Lionel Andrés Messi

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi đã làm hết khả năng. Đúng như bản chất của anh. Những khi đá với đội tuyển, đôi chân của Messi nặng nề với rất nhiều, quá nhiều nhiệm vụ. Lại thêm những tai tiếng mà NHM dành cho anh thì không thể chơi tốt là điều dễ hiểu. Messi cần phải vực dậy. Xem quả đá phạt của Messi với Colombia mình lại nhớ về trận tứ kết WC 2010 gặp Đức, Messi có quá nhiều gánh nặng nên đôi chân của anh nặng trĩu. Bastista không bao giờ biến Argen thành Barca được với "quá nhiều" ngôi sao luôn muốn toả sáng trong đội hình. Ai cũng lạm dụng kỹ thuật cá nhân để "húc" vào đám đông. Không chịu phối hợp khi đang chạy ở hai cánh bao giờ. Ở Barca, luôn tìm mọi cách để phối hợp với đồng đội thì ở Argen, chỉ có Messi làm được điều đó. Còn lại, không có một tiền vệ sáng tạo nào để gánh bớt trách nhiệm cho Messi. Còn tiền đạo thì chỉ biết chạy, đá bằng chân chứ chưa biết đá bằng đầu. Muốn chơi như Barca thì không thể có Lavezzi chuyên đi bóng tối sậm vào đám đông và chẳng chịu phối hợp, Tevez không nên dốc sức để tạo cơ hội cho riêng mình được.

Đành hi vọng ở trận cuối vòng bảng, Bastista nên loại Lavezzi để cho Aguero phối hợp cùng Messi vì cả hai anh này đều chơi ở Tây Ban Nha nên cũng phần nào hiểu nhau mà phối hợp. Còn hàng thủ nên loại Millito vì anh này chuyền bóng nghiệp dư, nguy hiểm chết người. Còn Messi, anh được phép đi bóng vì anh có chân trụ vững, với lại có 3, 4 cầu thủ xung quanh thì chuyền ở chỗ nào mà chuyền được. Ngược lại, nên chuyền cho Messi nhiều hơn.

Trông Messi ôm đầu, lau mặt mà em thấy thương quá. Messi dũng mãnh thế nào hãy vực dậy! Em vẫn tin Bastista và Messi sẽ kịp chấn chỉnh lối chơi để vào tiếp vòng sau.
 

messi_fcb

Mầm non xã
Đầu quân
19/1/11
Bài viết
3
Được thích
0
Điểm
1
Tuổi
29
Barça đồng
0
cố lên messi,cố lên arg.hura
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Đúng đấy mình thấy Messi đá ở đội tuyển quốc gia vẫn hay Có điều các cầu thủ Arghentina không hiểu ý nhau, ai cũng muốn phô diễn tài năng của mình, không chịu phối hợp Messi đã hút 2 đến 3 hậu vệ thường trực, còn Tevez và Lavezzi thì không thấy mặt mũi đâu Khi có bóng thì lúng túng không biết xử lý ra sao hoặc cắm đầu cắm cổ chạy lên Ai cũng muốn lừa đến khi mất bóng thì thôi Arghentina giống như 1 con thiêu thân cố gắng lao vào bức tường lửa Hy vọng trận sau huấn luyện viên cho Aguero vào đá Lavezzi đá quá cá nhân và không thể cùng đẳng cấp với Aguero được Nếu cứ đá với đội hình thế này thì trận tiếp theo Arghentina vẫn không thể thắng được Hậu vệ của Arghentina làm ăn cũng quá chán đặt biệt là Millto, anh này ở Barca thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị một mặt vì tuổi tác một mặt vì không còn thời kỳ đỉnh cao Cũng có lẽ ngồi quá lâu trên băng ghế dự bị nên khi được đá hơi cuống chân Thường xuyên có những đường chuyền về đau tim, khả năng kèm người thì quá dở Đây là những điều mà bất cứ người nào theo dõi cũng có thể nhận thấy vậy mà không hiểu sao huấn luyện viên không có điều chỉnh gì ? Nhìn mặt mũi ông ấy cũng thấy ghét, cái mặt không làm được việc lớn
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Diego Armando Maradona: "Chúng ta rất không công bằng với Messi"

