, được mua những món quà lưu niệm của tuyển Tây Ban Nha.

Một ngày Chủ nhật ở Barcelona để kết thúc World Cup này, để cổ vũ cho Tây Ban Nha, để say sưa với những cảm giác thật khó tả.

Barcelona, hẹn ngày Chủ nhật.

Còn bây giờ, hãy tận hưởng thời gian ở thủ đô Madrid.
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Vậy là hành trình 8 tiếng trên xe bus từ Madrid về Barcelona đã kết thúc. Một đêm thức trắng ở Madrid sau chiến thắng trước tuyển Đức để hòa mình vào không khí lịch sử.

Buổi chiều tối có mặt ở Bernabeu để tham gia vào Hyundai Fan Park Madrid. Sáng sớm hôm sau lại quay lại Bernabeu để làm tour Bernabeu tham quan sân bóng của Real Madrid. Và sắp tới sẽ là tour Nou Camp của Barcelona - sân bóng cuối cùng ở châu Âu mà mình mong muốn đặt chân tới.

Giờ đây mọi người đam mê trái bóng tròn ở Tây Ban Nha đều mong chờ ngày Chủ nhật lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha. Nào là "Yo soy español, español, español", nào là "Viva España", đó là 2 trong những bài hát luôn được những cổ động viên ngân nga trong suốt trận đấu.

Cuối cùng, cuối cùng, ngày đó cũng sắp đến và mọi người cùng bình tĩnh, tự tin đón chờ.

Ngày đó, ngày đó ... và España là người chiến thắng :-x

Đi ngủ sau một ngày nhọc nhưng không thấy mệt :thumbsup:

m8k0o8.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Điều gì đã qua, đã qua.

Điều gì sắp đến, phải đối mặt.

Như một lời tạm biệt, như một buổi farewell với tất cả người Việt Nam, với đất nước Tây Ban Nha, với mảnh đất Barcelona.

Giây phút lịch sử đó sẽ mãi đọng lại như một phần của cuộc sống.

Chẳng còn mục đích nào là chưa thực hiện được cả. Hãy thử sức ở vùng đất mới.

Ngồi bên ... nhưng sao nước mắt em rơi
Em đã cố không cho tiếng khóc thành lời
...
Ngồi bên ... nhưng sao nước mắt cứ rơi
Em đã cố không cho nước mắt vẫn tuôn trào.

5jwmkx.jpg
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ôi, vẫn sống với những tình cảm và múi giờ của nơi-mà-ai-cũng-biết.

Chuẩn bị đến giờ của Beer và những người bạn.

Tối nay vẫn sẽ là 363 mà thôi. Mỗi con 20 điểm để mừng Beer và những người bạn.

Xstd gửi 997. Tất cả cùng vui :-x
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Ôi, Huế thương vẫn vậy kể từ lần cuối về nơi đây: Vẻ trầm mặc pha với khung cảnh nên thơ.

Mới ngày đầu thôi mà đã hết 2 thùng beer rồi. Beer ở Huế công nhận là rẻ hơn so với Hà Nội. Thêm với thời tiết không nóng lắm càng làm cho cốc beer có đá thêm phần "ngọt ngào".

Ôi, Huế! Một thành phố mới 21h là đa số người dân tắt đèn đi ngủ. Chỉ có vài con phố du lịch vẫn sáng đèn hắt ra từ những quán bar phục vụ khách du lịch. Vậy phải uống từ 16h mới hòa vào không khí của những quán beer mà thôi.

Mới có 24h ở Huế thôi mà thấy Huế vẫn buồn như xưa.

Ôi, Huế của ta. Ta ôm ấp một tình yêu dịu ngọt.:-x
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Bác amigohn là người Huế à, hay là đến đó thăm thú?
Công nhận Huế buồn thiệt, nhưng mà trong cái buồn đó lại ẩn chứa một nét đẹp rất riêng.
Huế ơi, ta mang ơn người rất nhiều. Cảm ơn nhé trong suốt hai năm trời đó. Huế và TBN, biết ơn nhiều lắm :-x :thanks:

Ông bà nội ở Huế thôi barca_espana à. Về vừa thăm ông bà, vừa đi chơi, vừa đi Đà Nẵng. Miền Trung ruột thịt mà.

barca_espana cũng đã từng ở Huế và Tây Ban Nha à? Thú vị không? Ở vùng nào thế? Giờ có còn liên quan gì đến Tây Ban Nha không?