diegons.jpg
Maradona trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Diario Ole về phong độ của Leo Messi, khi La Pulga đang thực sự gặp khó khăn: "Những khoảnh khắc buồn nhất trong cuộc đời tôi, tôi muốn ra ra ngoài đó để bảo vệ Messi." Cựu HLV tuyển Argentina cảm thấy đau khổ rất nhiều.

Maradona muốn phủ nhận những lời chỉ trích dành cho La Pulga: "Lúc Argentina không thể tấn công, chúng ta đã đổ lỗi cho anh ấy, chúng ta rất không công bằng với Messi và anh ấy không xứng đáng để nghe tất cả những lời chỉ trích ngu ngốc dành cho anh và tôi chỉ có thể yêu cầu anh hãy bình tĩnh".

Diego cũng nhắc đến "sự kiện trước World Cup’86 là một thảm họa, tôi đã bị hơn 80% các nhà báo chỉ trích, không có một ai không kỳ vọng vào tôi… Vì vậy, tôi có thể hiểu vấn đề của Leo...".

Đặt niềm tin vào Pastore

Số 10 huyền thoại của tuyển Argentina đã “chê” cách chỉ đạo của Batista - "Tôi sẽ không lắp ráp đội hình như thế", nhưng ông thừa nhận rằng "Tôi đã rất khó khăn để chơi cùng với Russio, Gallego và Giusti và đó là lý do tại sao tôi cho rằng đối tác tốt nhất của Messi chính là Pastore Skinny, Batista đối xử một cách "độc đoán ngu ngốc" với Pastore và chỉ có Pastore là đối tác tuyệt vời với Messi."

Maradona luôn ngường mộ Barca của Guardiola nhưng ông muốn tránh so sánh với Albiceleste: "Chúng tôi phải chơi như tuyển Argentina. Chúng tôi không có Xavi, Pique, Iniesta ... Chúng tôi không thể bắt chước Barcelona, bởi vì chúng tôi đã may mắn có được những cầu thủ tốt nhất vào thời điểm thích hợp nhất".

Mong muốn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng các chàng trai của tuyển Argentina có thể cùng nhau chinh phục thế giới là thông điệp cuối cùng của "Cậu bé vàng".

MD.com​
 
Sửa lần cuối:

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
Messi là Xavi của Argentina, như vậy chính xác thì Argentina cần một "tiểu Messi" nữa để đưa Argentina lên đỉnh vinh quang. 2 đường chuyền thành bàn cùng vô số pha kiến tạo cho đồng đội đối mặt thủ môn, thế mà Kun, Lavezzi và đặc biệt là Higuain nhất định không chịu ghi bàn. Nếu không con số 2 ít nhất đã trở thành con số 5 hoặc thậm chí là hơn!

Nhiều pha bóng nếu là ở Barca chắc chắn Messi đã đột phá tiếp để có thể ghi bàn, nhưng ở Argentina, có lẽ một phần do áp lực nên Messi chơi quá đồng đội. Higuain đá quá dở, 1 số 9 đúng nghĩa cần phải dứt khoát hơn. Chỉ có Aguero là chịu tìm và chuyền bóng cho Messi, giúp Messi giải cơn khát ghi bàn. Còn các đồng đội tấn công khác chuyền cho Messi để mong anh chuyền lại cho mình ghi bàn :oh:
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Đúng là thấy pha bóng nào của Argentina cũng qua chân Messi, và anh đã tạo ra quá nhiều cơ hội cho đồng đội, thế mà vẫn có người bảo Messi đá tệ ở tuyển. Aguero cso vẻ ăn ý với Messi nhà mình nhỉ ;)).
 

ilovemessi10

Juvenil A
Đầu quân
15/8/10
Bài viết
464
Được thích
2
Điểm
18
Tuổi
27
Barça đồng
0
Messi hôm nay chơi quá tuyệt. Anh xứng đáng là một cầu thủ siêu nhân <):D . Một cầu thủ xuất sắc, toàn diện cả về cách thi đấu và cả tâm lí thi đấu. 2 trận trước, anh mất hút hoàn toàn, khiến Argen hoà thảm còn Messi nhận nhiều, quá nhiều lới chỉ trích và la ó của NHM. Nhưng đôi chân của Messi hôm nay vẫn trơn tru để thi đấu một trận tuyệt vời. Con mắt "nhìn khe" của anh có thể nói là xuất chúng. 2 pha chọc khe tinh tế và hàng loạt pha đi bóng và đường chuyền quá tốt. Báo chí sau 5 ngày chỉ trích đã phải quay mặt 180 độ với cầu thủ xuất sắc nhất thế giới :rofl: . Cứ đà thi đấu thế này, Bastista sử dụng đội hình thế này, cho Messi đá như một tiền vệ kiến tạo thì Argentina sẽ vực dậy cùng Leo thôi. Còn kính địch Brazil và Uruguay đang loay hoay, với áp lực Argen vào được tứ kết thì sẽ khó đá, đến lúc đó ... một mình Messi và các đồng đội thẳng tiến dành Copa. Không cần bàn cãi về đẳng cấp của Messi.
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Mong là trận chung kết Arghetina gặp Brazil và Arghentina dành chiến thắng với tỉ số 4-3 và Messi làm đôi quả, kiến thiết 2 quả còn lại
 

Pooka'10

Phóng viên FCBVN, Thánh nữ FCBSG
Đầu quân
13/11/10
Bài viết
1,924
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
31
Nơi ở
Bến Tre
Barça đồng
0
Tiếp tục là một kỷ lục: 65 trận đấu cho một mùa giải

20110427partido25.jpg

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục. Chỉ có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mới có thể đạt được mục tiêu vượt ngoài tầm của hầu hết các cầu thủ khác. Leo Messi đang phá vỡ mọi kỷ lục, vượt qua mọi giới hạn và kỷ lục mới nhất của anh là 65 trận đấu trong mùa giải này.

65 trận đấu bắt đầu vào ngày 21/8 trong trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Sevilla, Messi đã ghi được cú hat-trick đầu tiên của mùa giải.

Trong trận đấu tiếp theo với Racing, Messi đã ghi bàn thắng nhanh nhất trong sự nghiệp của mình, chỉ 3 phút sau khi vào sân, anh đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 3 trong lịch sử câu lạc bộ với 131 bàn.

Sau khi ghi bàn trong tất cả 10 trận đấu kế tiếp thì anh được đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng cùng với Xavi và Iniesta. Ngày 10/1, Messi trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước đến nay có được danh hiệu này hai lần liên tiếp.

Leo lần thứ 3 liên tiếp trở thành Vua phá lưới Champions League và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 mùa giải CL sánh ngang với chân sút Van Nisterooy.

Cũng như trong trận chung kết Roma 2009, anh cũng ghi bàn thắng thứ 2 tại Wembley và đây là bàn thắng đầu tiên của anh trên đất Anh. Messi chính là “man of the match” và đó là danh hiệu thứ 15 của anh với Barca.

Sau khi Argentina vượt qua vòng loại Copa America, Leo Messi có thể chơi thậm chí nhiều hơn 65 trận đấu nếu anh được thi đấu trong trận tứ kết. Anh sẽ thiết lập một kỷ lục mới “vô tiền khán hậu” khi mà cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chỉ vừa bước sang tuổi 24.