Hôm qua về Đà Nẵng, lại beer. Mà sao dân Huế và Đà Nẵng cứ kêu cả thùng beer ra nhỉ? Mình vốn tham lam đặc biệt với beer nên cứ nhiệt tình hưởng ứng mà thôi.

Tối qua Đà Nẵng có cơn mưa to...bất chợt. Giờ về Huế lại mưa tiếp. Chắc miền Trung sắp phải đón những đợt bão đây mà. Năm nào cũng vậy, bão, bão nữa, bão mãi. Khúc ruột năm nào cũng chịu những cơn đau do thiên nhiên gây ra. Ôi, Huế của ta!

Chiều mưa Huế ngồi PS3 với thằng em. Thả cho vài ba trận đầu nên thấy máu lắm. Trước khi về làm cho vài trận tan tành. Cứ gọi là "anh mới tập chơi, toàn ăn may mà thôi". E ra ngày mai lại phải cày PS3, nếu trời vẫn mưa thế này.

Ôi, tối buồn mà vẫn mưa!
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Dù 'Trái đất này là của chúng mày' thì cũng phải 'we'll keep on fighting - till the end' :)

ibet8-8-8, 'I hate myself for loving you' #-o
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
6mu1.jpg

6mu2.jpg

6mu3t.jpg

Một trong hai cuốn sách đang được kiểm duyệt mỗi ngày vài chương.

Đọc để ngẫm, đọc để đánh giá, đọc để khai phá những gì thuộc về mình :)
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
24 - 42

Em chờ đợi biết bao năm rồi :((

Anh đã sống những ngày đơn côi #-o

...

Em chỉ cần có anh trong đời :holiday:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
06/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Hôm nay trời u ám, có mưa phùn nên anh gặp ả cũng chả vui gì. Ngồi nói chuyện 1 lúc thì cãi nhau ở mức bình thường. Vẫn bình cũ, nhưng rượu lại mới, nhưng không đắt lắm. :starwars:

Cứ tưởng anh thua ả, nào ngờ gần lúc về, ả nói hớ 1 câu. Vì thế mà anh vươn lên độp lại ả. :ten:

Kết quả: Hòa :couple:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
08/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Hôm nay trời nắng đẹp, không u ám như hôm trước. Anh rủ em đi đá PS3. Xin lỗi vì đã chỉ thả em trận đầu và thắng lại những trận sau đó. <):D

Kết quả: Em thua rồi nhé. Đúng là ngày trời đẹp :couple:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
13/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Em rất là vớ vẩn nhé. Đã bảo đá PS3 lành mạnh, không cá cược rồi mà chả nghe. Đúng là bướng bỉnh! :holiday:

Có niềm vui thì phải chuyển hóa thành vật chất để biết được thành quả lao động, phải không nào? Ngồi mãi quán PS cũng mệt và khát. Nhìn cốc beer hơi lại nhớ đến thành quả của mấy ngày hôm nay. Em ngồi buồn bã, cũng phải thôi, "thắng làm vua, thua .... hôm sau gỡ, đơn giản! :boss:
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
Mã:
988[B][COLOR="Blue"]38[/COLOR][/B]
843[B][COLOR="Blue"]38[/COLOR][/B] 
91[B][COLOR="Blue"]83[/COLOR][/B]

19/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Nhìn những con số này, em nhận ra điều gì nào? Kiểu như vừa xem xong "Mummy Returns" hay như anh hay ví von là "The Return of the King" em nhỉ?

Niềm vui của ngày hôm qua vẫn còn kéo dài sang đến tận hôm nay. Chắc là em vui cho anh phải không? Một buổi tối ghi nhận anh ăn 3 ly bơ liền. Thật là rơi vãi quá. Em ngồi đó cười tươi :holiday:

Vậy là ngoài máy PS3 ra, em còn tặng anh thêm vài món quà nữa rồi. Cảm ơn em nhiều nhé :-x
 

amigohn

Los Blaugrana
Đầu quân
22/7/09
Bài viết
1,270
Được thích
5
Điểm
38
Barça đồng
0
20/04/2011 - Nhật ký của anh và ả!!!

Hôm nay lại vui:-x

Kế hoạch PS3 đã xong. Và giờ là kế hoạch Blackberry :holiday:
 

Xã viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Chủ đề mới nhất

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top