Theo fcbarcelona.cat​
 
Sửa lần cuối:

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Leo đã phá kỷ lục ở Champions League khi là vua phá lưới 3 lần liên tiếp và sánh ngang với thành tích của Raul với 13 bàn thắng.
Hình như là 12 bàn của Van Nistelrooy chứ :-/. Cho hỏi cái này là kỷ lục của chính bản thân Messi phải không?
 

Gió

Nông dân Chém Gió
Đầu quân
16/10/09
Bài viết
3,203
Được thích
20
Điểm
38
Barça đồng
0
Hình như là 12 bàn của Van Nistelrooy chứ :-/. Cho hỏi cái này là kỷ lục của chính bản thân Messi phải không?

Có 3 cầu thủ là vua phá lưới CL 3 lần liên tiếp trong đó có L. Messi. 2 người còn lại anh không nhớ rõ nhưng hình như có G. Muller.

Còn kỉ lục ghi bàn trong 1 giải đấu thì Leo cũng cân bằng với thành tích ghi 12 bàn thắng của Van Gol chứ không phải của Raul.
 

beckenbia

Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Đầu quân
24/12/09
Bài viết
3,870
Được thích
49
Điểm
48
Tuổi
29
Nơi ở
Đà Nẵng
Barça đồng
102
Có 3 cầu thủ là vua phá lưới CL 3 lần liên tiếp trong đó có L. Messi. 2 người còn lại anh không nhớ rõ nhưng hình như có G. Muller.

Còn kỉ lục ghi bàn trong 1 giải đấu thì Leo cũng cân bằng với thành tích ghi 12 bàn thắng của Van Gol chứ không phải của Raul.
Ông còn lại là Jean-Pierre Papin của Marseille khi C1 chưa rename ;)).
 

Autumnruv

Phó Chủ tịch FCBVN
Thành viên danh dự
Đầu quân
30/8/09
Bài viết
5,535
Được thích
11
Điểm
38
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Barça đồng
0
"Barcelona & Messi" - chủ đề nóng hổi của giới truyền thông

Barcelona thống trị bóng đá châu Âu, ĐTQG Tây Ban Nha thống trị châu Âu và Thế giới trên nền tảng La Masia; Messi hai năm liền là chủ nhân của Quả bóng vàng và nhiều khả năng sẽ là 3 năm liên tiếp. Giới truyền thông tâng đội bóng xứ Catalan lên tận mây xanh, và Messi chính là người cưỡi "cân đẩu vân" để đưa Barça chu du thiên hạ. Bầu trời này là của Barça, cả thế giới phải ngước lên nhìn họ!

Ngày ngày trên trên truyền hình và trên khắp các mặt báo, chủ đề Barça & Messi luôn chiếm một thời lượng lớn. Nhưng rồi cũng đến lúc người hâm mộ bắt đầu ngán ngẩm với những lời khen, bởi các mỹ từ ấy họ đã được đọc, được nghe hàng trăm, hàng ngàn lần. Và giới truyền thông nắm bắt rất nhanh "nhu cầu" của người hâm mộ. Họ bắt đầu chê, bắt đầu moi móc, và thậm chí bịa ra những chuyện không có thật để thu hút độc giả. Dù muốn hay không, Barça & Messi vẫn là tâm điểm của vòng quay ấy!

Những tiêu đề "Barça ăn vạ" được khai thác triệt để, trong khi cái gọi là "phản bóng đá", "bóng đá bạo lực" (chứ không phải tổng lực) được cổ súy. Vấn đề Barça ăn vạ được thổi phồng lên, và được khai thác trong một thời gian rất dài, trong khi thực tế để nói về phong cách ăn vạ thì phải kể đến những đại diện tiêu biểu như Cristiano Ronaldo, Di Maria, Nani, Drogba,... Hãy nhớ rằng trong số những người trên, đã bao nhiêu lần họ lừa được trọng tài để kiếm về 1 quả penalty cho đội bóng của mình. Di Maria lập nên một kỉ lục tại La Liga ở ngay năm đầu tiên trong đội hình kền kền trắng với 6 lần kiếm được Penalty trong mùa giải vừa qua (đa số là ăn vạ). Ronaldo, Nani, Drogba thậm chí có hẳn những clip dài tổng hợp "những pha ăn vạ kinh điển", mà nếu ai đó một lần được xem cũng không thể nhịn cười được.

Vấn đề Barça được trọng tài thiên vị cũng trở thành một chủ đề nóng hổi không kém. Trận bán kết tại Stamford Bridge mùa giải 2008/2009, trận bán kết với Real Madrid mùa giải này tại Champions League là ví dụ tiêu biểu. Người ta cho rằng Barça được hưởng lợi quá nhiều từ trọng tài, trong khi không chịu nhìn nhận vấn đề một cách công tâm hơn. Trận đấu với Chelsea năm ấy, trọng tài Ovrebo đã phạt thẻ đỏ Abidal trong khi anh còn cách Anelka tới cả mét. Trước đó là tình huống Ballack dùng tay cản bóng ngay phút thứ 5, đó là còn chưa kể trận bán kết lượt đi, Barça đã bị tước ít nhất 1 quả penalty, 1 tình huống đối mặt của Eto'o với Cech (bị trọng tài thổi phạt việt vị) và ít nhất 1 cầu thủ Chelsea xứng đáng bị phạt thẻ đỏ vì những pha phạm lỗi thô bạo (Ballack). Hay như mùa bóng trước, nếu không bị trọng tài công nhận bàn thắng từ tư thế việt vị rõ ràng của Milito, ít nhất 2 pha xứng đáng được thổi phạt Penalty ở trận lượt đi, hay như bàn thắng hợp lệ của Bojan Krkic bị từ chối ở lượt về thì có lẽ Barça đã phá được lời nguyền Champions League. Còn tại La Liga, trong suốt chiều dài lịch sử, Barça luôn phải chấp nhận cảnh Real Madrid được sự bảo trợ của Hoàng gia, sự thiên vị của giới trọng tài và BTC như là một phần của cuộc chơi. Ấy thế mà ít khi người ta thấy những kêu ca từ Barça và các cầu thủ, người hâm mộ của họ. Có thể bởi giới truyền thông xứ Catalan "kém" hơn, hoặc cũng có thể bởi người Barcelona thích những câu trả lời ngay trên sân cỏ.

Tiếp đến là Messi. Hai năm liền là chủ nhân của Quả bóng vàng, là nhân tố quan trọng nhất đưa Barça chinh phục những đỉnh cao. Người ta thậm chí đã gán cho anh biệt danh "VỊ CHÚA CỦA BÓNG ĐÁ", và xếp anh ngang hàng với Maradona, Pele. Thánh Johan Cruyff, "mũi tên vàng" Di Stefano (chủ tịch danh dự của Real Madrid) và thậm chí ngay cả "cậu bé vàng" Maradona đều ngả mũ thừa nhận Messi xuất sắc hơn mình. Những so sánh giữa Leo Messi & Cristiano Ronaldo dường như không còn là chủ đề nóng hổi nữa rồi, bởi sự thật đã quá rõ ràng. Và người ta bắt đầu tìm "điểm yếu" của Messi. Giới truyền thông, và đa số người hâm mộ đều nói rằng Messi phải giúp Argentina vô địch thế giới, khi đó nghiễm nhiên sẽ chẳng còn những nghi vấn xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại nữa. Tiếp đến, người ta bảo rằng Messi sẽ chẳng thể thành công nếu rời Barça, bởi ở đó không có Xavi & Iniesta. Thực tế là tình yêu vô bờ bến với sắc áo Blaugrana, chuyện Messi rời khỏi đây là điều dường như sẽ không bao giờ xảy ra, trừ khi anh có ý định về thi đấu tại Argentina trong giai đoạn cuối sự nghiệp để tri ân người hâm mộ quê nhà như ước nguyện. Và như vậy nếu không chịu rời Barça, Messi sẽ chẳng bao giờ được một bộ phận thừa nhận tài năng của mình...

Người ta bảo Messi sẽ không thể thành công với Argentina vì ở đó không có Xavi & Iniesta. Nhưng có một thực tế là trong sắc áo trắng xanh, từ thời Maradona đến Batista, Messi luôn phải đóng cả 2 vai "Xavi & Iniesta", và ghi bàn không phải là nhiệm vụ quan trọng nhất. Giữ nhịp tấn công, thu hút hậu vệ đối phương và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, đó là điều mà người ta cần ở một số 10 đích thực. Có thể khẳng định khó tìm được một người thứ 2 có thể vào cả 2 vai, và thường thể hiện xuất sắc trong hầu hết các trận đấu như Messi. Mùa bóng vừa qua, Messi mới là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất cho Barça với 25 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn trên khắp các mặt trận. Riêng trận đấu giữa Argentina và Costa Rica vừa qua, có ít nhất 6 lần Messi đưa đồng đội vào thế đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng chỉ 2 lần Aguero và Di Maria tận dụng thành công. Vế Messi không thể thành công nếu thiếu Xavi & Iniesta trở thành một bài toán mới, hóc búa hơn nhiều. Điều mà Argentina đang thiếu để có thể đi đến thành công chính là họ thiếu một "tiểu Messi" để gắn kết với một "Messi 2 trong 1" kia, tạo thành một Argentina với sức mạnh hủy diệt...

Messi vốn nổi tiếng là một trong những cầu thủ trung thực nhất trong bóng đá hiện đại. Người ta truyền tay nhau xem những clip "Messi never dive" (Messi không bao giờ ngã) với hàng tá phiên bản khác nhau. Vẫn chỉ có một kịch bản ấy, Messi đi bóng qua cả rừng cầu thủ đối phương rồi bị họ ngăn cản bằng nhiều cách (đốn ngã, tiểu xảo, kéo áo,...), nhưng Messi vẫn bật dậy ngay lập tức để tiếp tục đi bóng. Nhưng gần đây, giới truyền thông bắt đầu "tiêm nhiễm" vào đầu người hâm mộ rằng: "thực ra Messi cũng không hẳn đã luôn trung thực đâu":

[video=youtube;f7RKGg8vwnI]http://www.youtube.com/watch?v=f7RKGg8vwnI[/video]​

Diễn biến trong clip trên được trích từ trận đấu Argentina với Costa Rica mới đây. Đúng ra Messi đã được phép ngã khi bị đối phương tác động lực khá mạnh từ phía sau như vậy, và sẽ có một quả đá phạt dành cho Argentina. Nhưng anh không làm vậy, đúng với bản chất của mình. Messi kịp che chắn quả bóng một cách cực kì khéo léo trước khi ngã, và cầu thủ Costa Rica bị mất đà, đã bị ngã bổ nhào. Giới truyền thông được dịp "ca tụng" Messi: "ngôi sao của Barcelona đã kịp dùng một ngón đòn lạ để khiến đối phương ngã bổ nhào về phía trước. Chiêu này của Messi dường như giống với một ngón đòn trong môn karate, người tấn công kéo tay rồi cài chân để quật ngã đối phương". Mới nhất thì có bài viết về Diego Forlan, nhưng với tiêu đề cũng rất giật gân: "Messi" của Uruguay. À ra thế, giờ cứ ai đá không tốt ở ĐTQG thì họ đều gọi đó là Messi ;)). Trước đó là một loạt bài về việc Messi thác loại với gái làng chơi, Messi cưỡi máy bay bà già,... Thực tế là những bài như thế này vẫn thu hút được số lượng lớn độc giả, và chẳng việc gì họ không tiếp tục công việc của mình.

Nhưng Barça & Messi chẳng có gì phải buồn vì điều đó cả, thậm chí họ nên buồn nếu một ngày nào đó giới truyền thông bắt đầu "bỏ quên" họ. Chừng nào Barça & Messi còn thành công, thì bên cạnh những bài viết ca ngợi, người hâm mộ cũng nên làm quen với công cuộc "dìm hàng" của giới truyền thông!
 
Sửa lần cuối:

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Bài viết quá hay Không ai ghen ghét với 1 kẻ bất tài Nếu Barca không phải là 1 câu lạc bộ vĩ đại và Messi không phải là 1 cầu thủ suất sắc thì đã không ai nhắc tới họ Chỉ sợ một ngày họ bị " lãng quên " Chừng nào Barca và Messi còn thành công thì sẽ còn những bài báo ca ngợi họ bên cạnh cônng cuộc dìm hàng của các anti fan
 

annki

Juvenil B
Đầu quân
23/12/10
Bài viết
193
Được thích
1
Điểm
18
Tuổi
30
Barça đồng
0
180 bàn thắng của Messi cho Barcelona
[youtube]D6vnSgr2oNs[/youtube]
25 đường chuyền thành bàn của Messi mùa giải 2010-11
[youtube]CGpQ8ou3fdM[/youtube]
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0

Bavarian

Trung học xã
Đầu quân
24/7/11
Bài viết
31
Được thích
0
Điểm
6
Barça đồng
0
Tại sao Messi không thành công ở ĐTQG?

Đã có rất nhiều chỉ trích mạnh mẽ và nhiều câu hỏi đặt ra "Tại sao Messi không thành công ở ĐTQG?"

- Theo cá nhân mình rất đơn giản vì Argentina là một dàn sao chơi cá nhân và ích kỷ. L.Messi là một ngôi sao sáng nhưng tính cách thì hoàn toàn ngược lại. Các bạn hãy xem họ thi đấu, xem cái cách mà Leo ghi bàn hay xem cái cách mà các cầu thủ Argen khác ghi bàn đều có bàn chân của Leo, thường thì anh sẽ dẫn bóng qua từ 1 đến 2 cầu thủ sau đó hút hết các hậu vệ lao vào tạo khoảng trống sau đó chuyền cho đồng đội ở tư thế hết sức thuận lợi để ghi bàn.
- Hơn thế nữa, những năm gần đây ĐT Argentina thiếu một vị thuyền trưởng xuất sắc; Maradona chỉ là một cầu thủ huyền thoại lắm tài nhiều tật, năng lực cầm quân của ông không thực sự không có nhiều nhưng ông lại có lợi thế là gắn kết được các cầu thủ với nhau, Sergio Batista thực sự cho thấy sự yếu kém cả về chiến thuật lẫn khả năng gắn kết các cầu thủ, bằng chứng là sự thất bại rất rõ nét và thi đấu thiếu sức thuyết phục của Argentina tại Copa America 2011.
- Còn nếu đem so sánh Messi ở Barca và Messi ở ĐTQG thì hoàn toàn là ngớ ngẩn và khập khiễng:
  • Thứ nhất ở Barca, Messi đã chơi bóng nhuần nhuyễn với đồng đội cả chục năm, nơi đó có một HLV tài năng, một dàn cầu thủ chất lượng đặc biệt là tuyến tiền vệ vào loại bậc nhất thế giới, cùng với đó là tinh thần chiến đấu vì một tập thể đoàn kết như một gia đình.
  • Thứ hai ở ĐT Argentina thì hoàn toàn ngược lại, Messi mang vai trò là đóng thế một cầu thủ hộ công cho một dàn sao muốn thể hiện mình để dành lấy một xuất đá chính, đồng thời không có người đóng vai trò kiến tạo sắc bén và anh cũng không có nhiều thời gian để cùng các đồng đội luyện tập, thi đấu,... cũng phải nói thêm là Messi chưa có duyên (thiếu may mắn) ghi bàn ở cấp ĐTQG trong những giải đấu lớn :D


Đây là một minh chứng rõ nét về điều đó

[YOUTUBE]rAIWSbHFTOo[/YOUTUBE]
Tình huống bàn thứ 4 sau pha chuyền bóng thuận lợi cho Aguero nếu ở Barca cos lẽ Leo sẽ nhận được một pha bật bóng từ đồng đội, nhưng không thay vì đó Aguero lại loay hoay tìm cách sút bóng, khi không có khoảng trống anh mới chuyền cho Tevez. :)
Hay đây nữa trong trận đè bẹp Costa Rica 3 bàn Messi đã làm những gì? và đồng đội của anh đã làm những gì?

[YOUTUBE]cVBeU5XGa8s&feature=player_embedded[/YOUTUBE]

Dưới quan điểm cá nhân của mình Leonel Messi là một cầu thủ thật sự xuất sắc trên mọi phương diện, cho dù anh có đoạt danh hiệu cùng đội tuyển Argentina hay không thì anh vẫn là một cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá đương đại đã sản sinh ra!
 

adaogtvtk49

Juvenil B
Đầu quân
13/12/10
Bài viết
152
Được thích
0
Điểm
16
Tuổi
34
Barça đồng
0
Dù Messi không đạt được danh hiệu nào ở đội tuyển quốc gia thì anh vẫn là cầu thủ suất sắc nhất thế giới
 

JBtheCuler

Cựu Bí thư Xã
Đầu quân
7/4/11
Bài viết
973
Được thích
8
Điểm
18
Tuổi
32
Nơi ở
Aragon
Barça đồng
0
Messi và trận đấu giao hữu tại Chile

MESSI VÀ TRẬN ĐẤU TỪ THIỆN TẠI CHILE!​

7-29-20113-41-57PM.png

Như vậy là trận đấu giao hữu giữa đội Những người bạn của Messi và đội Phần còn lại của Thế giới (hay Những người bạn của Marcelo Salas) đã diễn ra tại SVĐ Estadio Nacional – sức chứa 20.000 chỗ ngồi của Thủ đô Santiago, Chile và kết thúc với tỷ số 7-2 nghiêng về đội Những người bạn của Messi.

Trận đấu được thực hiện theo sáng kiến của cựu danh thủ Chile, Marcelo Salas nhằm quyên góp tiền cũng như cung cấp thực phẩm cho các nạn nhân của trận bão tuyết xảy ra vừa qua tại miền Nam Chile.

*Điểm sơ qua về trận đấu. Đội hình ra sân của 2 đội như sau:

--Đội Những người bạn của Messi: Abbondanzieri, Cafú (Cafú mặc dù đã 40 tuổi nhưng vẫn thi đấu trọn 90’), Lucio, Diego Lugano, Gabriel Milito, John Viafara, Alvaro González, Diego Milito, Lionel Messi, Ezequiel Lavezzi và Juan Manuel Martínez.

--Đội Những người bạn của Salas: Nicolás Peric, Pablo Contreras, Miguel Riffo, Jorge Vargas, Emiliano Papa, Arturo Vidal, Walter Gargano, Edgar Davids, Ariel Ortega, Marcelo Salas và Radamel Falcao García.

Bên phía đội bóng của Messi, 7 pha lập công được thực hiện bởi: Ezequiel Lavezzi, Juan Manuel Martínez, Alvaro González, Emiliano Papa (phản lưới nhà) và Lionel Messi (2 bàn).

Còn bên phía đội bóng của Salas, 2 pha lập công đều được thực hiện bởi Esteban Paredes (vào thay người).
 

Chủ đề mới nhất

Xã viên trực tuyến

Giới thiệu

  • Barçamania Việt Nam thành lập từ năm 2005. Chúng tôi không thiên vị trong các thảo luận, đảm bảo thông tin chính xác không giả mạo. Chúng tôi cam kết xây dựng diễn đàn lành mạnh và phi lợi nhuận.
Top